Cầm nhà vay tiền đi nhận xác con bị giết tại xứ người

10:47 06/01/2015
Sáng 30/11, sau khi nhận được tin báo của một đồn cảnh sát đảo Jeju, Hàn Quốc về việc cô gái người Việt bị một đối tượng bóp cổ gây tử vong, Đại sứ quán Việt Nam đã cử nhân viên đến ngay hiện trường để xác minh vụ việc. Nạn nhân là Nguyễn Thị Thanh Ngân, 22 tuổi, trước đó có hộ khẩu tại quận 4, TP Hồ Chí Minh.
Phn bc nơi x người

Chỉ cách trung tâm quận 1, TP Hồ Chí Minh có một cây cầu Nguyễn Văn Cừ, nhưng phải mất đến hơn 30 phút ngược xuôi hỏi thăm và rẽ vào đến 3, 4 cái hẻm, chúng tôi mới tìm đến được căn nhà số 270/23E, đường Bến Vân Đồn, phường 2, quận 4 là nơi mà gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Thanh Ngân sinh sống. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi nhận được hung tin con gái mình bị sát hại bên Hàn Quốc, ông Nguyễn Ngọc Minh (cha của Ngân) vẫn ôm tấm di ảnh thẫn thờ ngồi bệt giữa cửa nhà hướng mắt về nơi xa xăm chờ đón di hài của con.

 Một bên mái gác vào mấy thanh ngang ở gầm cây cầu Dừa, một bên gác nhờ vào bờ tường của một nhà khác, căn nhà mái tôn cũ kỹ chỉ rộng chừng 12m2 của ông Minh là nơi sinh hoạt của 12 con người thuộc ba thế hệ gồm con trai, gái, dâu, rể và 6 đứa cháu nội ngoại. Cuộn tấm chiếu nát vào một góc, ông Minh mời chúng tôi ngồi xuống sàn nhà. Lau vội dòng nước mắt chảy dài trên đôi gò má hốc hác sau những ngày chạy đôn chạy đáo làm thủ tục đi nhận xác con gái, ông Minh chia sẻ: "Vợ chồng tôi có ba đứa con, một trai, hai gái nhưng chỉ có con Ngân là đứa đẹp người, đẹp nết giống y như mẹ nó. Ở xóm cũng có một số thanh niên theo đuổi nhưng chỉ vì muốn kiếm tiền đỡ đần cho cha mà nó phải bỏ mạng nơi xứ người".

Ông Nguyễn Ngọc Minh đang giãi bày nỗi lòng với phóng viên chuyên đề CSTC.

Mẹ bị bệnh nan y, cha bị hở van tim bẩm sinh nên khi vừa học xong lớp 6, Nguyễn Thị Thanh Ngân đã giấu cha nghỉ học để hằng ngày cứ 3 giờ sáng ra chợ Cầu Ông Lãnh nhặt nhạnh những con cá ươn mà người ta bỏ đi, mang rửa sạch rồi mang vào xóm lao động bán kiếm mấy ngàn đưa cho cha phụ chữa bệnh cho mẹ.

Cho đến một lần do vô tình làm đổ rổ cá của một người bán dạo và bị người này đánh cho sưng mặt rồi kéo đến nhà bắt đền, cha Ngân mới biết con mình từ lâu đã nghỉ học. Lòng quặn đau nhưng do hoàn cảnh gia đình lúc đó quá bi đát nên dù rất muốn cho Ngân đi học trở lại song lực bất tòng tâm, ông đành chấp nhận cho cô ngày ngày lê lết ngoài chợ cá kiếm tiền phụ giúp gia đình. Thời gian sau, chợ cá này bị giải thể để nhường chỗ cho cây cầu mới được thông suốt khiến Ngân rơi vào cảnh thất nghiệp.

Nghĩ đến người mẹ đang ngày đêm chờ đợi được có tiền chữa bệnh, chỉ vài ngày sau khi thất nghiệp, Ngân tiếp tục lần mò sang chợ đầu mối Bình Điền xin bán cá thuê, nhưng do vóc dáng còi cọc của cô nên xin mãi mà không có ai chịu nhận vào làm việc. Không nản chí, cô bé quyết định đi xin hai chiếc bao tải rồi hằng ngày lang thang khắp khu chợ nhặt nhạnh những chiếc túi  nilon phế thải, những vỏ lon bia, nước ngọt đem bán kiếm mỗi ngày 5-10 ngàn đồng mang vào tận bệnh viện đưa cho mẹ.

Năm 2010, Ngân quyết định đi tìm việc làm mới và được một ông chủ người Hàn Quốc nhận vào làm việc tại cửa hàng ăn uống ở trung tâm quận 1. Thấy cô gái tuổi 18 phổng phao xinh đẹp, lại được lòng ông chủ nên bà vợ ông này đã nổi cơn ghen vô cớ và thường xuyên tìm cách gây hấn với Ngân. Không chịu nổi cách đối xử vô lối của bà vợ ông chủ, sau gần hai tháng làm việc, Ngân đã chủ động xin nghỉ đi phụ bán quán cà phê rồi sau đó chuyển vào làm công nhân may mặc tại khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè.

Căn nhà chỉ rộng 12m² dưới gầm cầu Dừa là nơi tá túc của 12 người trong gia đình ông Minh.

Làm mãi mà vẫn không đủ tiền phụ giúp gia đình, lại thấy có rất đông bạn bè là những công nhân làm cùng xí nghiệp đua nhau lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc để "đổi đời" nên  đầu năm 2012, Ngân giấu gia đình tìm đến một bà chủ chuyên môi giới hôn nhân "chui" với người nước ngoài tham gia vào cuộc "tuyển vợ" được tổ chức tại một căn nhà nằm ngay cạnh khu công nghiệp Hiệp Phước. Sau cuộc tuyển chọn chui ấy, Ngân được một người đàn ông sống ở đảo Jeju, Hàn Quốc tên là Kim Huyn Jun chấp nhận lấy làm vợ với sính lễ chỉ là một chiếc nhẫn cưới 0,5 chỉ vàng tây và 5 triệu đồng.

Thương con gái long đong lận đận, ông Minh đã bấm bụng vay mượn thêm tiền đứng ra tổ chức một đám cưới trang trọng trước sự chứng kiến của đông đảo bà con dòng họ. Hai tháng sau ngày cưới, Ngân được chồng làm thủ tục đưa sang Hàn Quốc sinh sống nhưng cũng chỉ chưa đầy 6 tháng sau, anh này đã đưa cô ra tòa ly hôn với lý do Ngân không có khả năng sinh đẻ. Không nhà cửa, lại rất yếu tiếng Hàn nhưng không có một xu dính túi nên Ngân buộc lòng phải giấu chuyện mình đã ly hôn với chồng, một mình lang thang khắp đảo Jeju tìm kiếm việc làm kiếm tiền mua vé về nước. Ban ngày, ai kêu gì làm nấy, tối đến thì mượn tạm mái hiên của một ngôi nhà nào đó ngả lưng lấy sức chống chọi với cái giá rét khủng khiếp nơi xứ Hàn. Thời gian sau, Ngân gặp được một người bạn Việt Nam có cùng cảnh ngộ và cô này đã giới thiệu Ngân cho một người đàn ông khác tên Kim Hee Cheol. Nhưng buổi gặp đầu tiên ấy cũng là ngày cuối cùng cô được sống trên cõi đời này.  "Lúc đầu khi con gái tỏ ý muốn lấy chồng Hàn Quốc tôi đã phản ứng kịch liệt.

Tuy nhiên, trước sự liên tục năn nỉ của Ngân, tôi đành chấp nhận. Tưởng rằng con mình đã tìm được người chồng tử tế và quyết định đồng ý của tôi là đúng đắn. Nào ngờ sự thiếu kiên quyết của tôi đã đẩy con gái đến chỗ phơi thây nơi xứ người", ông Minh than thở.

Cm nhà ly tin đưa xác con v

Trước đây, khi hai vợ chồng mới cưới nhau, ông có nhà cửa đàng hoàng và có một tủ bán đồng hồ nho nhỏ trên đường Tùng Thiện Vương, quận 8. Cùng với thu nhập từ gánh chè thưng bán dạo của bà Bùi Thị Tuyết Đào (vợ ông), gói ghém tiết kiệm cũng tạm đủ nuôi ba đứa con nhỏ ăn học. Cuộc sống gia đình ông khá hạnh phúc cho đến năm 2003, trong một lần đi khám bệnh thì bà Đào phát hiện mình bị ung thư vú giai đoạn di căn.

Lúc ấy trời đất như sụp đổ xuống đầu ông bà nhưng ông vẫn phải cố gắng gượng dậy động viên, an ủi vợ với hy vọng sẽ chống chọi để vượt qua căn bệnh quái ác này. Thoạt đầu, ông bán toàn bộ đồ đạc trong nhà cùng quầy hàng đồng hồ là chiếc cần câu cơm duy nhất nuôi sống cả gia đình lấy tiền chạy chữa cho vợ. Một năm sau, khi đồ đạc và tiền bạc đã hết, ông bán luôn căn nhà ở hẻm 277 Bến Vân Đồn đưa vợ đi xạ trị và mổ cắt khối u nhưng cũng chỉ chống chọi được đến giữa năm 2008 thì bà qua đời.

Không tiền, không nhà, sau đám tang vợ, ông dắt ba đứa con ra gầm cầu dừa (lúc đó là bãi rác cạnh dòng kênh thối) dựng tạm một túp chòi lá làm nơi tá túc. Hằng ngày, ông ra bờ sông bốc hàng thuê cho những chủ ghe hàng từ miền Tây đưa lên để kiếm tiền mua gạo, ba đứa con ông thì tranh thủ nhặt nhạnh những thứ rau củ héo úa đem về cắt gọt làm thức ăn đắp đổi qua ngày.

Trở lại với vụ việc, buổi sáng 30/11/2014, trong lúc đang phụ việc tại một quán phở ở gần nhà, ông Nguyễn Ngọc Minh nhận được cú điện thoại từ Hàn Quốc gọi vào. Nghĩ là con gái gọi điện thoại về thăm cha, ông đặt vội tô phở cho khách rồi bắt điện thoại nghe nhưng đầu dây bên kia là một cô gái tự giới thiệu là bạn của Ngân  thông báo con gái ông đã bị một người đàn ông Hàn Quốc sát hại rồi cúp máy. Chưa kịp định thần thì một cuộc điện thoại khác do Đại sứ quán Việt Nam gọi về thông báo chính xác thông tin con ông đã bị sát hại và hướng dẫn ông làm thủ tục đi nhận thi thể con.

Buông chiếc điện thoại khi vừa nhận được hung tin, ông đổ vật xuống nền nhà quán phở. Cổ họng đắng ngắt và như đang bị đút nút lại, trong nhà không có lấy một đồng xu nào, nhưng nghĩ mình phải là đầu tàu kéo cả gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này nên ông cố gượng dậy chạy về nhà thông báo cho các con rồi cầm tờ giấy chứng nhận về nhà ở đi năn nỉ những chủ tiệm cầm đồ gần đó xin được mượn tiền. Gần một ngày đêm đi gõ cửa khắp chốn, trình bày hết những nỗi khổ của mình nhưng không ai chấp nhận cho ông mượn tiền vì giấy tờ căn nhà rộng 12m2 của ông không phải sổ đỏ mà chỉ là tấm giấy xác nhận nhà ở tạm cho hộ nghèo nên gần như không có giá trị thế chấp. Cơ hội lớn nhất để có thể hy vọng đi sang xứ Hàn đưa thi thể con gái về đã bị dập tắt nhưng với quyết tâm phải được nhìn thấy mặt con lần cuối, ông Minh lại tiếp tục đi gõ cửa nhà những người trong dòng họ và bà con lối xóm nhưng ở cái xóm nghèo ấy có ai khấm khá đâu nên chạy mãi cho đến chiều 2-12 cũng chỉ vay được 15 triệu đồng, trong đó có 3 triệu đồng do chính quyền phường 2, quận 4 hỗ trợ.

"Đau đớn quá chú ơi. Cứ như thế này thì biết tìm đâu ra tiền để đi đưa xác con về, để được nhìn mặt con lần cuối. Thôi thì đành phó thác cho số trời vậy", ông Minh than thở.

Công ty Duy Lợi ủng hộ 50 triệu đồng mua vé khứ hồi đưa nạn nhân về nước

Ông Lâm Tấn Lợi - Giám đốc Công ty Duy Lợi trao tiền ủng hộ để ông Minh mua vé khứ hồi đi đưa xác con về.

Ngay sau khi đến nơi và chứng kiến hoàn cảnh hết sức khó khăn của gia đình ông Nguyễn Ngọc Minh (cha của nạn nhân Ngân), Ban biên tập Báo Công an nhân dân đã trực tiếp liên hệ với ông Lâm Tấn Lợi - Giám đốc Công ty Duy Lợi và ông đã đồng ý ủng hộ cho gia đình ông Minh số tiền 50 triệu đồng để mua vé khứ hồi sang Hàn Quốc làm thủ tục đưa thi thể nạn nhân Nguyễn Thị Kim Ngân về nước. Số tiền tuy không lớn nhưng là món quà vô giá giúp ông Minh có thể thực hiện được ước nguyện là nhìn thấy mặt con gái lần cuối.

Đức Cương

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Trên hành trình du lịch từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, do bất đồng ngôn ngữ và không thông thạo địa bàn, hai du khách người Nga đã bị lạc ở miền Tây xứ Nghệ. Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ và liên hệ xe khách chở hai người về Hà Nội an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文