Bạn nhậu của ông nội biến thành quỷ dữ của cháu gái
Bé gái bị bạn nhậu của ông nội hãm hại
Trưa 28/11, sau khi đi học về, Châu Thị N.Y. (7 tuổi, quê An Giang, hiện là học sinh lớp 1 Trường Tiểu học xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, Bình Dương) ăn cơm cùng gia đình. Sau đó, gia đình thấy Y. cùng với một bé gái hàng xóm rủ nhau đi chơi… Tưởng rằng con gái đi chơi một lúc rồi về như thường ngày, ai ngờ sau một thời gian khá lâu không thấy Y. đâu, cả gia đình mới tá hỏa đi tìm thì bất ngờ phát hiện cháu Y. nằm chết trong nghĩa địa giữa rừng cao su ở ấp 4, xã Thới Hòa, huyện Bến Cát…
Tại hiện trường, Công an huyện Bến Cát và Công an tỉnh Bình Dương phát hiện nhiều dấu vết trên thân thể của cháu Y. cho thấy, nạn nhân đã bị kẻ thủ ác xâm hại trước khi sát hại…
Anh trai bé Y. khóc nấc với phóng viên CSTC: "Nghe mẹ nói Y. bị mất tích nên em đi lòng vòng tìm kiếm, đến khi đi vào sâu trong nghĩa địa bỗng thấy hai chân của bé, vì lúc đó bé nằm khuất tầm nhìn. Em tưởng bé vẫn còn sống nên gọi lớn. Nhưng không thấy bé trả lời, em lao tới thì thấy bé trần truồng không quần áo... Quá hốt hoảng em hét lên nhưng không ai nghe thấy, sau đó em phải chạy ra đường la lớn thì mọi người mới nghe và chạy vào. Lúc này em mới để ý kỹ, miệng của bé bị sưng phù, cổ bị bầm tím…".
Sự việc đau lòng với cháu Y. được phát hiện vào buổi trưa thì ngay chiều tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Văn Banh (52 tuổi, quê Đồng Tháp, ở trọ gần nhà nạn nhân) vì nghi ngờ liên quan đến cái chết của cháu Y. Trước thời điểm phát hiện ra thi thể của cháu Y., thì đã có người nhìn thấy Banh nắm tay dẫn cháu Y. đi dọc theo lô cao su hướng về khu nghĩa địa vắng người. Đồng thời, những hành động và lời nói hằng ngày của Banh cũng khiến nhiều người liên tưởng đến hành động đồi bại đáng kinh sợ của hắn ta.
Cực kỳ lì lợm, lúc đầu Banh tìm mọi đường quanh co chối tội trước mặt Cảnh sát. Nhưng trước những chứng cứ rõ ràng, Banh đã phải nhận tội. Banh khai, trước khi phạm tội, hắn ngồi nhậu với ông nội của bé Y. Là hàng xóm, lại là bạn nhậu của ông nội bé Y, thường xuyên qua lại với nhau nên hằng ngày Banh đã để ý đến cô bé nhỏ nhắn xinh xắn này.
Hôm đó nhậu xong, về nhà thì cơn dục vọng nổi dậy, Banh nghĩ ngay đến hình ảnh của cô bé Y. Ngay lập tức Banh đã nhờ cháu ruột của mình qua dụ dỗ Y. sang phòng trọ của Banh. Vì cùng trang lứa với nhau, trước giờ lại hay đi chơi cùng nhau, nên khi có bạn gọi, cháu Y. đã vui vẻ đi cùng.
Banh dụ dỗ Y. đi vào khu nghĩa trang để chơi, hứa mua kẹo cho. Khi vào đến khu nghĩa địa Banh đã tìm mọi cách để giở trò đồi bại mặc cho cháu Y. chống cự quyết liệt. Trong khi hành sự, Banh đã đè lên cháu Y. khiến bé "ngạt thở gây tử vong". Sau đó Banh thản nhiên đi về nhà như không có việc gì xảy ra.
Tên sát nhân khốn nạn!
Nhiều người ở xung quanh Banh hằng ngày cảm thấy coi thường và khinh sợ hắn ta, ngay cả con dâu của hắn cũng không ngoại lệ… vì những hành vi và lời nói bệnh hoạn.
Bà Bảy - hàng xóm của Banh - cho biết, gia đình tên này mới ở Kiên Giang lên Bình Dương làm ăn được vài năm, vợ con Banh hiền lành, chất phác. Ngược lại, dù đã lớn tuổi nhưng Banh cứ "nhìn thấy gái là mắt sáng lên". Có thông tin cho rằng, Banh từng bị kết án một năm tù về tội sàm sỡ phụ nữ.
Cô con dâu của Banh đã từng than vãn với bà Bảy rằng cứ mỗi lần nhìn thấy cha chồng, nhất là ánh mắt chòng chọc của ông là cô sợ rúm lại. Cô đi làm cả ngày, nhưng mỗi khi về nhà cô chỉ ở trên gác mà ít khi xuống dưới vì biết quá rõ về tính "dâm dê" của cha chồng. Nhất là những khi Banh say xỉn thì con dâu càng đề phòng hơn, chỉ khi nào có mặt chồng ở nhà, cô mới dám tự tin xuống khỏi căn gác của mình…
Chẳng riêng con dâu mà vợ con Banh cũng "thấu hiểu" nỗi khổ vì người cha, người chồng khác thường. Vợ Banh cho biết, trước đây Banh có việc làm bảo vệ ở một công ty, nhưng trong quá trình làm việc, nhiều lần Banh tỏ ra không đàng hoàng nên đã bị công ty sa thải. Ở nhà nhàn cư vi bất thiện, Banh rượu chè bê tha rồi luôn trong tình trạng say xỉn nên chẳng giúp được gì cho con cháu… Và giờ là chuyện khốn nạn này, không biết vợ con hắn có dám sống tiếp hay sẽ dọn đến nơi khác mưu sinh để khỏi tủi nhục.
Với gia đình cháu Y., có lẽ cái chết của cháu sẽ mãi là nỗi đau, nỗi ám ảnh suốt cuộc đời này. Từ miền Tây vì hoàn cảnh khó khăn, ông bà, bố mẹ cháu Y. cùng hai con (Y. là con út) đã tìm đường đến Bình Dương làm công nhân sinh nhai. Vừa ổn định chưa lâu thì gặp chuyện đau đớn này. Y. chỉ mới vào lớp 1 được mấy tháng.
Banh và ông nội cháu Y. vốn là bạn già, bạn nhậu của nhau, vì thế hằng ngày Banh đều qua nhà chuyện trò với ông nội cháu Y.
Do đó, Y. đã quá quen thuộc với Banh và lâu nay xem Banh như một người ông thứ hai. Ông nội của Y. đã hét vào mặt Banh: "Tui với ông là bạn bè thân thiết, tại sao ông ác quá vậy, ông táng tận lương tâm". Thật bất ngờ, Banh vẫn chối tội: "Tui có biết gì đâu, bắt nhầm người rồi!".
Hiện thi thể cháu Y. đã được đưa về quê nhà An Giang an táng, người dân xung quanh đã tình nguyện góp tiền giúp gia đình lo chu tất hậu sự cho cháu