Vũ điệu sắc màu tình yêu trong đêm thứ hai Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng

06:55 11/06/2023

Tối qua (10/6), toàn bộ khán đài DIFF 2023 với hơn 5.000 chỗ được lấp kín, hàng trăm nghìn người dân, du khách cùng đổ ra các tuyến đường trung tâm, dọc bờ sông Hàn, để chứng kiến Canada và Pháp kể câu chuyện tình yêu bằng ánh sáng.

Với chủ đề “Tình yêu không biên giới”, đêm thi thứ hai của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2023 đã đưa du khách trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc tình yêu, từ những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn cho đến các tiết mục nghệ thuật thú vị đến từ các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.

Đêm thứ hai của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 chủ đề "Tình yêu không biên giới" bùng nổ với màn trình diễn của hai đội Canada và Pháp.
Vũ điệu ánh sáng đầy mê hoặc và ảo diệu của đội Canada. 

Xứ sở lá phong Canada mở màn cho đêm thi với các vũ điệu ánh sáng đầy mê hoặc trên bầu trời đêm Đà Nẵng. Trên nền nhạc sôi động của các bản nhạc hay nhất trong âm nhạc điện tử Canada, màn trình diễn có tên “Cực quang” tạo nên những dải ánh sáng khắc hoạ hiện tượng thiên nhiên tuyệt đẹp. Những hiệu ứng đặc biệt của màn trình diễn mang cảm hứng đầy lãng mạn về xứ sở lá phong xa xôi đến từ vùng Bắc Cực – nơi những người dân hồn hậu cùng bên nhau hát ca, tiệc tùng, khiêu vũ để đón mùa hè về. 

Ông Alain Bouthillier - chỉ đạo đội pháo hoa Canada chia sẻ: “Sau một khoảng thời gian rất dài mọi người phải ở nhà vì COVID-19, việc được đến Đà Nẵng gặp gỡ nhau giúp cho thế giới đã không còn ranh giới nữa. DIFF đã mang chúng ta đến gần nhau hơn, giúp Canada và Việt Nam xích lại gần nhau hơn. Và những gì chúng tôi cố gắng làm là ăn mừng sự thật thế giới đã không còn khoảng cách nữa”.

Khán giả trầm trồ trước hiệu ứng ánh sáng của pháo hoa và âm nhạc kể câu chuyện tình yêu đầy lãng mạng đến từ đội pháo hoa Pháp. 

Trong khi đó, Pháp – xứ sở của tình yêu, lại mang đến một màn trình diễn pháo hoa đầy lãng mạn. Từng giành được rất nhiều giải thưởng lớn tại các cuộc thi trình diễn pháo hoa ở Hoa Kỳ, Ba Lan, Bỉ…, đội tuyển Arteventia (Pháp) đã cho thấy trình độ lão luyện của một “già gân”. 

Mang chủ đề “Sắc màu hi vọng”, đội pháo đến từ nước Pháp đã khắc hoạ những câu chuyện về tình yêu, niềm hi vọng bằng ngôn ngữ của ánh sáng điệu nghệ và âm nhạc đầy lôi cuốn. Đúng như những gì mà ông Edouard Gregoire – chỉ đạo đội Pháp đã nói “Chúng tôi mong muốn màn trình diễn không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp mà còn truyền tải được cảm xúc của con người cũng như chạm được đến trái tim của khán giả”, màn trình diễn đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc cho hơn 5.000 khán giả có mặt tại đây.

Không chỉ mang đến màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn, đêm thứ 2 của DIFF 2023 còn là một lễ hội âm nhạc với những bản nhạc tình yêu khi sâu lắng trữ tình, khi bùng nổ cuồng nhiệt. 

Tại sân khấu rộng hơn 1000m2, du khách được thả hồn vào những bản tình ca ngọt ngào "Always Remember Us This Way" - ca khúc được đề cử trong giải Grammy lần thứ 62 của Lady Gaga, hay Je Veux của Pháp với màn trình diễn đầy cảm xúc của ca sĩ Ottaviano Natalia Marice và Vũ đoàn Bà Nà Hills. Trong khi đó, các bản nhạc Việt sôi động như Bay, Keep me in love, “Những ước mơ rạng ngời” được trình bày bởi các nghệ sỹ đến từ Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) đã xoá nhoà mọi khoảng cách, kết nối hơn 5000 khán giả, mang đến một không khí ngập tràn cảm xúc.

Hai vị Đội trưởng của Canada và Pháp khẳng định sẽ đem đến cho sông Hàn và bầu trời Đà Nẵng những "sắc màu của tình yêu". 

“Quá hấp dẫn và sôi động, pháo hoa khiến cho tất cả mọi người đều phấn khích. Giá trị của việc xem trực tiếp ở sân khấu thật khó có thể thay thế. Có đi mới thấy thực sự mình đã sai lầm khi nghĩ xem pháo hoa ở đâu chẳng vậy. Cảm xúc xem tại sân khấu vô cùng xúc động và đã,” anh Nguyễn Trọng An (Hà Nội) chia sẻ.

Mang chủ đề “Thế giới không khoảng cách”, DIFF 2023 đã viết tiếp câu chuyện về một Đà Nẵng sôi động, tươi trẻ, năng động – một “Thành phố của các lễ hội hàng đầu châu Á”.  DIFF cũng đã trở thành sự kiện thương hiệu của Đà Nẵng trong hơn một thập kỷ qua. Mỗi đêm trình diễn khán giả lại được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Đêm thi thứ 3 sẽ được trình diễn vào ngày 17/6 tới với chủ đề “Chinh phục những giấc mơ”, với sự tham gia của hai đội Australia và Italia.

Hoài Thu

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文