Khi thiếu nữ hành xử bằng bạo lực

15:10 23/06/2016
Bạo lực học đường, cố ý gây thương tích hiện không còn là “lĩnh vực” của nhiều nam thanh niên tuổi teen. Mà thời gian gần đây, hàng loạt vụ kích động, đánh bạn quay clip tung lên mạng, thậm chí sử dụng hung khí gây trọng án lại thuộc về các đối tượng chân yếu tay mềm, là các thiếu nữ vị thành niên.  


Đáng báo động hơn, tại một nơi vốn yên bình, con người sống rất hiền hòa như phố cổ Hội An, nhưng chỉ chưa đầy 1 tháng đã xảy ra hai vụ thiếu nữ gây án chấn động dư luận. Dường như hành xử “bạo lực” đang trở thành “mốt thời thượng” của nhiều cô gái…

Sát hại bạn nhậu chỉ vì "khó chịu"

Ngày 16/6, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Lực lượng PC45 vừa truy bắt được hung thủ gây ra vụ trọng án tại quán nhậu Phố Hồng Kông chấn động dư luận tại phố cổ Hội An vào rạng sáng 8-6 vừa qua. Đối tượng gây án là Đặng Như Quỳnh (SN 1999, trú TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam), đã bỏ trốn sau khi dùng vỏ chai bia, truy sát bạn nhậu kiêm người tình là anh Nguyễn Hoàng N (SN 1996, xã Cẩm Hà, TP Hội An).

Trước đó, ngày 8/6, trực ban Công an TP Hội An nhận được thông tin có một nam thanh niên tử vong tại Bệnh viện Thái Bình Dương (TP Hội An). Trên cổ nạn nhân có một vết thương nặng, nghi ngờ do hung khí sắc gây ra. Có bốn người đưa nạn nhân vào bệnh viện nhưng sau đó, ba người 1 nam và 2 nữ đã bỏ trốn. Ngay lập tức, các điều tra viên (ĐTV) đã có mặt tại bệnh viện xác minh thông tin.

Theo nhân chứng là anh Nguyễn Văn S (SN 1997) cung cấp: Sự việc xảy ra vào 1h sáng 8/6, do đã quá khuya nên chị chủ quán một mực yêu cầu nhóm khách nhậu tính tiền ra về để chị nghỉ ngơi. Tuy nhiên, các vị khách lại không chịu mà vẫn cố ngồi lì, chén chú chén anh. Rồi chỉ chừng nửa giờ tiếp theo, cũng chính các vị khách này đập vỡ chai bia, đuổi đánh, la hét inh ỏi cả một góc đường.

Hiện trường vụ thiếu nữ sát hại bạn nhậu rạng sáng 8-6.

Trong lúc cãi nhau, một nam thanh niên trong nhóm (sau này được xác định là nạn nhân Nguyễn Hoàng N. - PV) đứng dậy chạy sang phía vệ đường đối diện để đi vệ sinh thì bị hai thiếu nữ cùng bàn chạy đuổi theo. Một trong hai cô gái còn với tay lấy vỏ chai bia, đập vỡ tạo cạnh sắc nhọn, lao vào phía anh N. đâm liên tục khiến anh này gục ngã ngay sau đó. Mặc dù được khẩn cấp đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hội An, nhưng các bác sĩ cho hay, nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện, trên cổ nạn nhân có một vết thương lớn làm đứt động mạch chủ.

Tiếp tục xác minh điều tra, Công an TP. Hội An đã làm rõ: Tại hiện trường quán nhậu Phố Hồng Kông lúc xảy ra vụ trọng án ngoài nhân chứng S và nạn nhân N còn có ông Đặng Thành Được (SN 1981, trú tại phường Cẩm Châu, TP Hội An) cùng hai con gái là Đặng Như Quỳnh (SN 1999) và Đặng N. Y (SN 2000).  Cả ba cha con ông Được quê gốc An Giang, nhưng lại lang bạt khắp nơi. Đến tỉnh Đắk Lắk sinh sống chưa bao lâu, Được đã kịp lấy số má và trở thành một đối tượng giang hồ có tiếng tại địa phương. Đầu năm 2016,  Được vướng tình nghi trong một vụ án hiếp dâm tại tỉnh Đắk Lắk, vì vậy ông ta cùng hai cô con gái tiếp tục dắt díu nhau về TP. Hội An để “lánh nạn”. 

Tại Hội An, tuy kiếm sống qua ngày bằng nghề bán hàng rong, nhưng hai cô con gái của Được lại “có điều kiện” để ăn diện rất khác người. Chỉ mới 16 và 17 tuổi nhưng cả Quỳnh và Y đều là những thiếu nữ cá biệt. Hai chị em này ưa chuộng mốt quần áo độc, lạ, quái, cùng với kiểu đầu tóc không giống ai khiến người tiếp xúc không khỏi ngao ngán.

Cô chị Quỳnh còn gây sốc với mái tóc cắt mái che lòa xòa nửa phần mắt và nhuộm màu bạch kim.  Về phần nạn nhân N., cũng chẳng phải dạng vừa. N từng có tiền án, tiền sự, trước đó, N. bị bắt giữ và kết án vì hành vi trộm cắp tài sản. Cách đây hơn 1 năm, N. được tại ngoại, thay vì trở về địa phương, N lại dạt ra các tỉnh phía Bắc “tìm miền đất mới”. Đến ngày 6/6  trong lúc về Hội An thăm gia đình, N đã bị chính cô người yêu tuổi teen là Quỳnh sát hại vì lỡ buông lời “xúc phạm bố vợ tương lai”.

Đối tượng Đặng Như Quỳnh.

Gần 10 ngày sau khi gây án và “biến mất” khỏi TP. Hội An, ẩn nấp tại nhà tình nhân ở Quảng Ngãi, rồi tiếp tục lẩn trốn tại tỉnh An Giang, cha con ông Được, Quỳnh những tưởng đã “an toàn”. Nhưng mọi dấu vết của cha con nhà này đã bị các ĐTV nhanh chóng tìm ra. Nhờ sự hỗ trợ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiến hành xác minh, làm rõ...

Ngày 13-6, các ĐTV của Công an Hội An đã nắm chắc thông tin cả ba cha con Được đang có mặt cùng một lúc trong căn nhà trọ. Đến khoảng 21h đêm cùng ngày, các tổ trinh sát phối hợp của lực lượng Công an Hội An và An Giang đã bất ngờ ập vào bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của cả ba cha con...

Tại cơ quan điều tra, hung thủ chính của vụ án Đặng Như Quỳnh khai: Tính đến thời điểm hiện tại thì phải mấy tháng nữa cô ả mới tròn 17 tuổi, vậy nhưng Quỳnh đã  cặp bồ với N. được vài năm nay. Tối 7/6, khi đang ở phòng trọ thì anh N đến chơi và rủ Quỳnh cùng em gái Y đi nhậu.

Tại quán nhậu, bất chấp sự có mặt của cha mình là ông Được, hai chị em Quỳnh vẫn không chịu “thục nữ” hay thua kém gì cánh đàn ông, “nốc” bia khá nhiều. Đến khuya, anh N đòi về Quỳnh và cha mình không đồng ý, bắt anh N. phải “ngồi cho trọn đêm” mới tha. Bị ép buộc, lại say nên anh N. không ngần ngại buông lời xúc phạm đến Quỳnh và cha cô ta khiến Quỳnh và em gái nổi máu yêu nữ đập vỡ vỏ chai bia, đuổi theo anh N. để hỏi tội…

Khoe clip đánh bạn lên facebook

Cũng sinh sống tại TP. Hội An, tuy nhỏ tuổi hơn hai chị em Quỳnh và Y, lại đang là nữ sinh lớp 8, có học lực khá, giỏi nhưng hai cô học trò tuổi teen H và C cũng gây chấn động dư luận không hề kém cạnh các “đàn chị”.

Vào ngày 12/5, trên mạng xã hội lan truyền một clip dài 1 phút 36 giây quay cảnh nữ sinh đánh nhau trên một con đường đất và cho biết sự việc xảy ra tại địa bàn TP Hội An. Trong clip có 2 nữ sinh liên tục lao vào đạp, đấm, kéo áo và nắm tóc, xô lẫn nhau xuống đường. Điều đáng nói, trong lúc 2 nữ sinh này đánh nhau kịch liệt, vật ngã bạn xuống đất thì trong clip phát ra nhiều tiếng cười nói, cổ động bằng những câu như “đúng rồi”, “đánh hay lắm em ơi”…

Đặc biệt, một nữ sinh còn chạy lại sát “hiện trường”, dùng điện thoại để quay cận cảnh vụ việc. Còn nhiều học sinh khác có mặt không những không ngăn bạn, mà biểu hiện đùa giỡn trước điện thoại đang ghi lại cảnh bạn mình đánh nhau. Sau khi clip xuất hiện trên trang facebook có nickname P.Hoàng và được cư dân mạng truyền tay một cách nhanh chóng.

Hai nữ sinh lớp 8 ở phố Hội lên facebook hẹn đánh nhau gây chấn động dư luận.

Một số thành viên sau khi xem clip nhận định các nữ sinh tham gia vụ đánh nhau này là các học sinh lớp 8 của Trường THCS N.D và K.D của TP Hội An (Quảng Nam).

Trao đổi với PV Chuyên đề CSTC về vụ việc, ông Nguyễn Đức Thành, chuyên viên phụ trách THCS – Đoàn đội của Phòng GD-ĐT thành phố Hội An cho biết: Khi bị triệu tập để lấy lời khai, hai nữ sinh liên quan đến clip đánh nhau dã man ngoài đường đã rất thành khẩn thừa nhận hành vi của mình.

Việc liên tiếp xuất hiện những clip quay lại cảnh đánh nhau giữa các em học sinh, nhằm giải quyết mâu thuẫn xuất hiện trên trang mạng xã hội trong thời gian qua cho thấy một thực trạng đáng báo động và khiến các bậc phụ huynh lo ngại về bạo lực học đường hiện nay.

Riêng tại TP. Hội An, do cả hai nữ sinh trước khi đánh nhau đã lên facebook hẹn đi “giải quyết mâu thuẫn”. Sự việc được “cộng đồng Face” là các teen lớp 8 một số trường THCS ở phố Hội loan báo rồi rủ nhau đi xem.  Đáng nói hơn, chính các học sinh này, trong lúc xem bạn đánh nhau đã chủ động quay clip và tung lên mạng để khoe  như một “chuyện vui”. 

Sau vụ việc hai nữ sinh kể trên bị hạ hạnh kiểm. Ban giám hiệu 2 nhà trường KD và ND cũng đã có báo cáo cụ thể gửi lên Phòng GD-ĐT Hội An,  trong đó cũng đề cập đến ít nhất 4 học sinh khác liên quan khi đến xem và hò reo cổ vũ, rồi dùng điện thoại để quay lại đưa lên Facebook.

Đáng lo ngại hơn, trong hai nữ sinh đánh nhau có một em là học sinh giỏi, em còn lại bố mẹ đã ly hôn, hiện sống với ông bà ngoại, gia cảnh khó khăn. Phòng GD - ĐT TP Hội An cũng đã nghĩ đến hình thức kỷ luật đuổi học hai học sinh này, nhưng xét thấy các em còn nhỏ và cũng đã đến kỳ nghỉ hè nên không thể xử phạt bằng hình thức cho thôi học một tuần để tương xứng với hành vi vi phạm của các em nên nhà trường đã chọn hình thức kỷ luật là hạ bậc hành kiểm đối với hai nữ sinh này. Tuy nhiên, ngay chính nhà trường và các bậc phụ huynh cũng phải rút kinh nghiệm, xem lại cách quản lý, giáo dục con em mình – ông Nguyễn Đức Thành cho biết.

Hòa Thu

Từng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo U23 Việt Nam với danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc lại đang trải qua nghịch lý lớn nhất sự nghiệp ở sân chơi quốc nội. Trong màu áo CLB Bóng đá Công an Hà Nội (CAHN), tiền đạo sinh năm 2004 vẫn chưa thể ghi bàn tại V.league, kể cả trong chiến thắng 2-1 của đại diện Thủ đô trước Ninh Bình FC tối 14/3, dù anh được tung vào sân khá sớm thay Alan và thi đấu đầy nỗ lực.

Từ một dự án mạng xã hội du lịch được cấp phép, các đối tượng đã biến Xintel thành công cụ huy động vốn trái phép, dựng lên đồng tiền ảo vô giá trị và mô hình đa cấp tinh vi để lừa đảo hàng chục nghìn người trên khắp cả nước. Đã có hơn 42.000 tài khoản người mua trên toàn quốc với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân sập bẫy.

Từ các khu dân cư, phường, xã trên đất liền đến các vùng biển đảo như Trường Sa, đặc khu Côn Đảo, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất. Cờ hoa rực rỡ, khu vực bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm, lực lượng phục vụ sẵn sàng, tất cả hướng tới ngày hội lớn...

Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn thành kết luận điều tra trong thời gian ngắn, trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2025-2031 thể hiện quyết tâm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đảm bảo sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, sớm đưa vụ án ra truy tố, xét xử trước pháp luật của lực lượng Công an.

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, luật đã thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác tạm giữ, tạm giam, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; giải quyết những vướng mắc, bất cập thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian tới.

Ngày 14/3, đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa biểu ngữ. Từng con phố, từng điểm bầu cử rộn ràng  không khí vui tươi chờ đón ngày hội lớn. Với hơn 6 triệu cử tri và hàng nghìn khu vực bỏ phiếu, Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước.   

Dù không trực tiếp tham gia xung đột Trung Đông, các nước vùng Vịnh đang rơi vào thế mắc kẹt do vừa phải hứng chịu nhiều hệ quả từ các cuộc tập kích trả đũa do Iran thực hiện, vừa đối mặt với rủi ro kinh tế và các hậu quả khác nếu chiến sự kéo dài.

Nhiều cử tri của TP Hồ Chí Minh đều có chung ý kiến là kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng vì quyền lợi của nhân dân, những người thật sự đủ đức, đủ tài, đủ tầm và đủ sức để cáng đáng, lo việc trọng đại của đất nước...

Lần đầu tiên, ông Nguyễn Tiến Bình (SN 1958, nhà ở địa chỉ số 9 đường TC2, khu phố An Phước, phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh) đưa ra trưng bày bộ sưu tập nhiều hiện vật, tư liệu của các kỳ bầu cử Quốc hội. Trong đó, đặc biệt nhất là những tư liệu của cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên cách đây 80 năm, diễn ra vào ngày 6/1/1946 - đánh dấu lần đầu tiên người dân Việt Nam đi bầu cử.

Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ về thực phẩm "chống viêm" và khuyên đây là "kho báu" để các bà nội trợ đưa vào thực đơn bữa ăn gia đình. Vậy "ăn chống viêm" có thực sự làm chậm quá trình phát triển của bệnh tim mạnh và thậm chí là chữa được ung thư như trên mạng chia sẻ hay không?

Những ngày tháng ba, khi mùa khô bắt đầu hong nắng trên dãy Trường Sơn, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang lan tỏa khắp các bản làng biên giới. Dọc những con đường đất đỏ dẫn vào thôn bản, cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng trước mỗi nếp nhà. Từ loa truyền thanh của bản, những bản tin về ngày hội cử tri vang lên đều đặn...

Chỉ còn ít giờ nữa, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ chính thức diễn ra. Không khí Ngày hội non sông đã lan tỏa khắp những con phố cổ kính của Hội An (Đà Nẵng). Giữa dòng du khách quốc tế dạo bước trên các tuyến đường rêu phong, nhiều người dừng lại trước những bảng niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên để tìm hiểu về đời sống chính trị ở địa phương.

Cùng với cử tri cả nước, ngày 15/3, gần 1 triệu cử tri của tỉnh sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và là dịp để mỗi người dân thực hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình. Tại vùng cao Sơn La, đến thời điểm hiện tại đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng để Ngày hội non sông diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội toàn dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文