Mẹ kế và tội ác với con chồng

13:09 01/12/2019
Với những biểu hiện tâm lý bất ổn, sau khi đứa con riêng của chồng mất tích, mọi nghi ngờ của cơ quan điều tra đều đổ dồn lên người mẹ kế La Thị Thức. Đến khi tìm thấy thi thể của đứa trẻ xấu số, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã khiến Thức phải cúi đầu nhận tội bởi những bằng chứng không thể chối cãi vạch trần hành vi dã man của người phụ nữ này.


Từ vết máu trên tay áo

Trong nhiều ngày trở lại đây, vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đã khiến người dân địa phương phẫn nộ. Bởi lẽ, nạn nhân của vụ án này chỉ là một cháu bé mới chỉ 6 tuổi. Người gây án lại chính là mẹ kế, mới về sinh sống với bố của cháu bé chưa được bao lâu.

Trước đó vào tối ngày 23/11, anh Bàn Văn Bao (SN 1987) không tìm thấy con trai là Bàn Văn T. (6 tuổi) đâu nên đã nhờ người thân, hàng xóm cùng tìm kiếm. Sau khi bao nhiêu người đi tìm không thấy tung tích, anh Bao đã thông báo lên chính quyền địa phương để xin được hỗ trợ.

Ngôi nhà mới dựng của gia đình anh Bao chìm trong cảnh tang thương.

Nhận được thông tin, Công an huyện Lâm Bình đã cử nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc tìm kiếm cháu bé mất tích. Để xác minh thông tin chính xác hơn, Công an cũng mời anh Bao và người vợ mới là La Thị Thức (SN 1989, quê ở xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) lên trụ sở làm việc.

Trong buổi làm việc để lấy thông tin tìm kiếm cháu T., các cán bộ để ý thấy trên tay áo của La Thị Thức có một vết máu. Trước đó, khi tìm kiếm cháu bé, các chiến sĩ cũng không ngoại trừ khả năng do mâu thuẫn dì ghẻ con chồng mà cháu bị sát hại, mặc dù có tỷ lệ khá nhỏ nhưng cũng được các điều tra viên kinh nghiệm chú ý. Nên khi phát hiện có tình tiết đáng nghi xuất phát từ người mẹ kế, Công an huyện Lâm Bình đã tiến hành tập trung đấu tranh lấy lời khai của La Thị Thức.

Và những nhận định đó không hề sai, sau nhiều giờ đấu tranh, đến khoảng 1h sáng 24/11, người mẹ kế này đã thừa nhận hành vi sát hại cháu T. La Thị Thức còn cho biết, sau khi sát hại cháu T, chị ta đã đào đất để lấp xác nạn nhân, phi tang trong vườn mía đằng sau nhà.

Sáng cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục, Công an huyện Lâm Bình đưa Thức về nhà, yêu cầu chỉ nơi giấu xác bé T. Tại nơi Thức chỉ, Công an đã tìm thấy thi thể của đứa bé xấu số trong khu vực vườn mía và thông báo cho Công an tỉnh Tuyên Quang để phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Đến tối cùng ngày, người thân và hàng xóm đã tiến hành các thủ tục tang lễ theo phong tục địa phương để tiễn đưa nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Những biểu hiện bất thường

Trước sự ra đi quá bất ngờ của cháu T., anh Bao vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn. Nhiều ngày sau cái chết của con trai vẫn chưa giúp người bố này có thể bớt đi nỗi đau để tin đó là sự thật.

Vườn mía nơi La Thị Thức giấu thi thể cháu T.

Người thân của anh Bao cho biết, cháu T. rất ngoan ngoãn, học giỏi, từ bé lại thiếu thốn tình yêu thương và bàn tay chăm sóc của người mẹ nên không chỉ có anh Bao mà cả gia đình anh ai cũng thương yêu cháu bé. Cũng vì lý do đó mà dù có đi bước nữa, anh Bao vẫn quan tâm chăm sóc và yêu thương cậu con trai hết mực.

Chỉ có vài ngày sau vụ án mà anh Bàn Văn Bao đã phải chịu cú sốc tinh thần lớn khi trong một lúc mất cả con và vợ. Theo người dân địa phương cho biết, anh Bao và mẹ của cháu T. đã ly hôn từ lâu. Mới đây anh này đã quen La Thị Thức, cả hai nảy sinh tình cảm rồi đến với nhau và có chung một người con mới chỉ hơn 1 tháng tuổi.

Về nguyên nhân của vụ việc, theo anh Bàn Văn Đăng (người nhà của anh Bao) nhận định, do anh Bao quá quan tâm, lo lắng cho cháu T. nên Thức đem lòng khó chịu, thường xuyên xảy ra ghen tuông cãi vã với chồng.

Vốn thể trạng không được tốt, thường xuyên ốm yếu nên khi mang thai, Thức được anh Bao cho về nhà ngoại ở và sinh con. Sau khi sinh con được khoảng 1 tháng thì Thức chuyển về nhà mới ở với anh Bao. Thế nhưng từ đây mâu thuẫn giữa hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh.

Ngoài ý kiến nói trên, có khá nhiều lời đồn đoán, dị nghị xảy ra ở địa phương sau cái chết của cháu T. Nhiều người còn cho rằng, La Thị Thức có dấu hiệu của bệnh tâm thần hoặc bệnh trầm cảm sau sinh. Bởi chỉ có người tâm thần mới có thể ra tay một cách tàn độc với đứa trẻ vô tội như thế.

Nhiều người cho biết, Thức không có biểu hiện gì khác lạ trong sinh hoạt thường ngày, nhưng nhiều lúc có cử chỉ không được như người bình thường. Sau khi gây án, người mẹ kế này còn nói chuyện với mọi người rất thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi bị Công an tỉnh Tuyên Quang tạm giữ vì hành vi giết người, Thức có biểu hiện không bình thường. Công an tỉnh cũng đang trưng cầu giám định tâm thần đối với người phụ nữ này để làm rõ sự việc.

Một cán bộ điều tra cho biết, đối tượng gây án đã có sổ bệnh tâm thần khi đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Trước đó, đối tượng đã có những biểu hiện tâm lý bất bình thường như khi thấy chồng đang điện thoại thì xông tới giằng và ném điện thoại đi.

Người thân của anh Bao cũng cho hay đã từng nghe kể, La Thị Thức vốn đầu óc không được bình thường. Ngày bé bị thần kinh. Lại thường xuyên đau ốm, không lấy chồng, cho đến khi gặp anh Bao.

Cháu Bàn Văn T.

Theo ông Phù Đức Lâm – Chủ tịch UBND xã Hồng Quang cho biết: “Sau khi gây án, La Thị Thức vẫn nói chuyện với mọi người, không có biểu hiện gì khác lạ. Khi chính quyền mời lên làm việc, đấu tranh thì người này mới thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lúc đó, cô ấy có nói, tôi biết tôi sai rồi”.

Được biết, ngôi nhà gỗ phủ đầy tang thương mà anh Bao đang ở vừa mới xây cách đây không lâu. Gia cảnh khó khăn, phải đi vay mượn khắp nơi anh mới có tiền dựng cho mình một căn nhà nhỏ để vợ chồng, con cái đoàn tụ.

Tưởng rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười trong ngôi nhà mới thì chuyện đau lòng ập đến. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình anh Bao cũng đã báo tin đến người vợ cả của anh nhưng chị vợ cũng đã lập gia đình, lại vừa mới sinh con nên chưa thể đến thắp hương cho con trai được.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND xã Hồng Quang, gia đình anh Bàn Văn Bao thuộc diện khó khăn. Anh Bao là người sống hoà đồng với mọi người, không có điều tiếng gì ở địa phương. Trước đây anh Bao sinh sống tại thôn Khuẩy Xoan, thời gian gần đây mới chuyển về thôn Nà Chúc, hai bố con nương tựa vào nhau sinh sống. Còn La Thị Thức mới chuyển về cùng hai bố con anh Bao chưa lâu thì xảy ra sự việc đau lòng này.

Án phạt nào đang chờ người mẹ kế tàn độc?

Trong vụ việc này, chỉ vì sự ích kỷ, toan tính của bản thân mà người mẹ kế đã vô cớ sát hại con chồng. Không những vậy, sau khi sát hại cháu bé, đối tượng còn có hành vi đào đất phi tang thi thể cháu nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Xét hành vi phạm tội của La Thị Thức đã cấu thành tội "Giết người". Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, n khoản 1 Điều 123 BLHS. Để che giấu hành vi của mình, Thức đã đào đất chôn bé T. tại khu vực vườn mía. Hành vi này sẽ phải chịu thêm tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm p, khoản 1 Điều 52 BLHS, đó là “Có hành động xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm”.

Tuy nhiên, do La Thị Thức vừa sinh con được hơn 1 tháng tuổi và có những dấu hiệu của bệnh tâm thần hoặc trầm cảm sau sinh, vì vậy, cơ quan chức năng chắc chắn sẽ cần có kết quả trưng cầu giám định để xem xét liệu đối tượng này có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự hay không.

Nếu kết quả giám định của cơ quan chuyên môn kết luận đối tượng bị bệnh tâm thần hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi thì sẽ được giảm nhẹ một phần hình phạt khi xét xử.

Thêm vào đó, theo Điều 40 BLHS quy định “Không áp dụng hình phạt tử hình đối với phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi”. Như vậy, nếu La Thị Thức có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì mức hình phạt cao nhất mà đối tượng có thể phải đối mặt là tù chung thân.

Trâm Hiền

Ngày 10/5, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố và ra Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 11/BKL-ANĐT-P4.

Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần, Mai Hoàng đã liên tục đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết và livestream với các nội dung như: cho rằng cán bộ “ăn cướp đất”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “bao che sai phạm”, xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo thành phố, cán bộ Tòa án, Thi hành án dân sự, Công an và các cơ quan chức năng liên quan….

Không chỉ là câu chuyện thiếu cát hay tăng giá đất san lấp, áp lực vật liệu xây dựng đang trở thành phép thử đối với năng lực quản trị đô thị của Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới. Trước nguy cơ chậm tiến độ các công trình trọng điểm, thành phố đồng loạt triển khai các biện pháp mạnh để vừa tăng nguồn cung, vừa ngăn chặn tình trạng “cát tặc”, đầu cơ và thao túng thị trường.

Ngày 12/5/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ba đảng viên vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tiến hành điều tra vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, xảy ra từ năm 2025 đến nay tại nhiều địa phương trên cả nước.

Hỏi: Năm 1988, tôi mua mảnh đất của gia đình hàng xóm. Việc mua bán có giấy viết tay nhưng hiện tại đã thất lạc, người bán cũng chuyển đi nơi khác. Nay tôi muốn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND cấp xã yêu cầu tôi cung cấp căn cứ chứng minh đất đã sử dụng ổn định. Xin hỏi, căn cứ nào để chứng minh sử dụng đất ổn định theo yêu cầu của UBND cấp xã? (Phạm Khôi, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An)

Trận thua ngược 1-4 trước U17 Hàn Quốc mang đến nhiều bài học quý giá cho thầy trò HLV Cristiano Roland, đồng thời đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng đứng dậy để hướng tới trận quyết định với U17 UAE. Trong bối cảnh vẫn nắm quyền tự quyết, đội tuyển trẻ Việt Nam đang đứng trước cơ hội chứng minh sự trưởng thành cả về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu trên hành trình chinh phục tấm vé World Cup.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文