Cả gan lừa bán vật chứng của cơ quan Công an

08:30 27/03/2015
Vụ việc hy hữu "có một không hai" này xảy ra vào cuối tháng 2 vừa qua khiến dư luận xôn xao vì sự "to gan" và liều lĩnh của đối tượng Lưu Minh Hòa (34 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh) dám vào tận cơ quan Công an để lừa đảo.

Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp cho biết, trước đây Hòa từng công tác trong ngành Công an, nhưng do vi phạm quy định của ngành nên năm 2009 đã bị buộc thôi việc. Thời gian sau đó, Hòa đã tiếp tục "nhúng chàm" khi dính vào cờ bạc, cá độ bóng đá và đã bị nợ nần khá nhiều.

Do cần có tiền gỡ gạc độ banh, trong một lần đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP. HCM (trụ sở nằm trong khuôn viên Trại giam Chí Hòa) chơi với bạn, Hòa thấy hai chiếc ôtô (là vật chứng vụ án) hiệu Toyota Fortuner và Hyundai Sonata để dưới sân liền nảy sinh ý định lừa bán cho người khác.

Nghĩ là làm, ngay sau đó Hòa đã dẫn anh Đỗ Ngọc Nhân (49 tuổi, thường trú phường 15, quận Gò Vấp), anh Nguyễn Hồng Trúc (35 tuổi, thường trú khu phố 1, phường Hiệp Thành, quận 12) và anh Võ Văn Hải (55 tuổi, thường trú phường Tân Thới Hiệp, quận 12) - những người đang có nhu cầu mua xe, vào khuôn viên trụ sở PC45 tại Trại giam Chí Hòa để xem hai chiếc xe ôtô này.

Đối tượng Lưu Minh Hòa tại cơ quan điều tra.

Để tạo lòng tin, Hòa tự xưng là Công an và nói hai chiếc xe trên đang cần thanh lý và giá của xe ôtô Toyota Fortuner là 390 triệu đồng, xe ôtô Hyundai Sonata giá 430 triệu đồng. Thấy giá xe hợp lý và tưởng Hòa là Công an thật nên cả ba anh Nhân, Trúc, Hải tin tưởng hoàn toàn những gì Hòa nói và quyết định góp tiền mua xe Hyundai Sonata.

Ngày 24/2/2015 tại Phòng công chứng số 5 (đường Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp), Hòa đã ký nhận vay số tiền 430 triệu đồng của anh Nhân, thực chất là số tiền của cả ba anh Nhân, Trúc, Hải góp lại đưa cho Hòa để mua xe Hyundai Sonata.

Như thỏa thuận, anh Nhân đã giao trước cho Hòa số tiền 230 triệu đồng để mua xe ôtô và hẹn ngày 26/2/2015 sẽ chuyển hết phần tiền còn lại vào tài khoản ngân hàng của Hòa. Hòa và anh Nhân viết giấy biên nhận với nhau và Hòa cam kết ngày 15/3/2015 sẽ chuyển giao xe Hyundai Sonata như cam kết.

Sau đó, ngày 26/2/2015, cả ba thống nhất cử anh Trúc đứng ra giao dịch trực tiếp với Hòa và anh Trúc đã chuyển trước vào tài khoản ngân hàng của Hòa số tiền 175 triệu đồng. Cả ba vui mừng chờ đợi ngày nhận xe.

Trong khi đó, chỉ mấy ngày sau (5/3/2015), khi Hòa tiếp tục ra phòng công chứng để giao dịch bán chiếc Fortuner cho người khác thì bị Công an phường 7, quận Gò Vấp mời về làm việc. Sau khi củng cố hồ sơ ban đầu, vụ việc được chuyển đến Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Gò Vấp thụ lý theo thẩm quyền. Lúc này, cả ba nạn nhân mới biết mình đã ăn quả đắng từ kẻ lừa đảo đang túng thiếu vì nợ nần cá độ bóng đá.

Tại cơ quan điều tra, Hòa khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 405 triệu đồng của anh Trúc, anh Nhân và anh Hải như trên. Đồng thời Hòa thừa nhận bản thân không có ôtô và cũng chẳng có khả năng mua xe thanh lý như thỏa thuận. Được biết Hòa đã có vợ con nhưng Hòa phủ nhận chuyện mang tiền chiếm đoạt được về cho gia đình tiêu xài.

Tuy nhiên, Hòa lại cho biết đã dùng hết số tiền này vào việc trả nợ thua cá độ bóng đá và qua Campuchia đánh bạc (?) Điều đáng nói cứ mỗi lần điều tra viên hỏi đến gia đình, vợ con thì Hòa lại cúi gằm mặt và rơi nước mắt, tỏ vẻ lo sợ sẽ liên lụy đến gia đình mình.

Theo một số thông tin thì ngoài các anh Nhân - Trúc - Hải, nhiều khả năng Hòa còn lừa bán cho nhiều người khác nữa. Ai là bị hại, đề nghị liên hệ Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Gò Vấp (số 16/1 Quang Trung, ĐT: 08.38959778) gặp ĐTV Lê Mạnh Hùng để trình báo.

Lữ Phạm

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文