Kịch bản trình báo cướp giả để trốn nợ

12:08 18/12/2017
"Đạo diễn kiêm diễn viên tồi" trong vụ tự gây thương tích, dựng hiện trường, báo cướp giả để "thoái thác đóng tiền học phí" đó là Trần H. (23 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Đà Nẵng.


Những ngày qua, H. đã gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến ANTT, khiến gia đình cậu ta xấu hổ, buồn lòng, giáo viên, bạn bè cùng khóa biết chuyện cười chê, các bậc phụ huynh thì giật mình, lo lắng, vội phải xem lại cách quản lý, giáo dục con em mình…

Sự việc xảy ra vào đầu tháng 12-2017, Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu, Đà Nẵng) nhận được tin cấp báo: Một nam sinh viên đại học trên đường từ nhà đến giảng đường đã bị 2 tên cướp kề dao vào cổ, trấn, cướp 19,2 triệu đồng…

Theo trình báo thì "nạn nhân" là em Trần H. Vào khoảng 14h ngày 27-11, H. đã đi rút 18 triệu đồng tiền gia đình gửi, cộng thêm trong người còn 1,2 triệu đồng nữa,  bỏ tất cả vào ba-lô để đi "nộp học phí" cho nhà trường và thanh toán nhiều khoản chi phí khác.

Trên đường đi từ đoạn Bạch Đằng đến khu vực Cảng Sông Hàn, H. bị hai tên cướp bịt mặt "theo dõi", bám theo rồi ép ngã xe. Tên ngồi sau đã nhảy xuống khống chế, dùng một vật cứng đánh vào đầu H., sau đó kề dao vào cổ và đe dọa không được kêu la, nếu không sẽ bị giết.

Đối tượng Nguyễn S.T tự tung tin cướp giả để lấy tiền chơi cá độ bị tạm giữ tại cơ quan điều tra.

Tiếp đó, hai tên cướp yêu cầu H. điều khiển xe về phía đường Như Nguyệt. Tại đây, chúng đã dùng dao cứa vào cổ H. nhiều nhát, nhanh chóng chiếm đoạt ba-lô rồi phóng xe trốn mất dạng… 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xác định vụ án có tình tiết phức tạp, lại xảy ra ngay giữa ban ngày ở trung tâm thành phố nên Công an phường Thạch Thang nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Công an quận Hải Châu để phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) của quận làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên, qua điều tra xác minh, ngoài lời khai và 2 vết thương do vật nhọn gây ra trên cổ của sinh viên H., thì kết quả khám nghiệm "hiện trường vụ cướp", các điều tra viên không hề thu thập thêm được những dấu hiệu nghi vấn nào.

Qua trích xuất toàn bộ hình ảnh camera an ninh trên địa bàn phường Thạch Thang, Thuận Phước trước, trong và sau thời điểm H. báo cáo bị trấn, cướp, lực lượng điều tra cũng không ghi nhận được vụ việc nào như lời khai của người bị hại… Từ bất hợp lý này, Đội CSHS đã quay trở lại làm việc với H. và lật tẩy màn kịch vụng do cậu sinh viên này tự dựng lên.

Tại cơ quan điều tra, sau một hồi loanh quanh, cuối cùng H. cũng phải thú nhận sự thật: H. hiện là sinh viên năm cuối nhưng lại lo ăn chơi, tiêu sài hơn là ôn luyện để chuẩn bị thi tốt nghiệp, do vậy bao nhiêu tiền bố mẹ chắt bóp để đưa cho con nộp học phí và trang trải các khoản học hành, H. đều nướng sạch, thậm chí còn vay mượn thêm bạn bè. 

Cho đến khi, vào chiều 27-11 là buổi học cuối cùng của môn, nhưng do còn nợ nhà trường khoảng 14 triệu đồng tiền học phí nhiều kỳ nên chắc chắn 2 tuần tới H. sẽ không được dự thi tốt nghiệp. Quẫn bách, H. liền nghĩ ra kế dựng lên một câu chuyện bị cướp, đóng vai nạn nhân hòng qua mặt gia đình, tiếp tục xin tiền đóng học phí.

Để thực hiện kế hoạch, H. đến một cơ sở bán vật tư y tế mua 5 lưỡi dao mổ, sau đó đến khu vực đường Như Nguyệt dùng 1 lưỡi dao đâm vào bụng mình mấy nhát nhưng vì "sợ đau" nên chỉ đâm nhẹ. Thấy không đủ "thuyết phục" cho màn kịch, H. tiếp tục dùng lưỡi dao cứa vào cổ cho chảy máu rồi vứt cả 5 lưỡi dao mổ bên vệ đường và trở về nhà loan báo tin bị cướp.

Vượt ngoài định liệu của H., thay vì vội vàng đưa tiền cho con trai đi nộp học, khi thấy con trai bị cướp, bộ dạng đầy thương tích, loang lổ máu trở về nhà, gia đình vội đưa H. lên Công an phường trình báo sự việc và nhờ truy tìm hai tên hung thủ cùng toàn bộ "tài sản" bị cướp của H…

Ly kỳ và hài hước hơn cả vụ bị "trấn, cướp giả" của cậu sinh viên Trần H., vụ việc sau đây tuy "kịch bản" có phần tương tự nhưng đã khiến các cán bộ, chiến sĩ Công an phải một phen vất vả công sức điều tra mới vạch được chân tướng xảy ra tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Trước đó, vào đêm 4-6-2017, Nguyễn S.T (22 tuổi, trú KP.1, phường Đông Giang, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã trình báo mình bị cướp tài sản.

Cụ thể, vào chiều 4-6, khi điều khiển xe máy BKS 74H4 - 89. lưu thông theo đường Hồ Chí Minh hướng Gio Linh - Cam Lộ, T. đã bị 2 kẻ bịt mặt điều khiển xe không biển số, ép sát và dùng dao khống chế. Sau đó, T. bị hai đối tượng trên trói vào gốc cây, cướp xe máy, dây chuyền, đồng hồ đeo tay và số tiền 2,5 triệu đồng.

Cho mãi đến 19h cùng ngày, T. mới được một người dân chăn bò tình cờ đi ngang qua giải cứu, mở dây trói… Ngay khi tiếp nhận trình báo của "nạn nhân" T., trong đêm 4-6, Công an huyện Cam Lộ và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) đã lập tức vào cuộc, điều tra để "truy tìm" các đối tượng gây án… Và rồi sự thật về vụ cướp táo tợn cùng màn kịch tự gây thương tích và báo cướp giả của T đã bị vạch trần.

Tại cơ quan điều tra, "nạn nhân" Nguyễn S.T đã phải thú nhận "Làm nghề ship hoa cho gia đình, nên số tiền trong túi của T. rất hạn hẹp. Đã vậy, S.T lại mê cá độ, đánh bạc trên mạng internet. Vào ngày 4-6, khi anh ta nhận chuyển vòng hoa cho khách hàng đến nghĩa trang, thay vì thu tiền hoa đem về nhà, T. lại tạt vào quán internet cá độ hết toàn bộ số tiền.

Vẫn còn cay cú, T. tiếp tục đem bán sợi dây chuyền đeo trên cổ, cầm luôn cả chiếc xe máy đang đi được 1,5 triệu và rồi nướng hết vào trò đỏ đen trên internet. Đến cuối chiều, S.T đành bắt xe ôm lên đoạn đường Hồ Chí Minh, tự đánh vào mặt mình cho bầm tím, tự ngã xuống đất cho xây xát rồi điện thoại về nhà, báo cả Công an rằng mình bị cướp để tránh sự quở trách của gia đình vì sai trái, bất hiếu của mình…

Xung quanh những vụ việc "cướp giả" gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến ANTT của địa phương này, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khuyến cáo: Việc trình báo đến cơ quan chức năng về tội phạm, hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác được xem là một hình thức tố giác tội phạm, quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tuy nhiên, trong trường hợp tin tố giác là hoang báo, không có thật, người báo tin sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nếu cố ý, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, việc hoang báo có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Về xử lý hành chính, hành vi "báo thông tin giả đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền", sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng (khoản 2 Điều 5 Nghị định 167/2013).

Và trên thực tế, việc truy xét để xử lý hình sự các trường hợp báo tin giả còn nhiều khó khăn, song bằng kỹ thuật nghiệp vụ, cơ quan điều tra hoàn toàn có thể tìm được đầu mối thủ phạm đưa tin giả ngay cả qua điện thoại.

Riêng trường hợp, hành vi tung tin thất thiệt, sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hoài Thu

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文