Chuyện tình oái oăm của người phụ nữ đánh cắp giấc mơ của chính mình

16:27 26/04/2012

Tôi là một cô gái có nhan sắc, thông minh. Điều này không phải tôi tự phong cho mình mà là sự đánh giá của sếp và đồng nghiệp. Những điều tốt đẹp đó những tưởng sẽ đem lại cho tôi tình yêu và hạnh phúc, nhưng trớ trêu thay, sắc đẹp và sự thông minh của tôi lại được sử dụng để làm hãm hại người khác. Nhưng oái oăm thay, tôi lại yêu cái người mà tôi được giao nhiệm vụ hãm hại.

Ngay sau ngày tốt nghiệp đại học, tôi được ông anh họ “bứng” ngay về công ty của anh và giao cho một vị trí khá quan trọng. Nhiệm vụ của tôi là quản trị cái công ty có đến hơn 100 nhân viên của anh. Tôi còn trẻ, con non kinh nghiệm lắm, nhưng với cái mác là em sếp tổng nên cái uy đó cũng đủ để giúp tôi làm công việc tiến triển một cách suôn sẻ. Hàng loạt những kiến thức nóng hổi mà tôi tiếp nhận từ các chuyên gia về quản trị được tôi áp dụng. Một loạt những điều chỉnh được đưa ra giúp hiệu suất kinh doanh tăng vọt.

Sau gần một năm làm việc, tôi phát hiện ra công ty của chúng tôi đang bị một công ty khác rất mạnh cùng lĩnh vực cạnh tranh rất khốc liệt và chúng tôi đang đứng trước nguy cơ bị mất thị phần. Muốn tồn tại và phát triển, bắt buộc chúng tôi phải tìm hiểu thật kỹ chiến lược của công ty kia. Cách nhanh nhất đó là cài một người của chúng tôi vào công ty đó để khai thác thông tin. Tôi đề xuất ý kiến và được ban giám đốc chấp thuận. Việc khó nhất là lựa chọn một người thật giỏi, trung thành, có cổ phần trong công ty và nhất thiết phải là nữ và có nhan sắc. Sau khi rà soát lại nhân sự, không có ai đạt được tiêu chuẩn đó ngoài... tôi. Ông anh họ còn đưa ra một lý do rất chính đáng là tôi còn rất trẻ, mới ra trường nên chắc chắn sẽ chẳng có ai nghi ngờ. Cuối cùng, tôi đành chấp nhận là kẻ trực tiếp ra chiến trận trong cuộc chiến mà tôi tự khởi xướng.

Chẳng khó khăn để tôi lọt qua những vòng phỏng vấn tuyển dụng và trở thành thành viên chính thức của công ty đối địch. Với một chức vụ quèn, những thông tin mà tôi thu thập được rất ít.  Tôi xác định sẽ tiếp cận thật sát sếp may ra có cơ hội trao đổi để nắm bắt tình hình. Một điều lợi thế là vị giám đốc này còn khá trẻ và chưa lập gia đình.

Công ty mới của tôi rất nhiều phụ nữ, cứ nơi nào nhiều phụ nữ là nơi ấy có lắm rắc rối. Tôi không thể triển khai ngay sự tiếp cận với giám đốc vì anh ta là người luôn có hàng chục ánh mắt của các cô gái dõi theo rất gắt gao. Với một người đàn ông sống giữa một bầy con gái mà không hề rung động thì chắc chắn những sự quyến rũ tầm thường khó có thể chinh phục được vị sếp trẻ. Hơn nữa, nếu tôi tỏ thái độ thích sếp, chắc chắn sẽ khó mà thoát khỏi sự chơi xấu của những cô gái kia. Tôi chỉ còn cách làm việc thật tốt, đưa ra những ý kiến xác đáng để chờ đợi cơ hội đưa sếp vào tầm ngắm.

Đàn ông thích phụ nữ ở điều gì? Tôi là một cô gái còn chưa có một mối tình vắt vai, kinh nghiệm tình trường bằng 0 nên tất cả phải học từ đầu. Sếp rất đàng hoàng trước các nhân viên nữ, không hề có chút trêu ghẹo cợt nhả. Điều này chứng tỏ anh ta không phải là kẻ háo sắc. Nhưng người ta thường nói càng tỏ ra cứng rắn bấy nhiêu, thì trái tim lại càng nhạy cảm. Anh ta sống độc thân, chắc chắn là khá kỹ tính và thiếu sự quan tâm từ phụ nữ. Tôi sẽ dùng những điều này để tấn công “đối thủ”.

Một lần có việc lên gặp giám đốc, tôi tỏ ra rất lịch sự. Tôi chủ động rót nước đưa cho anh và quan sát kỹ cái cách anh đón nhận cốc nước. Anh cầm bằng tay phải và đặt cốc nước về phía bên phải, đó là một tín hiệu rất tốt. Tôi đã học qua môn tâm lý học và biết rằng nếu anh để chéo cốc nước sang phía bên tay phải, hoặc trước mặt, cánh tay bắt chéo nhau, đó chính là biểu hiện của sự không cởi mở. Điều này đã đúng. Anh rất niềm nở hỏi chuyện tôi và bắt tôi phải đưa ra một số nhận định về công ty. Tôi nói rằng mới đến nên chưa biết nhiều, có gì sẽ nói đó. Những điều tôi đưa ra đều được anh gật gù đón nhận và đưa ra lời phán: “Hoàn toàn đúng với suy nghĩ của anh”. Tôi tranh thủ: “Nếu hiểu sâu hơn, có thể em sẽ có  thể có những ý kiến xác đáng hơn”. Anh đã mắc bẫy.

Một buổi sáng, anh gọi tôi lên phòng và giao cho một tập tài liệu tổng kết về hoạt động của công ty, trong đó có đầy đủ từ doanh thu, lãi, phương hướng kinh doanh nhưng từ... mấy năm trước.  Anh yêu cầu tôi xem xét và cuối buổi sẽ đưa ra ý kiến.

Như mở cờ trong bụng, tôi lập tức về bàn làm việc và ghi lại những thông số quan trọng của tập tài liệu. Tuy rằng nó khá cũ, nhưng đối với tôi vẫn rất có giá trị. Tôi vận dụng hết khả năng để đưa ra những nhận xét tinh tế nhất. Cuối buổi hôm đó, sau khi đưa những ý kiến, anh đã mời tôi đi ăn tối cùng với một đối tác và giới thiệu tôi với vai trò thư ký.

Những lần anh gọi tôi lên phòng nhiều hơn, chúng tôi trao đổi hết sức thoải mái và cởi mở. Tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội có những hành động chăm sóc anh như hỏi anh muốn ăn gì tôi sẽ mua. Anh làm việc nhiều nên có khi quên cả bữa trưa. Nhiều khi tôi chuẩn bị nước hoa quả để anh thêm tỉnh táo. Có lần anh bị sốt, tôi là người đầu tiên phát hiện ra điều này và kịp thời mua thuốc giảm đau rồi năn nỉ anh về nhà dưỡng sức. Và đến đêm hôm đó, tôi đã gọi điện cho anh hỏi thăm sức khỏe, cuộc trò chuyện rất dài của 2 người cô đơn thủ thỉ. Tôi phát hoảng khi phát hiện ra những điều mình nói với anh không còn nằm trong kịch bản nữa, nó đã được xuất phát từ con tim.

Những lần tôi phải đi tiếp đối tác cùng anh nhiều hơn, cùng với đó là những thông tin tôi chuyển về cho ông anh họ ngày càng nhiều. Chúng đã phát huy tác dụng, công ty của anh họ tôi dần chiếm được ưu thế, còn anh ngày càng mệt mọi với những khó khăn trước mắt.

Một lần cuối giờ làm anh rủ tôi đi ăn tối và sau đó chúng tôi tới một quán cà phê dành cho những cặp tình nhân. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi tôi một câu khiến tôi lạnh toát người: “Nếu em làm chủ công ty này, em có khẳng định mình đủ sức làm nó lớn mạnh không?” Tôi im lặng. Anh dịch ghế sát vào tôi, nắm lấy tay tôi và nói: “Em sẽ là chỗ dựa để anh có đủ sức mạnh vượt qua khó khăn này, em nhé”. Trước ánh mắt của anh và hơi thở tưởng như đã rất gần, người tôi như lơ lửng. Tôi đã khẽ gật đầu một cách vô thức. Bàn tay anh khẽ lùa qua tóc tôi, đặt vào bờ vai và kéo tôi sát lại. Tôi đã nghĩ mình phải cố gắng để thoát ra nhưng cơ thể tôi lại rất muốn được dựa vào người anh.  Anh hít hà mùi tóc của tôi, rồi anh đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi không hưởng ứng nhưng cũng không cưỡng lại.

Tôi đã tự nhủ mình phải giữ khoảng cách với anh. Còn công ty của ông anh họ tôi, còn một khoản tiền khá lớn tôi được bố mẹ cho đã biến thành cổ phần của công ty đó. Còn tình yêu thì sao? Tôi biết rằng tình cảm mà tôi dành cho anh là hết sức đặc biệt, có thể đó là tình yêu, cũng có thể đó là sự ngộ nhận. Tôi cần có thời gian để kiểm chứng tình cảm của mình.

Tôi đã khước từ rất nhiều lần anh rủ tôi đi chơi. Tôi biện cả ngàn lý do để hạn chế những lần anh gọi tôi đến bàn công việc. Nhưng đến khi màn đêm buông xuống, một mình tôi trong căn phòng riêng. Tôi chỉ muốn được anh gọi điện, được nghe những lời thủ thỉ của anh. Có lẽ sự cô đơn và màn đêm là yếu tố làm cho con tim tôi trở lại đúng với những cảm xúc của nó. Càng cố xa anh thì tôi càng nghĩ đến anh nhiều hơn. Tôi biết đó chính xác là tôi đã yêu anh, nhưng anh cũng chưa hề nói lời yêu với tôi. Có thể đó là một điều may mắn.

Tôi gửi đơn xin nghỉ việc. Anh cầm lá đơn thở dài. 12h đêm hôm đó, anh gọi điện cho tôi, anh nói rất nhiều còn tôi thì khóc. Tôi không dám thú nhận sự thật về công việc của mình, tôi nói rằng dù sau này anh có phát hiện ra điều gì từ tôi, xin anh hãy tha thứ. Anh thì cứ nghĩ khó khăn của công ty là những lý do để tôi đi tìm công việc khác. Sau cuộc điện thoại đó, tôi nhận được tin nhắn của anh: “Cho dù thế nào thì em cũng nên biết rằng anh yêu em”. Tôi chỉ biết khóc thật nhiều cho đến khi thiếp đi lúc nào không biết.

Anh đã không thể duy trì được công ty ổn định. Một thời gian sau, ông anh họ tôi sang công ty anh ngỏ lời muốn sáp nhập, anh chấp nhận góp cái công ty sắp phá sản đó vào công ty của ông anh họ tôi và giữ một vị trí giám đốc. Anh đã phát hiện ra điều bí mật của tôi và hết sức đau đớn. Anh nghĩ rằng tôi không hề có tình cảm với anh mà đó chỉ là sự giả tạo để lợi dụng. Sự thất vọng đó khiến anh suy sụp. Mỗi lần nhìn thấy tôi, anh lạnh lùng tránh mặt và nếu có thì cũng chỉ là những lời trao đổi vô cảm về công việc. Tôi biết chắc chắn anh vẫn yêu tôi và tôi cũng vậy, nhưng sự tự ái đã khiến cả 2 không thể xóa đi được khoảng cách.

Một năm sau, anh lấy vợ. Đó là một cô gái đã từng theo đuổi anh từ rất lâu. Đám cưới của anh là ngày mà tôi đau khổ nhất. Tôi cảm giác mình đã mất đi tất cả ý nghĩa của cuộc sống này. Lúc này tôi mới biết mình vẫn còn yêu anh nhiều đến thế nào. Tiền bạc, công việc và những chiến lược kinh doanh gì đó thật vô nghĩa. Nếu tôi không phá công ty của anh thì sao nhỉ? Có lẽ là anh vẫn là một ông chủ và có thể tôi sẽ là bà chủ. Tôi đã có thể sống một cuộc sống hạnh phúc bên người mà tôi yêu. Tôi đã phụ cái gật đầu nhận lời là chỗ dựa cho anh. Và thật tệ, cho đến bây giờ, 2 năm sau cái ngày anh làm đám cưới, tôi vẫn thường mơ về một gia đình hạnh phúc với những đứa con và anh là bố của chúng. Tôi đã làm điều ác với anh, ác với con tim tôi và cái giá phải trả là cảm giác mất mát thật đáng sợ sau mỗi giấc mơ

Minh Nghĩa

Ngày 27/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động “Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng. Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty ma nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội, với tổng giao dịch hàng chục ngàn tỷ đồng…

Sau thời gian theo dõi, ngày 12/4/2024, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang nhóm đối tượng do Tăng Khải Văn (sinh năm 1988, trú tại quận 10) cầm đầu đang tổ chức đánh bạc qua mạng, dưới hình thức cá độ bóng đá.

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) chiều nay (27/4) cho biết, trong hành trình truy bắt 3 đối tượng người nước ngoài gây án cướp tài sản có tổng trị giá gần 700 triệu đồng, các trinh sát hình sự phát hiện còn có 1 đối tượng đồng phạm khác cũng là người nước ngoài, nên đang khẩn trương truy lùng.

Quá trình kiểm tra, đối tượng khai nhận đang cất giấu trong người 1 khẩu súng ngắn, trong súng có chứa 4 viên đạn  với mục đích mua về để sử dụng phòng thân và hiện đang cất giấu ma tuý đá, heroin, hồng phiến tại chỗ ở của hai vợ chồng.   

Chiều 27/4, Trung tá Tạ Quang Dung, Trưởng Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam theo đường mòn, lối mở trái phép trên tuyến biên giới huyện Hướng Hóa, nên xây dựng phương án đấu tranh, bắt giữ.  

Sau nhiều tháng trì hoãn, Hạ viện Mỹ đã phê duyệt khoản hỗ trợ quân sự trị giá gần 61 tỉ USD cho Ukraine. Ngay sau đó, Vương quốc Anh và nhiều nước châu Âu đồng loạt lên tiếng “hỗ trợ quân sự tối đa cho Ukraine” nhằm giúp nước này phòng thủ trước Nga. Giới chuyên gia đặt câu hỏi: Liệu 61 tỉ USD có đủ cho Ukraine không?

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp với nguồn tin từ người dân cung cấp, lực lượng Công an đã khẩn trương truy bắt nhanh gọn 3 người nước ngoài đã đột nhập cửa hàng kinh doanh điện thoại ở phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) để cướp tài sản.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文