Ám ảnh ngư phủ sát hại chủ tàu

07:46 27/10/2016
Tối 16/10, Đồn Biên phòng Nam Du (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) nhận được tin báo từ người dân, có chiếc tàu cá đang nổ máy nhưng gần chìm về hướng Hòn Nồm (xã An Sơn). Đồn Biên phòng Nam Du cử tổ công tác 5 người chạy cano tới tàu bị nạn xác minh. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu bị nạn tại địa điểm kinh 3 (Hòn Nồm, thuộc tổ 1, xã An Sơn) mang biển số BT-93574...


Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Linh (25 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Văn Tình (23 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản. Đây là 2 nghi phạm trực tiếp sát hại chủ tàu và tài công rồi ném xác phi tang khi đang đánh bắt thủy sản trên vùng biển Cà Mau. Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đang tạm giữ Nguyễn Thành Nhịn (13 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để lấy lời khai làm rõ một số tình tiết của vụ án.

Tội ác trên tàu cá vắng chủ

Tối 16/10, Đồn Biên phòng Nam Du (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) nhận được tin báo từ người dân, có chiếc tàu cá đang nổ máy nhưng gần chìm về hướng Hòn Nồm (xã An Sơn). Đồn Biên phòng Nam Du cử tổ công tác 5 người chạy cano tới tàu bị nạn xác minh. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu bị nạn tại địa điểm kinh 3 (Hòn Nồm, thuộc tổ 1, xã An Sơn) mang biển số BT-93574.

Nhóm nghi phạm bị tạm giữ điều tra.

Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng Biên phòng nhận định đây không phải là vụ ghe gặp nạn thông thường mà khả năng có người đã cố tình chạy vào đá hòng đánh chìm tàu để hủy hoại tài sản hoặc thực hiện một mục đích nào đó.

Trong lúc đoàn đang kiểm tra trên tàu, trên bờ lực lượng Biên phòng Nam Du tiếp tục nhận được tin báo từ người dân, có 3 thanh niên có biểu hiện khả nghi đi từ phía tàu gặp nạn lên bờ hỏi thuê nhà trọ, tắm rửa. Lực lượng Biên phòng tiến hành rà soát, phát hiện 3 thanh niên nghi vấn đang ngồi ăn tại quán ăn phía trước cầu cảng Nam Du. Tổ công tác mời 3 thanh niên về Đồn lấy lời khai. Qua khai thác ban đầu, những người này khai tên là Phạm Văn Linh, Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Thành Nhịn.

Theo lời khai của những thanh niên này, cả 3 làm thuê cho ông Nguyễn Văn Tứ (43 tuổi, ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) - chủ tàu cá gặp nạn khoảng 3 tháng nay. Tiếp tục khai thác, nhóm thanh niên này thừa nhận, mấy ngày trước cùng với chủ tàu và tài công kiêm đầu bếp tên Hậu (40 tuổi) đánh bắt thủy sản trên biển. Tối 14-10, ông Tứ tổ chức nhậu trên tàu cá. Lúc này, ông Hậu nhắc lại chuyện mâu thuẫn trước đây giữa Linh và Tình.

Ông Tứ khuyên cả nhóm giải tán, đi ngủ. Ông Hậu và ông Tứ đi ngủ trước. Linh gọi Tình ra phía sau tàu hỏi: "Mày quất không?". Tình hỏi lại: "Mày dám không". Cả hai bàn bạc, Linh lấy dao ra rạch vào tay trái ăn thề cùng giết chủ tàu cá và ông Hậu.

Nghi phạm Nguyễn Thành Nhịn.

Nhịn được giao canh ông Hậu để Linh và Tình giết ông Tứ trước. Khi đó, ông Tứ đang nằm ngủ trong buồng lái thì bị Linh và Tình khóa tay chân sát hại rồi ném xác xuống biển. Giết ông Tứ xong, Linh và Tình ra phía sau chỗ ông Hậu đang nằm võng. Cả hai vừa bước lại gần thì ông Hậu thức giấc. Nhìn thấy Tình cầm con dao dính máu, ông Hậu hoảng sợ, la lớn.

Thấy vậy, Linh dọa Tình nếu không giết ông Hậu thì Linh sẽ giết Tình. Tình nhào tới đè ông Hậu xuống rồi đâm liên tiếp. Sau đó, cả hai ném xác ông Hậu xuống biển cùng con dao gây án. Khuya hôm đó, Tình cùng với Linh và Nhịn cho tàu đi về hướng xã Thổ Chu.

Sáng hôm đó, cả nhóm chạy tàu cá vào đảo Thổ Chu bán dầu trên tàu được 11 triệu đồng. Cả nhóm tiếp tục điều khiển tàu cá vào xã đảo An Sơn bán các vật dụng khác trên tàu lấy số tiền 9 triệu đồng. Cả nhóm chạy tàu về hướng Hòn Nồm, lao vào bãi đất nhằm mục đích hủy hoại tàu để phi tang tội ác.

Sau khi củng cố hồ sơ, Đồn Biên phòng Nam Du đã bàn giao hồ sơ và các nghi phạm cho Công an huyện Kiên Hải điều tra. Đồng thời thông báo sự việc cho gia đình ông Tứ. Bà Nguyễn Thị Lệ (vợ ông Tứ) đã ra đảo Nam Du. Theo bà Lệ, ghe cào của gia đình do ông Tứ đăng ký đứng tên đăng kiểm tại tỉnh Bến Tre. Ngày 12/10, ông Tứ cùng nhóm thợ đi đánh bắt ở vùng biển Cà Mau thì hay tin bị sát hại.

Chưa tìm thấy thi thể nạn nhân

Đại tá Phạm Trung Thành - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, quá trình khám nghiệm hiện trường phù hợp với lời khai của các nghi phạm. Qua củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt giam đối với Linh và Tình để điều tra.

Vợ ông Tứ đến trình báo tại cơ quan điều tra.

Riêng Nhịn chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không khởi tố mà tiếp tục tạm giữ để lấy lời khai, làm rõ các tình tiết liên quan. Cũng theo Đại tá Thành, cơ quan chức năng đã huy động nhiều lực lượng và kêu gọi các ngư dân hỗ trợ tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân nhưng sau một tuần xảy ra vụ án vẫn chưa có kết quả. Công việc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục được thực hiện.

Theo cơ quan điều tra, quá trình lấy lời khai, Nhịn cho biết mình bị một người đàn ông chưa rõ danh tính lừa bán xuống tàu cá. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ chi tiết này. Từ lời khai của Nhịn, chúng tôi đã tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Nhầm (ông nội của Nhịn) ở phường 11 (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Ông Nhầm cho biết, do cha mẹ ly thân nên từ nhỏ Nhịn sống với ông bà nội. Cha Nhịn là chủ doanh nghiệp kinh doanh xáng cạp đất, cát sông và nhận thi công các công trình thủy lợi trong và ngoài tỉnh đã hơn 15 năm. Học đến lớp 6, Nhịn nghỉ học và thường theo cha đi làm các công trình thủy lợi.

Hơn 8 tháng trước, Nhịn theo cha đến làm công trình tại TP Rạch Giá và mất tích cho đến ngày bị tạm giữ do liên quan đến vụ án giết người tại Kiên Hải. "Cha ruột nó nhờ trông coi chiếc xáng cạp thì Nhịn đã bỏ đi. Trước khi đi, nó mượn của người quen ở gần công trình đang thi công 50.000 đồng và có mang theo chiếc điện thoại trị giá 4,5 triệu đồng.

Khoảng 2 tháng sau, Nhịn nhắn về cho cha ruột là đang ở Bình Dương và có thiếu nợ người khác 15 triệu đồng. Cha nó khuyên về quê để lấy tiền trả nợ nhưng Nhịn không trả lời. Mấy tháng trước, Nhịn có chat qua Zalo với người anh họ rằng có người anh ở Kiên Giang thương nên rủ đi làm, còn đi đâu thì Nhịn không nói rõ", người thân của gia đình Nhịn cho hay.

Tàu cá, nơi xảy ra vụ giết người.

Cũng theo ông Nhầm, từ ngày cháu nội bị mất tích, gia đình đã rất nhiều lần tìm kiếm nhưng không kết qủa. Những lần Nhịn liên lạc về với người thân, ai cũng gặng hỏi và khuyên về nhà thì Nhịn không trả lời. "Khoảng 10h ngày 18/10, Công an huyện Kiên Hải có điện thoại cho cha tôi (ông nội của Nhịn) và hỏi là có phải ông là cha của Nhịn hay không.

Cha tôi nghe không rõ nên nói em dâu tôi gọi lại số điện thoại đó thì mấy anh Công an kêu gia đình mang giấy khai sinh và hộ khẩu của Nhịn ra đối chiếu lời khai vì nó có dính líu đến vụ án giết người", anh Nhân - bác của Nhịn kể.

Sau đó, gia đình Nhịn đã mang các giấy tờ liên quan đến cơ quan Công an. Cũng theo ông Nhầm, từ ngày Nhịn mất tích, gia đình nghi ngờ Nhịn bị bạn bè dụ dỗ bán qua Trung Quốc lấy nội tạng hoặc đang sống lang thang trong cảnh đói khổ.

Có lần, ông Nhầm bảo con trai báo với Công an TP Rạch Giá để hỗ trợ nhưng vẫn không thể biết được Nhịn ở đâu. "Lúc nghe số điện thoại bên Công an gọi tới hỏi có phải tôi là cha của thằng Nhịn không thì tôi mừng muốn rơi nước mắt. Nhưng, khi tôi nghe mẹ nó nói lại là nó vừa bị bắt ở đảo nên cả nhà tôi đều như muốn chết đứng. Vợ chồng tôi chăm sóc nó từ nhỏ. Thằng nhỏ dễ thương lắm và chỉ biết dạ thưa với người lớn nhưng ngặt cái là không chịu học", ông nội của Nhịn nói.

Văn Vĩnh

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Đến nay, đã làm rõ nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật; thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản…

Chiều 6/4, thông tin về vụ án lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Công an TP Hà Nội cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vào cuối tháng 3 vừa qua, các bị can trong vụ án này đã có các lời khai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng…

Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文