Khi tình yêu biến thành thù hận!

18:00 25/07/2014
Chỉ vì muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm do người yêu dính vào cờ bạc đề đóm nợ nần chồng chất, chị Ngô Thị N. (SN 1991 quê Quỳnh Lưu, Nghệ An, tạm trú khu phố 3, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) đã bị tên Phạm Sông Dinh (SN 1982, quê Quảng Trị, tạm trú đường Lộ Tẻ, khu phố 3, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) bóp cổ và dùng kéo đâm hơn 60 mũi khắp người khiến nạn nhân bị trọng thương…

Không níu kéo được tình cảm nên ra tay sát hại người yêu

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 15h ngày 19/5 tại nhà trọ ở đường số 5, khu phố 3, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, do mâu thuẫn tình cảm Dinh đã dùng kéo cán nhựa dài 20cm đâm vào bụng và ngực chị N. nhiều nhát khiến nạn nhân bị trọng thương. Sau khi gây án, Dinh đã trốn khỏi hiện trường. Về phần nạn nhân N., sau khi được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Quốc Ánh (khu công nghiệp Tân Tạo), do thương tích quá nặng đã được tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi được cấp báo, Công an quận Bình Tân đã đến hiện trường điều tra sự việc. Hiện cơ quan này đang tích cực truy bắt đối tượng Dinh.

Chiều 21/5, có mặt tại khu nhà trọ này, chia sẻ với chúng tôi về sự việc gây bàng hoàng dư luận, anh Minh, người ở ngay sát phòng trọ của chị em chị N., cho biết: “Chiều hôm đó tôi đi làm về thì thấy một người thanh niên (anh Nh. - bạn của chị N.) ngồi ngay bên ngoài hành lang trước cửa phòng trong khi cánh cửa phòng này lại đóng kín. Tôi vào phòng ngủ một chút thì nghe tiếng la của cô gái, lúc đầu tôi cũng không biết chuyện gì tưởng có chuyện xô xát sơ sơ ở phòng bên cạnh nên không để ý nhiều. Nhưng ngay sau đó tiếng la càng lớn rồi người thanh niên ngồi ở hành lang đã đập cửa rồi tìm cách kéo đứt tấm tôn ở cửa phòng để mở cửa… Khi cửa mở, người thanh niên đã chạy vào tìm cách khống chế tên Dinh nhưng bị người này dùng kéo đâm vào tay nên phải buông ra. Ngay sau đó tên Dinh đã đi ra khỏi phòng và lẩn trốn mất. Trong lúc đó, chị N. trên người máu chảy ướt đẫm quần áo đang ngã quỵ trong phòng…”.

Theo anh Minh thì chị em chị N. đã thuê ở phòng trọ này gần một năm nay và trước giờ không hề có bất cứ điều tiếng gì. Tuy nhiên, khoảng hơn 1 tuần nay, từ khi tên Dinh tìm tới phòng trọ của chị em chị N. thì đã xảy ra vài lần ầm ĩ. Đặc biệt, trước khi xảy ra sự việc vào chiều 19/5 vài hôm thì Dinh đã từng đến phòng trọ này và có lớn tiếng với chị em chị N., sau đó không hiểu lý do gì Dinh đã dùng dao chặt vào một ngón tay, khiến máu chảy nhỏ giọt ra nhiều nơi trong nhà trọ khiến cho mọi người trong nhà trọ đều rất kinh hãi.

Phòng trọ nơi xảy ra vụ án.

Xác nhận chuyện này, chị Huệ, người thuê căn phòng ở mặt tiền tầng trệt, cũng cho hay: “Chuyện hôm tên Dinh dùng dao cắt đốt ngón tay ở phòng trọ của chị em N. mọi người tại nhà trọ đều biết. Nhất là vụ việc xảy ra chiều 19/5, khi đó mọi người đã tụ tập rất đông… Chứng kiến cảnh N. bị nhiều vết thương và máu chảy nhiều khiến mọi người rất bất bình vì hành động dã man của tên Dinh, vì bình thường hai chị em N. rất hiền lành, vui vẻ”.

Có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy để chăm sóc em gái, chị Ngô Thị Ngoan (là chị em song sinh với nạn nhân N.) đau buồn chia sẻ, hai chị em chị là con thứ tư, thứ năm trong tất cả sáu anh chị em. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, bố mất sớm, mấy năm nay, bốn chị em chị đã ly hương vào TP. Hồ Chí Minh làm công nhân. Hai năm trước trong thời gian làm công nhân ở Bình Tân, N. đã quen biết với Dinh rồi nảy sinh tình cảm. Do thời gian đầu Dinh tỏ ra hiền lành, chân chất nên N. dành nhiều tình cảm cho Dinh, nhưng một thời gian sau, qua bạn bè và thực tế N. biết được từ lâu Dinh đã dính vào cờ bạc đề đóm nên nợ nần chồng chất. Chính vì điều này nên nhiều lần N. đòi chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Dinh. Tuy nhiên, lúc này Dinh mới bộc lộ rõ bản chất thật con người của mình là một kẻ hung hãn, côn đồ.

Liên tục đe dọa giết người yêu trước khi gây án

“Sau khoảng thời gian yêu nhau hai năm và em tôi đã tuyên bố chia tay nửa năm nay do Dinh dính vào cờ bạc đề đóm quá nhiều. Nhưng Dinh luôn thề thốt, hứa hẹn sẽ dứt bỏ chuyện cờ bạc, mặt khác Dinh luôn đe dọa sẽ giết em tôi nếu chia tay với Dinh nên em tôi chưa dám chấm dứt hẳn với Dinh. Dù sau đó biết rõ Dinh chứng nào tật đó, vẫn không thể thực hiện lời hứa bỏ cờ bạc của mình, em tôi đã muốn chấm dứt hẳn mối quan hệ, nhưng cũng như những lần trước đó, Dinh lại tiếp tục đe dọa sẽ giết em tôi… Có thể nói, trước khi xảy ra chuyện chiều 19/5, tôi nghe Dinh đã ít nhất 4,5 lần đe dọa sẽ giết chết em tôi. Vì thế dù rất muốn chấm dứt tình cảm nhưng vì quá sợ trước sự đe dọa và hung hãn của Dinh nên em tôi phải cắn răng chịu đựng. Thời gian trước tết cho đến giữa tháng 5 này, Dinh bỏ về quê là do phải trốn nợ, Dinh vẫn bắt em tôi phải về quê anh ta chơi, nếu không anh ta sẽ tìm “xử” em tôi. Quá hoảng sợ nên em tôi đã phải bảo tôi đi cùng về quê anh ta… Sau đó thời gian sau tết hai đứa mỗi đứa một nơi, Dinh ở quê còn em tôi vào thành phố đi làm, nhưng Dinh vẫn bắt buộc em tôi một ngày phải gọi điện hoặc nhắn 4-5 tin nhắn. Nếu hôm nào em tôi bận hay làm gì đó mà không nhắn đủ số tin Dinh muốn thì lập tức Dinh sẽ gọi vào trách móc nặng lời hoặc đe dọa sẽ giết em tôi. Sức chịu đựng có hạn nên em tôi tuyên bố chấm dứt hẳn quan hệ với Dinh. Nhưng không ngờ cách đây hơn 1 tuần, Dinh đã từ quê vào tìm em tôi và yêu cầu em tôi phải nối lại quan hệ, nếu không sẽ giết em tôi...”, chị Ngoan sợ hãi kể lại. 

Tiếp lời em vợ, anh Cao Văn Quân (SN 1987, là anh rể thứ ba của chị em chị Ngoan) cũng xác nhận việc tên Dinh nhiều lần đe dọa sẽ giết N. do nhiều hôm em vợ phải chạy sang phòng của vợ chồng anh lánh mặt trước sự truy tìm và đe dọa sẽ giết người của Dinh.

Nạn nhân Ngô Thị N.

Anh Quân tỏ vẻ bức xúc khi kể lại sự việc: “Ngày 15/5, do muốn tạo áp lực và khủng bố tinh thần của N. nên Dinh đến phòng trọ của hai chị em N. và đã dùng dao chặt vào một đốt ngón tay của mình tạo ra một vết thương sâu ở ngón tay khiến máu chảy ròng ròng khắp nhà, lần ấy mọi người trong phòng trọ ai cũng biết. Sau đó Dinh đã lấy đi chiếc giỏ xách của N. trong đó có thẻ nhân viên, thẻ ATM, giấy tờ, chứng minh nhân dân và một ít tiền rồi yêu cầu em vợ tôi sáng hôm sau phải ra quán cà phê để nói chuyện cho rõ ràng. Sáng hôm sau đi cùng N. ra nói chuyện với Dinh, tôi đã nhỏ to tâm sự với Dinh về việc nên kết thúc để hai đứa đỡ khổ sở, thấy Dinh cũng nghe chừng hiểu chuyện rồi trả lại giỏ xách và đồng ý sẽ về quê… Sau đó thứ bảy, chủ nhật không thấy Dinh xuất hiện nữa, tôi đã thấy mừng thầm, nhưng đến chiều thứ hai (ngày 19/5) khi em tôi cùng người bạn trai tên Nh. đi làm về đến phòng trọ thì không ngờ tên Dinh đã ở ngay cửa phòng từ trước. Dinh nói người bạn của N. là Nh. đi ra ngoài nói chuyện, tưởng thật Nh. đã bước đi trước, không ngờ Dinh quay lại lập tức đẩy em vợ tôi vào phòng trọ rồi chốt cửa khóa trái từ bên trong. Và sau đó được biết Dinh đã bóp cổ N. rồi dùng kéo đâm vào người em tôi nhiều nhát. Đến sáng ngày 21/5 tôi được các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết em tôi bị đâm tới 61 vết trên người, khắp lưng, ngực, tay, bụng. Ngay cả Nh. trong khi can ngăn cũng bị Dinh đâm một nhát vào tay”.

Theo chị Ngoan và anh Quân thì khi từ quê Quảng Trị vào TP. Hồ Chí Minh tìm chị N., Dinh đã cạo trọc đầu và gần như đã có ý định sẵn từ trước - nếu không níu kéo được tình cảm thì Dinh sẽ ra tay giết người mình yêu. Thực tế đã diễn ra đúng với ý định của Dinh.

“Tên Dinh dùng kéo đâm em tôi nhiều nhát khắp người như vậy, em tôi không chết ngay là ngoài mong muốn của anh ta. Vì thế, tôi rất mong cơ quan Công an sớm truy bắt được Dinh và đưa ra xét xử trước pháp luật thật nghiêm minh để làm gương cho kẻ khác”, chị Ngô Thị Ngoan nhấn mạnh.

Về phần chị N., sau khi được các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy hết lòng cứu chữa, hiện chị N. đã tỉnh nhưng vẫn phải thở bằng oxy và thể trạng vẫn còn rất yếu. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn và đồng lương công nhân cũng eo hẹp nên hiện tại để có tiền đóng ứng trước cho bệnh viện, chị em chị Ngoan phải vay mượn nhiều nơi. Theo chị Ngoan và anh Quân thì sau khi Dinh gây án, gia đình của Dinh ở quê cũng đã biết chuyện. Chiều ngày 21/5/2014, mẹ và cậu của Dinh đã vào TP. Hồ Chí Minh và đến bệnh viện cùng với chị em chị Ngoan chăm lo cho chị N

Phú Lữ

Những ngày gần đây, báo chí và mạng xã hội ở xứ Kim Chi cũng như Việt Nam vẫn dành sự quan tâm về chuyến thăm Việt Nam cuối tháng 4/2026 của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung. Đặc biệt, hình ảnh vợ chồng tổng thống thảnh thơi bách bộ phố cổ Hà Nội và thưởng thức món phở, cơm rang, kem... nhận được sự tán thưởng hào hứng của người dân cũng như cộng đồng mạng ở cả hai nước.

Thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An viết nên câu chuyện đầy xúc động khi giúp gia đình anh Nguyễn Quỳnh Thắng (SN1981) trú tại xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng tìm lại được hài cốt và danh tính của Liệt sĩ Nguyễn Viết Điều…

Tuần qua, cái tên Phạm Thị Đoan Trang lại “nổi sóng” khi nhiều trang mạng chống phá ở hải ngoại khui lên như là một minh chứng điển hình để “chào hàng” nhân ngày tự do báo chí thế giới (3/5).  

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân các thôn, xã lân cận nếu phát hiện dấu vết hoặc có thông tin về ông Triệu Chàn Tá, người đang mất tích hai ngày nay, nhanh chóng báo ngay cho Công an xã Bắc Quang, SĐT: 0982.291.819 hoặc cơ quan Công an gần nhất.

Chuyên gia cho rằng để việc khấu trừ thuế 10% thu nhập vãng lai hiệu quả, không làm khó người lao động, thì giải pháp căn cơ là phải tận dụng dữ liệu eTax để tự động hoá khâu quyết toán và hoàn thuế cho mọi đối tượng. Đó là hướng đi hiện đại, giảm phiền hà, tăng công bằng và hiệu quả.

Đèo Vi Ô Lắc trên Quốc lộ 24 (tỉnh Quảng Ngãi) có chiều dài khoảng 30km, độ cao hơn 1.300m so với mực nước biển từ lâu đã được giới tài xế truyền tai nhau là “cung đường tử thần”. Thời gian gần đây, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) tại khu vực này có dấu hiệu gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp bách về việc chấn chỉnh ý thức lái xe và hạ tầng giao thông tại khu vực đèo này.

Sự hiện diện của người đứng đầu WHO diễn ra ngay trước thời điểm sơ tán hành khách khỏi con tàu du lịch MV Hondius, nơi phát hiện virus Hanta khiến ba người tử vong, không chỉ mang tính chất giám sát chuyên môn mà còn là một động thái chính trị và nhân đạo quan trọng nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cư dân địa phương cũng như gần 150 hành khách đang mắc kẹt trên tàu.

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra tối 9/5 tại Riyadh, Arab Saudi (tức rạng sáng 10/5 giờ Hà Nội). Kết quả bốc thăm đưa ĐTQG Việt Nam vào bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp play-off Lebanon/Yemen. Dù thử thách lớn, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn có cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文