Giải mã vụ trọng án kinh hoàng làm 2 người chết tại một nhà nghỉ ở Kiên Giang
Dẫu biết chết là… hết nhưng chuyện hai người chết oan bằng hàng chục nhát dao chí tử của hung thủ cho đến nay về động cơ gây án của hắn vẫn chưa được làm rõ và nhiều bí mật đã theo tên hung thủ xuống mồ sâu. Mới đây cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ, giải mã những tình tiết quan trọng của vụ án mạng kinh hoàng này.
Trọng án kinh hoàng và nhận dạng hung thủ qua camera
Gần một tháng trôi qua nhưng người dân sống tại khu vực nhà nghỉ Kim Ngân (số B13 – 55 đường Nguyễn Quang Bích, khu phố 5, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, Kiên Giang) vẫn chưa hết kinh hoàng sau cái chết của bà chủ nhà nghỉ và người giúp việc. Đến nay về động cơ gây án của hung thủ là giết người cướp tài sản hay tư thù, dư luận ít nhiều đặt ra những nghi vấn. Rồi ai đó đã vô tình hay hữu ý tung những hình ảnh vụ trọng án kinh hoàng lên mạng Internet để nỗi đau của gia đình nạn nhân không thể vơi đi. Nhiều người xem được những hình ảnh ghê rợn đó đã tỏ thái độ vô cùng căm phẫn kẻ thủ ác.
Trở lại hiện trường vụ án, mới đây Công an tỉnh Kiên Giang gửi văn bản lên Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45B) Bộ Công an phía Nam yêu cầu phối hợp để làm rõ vụ giết hai người tại nhà nghỉ Kim Ngân. Ngay sau đó, một tổ công tác gồm 6 điều tra viên có kinh nghiệm do Đại tá Nguyễn Tri Phương - Phó Cục trưởng - trực tiếp đến Công an tỉnh Kiên Giang để phối hợp điều tra.
Từ báo cáo của Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, khoảng 17h ngày 30/3, cháu Trần Thị Kim Ngân (12 tuổi) đi học về thấy cửa nhà nghỉ bị khóa bên trong nên gọi cửa nhưng chẳng thấy mẹ (bà Nguyễn Ánh Hồng, SN 1978, là chủ nhà nghỉ Kim Ngân) cũng như người giúp việc ra mở cửa. Ngân nghĩ mẹ và người giúp việc đi công chuyện nên sang nhà hàng xóm mượn ĐTDĐ gọi vào số máy của mẹ nhưng không ai trả lời.
Gọi không được, Ngân đến nhà bà con chơi và ngủ tại đây. Đến sáng 31/3, Ngân về nhà cũng không thấy ai ra mở cửa nên nhờ hàng xóm gọi điện báo với Công an phường Vĩnh Bảo đến tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra mà mẹ của Ngân cũng như người giúp việc đã biến mất, không liên lạc được.
Tiếp nhận thông tin từ người dân, lực lượng Công an đã đến hiện trường. Tại đây cửa nhà khóa từ phía trong nên lực lượng Công an phải phá cửa mới vào được nhà nghỉ. Khi vào bên trong, những người thi hành công vụ đã không khỏi hãi hùng khi phát hiện có 2 thi thể nữ với hàng chục vết đâm trên người, máu me bê bết nằm tại 2 phòng trên tầng 2 của nhà nghỉ.
Thông tin về vụ trọng án có 2 người chết được cấp báo với lực lượng điều tra Công an thành phố Rạch Giá, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh cũng như các cơ quan chức năng khác. Tại hiện trường, danh tính của hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Ánh Hồng (chủ nhà nghỉ) và Văn Thị Dung (SN 1960, ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang – là người giúp việc tại nhà nghỉ Kim Ngân). Trong đó thi thể của bà Dung được phát hiện tại phòng 301, còn bà Hồng thì nằm chết tại phòng 303.
Khám nghiệm hiện trường cho biết, tại phòng 303 các đồ dùng trong căn phòng bị lục tung, bà Hồng mặc bộ đồ hoa màu đỏ nằm sát mé giường, trên người có 12 vết đâm và một vết cắt sâu trên cổ. Toàn bộ số nữ trang đeo trên người đã bị lấy mất. Tại phòng 301, bà Dung cũng bị 32 vết đâm trên người. Số tài sản bị mất được xác định gồm 1 ĐTDĐ hiệu Nokia, lắc vàng, vòng cimen và 4 tờ giấy trong cuốn sổ lưu trú.
Từ một lời khai của người dân nhà bên cạnh, thông tin hung thủ dần được hé mở. Đó là một thanh niên đã xuất hiện tại nhà nghỉ Kim Ngân trước thời điểm xảy ra vụ trọng án. Người thanh niên này đã gửi xe ở nhà bên cạnh rồi đi bộ qua nhà nghỉ và trở ra không bằng lối cổng chính.
Đặc biệt khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an thu giữ được những hình ảnh từ camera cho thấy hung thủ rời khỏi nhà nghỉ Kim Ngân và bước sang nhà hàng bên cạnh lấy xe tẩu thoát. Từ những đầu mối này kèm theo vết máu chảy dài trên hiện trường, đoạn video ghi lại hình ảnh hung thủ, lực lượng điều tra tiến hành dựng lại toàn bộ vụ việc. Hung thủ là một nam thanh niên cao khoảng 1,6m, người gầy, tóc dài, khoảng 25 tuổi… Sau khi gây án, hung thủ đã thoát bằng lối sân thượng trèo qua hai nhà kế cận và thoát bằng cầu thang thoát hiểm của một nhà dân và đến nhà hàng xóm lấy xe bỏ trốn.
Lần theo dấu vết, lực lượng điều tra đã phát hiện chiếc xe gắn máy mà hung thủ sử dụng khi đến nhà nghỉ gây án là của cửa hàng trang trí nội thất H.Đ trên đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, TP Rạch Giá… Khi lực lượng Công an lần theo manh mối này thì xác minh được tại cửa hàng trên có chiếc xe Cup đời 84 vẫn còn nhiều vết máu dính trên khung xe. Sau khi tìm hiểu, chủ cửa hàng cho biết, chiếc xe trên cửa hàng giao cho nhân viên Lê Quang Trường giao hàng. Đến đây chân dung hung thủ đã được phác họa một cách tương đối đầy đủ.
Theo anh Bê (một người làm cùng Trường) thì trưa 30/3, Trường đi nhậu với một số bạn một lúc thì ra về. Đến 5h chiều Trường về cửa hàng trả xe gắn máy và nhờ anh Bê chở vào bệnh viện để khâu vết thương trên tay. Anh Bê có hỏi về những vết thương này thì Trường nói “bị người ta chém”. Sau khi khâu vết thương xong, Trường không lên xe anh Bê chở về, mà bỏ đi. Bê cũng không biết Trường đi đâu.
Từ những thông tin trên, nghi can trong vụ án được nhanh chóng xác định là Lê Quang Trường (tự Trường “heo”, 21 tuổi, ngụ đường Hoàng Diệu, khu phố 2, phường Vĩnh Thạnh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Ngay lập tức Cục C45B, Bộ công an chỉ đạo Công an tỉnh Kiên Giang nhanh chóng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Lê Quang Trường. Để tránh Trường trốn qua Campuchia, lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tập trung rà soát, truy bắt…
Hung thủ mang nhiều bí ẩn xuống mộ sâu
Khoảng 8h ngày 13/4, một số người làm nghề đi biển hoảng hốt khi phát hiện một xác chết nam nổi trên mặt sông Kiên gần cửa biển, cách bến tàu Phú Quốc khoảng 200m nên lập tức báo cho lực lượng Công an. Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện thi thể nạn nhân có nhiều vết thương, đặc biệt là bàn tay phải và tay trái có nhiều vết thương sâu, bị đứt ngón tay. Thi thể nạn nhân nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang để tiến hành khám nghiệm tử thi. Tại đây, lực lượng Công an xác định, nạn nhân tử vong chính là Lê Quang Trường – người mà cơ quan Công an xác định là hung thủ của vụ trọng án đã nói ở trên.
![]() |
| Hiện trường vụ trọng án tại nhà nghỉ Kim Ngân. |
Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Trường nhanh chóng được xác định là do ngạt nước. Như vậy hung thủ chính của vụ án đã chết nên thông tin trên nhanh chóng được báo cáo với Cục C45B. Đại tá Nguyễn Tri Phương – Phó Cục trưởng - đã yêu cầu Công an tỉnh Kiên Giang điều tra làm rõ xem ngoài Trường ra còn có đồng phạm hay không, tình tiết vụ án và mục đích của hung thủ khi giết chết hai người để có kết luận cụ thể về vụ án.
Trở lại vụ việc phát hiện ra xác của Trường nổi trên sông Kiên gần cửa biển, đêm hôm trước người dân ở khu vực cầu Sắt gần đó thuộc phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, nghe rất rõ tiếng la hét, tiếng bỏ chạy huỳnh huỵch trên cầu và tiếng động của một vật rơi xuống sông. Người dân chạy đến thì thấy lực lượng Công an dân quân đang tiến hành dò xét khu vực cầu Sắt. Lực lượng cứu hộ cũng được huy động đến nhưng do sông rộng, nước lên cao, trời tối đen như mực nên công tác tìm kiếm cứu người dừng lại cho đến khi người dân phát hiện ra thi thể Trường.
Vì sao Trường lại bị đuối nước khi đang bị truy nã? Thượng tá Hoàng Quốc Việt - Phó phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Kiên Giang - cho biết thêm, sau khi xác định được đối tượng, Công an tỉnh Kiên Giang đã phát lệnh truy nã nghi can Lê Quang Trường về tội “giết người” và “cướp tài sản”.
Trong đêm 11/4, lực lượng Công an tiến hành khám xét nơi ở của Trường. Lúc này đang ở trong nhà, Trường nhìn thấy lực lượng Công an bước vào nên trốn lên mái nhà. Phía dưới, lực lượng Công an đọc lệnh khám xét nhưng người nhà cho hay Trường đã bỏ nhà đi nhiều ngày nay.
Rạng sáng 12/4, khi lực lượng khám xét đã ra về, Trường lồm cồm bò dậy khỏi mái nhà thì bị người dân hô hoán vì tưởng trộm. Trường lên tiếng để người dân nhận ra người quen sau đó tuột xuống khỏi nóc nhà và chạy về hướng công viên cầu Sắt và ngồi khóc. Lúc này lực lượng tuần tra đang truy xét đi ngang qua yêu cầu Trường xuất trình giấy tờ tùy thân thì Trường vụt chạy và nhảy xuống sông Kiên với ý định tẩu thoát…
Vì sao Trường lại xé đến 4 tờ giấy trong sổ lưu trú của nhà nghỉ Kim Ngân? Nếu như muốn xóa dấu vết thì chỉ cần xé một tờ trong ngày có ghi tên của Trường là được? Có hay không chuyện Trường đã từng đến nhà nghỉ này mấy ngày trước để dò la nên Trường mới tìm cách phi tang chứng cứ? Có chuyện tư thù cá nhân gì trong vụ án này hay không? Tất cả những câu trả lời đã được Trường mang theo về thế giới bên kia.
Tuy nhiên những tình tiết quan trọng của vụ trọng án đã dần được giải mã, chính Trường là hung thủ đã gây án. Hiện vụ án đang được Cục C45B, Bộ Công an kết hợp cùng Công an tỉnh Kiên Iang tiếp tục điều tra làm rõ
