Chuyên án triệt phá băng nhóm hoạt động xã hội đen tại Bắc Ninh:

Chân dung ông trùm cưỡi siêu xe

10:00 03/09/2014

Chiều 14/8, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh "sâm"), Giám đốc Công ty TNHH Đại An; Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng "sóc"), Giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng Bắc Ninh. Đây là hai kẻ cầm đầu băng nhóm hoạt động xã hội đen tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, gây bao nỗi khiếp sợ cho các chủ gỗ hoạt động trên địa bàn.

Vỏ bọc hoàn hảo

Trước đó, vào chiều tối 13/8, khoảng 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Công an đã bao vây, bắt khẩn cấp 10 đối tượng trong băng nhóm của Minh "sâm". Cuộc khám xét trụ sở hai công ty chỉ kết thúc vào rạng sáng 14/8, CQĐT đã thu 6 khẩu súng (4 súng dài, 2 súng ngắn), nhiều đạn, lựu đạn và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội.

Minh "sâm" là đối tượng mà bất cứ người dân lương thiện nào ở Bắc Ninh cũng phải gờm mặt. Không chỉ nổi tiếng trong hoạt động sản xuất đồ gỗ mĩ nghệ cao cấp, Minh "sâm" còn được dân chơi thích tìm đến thử vận may đỏ đen ở chùa Dận phải kiềng mặt về độ chịu chơi. Theo nhiều kẻ từng có mặt ở "thiên đường casino" này thì Minh "sâm" là gương mặt cực kỳ quen thuộc tại các sới bạc này. 

Khi khám xét trụ sở công ty của Minh "sâm", nhiều người choáng váng vì những bức ảnh khổ lớn chụp Minh "sâm" và những vị lãnh đạo được treo ở những vị trí dễ nhìn thấy nhất, cùng với hàng loạt bằng khen, giấy khen về công tác làm từ thiện, doanh nghiệp tiêu biểu mà bất cứ ông chủ doanh nghiệp nào cũng phải mơ ước. Nhưng tất cả điều này chỉ là vỏ bọc để che đậy những hoạt động phạm tội theo kiểu xã hội đen của ông trùm này.

Theo điều tra riêng của chúng tôi, Minh "sâm" đã chỉ đạo đàn em thực hiện hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại chợ gỗ Phù Khê, với một hình thức cực kỳ tinh vi. Hầu hết xe tải chở gỗ mỗi khi đổ hàng ở chợ gỗ Phù Khê đều phải nộp tiền cho đàn em của Minh "sâm" và Hưng "sóc". Số tiền mà họ phải nộp thấp nhất cũng từ vài trăm nghìn cho đến cả tiền triệu. Dù biết là bị "cướp trên giàn mướp" nhưng vì hoạt động làm ăn lâu dài nên các tài xế đều ngậm bồ hòn làm ngọt, cắn răng chi tiền cho đàn em của Minh "sâm". Nếu tài xế nào có ý định "bật", ngay lập tức sẽ bị đám đàn em đầu trâu mặt ngựa đến "cà khịa".

Bắt giữ Minh “sâm”.

Cũng giống như hoạt động của Nghiệp đoàn bốc xếp chợ Đồng Xuân do Khánh "trắng" cầm đầu o ép tiểu thương dạo nào, những xe tải chở gỗ đến chợ Phù Khê, nếu muốn an toàn ra về thì phải thuê nhân công, phương tiện vận chuyển của Công ty Đại An hoặc Thành Hưng, nếu không, chỉ có cách đắp chiếu, mà không thể vào chợ cũng như không thể bốc dỡ hàng.

Một nguồn tin cho biết, các chủ hàng mang gỗ quý như gỗ hương, gỗ trắc đến Phù Khê đều bị Minh "sâm" kiểm soát khi xuất nhập vào chợ gỗ Phù Khê và đưa đi các tỉnh. Trong trường hợp chủ hàng đưa gỗ về chợ Phù Khê nhưng lại không muốn bán cho Minh "sâm" và Hưng "sóc" mà tìm mối khác để bán thì cũng không ai dám mua vì sợ tay chân của Minh "sâm" tìm đến hỏi thăm.

Cách đây không lâu đã xảy ra vụ một chủ gỗ bị giết trên địa bàn Từ Sơn, Bắc Ninh nhưng cho đến nay, thủ phạm vẫn là một ẩn số. Nhưng nhiều người dân cho rằng có sự liên quan của băng nhóm tội phạm do Minh "sâm" cầm đầu. Chắc chắn, vụ án này sẽ được phục hồi điều tra khi cơ quan điều tra Bộ Công an chính thức vào cuộc. Người dân nơi đây vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện, trước đây Minh "sâm" trúng thầu làm con đường dài hơn 2km trên địa bàn thị xã Từ Sơn. Việc đền bù giải phóng mặt bằng nhanh thoăn thoắt, "bí quyết" của ông trùm này là dẫn theo một nhóm lâu la đầu trâu mặt ngựa, mang theo hung khí đi dọc tuyến đường cần giải tỏa, thế nên bất cứ người dân nào chứng kiến cảnh đó cũng phải tặc lưỡi nhận tiền đền bù nếu không muốn chuốc vạ vào thân.

Pháo đài bất khả xâm phạm?

Đối tượng Hưng "sóc".

Nhắc đến Minh "sâm" và Hưng "sóc", người dân Từ Sơn không ai là không biết cặp bài trùng này. Minh "sâm" nổi tiếng “phô” là có nhiều quan hệ với các vị lãnh đạo, thế nên người dân và cánh tài xế, chủ hàng gỗ đều vô cùng ngại nếu chẳng may phải va chạm với đàn em của Minh "sâm". Minh "sâm" thành lập Công ty TNHH Đại An từ năm 2000. Ngành nghề kinh doanh theo giấy phép trong các lĩnh vực: Đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp; Bất động sản và Xây dựng. Ngoài việc nổi tiếng trong hoạt động kinh doanh gỗ, Minh "sâm" còn nổi tiếng là một võ sư Aikido, thậm chí Minh mở ngay võ đường tại trụ sở Công ty Đại An, chiêu nạp nhiều đệ tử đến học võ. Trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long, Minh "sâm" còn được vinh dự là một trong 1.000 doanh nhân tiêu biểu của cả nước, thay mặt công ty báo cáo với Vương triều nhà Lý về những thành tích đã đạt được. Nếu tính về số lượng giấy khen và bằng khen các cấp, các ngành đã tặng cho Minh "sâm" thì phải xòe hết hai bàn tay, hai bàn chân ra đếm cũng không xuể.

Nhân viên bảo vệ của Công ty Đại An chủ yếu là các đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, đàn em vào sinh ra tử của Minh "sâm", sẵn sàng nhận lệnh đại ca lên đường thực thi những nhiệm vụ bất khả thi nhất. Hằng ngày, những "bảo vệ" này có nhiệm vụ duy nhất là đi thu tiền từ các hộ kinh doanh trong chợ, nếu ai không chấp hành sẽ bị đánh dằn mặt hoặc gây khó dễ. Trong chiều 13/8, trong khi nhân viên bảo vệ của Công ty Đại An đi "thu tô" một tài xế xe gỗ, đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an bắt quả tang, là một điển hình cho hoạt động phạm tội trắng trợn này.

Cánh tay phải đắc lực của Minh "sâm" là Hưng "sóc" - một đối tượng cũng từng vào tù ra khám. Được bầu làm trưởng thôn từ năm 2004, cho đến trước khi bị bắt, Hưng "sóc" vẫn được báo chí ca ngợi như một tấm gương điển hình của người hoàn lương. Khi Hưng "sóc" bị đi tù thì Minh "sâm" mới chỉ là đứa trẻ lên 10. Sau này, khi Minh "sâm" nhập trại vì sử dụng súng quân dụng giết người, đã được Hưng "sóc" thương tình che chở. Từ đó, ân nghĩa giữa hai kẻ giang hồ này ngày một dày thêm. Khi đang học Trung cấp Sư phạm Bắc Ninh, Nguyễn Thành Hưng tụ tập với toàn các đối tượng lưu manh côn đồ rồi cùng nhau bỏ học đi trộm cắp. Cái tên Hưng "sóc" cũng ra đời từ những phi vụ đột nhập vào nhà riêng của người dân trộm cắp nhanh như sóc, đã trở thành câu chuyện mỗi khi trà dư tửu hậu của đám lưu manh, giang hồ già đã rửa tay gác kiếm, và là câu chuyện vui thường được Hưng "sóc" kể lại với đám "trẻ trâu" mới lớn. Sự kết hợp của hai kẻ giang hồ, có thừa mưu mô kinh nghiệm đối phó với Công an cũng như thừa "văn" để chỉ đạo đám lưu manh, khiến hoạt động phạm tội của chúng như rồng gặp nước, ngày càng ngang nhiên, lộng hành và bất chấp pháp luật.

Siêu xe của Minh "sâm".

Khi ra tù, Minh "sâm" tập trung vào làm kinh tế, hoạt động chủ yếu liên quan đến kinh doanh, sản xuất đồ gỗ… và nhận Hưng "sóc" làm anh kết nghĩa. Khi kinh tế khá giả, Minh "sâm" quyết tâm trả nghĩa cho ông anh trước đây đã từng giúp mình những ngày tháng trong tù bằng việc lôi Hưng "sóc" vào con đường hoạt động phạm tội của mình, nhằm tạo thêm thu nhập cho đàn anh. Vốn đã có tiếng, giờ lại được Hưng "sóc" làm quân sư (Hưng "sóc" rất được đám giang hồ già và đám trẻ trâu mới lớn nể trọng), Minh "sâm" như hổ mọc thêm cánh. Với sự giúp đỡ của đứa em kết nghĩa, Hưng "sóc" đã thành lập Công ty TNHH Thành Hưng Bắc Ninh với vỏ bọc là chuyên sản xuất đồ gỗ mĩ nghệ cao cấp.

Hằng ngày, Minh "sâm" cưỡi siêu xe Phantom đi chỉ đạo công việc, còn Hưng "sóc" cũng không kém cạnh khi cưỡi siêu xe Bentley. Nếu như ngày mới thành lập Công ty Đại An, số vốn ban đầu của công ty chỉ là 400 triệu đồng thì đến năm 2013, ông trùm Minh "sâm" đã dõng dạc tuyên bố, số vốn hiện tại của công ty là 500 tỉ đồng và tự nhận là nhà cung cấp hàng đầu về gỗ nguyên liệu cao cấp cho toàn bộ khu vực làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ.

Triệt phá chuyên án này, cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đã phá tan những nghi ngờ mà bấy lâu nay dư luận vẫn cho rằng, động đến Minh "sâm" là động đến một pháo đài kiên cố, không dễ gì lay chuyển. Theo tìm hiểu của chúng tôi, cùng tham gia hoạt động của Minh "sâm", có cả con gái và con rể của ông ta.

10 đối tượng đã bị cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố về tội "cưỡng đoạt tài sản", "tàng trữ vũ khí trái phép" gồm:

1. Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh "sâm", SN 1960, trú tại Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh), Giám đốc Công ty TNHH Đại An.

2. Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng "sóc", SN 1952, trú tại Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh), Giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng Bắc Ninh.

3. Trần Thái Sơn (SN 1991, trú tại Đình Bảng, Từ Sơn, con rể của Minh "sâm").

4. Nguyễn Thu Hằng (SN 1992, con gái Minh "sâm", vợ của Sơn).

5. Nguyễn Văn Tùng (SN 1966, trú tại Võ Cường, TP Bắc Ninh).

6. Phạm Văn Đức (SN 1991, trú tại Gia Hội, Châu Khê, Từ Sơn).

7. Võ Quang Khánh (SN 1990, trú tại Phù Lưu, Đông Ngàn, Từ Sơn).

8. Quách Văn Lộc (SN 1975, trú tại Phù Khê, Từ Sơn).

9. Nguyễn Huy Hoàng (SN 1952, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh).

10. Nguyễn Tiến Thắng (SN 1960, trú tại Đình Bảng, Từ Sơn).

Nhóm PV

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文