Chân dài và đại gia - Đường ngang trái vẫn cố bước vào

11:21 28/12/2011
Nhìn vào những cuộc hôn nhân không hạnh phúc, người ta thường nghĩ đến chuyện lợi dụng nhau để mưu lợi. Và khi tuần trăng mật kết thúc, mọi thứ đổ bể, thì không hiếm người mới chịu thừa nhận rằng, dường như mình vội vã và sai lầm.

Câu chuyện về đám cưới của siêu mẫu Ngọc Thúy với doanh nhân Đức An đã từng tốn rất nhiều giấy mực của báo giới. Bởi vì mọi thứ diễn ra trong sự ngỡ ngàng của ngay cả những người trong giới và bạn bè thân thiết với Ngọc Thúy. Thậm chí, có những câu chuyện bên lề, đại loại Ngọc Thúy vội vã kết hôn vì không cưỡng nổi lời cầu hôn với chiếc nhẫn kim cương trị giá vài trăm ngàn đô la. Tất nhiên, đó là chuyện bên lề.

Nhưng đến giờ, chuyện họ cưới nhau, sinh con và kiện nhau ra tòa, cũng là kết quả của một mối quan hệ chưa đủ sâu sắc và thấu hiểu, chưa nhìn được rõ cả ưu điểm và khuyết điểm của nhau. Vội vã yêu, vội vã kết hôn và rồi mọi toan tính đã phải được giải quyết ở tòa án. Mà đến giờ thì tòa án cũng chưa giải quyết xong.

Những đứa con, sống cùng mẹ hay sống với cha, cũng chẳng dễ dàng để hồn nhiên khi cha mẹ chúng đang tìm mọi cách hơn thiệt ở tòa án. Và chắc chắn, chúng sẽ một lần nữa đối diện với chuyện này, khi đủ lớn để nhận diện được những gì được cho là phức tạp của người lớn.

Không phê phán, cũng không lên án chuyện người mẫu hoa hậu lấy chồng giàu, bởi giàu thì không phải là cái tội. Nhưng dường như, mẫu số chung của các cuộc hôn nhân giữa người đẹp và đại gia thường là chia tay. Những người đẹp một thời, cùng lứa với Ngọc Thúy, như Thân Thúy Hà, Dương Yến Ngọc… cũng đã nên duyên với các doanh nhân, nhưng khi kết quả của hôn nhân là những đứa trẻ chập chững biết đi, thì họ âm thầm chia tay. Nói họ kết hôn vội vàng hay vì là người đẹp nên phải lấy người nhiều tiền thì e có phần vội vã và quy chụp. Nhưng, dường như phía sau những cuộc hôn nhân của hai con người ở hai lĩnh vực quá khác biệt, lại cũng quá nổi tiếng, sẽ khó lòng trọn vẹn, nếu một trong hai người không thực sự dám hy sinh.

Nhưng, chuyện đổ vỡ hôn nhân của các chân dài đàn chị không khiến các đàn em bận tâm. Vẫn còn đó những mối quan hệ mà thoạt nhìn đã thấy tréo ngoe, nhưng các người đẹp vẫn luôn thể hiện rằng mình yêu chân thật, hết lòng. Việc yêu và cưới một người đàn ông, có lẽ là chuyện của riêng các người đẹp. Không ai có quyền được "kết án" họ. Nhưng việc yêu và cưới với một người phụ nữ sẽ không bao giờ nên là một trò đùa, cũng không nên là một canh bạc hên xui được ăn thua chịu. Vì dường như người phải trả giá nhiều nhất vẫn là họ. Người phụ nữ, dù đẹp, nhưng đã ly hôn và đang phải nuôi con, thì cơ hội kiếm được một người đàn ông tử tế đã vợi đi đáng kể. Và rất có thể, những cuộc hôn nhân sau cũng chỉ là những vết xước kéo dài.

Hạnh phúc không nói hay, nói tài. Nhưng hạnh phúc chỉ có khi bạn thực sự vun vén và hết lòng với nó, bằng trái tim và sự hiểu biết của mình, chứ không phải bằng những chiếc thẻ ngân hàng!

Mỹ Nhân

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文