Chém người vì liên tục bị...nhìn trộm?!

08:00 05/03/2015
"Em cũng không hiểu vì sao tối đó em lại thành con người khác lạ như vậy nữa!? Giá như… giá như lúc đó em không nhậu đến độ men say quay cuồng thì chắc em đã không gây hậu quả nghiêm trọng đến vậy…", Trương Hoàng Đức, nghi phạm mới 20 tuổi mang tội danh "giết người", ôm mặt gục xuống bàn khóc nức nở.
Chém người vì liên tục bị… nhìn trộm?!

Sinh ra mà không biết mặt cha, mẹ mất sớm khiến Trương Hoàng Đức (19 tuổi, ngụ huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) luôn sống trong mặc cảm về hoàn cảnh của bản thân và gia đình mình. Theo lời kể của Đức, Đức sinh ra trong gia đình có năm anh chị em cùng mẹ khác cha (Đức là con thứ tư). Mẹ Đức từng là một phụ nữ khá xinh đẹp, song có lẽ chính sắc đẹp đã khiến số phận của bà có nhiều tai ương, bất hạnh và đương nhiên những đứa con của bà cũng lâm vào những tình cảnh khốn khổ chẳng ai mong muốn.

Cũng như các anh chị em trong nhà, năm 15 tuổi Đức theo bạn ngược về tỉnh Đắk Lắk mưu sinh bằng nghề chà gỗ cho một công ty tư nhân sản xuất đồ mỹ nghệ. Cuộc sống ngày qua ngày vất vả cũng chỉ đủ miếng ăn qua ngày. Thấy nếu tiếp tục cũng chẳng khấm khá hơn, Đức lại theo chúng bạn tìm xuống TP Hồ Chí Minh với hy vọng cơ hội đổi đời.

Qua hơn ba năm chật vật với hết nghề này đến nghề khác tại thành phố phồn hoa, Đức vừa làm việc vừa quyết tâm học nghề nấu ăn để thực hiện ước mơ trở thành một đầu bếp giỏi, qua đó sẽ giúp có cuộc sống ổn định hơn. Cuối năm 2014, khi vừa tốt nghiệp khóa học đầu bếp với chứng chỉ khá, Đức được người quen giới thiệu về làm đầu bếp ở quán nhậu của ông N.V.N. (ấp 3, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai). Thế nhưng, khi mới làm việc được năm ngày ở quán nhậu này, Đức đã gây ra trọng tội.

Theo thông tin ban đầu, do quán nhậu của ông N. mới mở khai trương nên mọi việc vẫn còn ở công đoạn đang chuẩn bị để chính thức hoạt động. Hôm xảy ra vụ án vào tối 19/1/2015, ông chủ quán nhậu đã mở tiệc liên hoan sau khi khoan giếng nước thành công. Với mong muốn đầu bếp mới làm quen với bạn bè và thực khách của mình, ông N. đã cho phép Đức vừa làm việc vừa ra ăn nhậu chung vui với mọi người. Và trong buổi nhậu, Đức được nhiều người mời uống bia, trong đó có ông T.T.H. (57 tuổi, hàng xóm của chủ quán), đến độ ngà say.

Đối tượng Đức với hình ảnh một đầu bếp chuyên nghiệp trước khi gây án.

Trong khi những câu chuyện phiếm qua lại làm quen diễn ra rôm rả, ông H. chăm chú nhìn từng động tác nấu ăn, nói chuyện, đi lại của Đức trong quán nhậu. Thấy ông hàng xóm của ông chủ cứ nhìn mình một cách khó hiểu, Đức cho rằng đang bị "nhìn đểu" nên quay vào bếp nấu ăn cầm ngay con dao chặt xương lăm lăm trên tay rồi tiến lại gần ông H. Sau vài giây đồng hồ, hai nhát dao chí mạng đã được Đức tấn công vào đầu và mặt ông H. khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ. Sau khi được chữa trị tích cực, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, chịu thương tật lên tới 39%.

Riêng Đức, sau khi gây án, tên này đã được một nhân viên phục vụ trong quán là Nguyễn Trung Thừa (21 tuổi, ngụ tại xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) dùng xe máy chở đi bỏ trốn khỏi hiện trường. Trải qua gần 10 ngày trốn chạy từ miền Tây di chuyển về quê Bình Thuận, Đức đã bị các trinh sát Công an huyện Thống Nhất bắt gọn vào tối 27/1/2015. Tại cơ quan Công an, Đức nhiều lần nói về hoàn cảnh nghèo khó, éo le của gia đình mình và cả những ước mơ của bản thân đang thực hiện dang dở.

Trong khi trò chuyện, Đức nhiều lần nhắc đến bà ngoại của mình - người đã nuôi dưỡng mình bao năm qua. Theo Đức chia sẻ, sau khi có việc làm đầu bếp, Đức đã nuôi hy vọng mỗi tháng sẽ tích góp tiền lương để giúp đỡ bà ngoại xây lại căn nhà xiêu vẹo, tránh những ngày mưa gió bão bùng làm ướt chỗ ngủ của ngoại.

"Hôm bị bắt giữ tại nhà ngoại trước Tết, em đã nói với ngoại rằng con đi rồi con sẽ về đón Tết với ngoại. Dù chỉ nói cho ngoại yên tâm nhưng có lẽ lời nói của em sẽ lâu lắm mới có thể thực hiện được. Đúng ra trước đó, em đã chuẩn bị cho kế hoạch đón Tết năm nay với ngoại. Em định sẽ tự làm những món ăn mang hương vị Tết mà em học được để mừng tuổi ngoại. Thế mà, chỉ vì ham vui quá chén trong bia rượu, em đã tự phá vỡ tất cả những mơ ước đơn giản ấy…", Đức gục đầu xuống bàn tỏ vẻ đau đớn, hối hận.

Đầu tháng 2/2015, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trương Hoàng Đức để điều tra về hành vi giết người. Đồng thời, cơ quan này cũng tạm giữ Nguyễn Trung Thừa để điều tra về hành vi che giấu tội phạm. Hiện tại, hồ sơ vụ án và đối tượng đã được Công an huyện Thống Nhất chuyển tiếp về Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý theo thẩm quyền.

Ánh Xuân

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

Chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoà Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với Biện Văn Cường (SN 1982, ngụ thị xã Hoà Thành) và Khấu Văn Thum (SN 1986, ngụ Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文