Hung thủ bước ra từ tiểu thuyết: Vụ án mạng không tìm ra thủ phạm
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Janiszewski đã bị bỏ đói vài ngày trước khi bị giết và ông có thể vẫn còn sống khi bị thả xuống nước. Cảnh sát ngay lập tức mở một cuộc điều tra lớn. Thợ lặn ngâm mình trong dòng sông lạnh lẽo để tìm kiếm bằng chứng. Các chuyên gia pháp y lục soát trong rừng. Các đồng nghiệp và người thân của Janiszewski bị thẩm vấn, hồ sơ kinh doanh được kiểm tra nhưng tất cả đều không mang lại manh mối đáng chú ý nào.
Với đồng nghiệp Janiszewski là một ông chủ tốt, một tay chơi ghi ta nghiệp dư và không có bất kỳ kẻ thù nào. Vợ của Janiszewski cho biết: “Anh ấy là người đàn ông nhẹ nhàng và không bao giờ có thể làm hại bất cứ ai”. Sáu tháng sau cuộc điều tra đi vào bế tắc và buộc phải tạm ngừng. Các nhà điều tra đã phải ghi trong hồ sơ vụ án “không có khả năng tìm ra thủ phạm”. Gia đình Janiszewski đã treo một cây thánh giá bên bờ sông gần nơi thi thể của ông được tìm thấy như một lời nhắc nhở về “tội ác hoàn hảo”.
Câu trả lời nằm trong cuốn sách
Một buổi chiều mùa thu năm 2003, Jacek Wroblewski, Chánh thanh tra trong bộ phận cảnh sát
![]() |
Theo hồ sơ được giao thì đây hoàn toàn không phải vụ án mạng do cướp bởi theo vợ của nạn nhân thì ông luôn mang theo thẻ tín dụng trong người và những chiếc thẻ tín dụng bị mất đã không được sử dụng bởi bất kỳ ai sau đó. Trong hồ sơ cho biết vào ngày Janiszewski biến mất có vài cuộc điện thoại gọi tới máy của công ty và cả điện thoại di động của Janiszewski. Cảnh sát xác minh những cuộc gọi được thực hiện tại bốt điện thoại ngay dưới văn phòng của ông. Nhưng điện thoại di động của ông không bao giờ được tìm thấy.
Mẹ của Janiszewski làm kế toán ở công ty cho biết, Janiszewski nói đi ra ngoài gặp khách hàng nhưng để lại xe ở bãi đỗ xe và đây là một điều không bình thường bởi ông thường tự lái xe khi đi gặp khách hàng. Nhân viên tiếp tân của công ty cho biết, sau khi Janiszewski rời văn phòng, cô nhìn thấy có hai người đàn ông dường như là theo sau ông Janiszewski nhưng cô không thể mô tả lại họ trông như thế nào. Wroblewski cho rằng dù là ai chủ mưu trong vụ án này thì họ cũng đã lên kế hoạch một cách cẩn thận và hết sức thông minh bởi chúng đã thực hiện mà không để lại dấu vết gì.
Vụ án giết hại Janiszewski làm chấn động đất nước Ba Lan khi đó. Một vụ giết người tàn bạo nhất trong nhiều năm nhưng thủ phạm lại không thể tìm ra và bị trả giá. Wroblewski vẫn luôn trăn trở về vụ án cho đến tận năm 2005, khi ông nhận được một cuộc điện thoại giấu tên nói rằng ông nên đọc cuốn tiểu thuyết Amok xuất bản từ năm 2003.
Cùng lúc đó các đồng nghiệp của Wroblewski thông báo họ tìm thấy chiếc điện thoại của nạn nhân. Chiếc điện thoại được giao bán trên trang Allegro bởi một người dùng nickname ChrisB7. Cảnh sát lần theo dấu vết và nhận được kết quả tài khoản ChrisB7 được đăng ký bởi Krystian Bala và đây là tác giả của cuốn tiểu thuyết Amok.
Wroblewski bắt đầu tìm đọc và nghiên cứu cuốn tiểu thuyết Amok. Đây là cuốn tiểu thuyết được xuất bản năm 2003 bởi "nhà văn du lịch và trí tuệ" Krystian Bala. Cuốn tiểu thuyết đặc trưng nhân vật chính là người kể chuyện tên Chris (phiên bản tiếng Anh của Krystian). Tên này đã quyết định giải trí tiêu khiển cuộc sống nhàm chám của mình bằng cách bắt cóc một phụ nữ, trói tay luồn qua cổ tạo thành một thòng lọng, tra tấn cô và đâm đến chết sau đó ném thi thể của cô xuống dòng sông chảy qua
Chánh Thanh tra Wroblewski bị ấn tượng bởi sự tương đồng giữa vụ giết người được mô tả trong cuốn sách và cái chết của Dariusz Janiszewski. Ông cho rằng "cuốn sách có chứa các chi tiết liên quan đến vụ giết người mà chỉ có những kẻ giết người mới có thể biết".
Có khá nhiều sự trùng hợp dẫn đến việc bắt giữ tạm thời tác giả của cuốn tiểu thuyết Amok với nghi ngờ liên quan đến vụ án mạng. Trong năm 2003 cảnh sát đã phát hành một trang web có các video về vụ án mạng và có nhiều địa chỉ IP từ các nước truy cập vào trang web như
Đầu tháng 9/2005, Krystian Bala bị bắt khi đang ở nhà cha mẹ mình tại Chojnow miền nam Ba Lan. Tuy nhiên ông ta phủ nhận việc giết người và nói chỉ viết sách theo trí tưởng tượng và từ thực tế vụ án của Dariusz Janiszewski mà ông đọc được từ báo chí và truyền hình. Sau ba ngày vì không đủ bằng chứng kết tội nên cảnh sát buộc phải thả tự do Krystian Bala.
![]() |
| Nhà văn Krystian Bala nghe thẩm phán kết án. |
Xác định được mục tiêu cảnh sát tiếp tục điều tra Krystian Bala và nhận được nhiều kết quả khả quan để kết tội hắn. Krystian Bala kết hôn với Stanislawa năm 1995 và họ có với nhau một cậu con trai nhưng vào năm 2000 khi công việc làm ăn của Krystian bị thua lỗ thì cuộc hôn nhân của họ cũng đổ vỡ. Trong năm đó Stanislawa quen Dariusz Janiszewski trong một câu lạc bộ và họ đã qua đêm với nhau tại khách sạn.
Mặc dù chia tay nhưng Krystian vẫn yêu vợ và thuê thám tử theo dõi mọi hoạt động của Stanislawa. Khi biết chuyện của Stanislawa và Dariusz Janiszewski anh ta đã rất tức giận và gửi tin nhắn đe dọa đến cả hai người. Krystian đã nhắn cho Janiszewski “tao đã hạ một kẻ giống như mày bây giờ chỉ với một sợi dây thừng”. Tìm kiếm tại nhà Krystian cảnh sát tìm thấy chiếc thẻ điện thoại được dùng để gọi cho Janiszewski vào ngày ông biến mất.
Tháng 4-2006 tòa án ra lệnh bằng chứng thu thập được đủ cơ sở để bắt giữ Krystian Bala. Tại tòa án Krystian đã thừa nhận giết chết Dariusz Janiszewski nhưng sau đó lại không chịu ký vào biên bản nhận tội và nói rằng tinh thần hắn lúc đó không ổn định.
Một số nhân chứng cho biết Krystian Bala thường xuyên say xỉn và có bệnh lý ghen tuông. Ba năm trong cuộc sống hôn nhân với Krystian Bala là ba năm Stanislawa phải chịu đựng sự hành hạ về thể xác. Krystian có thể ghen ngay cả với những đối thủ trong tưởng tượng, thậm chí cảnh sát Ba Lan đã đưa gia đình họ vào trong danh sách bạo lực gia đình.
Mùa hè năm 2007, Krystian Bala bị đưa ra xét xử và bị kết án 25 năm tù với tội danh đồng lõa giết người bởi tòa án không đủ bằng chứng chứng minh Krystian Bala hành động một mình. Và tại phiên tòa, hai nhà tâm lý học đã chỉ ra Krystian Bala có một chỉ số IQ cao và có tinh thần trách nhiệm cho hành động của mình, nhưng bị rối loạn cảm xúc khiến ông không có khả năng kiểm soát tình cảm với tính ghen tuông cực đoan. Krystian vẫn đang cùng luật sư của mình chuẩn bị để kháng cáo và dự định sẽ xuất bản cuốn tiểu thuyết thứ hai mà theo anh ta thì sẽ còn kinh khủng hơn nhiều cuốn thứ nhất.
Ông Tadeusz cha của Janiszewski chia sẻ sau khi phiên tòa kết thúc: “Dù cho công lý đã được thực hiện thì cũng không bao giờ là đủ với tội ác mà hắn đã gây ra cho con trai chúng tôi. Không gì có thể mang Janiszewski trở lại”.
Vụ án mạng Dariusz Janiszewski là một tội ác kinh hoàng đối với gia đình nạn nhân và cả người dân Ba Lan. Trong nhiều năm nó đã thu hút được sự quan tâm của người dân cũng như báo chí để mong chờ hung thủ bị đưa ra ánh sáng, bị trừng phạt. Và có lẽ Krystian Bala thông minh cũng không thể ngờ rằng tội ác hoàn hảo mà mình đã thực hiện khiến cảnh sát bối rối lại bị lật tẩy bởi chính mình. Một nhà văn với cuốn tiểu thuyết bạo lực được viết từ chính kinh nghiệm giết người của mình

