Bốn tên cướp bịt mặt, thủ dao cướp tiền nhà dân sa lưới

19:00 24/03/2015
Khi đồng hồ điểm qua 0h sáng 19/3, cũng là lúc tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Hà Đông, Hà Nội và Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội di lý nhóm 4 đối tượng bịt mặt, dùng dao cướp tài sản nhà dân từ Nghệ An về tới trụ sở. Sau lần đầu "ăn hụt", tối 13/3, chúng trở lại ngôi nhà này với nhiều hung khí, quyết đoạt bằng được tài sản mới về.
Vụ án đêm thứ 6 ngày 13

Loắt choắt, bộ dạng vẻ chất chơi khi mặc đồ đen, in hình rồng phượng, nhóm 4 đối tượng Nguyễn Tất Cường (21 tuổi); Nguyễn Tất Chiến (19 tuổi); Nguyễn Tất Tuấn (20 tuổi), cùng ở Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An;  Đặng Quang Thịnh (18 tuổi), ở Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An, bị lực lượng Công an bắt sau gần một tuần gây án. Tên đàn anh, cũng là kẻ cầm đầu vụ cướp manh động đầu năm Ất Mùi chính là Cường - sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.

Ngồi trên ôtô hơn 5 giờ từ Nghệ An ra Hà Nội, trinh sát Công an quận Hà Đông bảo, Cường tỏ ra bản lĩnh, không sợ sệt khi trò chuyện rôm rả với tổ công tác. Theo lời khai ban đầu của đối tượng này, đầu tháng 3 vừa qua, 3 đứa em cùng làng của Cường bất ngờ bắt ôtô khách từ Nghệ An lên Hà Nội chơi. Cảnh sinh viên đi học xa nhà vốn chẳng rủng rỉnh tiền tiêu, lại phải tiếp đón lũ em sành điệu, Cường sớm sạch ví sau những trận vui thâu đêm.

Ngồi trong trụ sở cơ quan Công an, Cường kể khi nghe lũ em kêu thiếu tiền tiêu, hắn nảy sinh ý đồ đi trộm để giải quyết bức thiết tài chính trước mắt. Đối tượng này khai trong vài lần đi chơi đêm gần khu vực làng Việt kiều Châu Âu (phường Mộ Lao, quận Hà Đông), hắn thấy một nhà dân ở đây xây cao to, vẻ giàu có, địa thế nhà lại dễ dàng đột nhập nên thống nhất cùng đàn em chọn địa điểm này. "Những tối qua đây em chỉ thấy nhà bật ít bóng đèn, đoán bên trong sẽ ít người ở" - Cường lập luận lý do chọn địa điểm ra tay.

 Tối 11/3, Cường cùng 3 đứa em giang hồ rủ nhau trèo tường từ nhà dân bên cạnh, lẻn vào sân sau nhà ông Lê Văn Chiến (56 tuổi). Sau một hồi tăm tia, chúng phát hiện ngôi nhà khang trang này có khá nhiều người ở, việc gây án tay không có thể thất bại, gặp nguy hiểm. Cường quyết định thu quân về nơi trọ để cả bọn lên kế hoạch cụ thể cho lần quay lại tiếp theo.

Các đối tượng trong vụ án.

19h ngày thứ 6 ngày 13/3, Cường cùng lũ đàn em chuẩn bị 4 dao inox, 4 khẩu trang đi taxi đến gần điểm gây án. Chờ hơn một tiếng phía ngoài, chúng nhẹ nhàng leo theo đường cũ vào sân sau nhà ông Chiến. Theo kế hoạch phân công nhau từ trước, Tuấn và Thịnh gặp ai sẽ uy hiếp, khống chế các nạn nhân để Cường và Chiến lên các phòng lục soát lấy đồ. Lẻn được vào trong sân, chúng gặp chủ nhà đang chơi với đứa cháu 5 tuổi. Tuấn và Thịnh bịt mặt, dùng dao đe dọa.

Sau một hồi ra điều kiện và được chủ nhà chấp thuận để được đảm bảo an toàn tính mạng, chúng đưa ông Chiến lên gác ép mở khóa két sắt lấy được hơn 10 triệu đồng, vàng, cùng một lượng lớn tiền Lào, máy tính xách tay... Lấy được tài sản, chúng bỏ chạy ra ngoài đón taxi về nơi trọ. Trên đường đi, nhóm này phi tang dao tại Cầu Trắng, quận Hà Đông. Chia tiền xong, 3 đàn em của Cường trở về quê ngày hôm sau.

Cuc truy xét rt ráo

Nhận được tin báo về vụ án nghiêm trọng, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Hà Đông và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã xuống hiện trường xác minh, điều tra. Tuy nhiên, do 4 đối tượng gây án đều đeo khẩu trang, sự việc diễn ra nhanh, nên ban đầu cơ quan Công an không thu được nhiều thông tin, manh mối liên quan đến nhóm nghi phạm. Phán đoán sau khi có được tài sản, bọn cướp sẽ mang đi tiêu thụ, cảnh sát đồng loạt rà soát hàng chục hiệu cầm đồ, mua bán vàng, ngoại tệ trên địa bàn để truy nguyên.

Từ quá trình rà soát, chiều 17/3, Công an quận Hà Đông đã bắt được Cường. Qua đấu tranh, tên này khai nhận hành vi phạm tội như trên. Ngay trong đêm, tổ công tác 10 người thuộc Công an quận Hà Đông và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã lên đường về Nghệ An, bắt nhóm 3 tên đồng phạm. Việc bắt giữ, được Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông quán triệt phải đạt được tiêu chí nhanh, gọn, không rút dây động rừng, tránh việc một trong số các đối tượng biết tin, bỏ trốn, gây khó khăn cho việc bắt ổ nhóm sau này.

Chiều 19/3, tổ công tác mật phục ở Nghệ An, đồng loạt bắt giữ nhóm 3 đối tượng đàn em của Cường đang trốn tại quê nhà. Chúng được di lý nhanh về Công an quận Hà Đông. Tại phòng trọ của các đối tượng, Cơ quan Công an thu giữ số lượng tiền Lào, lắc bạc chúng đánh cắp nhưng chưa kịp tiêu thụ, khẩu trang đối tượng sử dụng để gây án.

Bảo Sơn

Những ngày gần đây, trên một số trang mạng xã hội, kênh truyền thông hải ngoại của các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong, một số tổ chức quốc tế mang danh nhân quyền thiếu thiện chí với Việt Nam đã đưa nhiều tin, bài về việc dẫn độ đối tượng khủng bố Y Quynh Bđăp từ Thái Lan về Việt Nam.

5 giờ đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ tuy không mang lại đột phá nào về một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine, nhưng đã có tiến triển, hé mở hy vọng cho những vòng đàm phán tiếp theo.

Từng là tu sĩ và cựu sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ nhưng Thạch Chane Đa Ra (SN 1990, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, nay là xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long) không rèn luyện, phấn đấu học tập làm điều có ích cho gia đình và xã hội mà có suy nghĩ và hành động sai trái, đã bị các thế lực thù địch lôi kéo, hậu thuẫn để chống phá Đảng và Nhà nước.

Theo dự báo, hôm nay thời tiết khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi, sau hửng nắng về trưa chiều. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nam Bộ se lạnh về đêm. Áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest, chiều 7/12, chuyên đề Việt phục “Bách Hoa Hỷ Sự” (Mùa cưới 2025) đã gây chú ý với màn tái hiện lễ rước dâu truyền thống quanh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hoạt động được xem là điểm nhấn văn hoá của ngày hội khi đưa hình ảnh hỷ sự xưa vào nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文