Gặp thủ phạm vụ đánh ghen gây xôn xao dư luận tại Bình Dương:

Lê Thị Tuyết lên chùa sám hối để bớt tội!

14:33 27/05/2013

"Suốt một năm nay, em cùng con trai đã phải sống rất khổ tâm bởi chồng mình có quan hệ bất chính với Phạm Thị B., nên đã hai lần em tự tử, may mà người ta cứu sống. Chồng em dùng sổ đỏ thế chấp lấy tiền mua xe tay ga để chạy cho xứng với B. Em ghen quá, đến nỗi không thể kiểm soát được hành vi của mình, em biết mình đã sai", Tuyết chia sẻ đầy cay đắng.

Đớn đau cả tinh thần lẫn thể xác

Trong cơn mưa chiều, chúng tôi đã tìm đến phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một) để tìm gặp chị Phạm Thị B. (41 tuổi, quê quán Nghệ An, nạn nhân của clip đánh ghen), sau vụ đánh ghen gây xôn xao dư luận những ngày gần đây. Tuy nhiên, sau vụ việc trên chị B. rất ngần ngại khi tiếp xúc với người lạ tại nhà riêng. Chị đưa tôi cùng anh Lê Đình Phú, chồng của Tuyết đến một quán nước để chia sẻ chuyện của mình.

Đôi mắt thâm quầng, thân hình tiều tụy đi sau nhiều ngày mất ngủ, chị B. kể trong nước mắt: Gần 3 năm nay, chị cùng 3 đứa con gái vào vùng đất gốm kiếm kế sinh nhai, và đang làm công nhân cho một công ty may trên địa bàn thị xã Thuận An, Bình Dương.

Một mình nuôi con nên chị cũng cố gắng chèo chống để các con được học hành tử tế. Đứa con gái lớn 19 tuổi đang là sinh viên đại học tại Bình Dương. Khi chị bị Lê Thị Tuyết (43 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một), một người phụ nữ sống gần nhà, vì ghen tuông vô cớ mà đánh, lột đồ trên đường rồi quay clip phản cảm, chị đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác và gây nên cú sốc lớn với các con.

Hình ảnh chị B. bị mẹ con bà Tuyết làm nhục được tung trên mạng.

Vụ việc bắt đầu khoảng 7h ngày 16/4, chị B. chạy xe máy đi làm, vừa rời nhà gần 50m thì bị bà Tuyết cùng con trai tên Lê Đình Quý (15 tuổi) chặn đường rồi lao vào nắm tóc đánh đập tới tấp, vứt cát lên người. Bởi bị bụi cát rơi vào mắt nên chị B. không thể chống cự lại mẹ con bà Tuyết. Khi đó, chị B. cũng không nhìn thấy kẻ đã quay đoạn clip trên.

Thời điểm đó, Quý đã khống chế chị B. để bà Tuyết lột sạch quần áo của chị, mặc cho nạn nhân luôn miệng van xin lẫn kêu cứu. Sau đó, Quý nắm tóc, giữ chặt chị B. để cho bà Tuyết chụp ảnh kèm lời hăm dọa: "Dám dụ dỗ chồng tao lấy sổ đỏ đem cầm, tao chụp hình xong đem lên công ty mày…".

Thấy vậy, một số người dân chứng kiến vụ việc hét lên "đánh người, nhục mạ như vậy là vi phạm pháp luật" nhưng mẹ con bà Tuyết vẫn không chịu buông tha. Chỉ đến khi chị B. bất tỉnh trên đường thì mẹ con bà Tuyết mới chịu bỏ đi.

Khuôn mặt sạm đen cũng vì nhiều ngày trằn trọc suy nghĩ, anh Lê Đình Phú cho biết: "Khoảng 4 lần bà Tuyết chặn đường đánh đập B. vì cho rằng cô ấy có quan hệ tình cảm bất chính với tôi. Hôm xảy ra vụ việc, tôi cũng nghe B. gọi điện cầu cứu nhưng đi làm cống đường về nhà không kịp. Do cần tiền nộp tiền án phí trong một vụ kiện tranh chấp đất đai của gia đình, tôi có cầm sổ đỏ mảnh đất thừa kế của mẹ tôi. Hàng năm, tôi vẫn phải đóng tiền phí mà bà Tuyết cứ nghĩ tôi đã lấy số tiền đó để mua xe tay ga cho B, nên đánh ghen".

Nói về gia đình, anh Phú chia sẻ: "Tôi sống với bà Tuyết đã lâu, nhưng mới làm giấy đăng ký kết hôn khoảng 3 năm nay. Chúng tôi có 3 người con, trong đó Quý là con trai đầu. Trước đó, cuộc sống tuy khổ cực nhưng gia đình rất hạnh phúc, còn gần đây thì Tuyết luôn nghi ngờ tôi có quan hệ bất chính với B. nên liên tục đánh ghen. Thậm chí, khi tôi về nhà nằm võng nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả cũng bị cô ấy bóp cổ nhưng tôi kịp tỉnh dậy. Một lần khác, tôi còn bị Tuyết đánh vào mặt nhưng đã nhường nhịn để gia đình được yên ấm".

Anh Phú nói rõ hơn quan hệ với chị B: "Tôi từng đi uống nước với B. nhưng chỉ là tình bạn bè lối xóm, mà chưa hề xảy ra sự việc gì có lỗi với gia đình. Cũng vì bị ghen tuông tột độ, mà tôi đã làm đơn ra tòa xin ly hôn với Tuyết và vụ việc đang được tòa án thụ lý".

Anh Phú và chị Tuyết không nhìn mặt nhau tại cơ quan công an.

Đại diện Hội phụ nữ phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, cho biết: "Hàng ngày, chị Tuyết vẫn sống gần gũi với mọi người. Tuy nhiên cuộc sống gia đình chị ấy không yên ấm. Cụ thể,  hội đã nhiều lần mời Tuyết lên phường để tiến hành hòa giải về việc Tuyết đánh ghen với chị B. Khi đó, chị Tuyết cũng hứa sẽ không xúc phạm danh dự chị B. nhưng lại xảy ra sự việc đau lòng trên. Sau vụ việc trên, chúng tôi đã có mặt tại nhà chị B. để động viên tinh thần. Mặt khác, cũng tìm đến nhà Tuyết nhưng thấy nhà đóng cửa im ỉm".

"Em đã hai lần tự tử vì chuyện chồng ngoại tình!"

Không thấy chút buồn rầu khi gây ra vụ việc đau lòng cho người khác, đôi mắt ráo hoảnh, Tuyết rất bình tĩnh khi cùng chồng tiếp xúc với chúng tôi vào tại trụ sở Công an phường Phú Hòa.

- Mấy ngày nay, chị có khỏe không?

- Em vẫn khỏe.

- Sau vụ việc trên, nghe nói chị đi chùa để sám hối về việc làm của mình?

- Ồ, anh biết hay thật, nhưng em không cho anh biết đi chùa nào trên địa bàn TP Thủ Dầu Một đâu.

- Nhiều người thắc mắc sao chị lại đánh người ta dữ vậy?

-  Anh có biết vì sao em lại như vậy không, bởi em khổ với nó (tức chị B. -PV) trong một năm nay. Hôm trước cũng có nhà báo công an đến nhà mà tiếc thay, em đi đám dỗ không có nhà. Nếu không thì…

- Chị có ở gần nhà của chị B. không?

- Em ở nhà gần nó. Mấy ngày nay, em thấy báo chí đăng thông tin phản ảnh không chính xác vì B. ở cùng chồng em cả năm nay rồi, nếu anh không tin có thể đến UBND phường Phú Hòa, người dân gần nơi em sinh sống sẽ hiểu rõ sự tình.

- Có lần nào chị cùng chị B. được cơ quan chức năng mời giải quyết vụ việc trên không?

- Dạ, có. Nhưng B. không chịu lên phường để hòa giải.

- Vì sao chị lại hành xử như vậy?

- Vì ghen tuông tột độ khiến em bức xúc không kiểm soát được hành động của mình nên lột đồ B. trên đường. Em không biết có người quay clip rồi tung lên mạng như vậy. Thằng Quý con em cũng vì thương mẹ mà đi đánh ghen. Con trai em mới 15 tuổi nên suy nghĩ không chín chắn.

- Động cơ của chị trong vụ việc này là gì?

- Trước đây, em cũng đã cùng con trai cảnh cáo B. một lần rồi. Lý do hai mẹ con em lột đồ B. chỉ muốn cho nó xấu hổ, và sau này đừng giật chồng của người khác. Em không hề đánh đập B. Em có dùng điện thoại chụp hình cảnh con trai lột đồ B., nhưng đã xóa ngay sau đó. Có người đã hãm hại em. Em rất mong các anh sớm điều tra ra kẻ đã quay rồi tung clip để xử nghiêm.

Bà Tuyết tại cơ quan Công an.

- Mối quan hệ của chị với anh Phú có yên ấm không?

- Từ khi anh ấy quen B. thì em bị chồng hành hạ tệ bạc.

- Tệ bạc như thế nào?

- Im lặng.

- Còn về việc liên quan đến sổ đỏ?

- Bởi, chồng em hàng ngày vẫn chạy một chiếc xe gắn máy cũ nên đã đi cầm sổ đỏ lấy tiền để mua xe tay ga, đi cho xứng đáng với B.

- Tôi có nghe chồng chị nói hai vợ chồng sắp ly hôn?

- Dạ, hai vợ chồng đã làm đơn ra tòa. Nhưng, mấu chốt vụ việc vì cô ấy xúi chồng em đi cầm sổ đỏ mua xe, khiến em đau lòng nên mới gây ra vụ việc trên. Cô ấy sống với chồng em đã 10 năm mà em mới phát hiện trong một năm nay. Chồng em bỏ em cùng 3 đứa con nhỏ đi sống chung cùng gia đình cô ấy.

Từng cái áo, miếng ăn ba đứa con em cũng phải nhờ sự cưu mang của bà con lối xóm. Suốt m­­­­­­ấy tháng nay thì anh Phú cũng không hề chu cấp tiền để các con được học hành. Em nói rõ thêm, mùng 3 Tết vừa rồi, anh Phú đánh mẹ con em rồi đuổi hết ra ngoài, rồi chồng em đốt hết quần áo. Sau đó, mẹ con em phải sống nhờ nhà hàng xóm. Nguyên nhân của vụ việc trên cũng vì B.

- Nhưng mà vì chồng mình mà làm nhục người ta, đâu có được?

- Em đã sai rồi. Nhưng cũng vì hai người đó đã làm em tổn thương rất nhiều.

Đã có rất nhiều vụ đánh ghen với mức độ "bùng cháy" khác nhau, có người gây cho người khác bị tàn tật, còn người lại làm kẻ khác bị mất hết danh dự nhân phẩm, thậm chí còn cướp đi tính mạng của tình địch… Nhưng, để lại sau đó là hệ quả đau lòng cho cả xã hội, không chỉ cho gia đình của nạn nhân và người bị hại.

Vụ việc trên gióng lên hồi chuông cảnh báo về cách hành xử của mỗi người trong các mối quan hệ gia đình, xã hội. Mọi người hãy bình tĩnh, tỉnh táo hơn trong cách "đối nhân, xử thế" để hậu quả đau lòng không xảy ra.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Dầu Một, cho biết: Đang tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Tuyết (43 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một) về hành vi làm nhục người khác.

Riêng Lê Đình Quý (15 tuổi, con ruột Tuyết), vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nên cơ quan Công an sẽ phối hợp với VKS cùng cấp thống nhất phương thức xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan Công an đã triệu tập hai nghi can gồm Hoàng Thị T. (28 tuổi, người quay clip) và Nguyễn T. (41 tuổi, người tung đoạn clip lên mạng), cả hai cùng ngụ khu phố 9, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một để tiến hành lấy lời khai. Hiện, cơ quan Công an vẫn đang tích cực củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng này.

Phúc Xuân

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã liên tục gửi thư, điện chúc mừng tới Đại hội, bày tỏ tình cảm đoàn kết, hữu nghị, đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được qua 40 năm đổi mới và tin tưởng sâu sắc rằng Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ thành công rực rỡ, là mốc son tiếp tục đưa Việt Nam phát triển thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Chiều 21/1, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục thảo luận về các văn kiện Đại hội. Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tham luận về chủ đề “Phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa và con người Việt Nam - nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Chiều 21/1, tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thay mặt Đảng bộ Bộ Công Thương, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương trình bày tham luận với chủ đề “Phát triển công nghiệp, thương mại Việt Nam tự chủ, kết nối, hiện đại hóa, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập hiệu quả vào chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu”. 

Chiều tối 21/1, Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định xử phạt và đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở nha khoa trên địa bàn thành phố do có hàng loạt hành vi vi phạm, trong đó chủ yếu là hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (KCB) khi không có giấy phép hoạt động KCB, quảng cáo dịch vụ không phép…

Những ngày này, hoà trong không khí hân hoan đón ngày hội lớn của toàn dân tộc, tại Sân bay quốc tế Nội Bài - "cánh cửa" đầu tiên đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí và những người bạn phương xa đến với Thủ đô, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đang triển khai phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV ở mức độ cao nhất.

Sau nhiều thập niên dựa vào các cấu trúc an ninh bên ngoài, Saudi Arabia đang âm thầm nhưng quyết liệt tái thiết vai trò của mình trong khu vực. Những động thái dồn dập nhằm hình thành các liên minh quân sự mới với Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Ai Cập và Somalia không chỉ phản ánh lo ngại trước các bất ổn, mà cho thấy Riyadh đang muốn viết lại “luật chơi” an ninh tại Trung Đông.

Sáng 21/1, tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thay mặt Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón trình bày tham luận với chủ đề "Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Sáng 21/1, thay mặt Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng về vấn đề “Một số giải pháp đột phá đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình bằng tri thức và công nghệ số, trong đó, đổi mới sáng tạo là cơ chế trung tâm để chuyển tri thức và công nghệ số thành năng suất, giá trị gia tăng và tăng trưởng bền vững”.

Sáng 21/1, tại Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã trình bày tham luận “Phát huy vai trò đầu tàu, xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, tạo động lực lan tỏa phát triển cho cả nước”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文