"Kiều nữ Hải Dương" tiếp tục gây scandal liên quan đến tài xế

18:30 04/06/2014

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, chị Phạm Ngọc Thị Thanh, SN 1974, quê Hải Dương, nữ Việt kiều Mỹ (tên thường gọi là Phạm Thị Thanh Ngọc), được báo chí đặt cho biệt danh "kiều nữ Hải Dương", tiếp tục "gây sốt" khi gắn với một loạt những thông tin không lấy gì làm hay ho liên quan đến các tài xế taxi. Mới đây nhất, vào lúc rạng sáng 30/5, chị Ngọc đã đưa một tài xế taxi bất tỉnh vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng... không mặc quần áo. Điều đáng nói, trước đó, hai người này đã ở cùng nhau trong một phòng khách sạn.

Tối ở khách sạn, sáng tỉnh dậy thấy ở viện

Một câu chuyện thoạt nghe tưởng hết sức vô lý, nhưng đã được anh Nguyễn Đức T, SN 1985, quê ở Giao Thủy, Nam Định (tài xế hãng Thanh Nga) kể lại sau khi tỉnh dậy tại Khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Anh T cho biết, khoảng 16h ngày 29/5, anh được nhân viên tổng đài yêu cầu xuống thành phố Hải Dương đón khách. Khách của anh là một người đàn bà to béo, trắng phốp pháp, nhìn rất... quen mặt. Đó chính là chị Phạm Thị Thanh Ngọc, thời gian gần đây đã trở nên quen thuộc đối với dư luận vì những thông tin "gây sốt" gắn với những cụm từ kinh khủng: "Kiều nữ Hải Dương cưỡng dâm tài xế", "Rời nhà kiều nữ, tài xế taxi lẩy bẩy nhập viện", trong đó nội dung các bài báo cho biết, đây là người đàn bà có sở thích gọi điện đến các hãng taxi, yêu cầu đến đón tận cổng, sau đó tìm mọi cách chèo kéo để đưa tài xế lên phòng riêng rồi mời nước đã pha thuốc kích dục và... ép quan hệ tình dục.

Anh T kể lại, tối 29/5, anh chở chị Ngọc đến một khách sạn trên phố Hàng Hành (Hà Nội). Sau đó chị Ngọc yêu cầu anh T ở lại cùng khách sạn để sáng mai đi tiếp một chặng đường dài nữa. Hai người vào chung một phòng (có một giường). Anh T nằm xem bóng đá rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh lại thì thấy đang ở viện. Anh T cho biết, anh không nhớ gì hết, nhưng có cảm giác là bị uống thuốc mê bùa lú gì đó nên đã theo chị Ngọc lên ở cùng phòng trong khách sạn với chị ta và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Anh cũng không biết tại sao mình lại nhận lời vào khách sạn cũng như việc tại sao mình được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng... khỏa thân. Anh T chỉ nhớ rằng, vị khách nữ của anh rất hay nói trong suốt cuộc hành trình và tỏ ra là người có tiền...

Gần 4h sáng, nhân viên bảo vệ ở Bệnh viện Bạch Mai nhận được thông tin từ Khoa Chống độc cho biết, có một phụ nữ đưa một người đàn ông vào cấp cứu, tự nhận là chị gái nạn nhân nhưng sau đó lại bỏ về, để nạn nhân ở lại. Thấy sự việc không bình thường, nhân viên ở Khoa Chống độc đã báo bảo vệ để có biện pháp xử lý. Khi lực lượng bảo vệ lên tới nơi thì thấy một người phụ nữ đang khoa chân múa tay, nói to, gây ầm ĩ, ảnh hưởng tới những bệnh nhân khác và nhất định đòi về. Sự việc bất thường khiến bảo vệ bệnh viện đã yêu cầu chị ta ở lại để lập biên bản. Mẹ anh T sau đó đã có mặt ở bệnh viện xác nhận, vị khách nữ đã đưa anh T đi cấp cứu không phải là chị gái T. Sau đó, Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa đã mời chị này về trụ sở để tiếp tục làm rõ. Tại đây, "chị gái nạn nhân" đã khai tên là Phạm Ngọc Thị Thanh (tức Thanh Ngọc), chính là "kiều nữ Hải Dương" đã nổi tiếng dư luận bấy lâu nay.

Chị Ngọc tại Công an phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Tại Công an phường Phương Mai, gương mặt của "kiều nữ Hải Dương" ỉu xìu, sau khi viết bản tường trình, chị ta lại liến thoắng cho biết, chị ta vừa làm phúc khi đưa anh tài xế đi cấp cứu vì sợ anh ta chết và tỏ ra khó chịu khi bị đưa về Công an phường làm việc. Trong bản tường trình, nữ Việt kiều cho biết: Sau khi được anh tài xế đón lên Hà Nội, chị ta yêu cầu anh này vào khách sạn nghỉ ngơi để sáng hôm sau đi Nghệ An sớm.

Đến khoảng 23h, hai người đều chưa ăn gì nên chị Ngọc rủ anh T đi mua xôi ở hàng xôi Yến (trên phố Nguyễn Hữu Huân) mang về khách sạn ăn. Anh T không ăn mà kêu mệt. Chị Ngọc hỏi anh T có cần đi bệnh viện không thì anh T nói không và ngồi xem bóng đá. Còn chị Ngọc ngồi đọc email và nói chuyện với bạn từ bên Mỹ gọi về. Một lúc sau, thấy anh T trùm chăn kín, nữ Việt kiều sợ anh T bị ngạt nên đã kéo chăn ra rồi cũng nằm bên cạnh ngủ.

Cũng theo trình bày của chị Ngọc: Khoảng 3h20’ sáng 30/5, "vì sợ anh T chết đói" nên chị Ngọc đã xuống lễ tân yêu cầu gọi xe đưa anh tài xế đi cấp cứu tại Khoa chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Theo các bác sĩ thì có chất kích dục trong mẫu xét nghiệm của anh T.

Nữ Việt kiều liên tiếp tạo scandal

Còn nhớ, khi bài báo đầu tiên thông tin về "kiều nữ Hải Dương" lan truyền trên mạng, dư luận đã được một phen kinh hoàng và không thể nào tin những gì bài báo viết. Ngay sau đó, nữ Việt kiều từ Mỹ đã về Việt Nam để "làm sáng tỏ những gì báo chí viết" cũng như đã nhờ luật sư kiện một số tờ báo đưa tin. Trong đơn, chị Ngọc cho rằng đã bị tổn hại danh dự, rằng vì chuyện này làm chị mất ăn mất ngủ, mang tiếng với gia đình, bạn bè, với cộng đồng người Việt ở Mỹ... Và khi dư luận vẫn đang nửa tin nửa ngờ thì Công an tỉnh Hải Dương có thông báo về việc, không có căn cứ xử lý một số báo đã viết bài, bởi nhân vật N trong bài báo không phải là chị Ngọc.

Tiếp tục, chị Ngọc lại "gây sốt" khi ngồi giữa quán cà phê kéo áo lên cho bạn bè... xem ngực (bức ảnh này sau đó đã lan truyền trên mạng kèm theo một số bình luận hết sức phản cảm). Nhưng sau thông tin này thì có lẽ, những ai đã từng đặt nghi ngờ về câu chuyện "kinh hoàng" liên quan đến các tài xế ở Hải Dương đều nghĩ lại.

Tiếp theo, chiều 5/5, Công an xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã đưa chị Ngọc về Công an huyện để làm rõ đơn tố cáo của một tài xế taxi hãng Vinasun. Anh tài xế trẻ sinh năm 1989 cho biết, khoảng 20h30’ ngày 4/5, anh nhận nhiệm vụ đến đón chị Ngọc tại đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận đi TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi thống nhất giá cả là 5.250.000 đồng và bao luôn tiền thu phí cầu đường, họ bắt đầu cuộc hành trình khá dài. Đến khoảng 24h ngày 4/5, đến địa phận xã Tân Lập, chị Ngọc yêu cầu anh tài xế vào nhà nghỉ ven đường nghỉ ngơi rồi đi tiếp. Khi anh tài xế trẻ mang chiếc vali cuối cùng lên phòng thì thấy từ trong nhà tắm, chị Ngọc bước ra và yêu cầu anh tài xế "phục vụ". Hoảng hồn trước yêu cầu quái gở của người khách nữ to béo, anh tài xế ba chân bốn cẳng bỏ chạy xuống dưới đường nói chuyện với nhân viên cây xăng ở bên cạnh. Khoảng 10 phút sau thì vị khách nữ bước ra nói: "Chị đã đập xe em rồi".

Nhận được thông tin từ anh tài xế, Công an xã Tân Lập đã tới nhà nghỉ, yêu cầu vị khách nữ về trụ sở làm việc nhưng chị này không đồng ý và... ngủ một mạch tới sáng. Sáng hôm sau, chị Ngọc lại được Công an xã yêu cầu về trụ sở làm việc. Lần này, từ trong phòng, chị Ngọc đã dùng vòi nước nóng trong toilet xịt ra ngoài. Một lúc sau thì Công an xã mới vào được bên trong và chứng kiến vị khách to béo không mảnh vải che thân.

Có lẽ do tài sản thiệt hại chưa đến 2 triệu đồng nên hãng Vinasun không đề nghị bồi thường, vả lại cũng không có người làm chứng việc chị Ngọc đập kính xe nên vụ việc sau đó đã dừng lại.

Trước đó chỉ 3 hôm, vào ngày 1/5, chị Ngọc đã đến Công an phường 6, quận 3, TP HCM tố cáo bị một tài xế taxi hiếp dâm vào rạng sáng cùng ngày. Theo đơn của chị Ngọc, khi chị đón taxi về một khách sạn thuộc phường 6, quận 3 để nghỉ, đã nhờ tài xế là ông H.H.T, SN 1965, trú tại quận 6, đưa hành lý lên phòng. Sau đó, chị Ngọc đã bị ông T hiếp dâm. Điều đáng lưu ý là ngay trong buổi tối cùng ngày, chị Ngọc lại có đơn bãi nại.

Trở lại vụ việc chị Ngọc đưa tài xế hãng Thanh Nga vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu vào rạng sáng 30/5, theo Công an phường Phương Mai, anh Nguyễn Đức T sau khi tỉnh dậy đã cho biết, không hiểu sao lại ở cùng nữ Việt kiều trong khách sạn. Còn lý do vì sao bất tỉnh thì chính anh ta cũng không biết, có thể do cả ngày hôm trước đã lái xe 400-500 cây số nên mệt mỏi dẫn đến bất tỉnh. Vì vậy, Công an phường sau khi lập biên bản, đề nghị chị Ngọc làm tường trình đã cho chị này về. Tuy nhiên, sau một loạt những scandal liên quan đến các tài xế taxi của nữ Việt kiều này khiến độc giả đặt câu hỏi: Phải chăng nữ Việt kiều mắc một chứng bệnh nào đó liên quan đến tình dục hoặc một chứng bệnh gì đó liên quan đến thần kinh. Không biết chị Ngọc có mắc bệnh liên quan đến tình dục hay không nhưng rõ ràng chị này đã có bệnh án tâm thần của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hải Dương. Chính bố của chị Ngọc đã từng xác nhận với chúng tôi: Con gái ông thần kinh không bình thường, có lúc còn đánh mẹ và đập phá đồ đạc, cửa kính khiến gia đình ông bao phen náo loạn.

Nếu đúng chị Ngọc bị thần kinh thì gia đình chị và cơ quan chức năng phải có trách nhiệm đưa chị này đi chữa bệnh bắt buộc, tránh những dư luận không tốt và tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra

Nhóm PV

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Trên hành trình du lịch từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, do bất đồng ngôn ngữ và không thông thạo địa bàn, hai du khách người Nga đã bị lạc ở miền Tây xứ Nghệ. Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ và liên hệ xe khách chở hai người về Hà Nội an toàn.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng 12 năm Ất Tỵ đến 6 tháng 1 năm Bính Ngọ), tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, bình yên. Các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tội phạm hình sự được kéo giảm rõ rệt, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.

Trở thành điểm hẹn thường niên của đông đảo du khách thập phương mỗi dịp Tết đến, xuân về, Lễ hội Du lịch Chùa Hương Xuân Bính Ngọ 2026 tiếp tục đón lượng khách cao kỷ lục. Có những địa điểm như động Hương Tích, đường lên cáp treo quá đông khiến khách chờ đợi nhiều giờ. Tuy nhiên, xét trên tổng thể chung, lễ hội năm nay có nhiều cải thiện, an ninh, an toàn cho du khách được đảm bảo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文