Đại học Nhật Bản lần đầu tiên cấp bằng đào tạo về...ninja

14:35 27/06/2020
Ở tuổi 45, anh Genichi Mitsuhahi đã trở thành học viên đầu tiên được cấp bằng thạc sĩ về ninja học, sau 2 năm trau dồi kiến thức tại Đại học Mie, Nhật Bản.

Genichi Mitsuhashi, 45 tuổi, là sinh viên theo học hệ thạc sĩ của Đại học Mie. Anh đã dành hai năm nghiên cứu các tài liệu lịch sử về bản chất thực sự của các chiến binh tàng hình trong khi hoàn thiện các kỹ năng võ thuật của mình.

Vào tháng 3 vừa qua, anh đã hoàn thành khóa học thạc sĩ đặc biệt về ninja. Đại học Mie, nơi Mitsuhashi học tập, tọa lạc tại thành phố Iga. Một phần của tỉnh Mie, từng được gọi là tỉnh Iga, được coi là nơi đầu tiên sản sinh ra các ninja.

Trước khi học thạc sĩ về ninja, Mitsuhashi từng học về phát triển nông thôn tại trường Đại học Kyoto. Mặc dù vậy, anh bắt đầu học về kung fu, Shorinji Kempo và các môn võ thuật khác từ khi còn là học sinh trung học.

Niềm đam mê đó tiếp tục cháy trong anh khi lên đại học, cho đến khi anh ta biết nhiều hơn về ninja và đam mê lĩnh vực này. Hiện anh đang nhận giảng dạy các kỹ năng của ninja tại trường võ riêng của mình.

Anh Genichi Mitsuhashi trong một buổi luyện tập võ thuật. Ảnh: Asahi

Theo Sputnik, ngoài việc rèn luyện những hiểu biết và kỹ năng của ninja tại Đại học Mie, anh Mitsuhashi còn tiếp thu và áp dụng lối sống và truyền thống của các chuyên gia võ thuật phong kiến trong cuộc sống riêng.

"Tôi đọc được rằng ninja làm nông dân vào buổi sáng và được huấn luyện võ thuật vào buổi chiều", anh nói, cho biết thêm rằng với sự kết hợp này, anh tin anh có thể thực sự hiểu về đời sống của ninja.

Do đó, Mitsuhashi bắt đầu kết hợp cuộc sống "trồng rau, nuôi tằm" và tu luyện kỹ thuật võ thuật của mình, bên cạnh các hoạt động nghiên cứu ninja chi tiết trong lớp học.

"Ninja nổi tiếng với hình ảnh sát thủ mặc đồ đen, những người hành động lén lút, bí mật. Điều này đồng nghĩa rằng họ cũng có "kỹ năng sinh tồn toàn diện", anh nói thêm. 

Khái niệm về ninja được cho là bắt nguồn từ đầu thế kỷ 15, khi các lãnh chúa phong kiến ​​thuê các điệp viên "tàng hình" xâm nhập vào dinh thự của kẻ thù nhằm khai thác thông tin hoặc thực hiện các nhiệm vụ ám sát khi cần thiết.

Yuji Yamada, giáo sư khoa Nhân văn của Đại học Mie, một chuyên gia về chủ đề ninja, đã mô tả Mitsuhashi với tờ báo Asahi Shimbun như là một "tấm gương thực sự cho những sinh viên nào học về nghiên cứu ninja" vì cách anh ấy hòa nhập với cộng đồng địa phương.

Theo ông, học viên Mitsuhashi thực sự tâm huyết với ngành học đặc biệt này, bởi để ghi danh đăng ký theo học về ninja, học viên phải vượt qua bài kiểm tra về lịch sử Nhật Bản và một bài kiểm tra đọc hiểu về các tài liệu ninja cổ xưa. Từ năm 2018 đến nay, mỗi năm trung tâm nhận 3 học viên.

Để tránh những hiểu lầm về bản chất khóa học, ông Yamada cũng cho biết thêm rằng, khóa học của Đại học Mie nhằm mục đích giúp sinh viên tìm hiểu về ninja, chứ không phải đào tạo họ trở thành một ninja.

Lam Ninh

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文