Vụ án chồng tẩm xăng đốt vợ phi tang ở Thái Bình:

Kết cục bi thảm của cuộc hôn nhân chóng vánh

21:14 20/11/2019
Cuộc đời của Đặng Hoài P. (SN 2001) đã vĩnh viễn khép lại sau mấy tháng kết hôn. Kẻ ra tay kết thúc cuộc đời chị chính là người chồng "đầu gối tay ấp" Bùi Văn Cường, SN 1996 (trú tại thôn Nguyên Xá, xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Vĩnh viễn ra đi sau mấy tháng làm vợ

Mấy ngày qua, người dân xóm 5, thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, Thái Bình (quê của nạn nhân) vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cái chết thương tâm của chị P. Theo tìm hiểu của phóng viên, khoảng tháng 9-2019, Cường và chị P. kết hôn. Nhưng cuộc sống mới của người vợ trẻ tại gia đình chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn nên chỉ 1 tháng sau đó Cường dẫn chị P. ra khỏi nhà. 

Ban đầu hai vợ chồng đến tỉnh Hải Dương với ý định làm ăn sinh sống nhưng thấy không ổn lắm nên Cường lại tiếp tục dẫn vợ vào Gia Lai lập nghiệp. Tuy nhiên trong đó, do phải làm việc vất vả mà chị P. thì yếu nên cuối cùng Cường đã đưa vợ trở ra Bắc và đến nhà ông nội chị P. sống. Sau đó, Cường quay lại tỉnh Gia Lai làm việc, tuy nhiên thời gian này giữa hai vợ chồng chị P. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và chị P. đòi li hôn. 

Để hàn gắn tình cảm vợ chồng, sáng 13-11 Cường từ Gia Lai về thẳng nhà ông nội của vợ. Về đến nơi, Cường thuê taxi cho vợ cùng người em đi chơi và chiều cùng ngày thì về nhà. Thời điểm này, ông bà nội chị P. đi có việc nên chỉ có vợ chồng nạn nhân ở nhà. Trong lúc nói chuyện với nhau, chị P. vẫn bày tỏ quan điểm là muốn ly hôn, tuy nhiên Cường không đồng ý. Vì bất đồng quan điểm nên giữa hai bên đã xảy ra xô xát. 

Vợ chồng nạn nhân thời còn mặn nồng.

Thuyết phục vợ không thành, Cường đã đi đến khu vực để dao nhà ông Đặng Văn Luyện (ông nội chị P.) cầm một con dao cán gỗ dài 30cm dắt vào người. Lấy dao xong, Cường vào buồng và tiếp tục nói chuyện với vợ. Lúc này thái độ chị P. rất gay gắt và nhất mực đòi ly hôn. 

Trong lúc tranh cãi, Cường đã dùng dao và dây vải sát hại nạn nhân. Sau đó, đối tượng dùng chăn, màn ở trên giường phủ lên người chị P. và châm lửa đốt. Sát hại vợ xong, Cường dùng dao cắt cổ tay mình để tự tử nhưng do đám cháy quá to khiến đối tượng không thở được nên chạy ra ngoài và nhảy vào bể nước.

Khi nhìn thấy ông Luyện, đối tượng này đã nói "Cháu giết vợ rồi, ông đi báo công an đi". Sau đó Cường được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Về phần nạn nhân, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi, trong đêm 13-11, di quan chị P. được gia đình đưa đi hỏa táng. Đến chiều 14-11, lễ an táng của nạn nhân xấu số được tổ chức trong nỗi đau đớn tột cùng của người thân.

Bà nội chị P. đau đớn khi người cháu của mình bị chính chồng sát hại.

Cuộc đời bất hạnh của nạn nhân

Nhiều người thôn Tây Hồ khi tận mắt chứng kiến sự việc đau lòng đã phải thốt lên rằng, từ trước đến nay ở làng quê của họ chưa từng bao giờ xảy ra chuyện động trời như vậy. Sự việc thực sự đã gây nên nỗi ám ảnh cho nhiều người. Sự việc qua đi đã vài ngày nhưng ông Luyện vẫn không thể nào tin đó là sự thật. Ông luôn miệng nói với mọi người rằng, giá chiều hôm đó vợ chồng ông không đi vắng thì đâu có xảy ra chuyện đau lòng đến thế này. 

Được biết nạn nhân là người chịu thiệt thòi từ bé. Sau khi bố qua đời, mẹ đi bước nữa, chị P. đã phải ở với ông bà nội. Trong lúc chị P. đang học lớp 12 thì gặp gỡ và yêu Cường. Người đàn ông này không chỉ yêu mà còn tỏ ra rất thương cảm hoàn cảnh của vợ. Chính vì vậy Cường nhanh chóng đề cập vấn đề kết hôn và được chị P. đồng ý. 

Những tưởng lấy chồng cuộc đời chị P. sẽ sang trang mới. Thế nhưng có lẽ do kết hôn khi tuổi còn quá trẻ nên chị P. đã không tưởng tượng được sự phức tạp khi phải chung sống với gia đình nhà chồng nên cuộc sống trở nên ngột ngạt. Vì không thể dung hòa được nên cuối cùng vợ chồng chị P. đã chọn cách đến nơi khác sinh sống và lập nghiệp.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Người thân của nạn nhân kể, sau khi kết hôn, mọi người không thấy giữa vợ chồng chị P. xảy ra mâu thuẫn và cách đây khoảng 1 tháng, nạn nhân được chồng đưa về nhà ông bà nội ở. Trước khi xảy ra sự việc, ông Luyện ra trường học để trông trường, còn vợ ông cũng theo ra dọn dẹp. Lúc này, chỉ còn hai vợ chồng chị P. ở nhà và trong quá trình nói chuyện dẫn đến mâu thuẫn. Khi mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm khiến Cường sát hại người vợ trẻ của mình.

Người đầu tiên phát hiện nhà ông Luyện bị cháy chính là cô ruột của nạn nhân. Người này đã gọi điện thông báo cho vợ chồng ông Luyện biết nhưng khi ông bà này trở về thì sự việc đau lòng đã xảy ra. Một người thân của chị P. cho biết mặc dù là rể của gia đình nhưng do thời gian từ lúc quen chị P. đến khi cưới quá ít nên mọi người cũng chưa kịp hiểu tính cách của Cường. Chỉ biết rằng mỗi lần về quê ngoại chơi Cường rất ít nói, ngại giao tiếp với mọi người trong gia đình vợ.

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, nhiều người đã tìm ra được tài khoản facebook nghi của Bùi Văn Cường. Trước khi gây án, trên facebook của Cường thường xuyên thể hiện tình cảm yêu thương với vợ. Thậm chí, anh ta còn để ảnh đại diện là hình ảnh thân thiết của 2 vợ chồng, ảnh nổi bật trên trang cũng là ảnh cưới hạnh phúc. Ngoài ra, tại phần tiểu sử, Cường còn viết dòng chữ "Yêu vợ thương con". 

Trước đó không lâu, trên trang cá nhân của mình, Cường cũng đăng tải những hình ảnh cùng vợ đi du lịch vui vẻ. Trước những hình ảnh và những lời yêu thương của Cường dành cho chị P. trên mạng xã hội nhiều người đã không thể lý giải được vì sao hắn ta lại có thể ra tay sát hại vợ đến mất nhân tính như vậy.

Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem vụ án.

Nói về thân nhân đối tượng, ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hội (huyện Quỳnh Phụ, nơi Cường sinh sống) cho biết: "Cường là con lớn trong gia đình, sau khi học hết cấp 2, đối tượng làm lao động tự do và cách đây 4 tháng thì kết hôn với chị P. Ở địa phương Cường chưa từng gây gổ với ai, riêng ông bà, bố mẹ đối tượng là người tốt và chịu khó lao động”. Ông Trường cho biết: "Khi nhận được tin báo về vụ việc, người dân ở trong thôn ngoài xã ai cũng đau lòng, thương xót chị P. và không hiểu tại sao Cường có thể sát hại người vợ trẻ mới kết hôn".

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Cường về hành vi giết người. Hiện đối tượng Cường đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Phong Anh

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文