Bi kịch từ những người tình cũ

23:17 03/04/2018
Thời gian gần đây, liên tục xảy ra các vụ gây án bằng axit, bằng xăng, nhưng đáng nói hơn cả, đó là nạn nhân và hung thủ lại từng một thời yêu thương, đầu ấp tay gối.

Tạt axit, đổ xăng lên người rồi đốt là những hành động vô cùng tàn ác bởi nạn nhân của nó nếu không chết cũng sẽ trở thành tàn tật với thương tích nặng nề. Nạn nhân của những vụ án này không chỉ đau đớn về thể xác mà tinh thần cũng bị ám ảnh trong suốt cả cuộc đời còn lại. 

Thời gian gần đây, liên tục xảy ra các vụ gây án bằng axit, bằng xăng, nhưng đáng nói hơn cả, đó là nạn nhân và hung thủ lại từng một thời yêu thương, đầu ấp tay gối.

Từ người tình...

Khoảng 16h 30 ngày 20-3-2018, Công an TP Vĩnh Yên và Phòng Cảnh sát hình sự  (PC45) Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận được tin báo về một vụ cháy xảy ra tại phòng trọ số 1, khu trọ thuộc phường Liên Bảo (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) của nhà anh Hoàng Ngọc Thanh. 

Hậu quả khiến chị Phạm Thị Thu Hiền (23 tuổi) bị bỏng 95% cơ thể, chị Nguyễn Thị Mơ (20 tuổi) bỏng 65% cơ thể. Cả hai nạn nhân rơi vào trạng thái hôn mê và được đưa đi cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ một lượng nhỏ ma túy đá, 1 coóng để sử dụng ma túy đá tại căn phòng bị cháy. 

Căn cứ vào những gì thu thập được và qua xác minh, lực lượng chức năng đã xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có kẻ đã nhẫn tâm dùng xăng để thiêu sống hai cô gái trẻ Hiền và Mơ. 

Chủ nhà trọ cung cấp thông tin: Chị Hiền thuê phòng trọ từ đầu năm 2018, trong quá trình sinh sống không có mâu thuẫn với ai, kể cả những người hàng xóm. 

Qua điều tra cho thấy, Hiền có mối quan hệ yêu đương với một người tên Dương Tiến Định. Định cũng đã nhiều lần tới phòng trọ của Hiền ăn ngủ và trong đêm phòng bị cháy, nhiều nhân chứng cũng cho biết đã thấy Định đi vào khu trọ. Từ đó cho thấy, rất có thể đây là một vụ án liên quan đến mâu thuẫn tình cảm.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an xác định được Dương Tiến Định (còn gọi là Định "trọc", 36 tuổi, trú tại Trại Giao, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên) là kẻ đã nhẫn tâm dùng xăng đốt bạn gái trong phòng trọ. Được biết, Định cũng có một tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. 

Ngày 26-3, Phòng PC45 đã ra quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh bắt đối với Định về hành vi giết người. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ phát hiện đối tượng Định đang lẩn trốn tại một ngôi nhà nằm trong khu vực hẻo lánh thuộc Trại Giao, trong nhà còn có nhiều đối tượng khác. 

Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành bao vây và bắt giữ Định ngay trong đêm, trước sự ngỡ ngàng của đối tượng và các đàn em. Tại đây, đã thu được 2gr ma túy đá.

Chị Hiền (nạn nhân vụ đốt ở Vĩnh Phúc).

Tại CQĐT, Định khai nhận về hành vi tẩm xăng đốt người yêu của mình. Theo đó, vào khoảng 4h sáng 2-3, Định đến phòng trọ của chị Hiền nhưng không gặp, nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin nhưng chị Hiền không trả lời nên đối tượng rất bực tức, nghĩ rằng chị Hiền đã tuyệt tình với hắn.

Sau khi sử dụng ma túy đá tại đây, Định gọi nhờ bạn mua hộ chai xăng 1,5l. Đến 12h cùng ngày, chị Hiền về phòng trọ và có bạn thân là chị Mơ đến chơi. 

Cáu vì đêm qua chị Hiền không ở nhà trọ, Định cãi nhau với Hiền, sau đó có lời lẽ lăng mạ cả chị Mơ. Đỉnh điểm của cuộc cãi vã, Định dùng xăng đổ lên người hai cô gái rồi bật lửa đốt, sau đó mở cửa bỏ chạy.

Theo lời khai ban đầu của Định, hắn và chị Hiền quen nhau từ năm 2016 và nảy sinh tình cảm. Định đã có hai đứa con, thời gian này vợ chồng hắn sống ly thân và hắn thường xuyên qua lại với Hiền một cách công khai và còn yêu một cô gái khác ở phường Khai Quang. 

Theo PC45 Công an tỉnh Vĩnh Phúc, ngoài tội danh giết người, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ xử lý Dương Tiến Định về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Dương Tiến Định.

...Cho tới chồng cũ

Trong tất cả các tội ác, thì dùng axit để huỷ hoại gương mặt là loại tàn độc nhất. Bởi lẽ, nạn nhân có thể không chết, nhưng hậu quả thì phải gánh chịu cả đời.

Hậu quả đau xót hơn cả khiến nạn nhân tử vong là trường hợp xảy ra ở quận Hoàng Mai cách đây hơn 1 tháng. Do vợ đòi ly hôn nên Ngô Văn Hùng (37 tuổi, ngụ xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) đã dùng xăng đốt chết vợ là chị Nguyễn Thị Vinh (31 tuổi, ngụ xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, TP Hà Nội).

Chị Vinh quen chồng từ khi học xong cấp ba và đi tới hôn nhân, bỏ mặc sự ngăn cản của gia đình, người thân. Sau khi kết hôn, cả hai mở cửa hàng kinh doanh gas và cũng có của ăn của để. 

Nhưng từ lúc này, Hùng bắt đầu bộc lộ các thói hư tật xấu. Gã đánh bạc triền miên, bao nhiêu tiền của làm ra đều trôi theo các canh bạc đỏ đen mà phần thua bao giờ cũng thuộc về gã.

Khi chị Vinh sinh đứa con trai đầu lòng được mấy ngày cũng là lúc Hùng đem toàn bộ tiền bạc, của cải trong nhà đổ vào sới bạc. Do không còn tiền, giữa năm 2017, chị Vinh phải đưa con trai về nhà mẹ nhờ chăm sóc. 

Trước khi sự việc xảy ra, tại quê chồng, trước sự chứng kiến của họ hàng, chị Vinh đã xin phép gia đình cho chị được sống ly thân, thời gian đó Hùng phải sửa đổi, nếu không sẽ ly hôn. 

Đến lúc này, mọi người mới biết được sự việc Hùng đam mê cờ bạc khiến gia đình tán gia bại sản thế nào. Cũng từ đó, Hùng nuôi ý định giết hại vợ, nhưng đâu ai ngờ hành động của gã lại dã man đến vậy.

Hiện trường vụ tạt axit ở Gia Lâm.

21h ngày 3-2, Hùng đi xe máy đã tháo biển số xuống nơi chị Vinh đang làm thuê trên đường Lương Khánh Thiện (Hoàng Mai). Trên đường đi, Hùng nhặt một chai nhựa tại phố Bùi Ngọc Dương, quận Hai Bà Trưng rồi rút xăng ở trong xe đổ vào. 

Thời điểm đó, chị Vinh không có mặt. Gã đợi chị Vinh đến khoảng 21h30 phút thì chị này đi về. Chị Vinh đóng cửa không cho Hùng vào nhưng sức yếu không thể cản nổi. 

Trong phòng, cả hai cãi vã dẫn đến xô xát, Hùng cầm chai xăng đổ lên người chị Vinh rồi cầm chiếc bật lửa ở bên cạnh châm lửa đốt, khiến cả hai cùng bỏng nặng. 

Sau 20 ngày điều trị, chị Vinh đã tử vong vào chiều 30 Tết. Còn đối tượng Hùng được chuyển từ Viện Bỏng Quốc gia về Trung tâm Y tế huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ điều trị, dưới sự giám sát của chính quyền địa phương. 

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, xác định đây là vụ án mạng, CQĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người và quyết định khởi tố bị can đối với Hùng về tội danh trên.

Những vụ việc nói trên đã luôn là một bài học cho những kẻ đang cố níu kéo hôn nhân, níu kéo tình yêu bằng bạo lực. Không những không níu kéo được gì, gia đình, cuộc sống lại càng tan vỡ khi nạn nhân trong vụ việc người phải chết, người mang thương tật suốt đời. 

Còn với hung thủ, ngoài việc phải chịu sự trừng phạt của pháp luật thì nỗi ám ảnh về hành vi của mình với người từng là người yêu, là vợ chắc chắn sẽ còn mãi.

Hiền - Phong

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文