Truy bắt trùm "hai ngón"

16:18 29/05/2020
Thời gian qua, lực lượng điều tra hình sự Công an TP Hà Nội liên tục điều tra, khám phá nhiều vụ trộm cắp có giá trị tài sản lớn. Qua đó nhiều thủ đoạn cực "dị" của những siêu trộm cũng đã bị phanh phui...


Thuê nhà nghỉ vọt sang nhà dân để trộm cắp

Đầu tháng 5/2020, một vụ trộm khá hy hữu xảy ra trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội). Tên đạo chích sau khi đột nhập vào nhà, khoắng được 20 cây vàng trong két sắt thì bán lấy tiền mặt và đi mua xe hơi. Song chưa vi vu được mấy nỗi gã đã bị các chiến sỹ Cảnh sát hình sự (CSHS) tóm gọn.

Theo tài liệu điều tra ban đầu từ cơ quan Công an ngày 3-5-2020, Công an phường Yên Hòa (Cầu Giấy) tiếp nhận đơn trình báo của anh Phạm Quang Nghi về việc gia đình anh bị mất trộm một khối tài sản lớn. Theo đó sau ngày nghỉ lễ 1-5, anh trở về nhà thì phát hiện chiếc két sắt gia đình anh để trên tầng 3 đã bị kẻ gian phá nát và lấy đi khoảng 20 cây vàng, cùng số tiền 3 triệu đồng trong lợn đất.

Công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương tổ chức lực lượng điều tra. Qua khám nghiệm, cơ quan Công an nhận thấy mặc dù ngôi nhà được gia chủ lắp đặt hệ thống camera an ninh, nhưng gần như toàn bộ hình ảnh đã bị đối tượng vô hiệu hóa. Hệ thống cửa chính kiên cố dưới tầng 1 không hề bị một vết xước. Từ những dấu vết còn lại hiện trường, Ban chỉ huy Đội CSHS nhận định: Hướng vào của đối tượng trong ngôi nhà chỉ có thể từ trên cao.

Từ những thông tin, dấu vết thu thập tại hiện trường và quá trình sàng lọc những đối tượng nghi vấn, cơ quan điều tra xác định đối tượng Bùi Đình Quý (SN 1986, trú tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) là nghi can số 1. Tổ công tác của Công an quận Cầu Giấy nhanh chóng có mặt tại Hòa Bình, bao vây và tóm gọn đối tượng Quý, đưa về Hà Nội để đấu tranh.

Đối tượng Bùi Đình Quý. 

Tại cơ quan điều tra, với bản chất là một tên tội phạm lọc lõi, gan lỳ, ban đầu Quý khai báo quanh co. Tuy nhiên, cùng với việc kiên trì đấu tranh và đặc biệt là những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Quý đã buộc phải thừa nhận chính là "tác giả" của vụ trộm cắp tài sản táo tợn trên.

Sáng ngày 2-5, Quý điều khiển xe máy từ nhà ở thị trấn Hàng Trạm (huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) đến TP Hà Nội với mục đích trộm cắp tài sản trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Trước khi đi, Quý cẩn thận chuẩn bị đầy đủ những dụng cụ để trổ tài "hai ngón" như khẩu trang, xà cầy, kính mắt...

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Quý đến khu vực phố Mạc Thái Tổ (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) thì nhìn thấy một căn khóa cửa bên ngoài, khả năng không có người trông giữ. Quan sát nhanh, Quý phát hiện căn nhà này nằm kề với nhà nghỉ Hồng Hà - rất có thể sẽ đột nhập được từ đây sang. Gã nhanh chóng thuê một phòng trên tầng cao của nhà nghỉ này để thuận tiện cho việc quan sát mục tiêu. Quý cũng vạch nhanh trong đầu phương án đột nhập từ nhà nghỉ sang để khua khoắng. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Quý đeo kính, bịt khẩu trang, cầm theo xà cầy, mỏ lết và đèn pin đi lên nóc của nhà nghỉ Hồng Hà và trèo sang tầng 5 nhà anh Nghi. Sau khi leo sang được vào ban công tầng 5 của nhà anh Nghi, đối tượng sử dụng mỏ lết bẻ gãy các thanh sắt chắn cửa sổ rồi đột nhập vào trong căn nhà. Từ lối này, Quý đi dần xuống các tầng để lục soát tài sản.


Chiếc xe ô tô Corolla đối tượng Quý mua bằng 20 cây vàng trộm được.

Tại tầng 3 phòng ngủ của anh Nghi, Quý phát hiện két sắt để sát tường, liền dùng xà cầy và mỏ lết cậy phá, lấy đi rất nhiều nhẫn, vòng vàng với tổng giá trị khoảng 20 cây vàng. Con lợn đất tiết kiệm bên trong có khoảng 3 triệu đồng cũng bị Quý đập vỡ và "dọn" sạch tiền bên trong.

Sáng hôm sau Quý mang hết số vàng trộm cắp được đến một cửa hàng vàng ở thị trấn Nho Quan (huyện Nho Quan, Ninh Bình) để bán lấy được hơn 700 triệu đồng. Quý mang số tiền này đến cửa hàng Toyota Hà Đông để mua chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Corolla. Song khi chưa kịp đăng ký thì gã đã sa lưới pháp luật. Hiện cơ quan Công an đã làm hồ sơ khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản.

Anh em nhà… siêu trộm

Nếu như đối tượng Quý bị bắt chỉ sau vài ngày gây án thì cặp đôi Đào Đức Thắng và Đào Đức Tân (cùng trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội) lại có thể lẩn trốn được hơn một năm trời mới bị sa lưới. Và có lẽ đã khá lâu rồi lực lượng CSHS mới chạm mặt một "cặp đôi hoàn hảo" như anh em Thắng, Tân.

Với những thủ đoạn như học trên... phim, chỉ trong vòng một thời gian ngắn Thắng và Tân đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tại cửa hàng tiện ích, siêu thị mini, hiệu cầm đồ... ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội, nẫng đi hàng tỷ đồng của các khổ chủ. Thực hiện trót lọt các vụ trộm, cặp đôi "lặn" một hơi "không sủi tăm".

Cặp đôi Đào Đức Thắng và Đào Đức Tân.

Lực lượng Cảnh sát hình sự đã phải "theo" các đối tượng một thời gian dài mới phát hiện được tung tích của chúng. Khi bắt giữ, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật như tuốc-nơ-vít, kìm, búa tạ, máy khoan, máy ảnh, máy tính xách tay, điện thoại di động... cùng 2 chiếc xe ô tô sử dụng để đi trộm cắp tài sản. Cơ quan Công an cũng đã làm rõ những thủ đoạn rất tinh vi, liều lĩnh của các đối tượng.

Tài liệu điều tra từ cơ quan Công an cho thấy đầu năm 2019 trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp nhằm vào cửa hàng tiện ích Vinmart+, các cửa hàng siêu thị điện máy như FPTshop, CellphoneS, cửa hàng cầm đồ... 

Điểm chung của các vụ trộm cắp này là nhóm đối tượng lợi dụng đêm khuya, cửa hàng không có người trông giữ đã đột nhập vào để khua khoắng. Chúng thậm chí còn đánh cả xe ô tô đến để khuân cả két sắt của cửa hàng mang đi. Nhưng thường chúng phá két ngay tại chỗ rồi lục lấy tiền, các tài sản có giá trị.

Tang vật mà hai đối tượng Thắng và Tân sử dụng để đi trộm cắp tài sản.

Phòng CSHS đã lập nhiều tổ công tác, rà soát các đối tượng có biểu hiện bất minh về kinh tế, những đối tượng vô nghề nghiệp song lại tỏ ra rủng rỉnh. Kiên trì lần theo dấu của các đối tượng, các trinh sát đã dựng lên được nhóm hai anh em thường trú trên địa bàn quận Đống Đa song lại không bao giờ gây án tại đây. Chúng tỏ ra khá khôn ngoan khi chỉ mò đến những địa bàn xa như các quận Long Biên, Nam Từ Liêm... hoặc mò lên tận tỉnh Bắc Ninh để  trộm cắp.

Khi đã có đủ tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi của ổ nhóm này, ngày 10-4-2020 các trinh sát đã bí mật giăng lưới và đón lõng được cặp đôi siêu trộm. Tại cơ quan Công an, Thắng và Tân khai nhận do không có việc làm, nợ nần, cờ bạc nhiều nên đã nảy ý định trộm cắp tài sản. 

Qua tìm hiểu, Thắng biết một số cửa hàng tiện ích, siêu thị mini, hiệu cầm đồ... thường để tiền mặt và nhiều tài sản giá trị, ban đêm lại không có người trông giữ, cửa ra vào chủ yếu là cửa cuốn làm bằng tôn mỏng, dễ cậy phá. Thắng đã bàn bạc với anh trai là Đào Đức Tân cùng nhau thực hiện phương án "làm giàu không khó".

Cặp đôi này cũng xác định sẽ "làm ăn lớn" nên bàn nhau thuê xe ô tô để khuân cho được nhiều. Rất mưu mô hai anh em chỉ tìm thuê những chiếc xe có màu bạc hoặc màu đen để không quá "nổi bật" trong đêm tối. Trước khi thực hiện phi vụ Thắng và Tân sẽ tháo BKS thật của xe và thay bằng những BKS giả chúng chuẩn bị từ trước. 

Thậm chí trên đường đi trộm cắp nếu gặp xe ô tô không có người trông giữ, hai đối tượng sẽ "mượn" luôn BKS của chiếc xe này để lắp vào xe gây án. Thời gian đầu chúng hay thuê các loại xe "cỏ" như Hyundai I10, sau thì chọn xe "xịn" hơn như Kia K3. Rồi có bữa Thắng đi thuê hẳn xe Toyota Fortuner để hành nghề.

Tính đến thời điểm này cặp anh em ruột đã thực hiện trót lọt 16 vụ trộm cắp trên địa bàn các quận Long Biên, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng... và tỉnh Bắc Ninh. Chúng đã lấy được 11 két sắt, phía trong có khoảng hơn 800 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều điện thoại di động, đồ trang sức, máy tính xách tay... Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Minh Trí

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文