Người mẹ lạnh lùng chứng kiến con trai phạm tội quỵt nợ

16:35 03/04/2017
Nếu có một lí do nào đấy để biện minh cho hành vi, tàn nhẫn, lạnh lùng của Nguyễn Thị Mến, thì chúng tôi muốn lấy lý do đơn giản nhất là bà ta bị thần kinh. Vì chỉ có thần kinh, người mẹ ấy mới nhẫn tâm đồng ý và chứng kiến cảnh con trai mình thực hiện hành vi tàn ác với một người trước đó là khách hàng thường xuyên của bà ta.


Nhưng không, bà ta hoàn toàn bình thường, thậm chí còn rất tỉnh táo khi yêu cầu con trai nói rõ kế hoạch giết người quỵt nợ. Sau đó, đã cùng con trai mang xác nạn nhân đi phi tang và xoá sạch mọi dấu vết với một niềm tin rằng, Công an sẽ bó tay trước vụ án không tìm thấy xác.

Ôm tiền của khách lô đề đi chơi điện tử

Tối 19-3, thất thểu trở về  từ một quán game, Mạc Văn Duy, 22 tuổi, trú tại thôn 2, xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, Hải Dương, thú thật với mẹ là Nguyễn Thị Mến, 50 tuổi, rằng anh ta đã đốt hết số tiền 1,5 triệu đồng của khách chơi đề mà bà Mến đã đưa cho anh ta nhằm đi "san bảng".

Đối tượng Nguyễn Thị Mến khi bị bắt.

Bà Mến có quầy bán xổ số ngay tại nhà, trong quá trình bán xổ số, mẹ con bà Mến tranh thủ ghi thêm lô đề. Ngày 19-3, anh Nguyễn Xuân Tân, 43 tuổi, ở xã Phượng Hoàng có sang ghi con đề "ba càng" 1,5 triệu đồng, thấy to quá, bà Mến sai con trai đi "san bảng".

Nhưng Duy lại cầm số tiền đó lao vào quán net và tiêu hết. Duy từng có thời gian đi nghĩa vụ quân sự, nhưng do vi phạm kỉ luật, bị đơn vị buộc xuất ngũ. Từ đó, anh ta thường xuyên ăn chơi lêu lổng và nghiện game online nặng.

Ở nhà phụ giúp mẹ bán xổ số và ghi lô đề nên thỉnh thoảng anh ta cũng được mẹ cho tiền, nhưng không thấm tháp gì đối với một kẻ sểnh ra là mò đến quán net như Duy. Đây là những thông tin được Thiếu tá Trần Hiệu, Đội trưởng Đội Trọng án Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương cho biết.

Ngay khi Duy nói thật về số tiền 1,5 triệu đã tiêu hết, bà Mến lo lắng tìm cách vay tiền để trả cho người chơi là anh Nguyễn Xuân Tân. Sáng 20-3, bà Mến cùng Duy bàn nhau vay tiền và đã trả được cho anh Tân 32 triệu đồng.

Anh Tân hí hửng ra về với lời hẹn của bà Mến, chiều sẽ quay lại nhận nốt. Đến khoảng 11h cùng ngày, không xoay đâu ra số tiền còn thiếu (tổng số tiền bà Mến phải trả cho anh Tân là 120 triệu đồng), Duy bàn với mẹ, sẽ ra tay sát hại anh Tân để quỵt nợ.

Khi nghe con trai thổ lộ ý định tàn ác, người mẹ ấy không những đồng tình ngay mà còn hỏi cặn kẽ sẽ ra tay bằng cách nào, Duy bảo: "Tí cứ ngồi xin chú ấy xem như thế nào, không thì giết, trong lúc ấy mẹ cứ khép cửa lại".

Nguyễn Thị Mến viết lời khai tại cơ quan điều tra

Chiều 20-3, khi anh Tân quay lại lấy tiền như đã hẹn, bà Mến đẩy anh Tân ngã chúi về phía trước, để con trai dùng dây vải (là những chiếc khăn tang) bện vào nhau siết cổ nạn nhân từ phía sau. Anh Tân chỉ kịp ngạc nhiên thốt lên: “Ơ đùa à?” rồi chỉ vài phút sau là tắt thở.

Khi bà Mến đi ra kéo cửa cuốn xuống theo yêu cầu của  con trai xong quay vào thì đã thấy anh Tân nằm bất động. Duy bảo mẹ: "Tèo rồi". Sau đó, hắn kéo xác anh Tân vào nhà kho, dùng chính những chiếc khăn tang (bố Duy mới mất cách đó 20 ngày) để buộc xác nạn nhân, rồi chụp bao tải vào. Còn bà Mến thì lau dọn nhà cửa, xoá sạch dấu vết, mang mũ bảo hiểm, ví, điện thoại... của nạn nhân cho vào túi nilon, mang ra vườn để tạm. Lúc đó khoảng 15h.

Mặc dù vừa gây ra tội ác tày trời, nhưng mẹ con Duy vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn giao dịch với người mua xổ số và đám con bạc thử vận may.

Cơm nước xong xuôi, đến 21h, Duy bàn với mẹ phải phi tang xác nạn nhân bằng cách ném xuống sông. Hai mẹ con liền vào nhà kho, khiêng xác nạn nhân cho lên giá để hàng của xe máy và chở xác nạn nhân đi theo đường xóm, ra cống Ông Tuân, thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà rồi thả xác nạn nhân xuống khu vực cống. 

Ngày 26-3, Duy mang chiếc xe máy Dream của anh Tân, lắp một chiếc biển kiểm soát khác đi lên Hà Nội và gửi người anh trai là Minh cất giấu. Chiếc xe này hiện đã được cơ quan điều tra thu giữ.

Phá án sau 10 giờ nhận tin

Trung tá Lê Minh Hoàn, Phó trưởng Công an huyện Thanh Hà cho biết, 11h ngày 28-3, một người dân xã An Lương đã phát hiện một bao tải trôi trên cửa cống Gừng, thuộc địa phận xã Thanh Thuỷ, nghi là bên trong có xác người nên đã cấp báo Công an huyện Thanh Hà.

Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng PC45 và các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời ra thông báo truy tìm nạn nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nghe thông báo, người thân của anh Tân vội vàng đến hiện trường vì anh Tân được xác định ra khỏi nhà từ chiều 20-3, đến nay chưa về. Đến nơi, người nhà anh Tân bủn rủn khi biết đó là người thân của mình. Nạn nhân bị đút trong bao tải, chân và tay bị trói bằng khăn tang, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Anh Nguyễn Xuân Khoa - anh trai của nạn nhân cung cấp, khi rời khỏi nhà, anh Tân mang theo xe máy Dream, BKS 34 M3-9513. Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng PC45 cho biết, thông tin cực quý giá mà cơ quan Công an nhận được, đó là anh Tân khoe với gia đình mới trúng đề thì hôm sau "mất tích". Vì vậy, cơ quan điều tra nhận định, rất có thể vụ án liên quan đến cờ bạc.

Anh Tân làm nghề bán thuốc bảo vệ thực vật, kinh tế khá giả nhưng lại ham cờ bạc, lô đề. Một chi tiết nữa khiến cơ quan điều tra lưu ý, đó là những chiếc khăn tang được dùng để buộc chân tay anh Tân. Những gia đình vừa có người mất được "điểm danh", thấy nổi lên gia đình bà Nguyễn Thị Mến.

Đối tượng Mạc Văn Duy tại cơ quan điều tra.

Cách đó khoảng 20 ngày, chồng bà Mến đã mất vì bạo bệnh. Công an huyện Thanh Hà cung cấp, mẹ con bà Mến ngoài bán xổ số thì còn ghi lô đề, mà anh Tân là một trong những vị khách thường xuyên của bà Mến. Nhà bà Mến cũng được xác định là nơi cuối cùng anh Tân xuất hiện trước khi bị sát hại.

Anh Mạc Văn Minh, anh trai của Mạc Văn Duy cho biết, mấy ngày nay, em trai anh có biểu hiện hoảng loạn về thần kinh, như vừa gây ra vụ việc nào đó rất nghiêm trọng.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, chiều 28-3, Công an tỉnh Hải Dương đã triệu tập mẹ con bà Nguyễn Thị Mến đến trụ sở Công an làm việc, sau đó, bà Mến và con trai đã khai nhận hành vi phạm tội.

Khám xét khẩn cấp ngôi nhà của bà Mến, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện và thu giữ nhiều mảnh khăn tang, giống với những chiếc dây đã được bện thành thừng, dùng để trói xác nạn nhân.

Phúc đức tại mẫu

Lạnh lùng, tàn nhẫn là những cảm giác mà chúng tôi nhận thấy từ Nguyễn Thị Mến. Mặc dù bà ta luôn miệng nói "buồn lắm, ân hận lắm", và một mực đổ cho "ma xui quỷ khiến" nhưng thái độ thì ráo hoảnh, thậm chí khi chúng tôi nói rằng, chính bà ta đã làm tan nát tương lai của hai cậu con trai, trong đó một người lẽ ra có tương lai rạng rỡ, nhưng vì việc này sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, thì Nguyễn Thị Mến vẫn trơ như đá. Nếu người mẹ ấy chỉ cần can ngăn ý định của con, phân tích cho nó đúng sai, được mất, thì mọi chuyện đã không đi quá xa.

Còn Mạc Văn Duy, 22 tuổi, nghiện game "Liên minh" đến mụ người, giờ chỉ xin được "đổi mạng" để chuộc lại lỗi lầm:

- Duy học hết lớp mấy?

+ Cháu học hết lớp 8, sau đó ở nhà đi phụ vữa.

- Vì sao anh lại muốn sát hại anh Tân?

+ Vì không có tiền trả nợ.

- Anh nảy sinh ý định sát hại anh Tân từ khi nào?

+ Từ lúc anh Tân trúng số.

- Đã xác định sát hại sao vẫn trả tiền cho nạn nhân 32 triệu đồng?

+ Để mọi người không nghi ngờ vì đã trả tiền rồi.

- Anh có nghĩ đến hậu quả không?

+ Có.

- Có sao vẫn thực hiện?

Im lặng.

- Anh nói với mẹ anh ý định này vào lúc nào? Mẹ anh có can ngăn không?

+ Mẹ cháu không đồng ý thì cháu cũng bắt buộc phải làm.

- Sao không nghĩ đến việc trả dần?

+ Cháu thấy vô lý, người ta đưa mấy triệu mà được hơn trăm triệu.

- Nhưng giữa việc sát hại anh Tân và việc trả tiền thì trả tiền dễ hơn rất nhiều chứ. Giữa cái được và mất sao không chọn lựa?

Im lặng.

- Số tiền mẹ anh đưa, anh đã sử dụng vào việc gì?

+ Cháu không nhớ đã tiêu vào khoản gì.

- Anh suy nghĩ gì về hành động của mình?

+ Nếu có thể thì cháu xin được đánh đổi mạng mình cho người ta.

- Sau khi gây án thì mọi sinh hoạt có bị ảnh hưởng gì không?

+ Cháu rất lo lắng nhưng hai mẹ con vẫn sinh hoạt bình thường. Cho đến bây giờ, không đêm nào cháu ngủ được trọn vẹn. Cứ nhắm mắt vào là thấy hình ảnh chú Tân. Cháu bị ám ảnh...

Vụ án được khám phá nhanh chóng do sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ PC45, Công an huyện Thanh Hà, Phòng Kĩ thuật hình sự... Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, chỉ sau 10h nhận tin, cơ quan Công an đã tìm ra thủ phạm vụ trọng án. Ngày 29-3, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mến và Mạc Văn Duy về tội giết người. Vụ án là lời cảnh báo tới những người nghiện cờ bạc, lô đề, nếu còn tiếp tục dính vào tệ nạn thì không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có nguy cơ cao đối mặt với những nguy hiểm khi môi trường họ tiếp xúc toàn những kẻ lưu manh, côn đồ, sẵn sàng vi phạm pháp luật vì mục đích kinh tế.
Đinh Hiền - Xuân Mai

Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) chủ động tham mưu giúp Bộ hướng dẫn các địa phương củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận để CBCS và nhân dân thống nhất thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành Công an. 

Ngày 22/12, tại TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai chương trình công tác, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Một công trình trường học khang trang, quy mô 3 tầng với 12 phòng học, tổng mức đầu tư xấp xỉ 8 tỷ đồng đã hoàn thiện cơ bản từ năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao đưa vào sử dụng. Trớ trêu hơn, trong khi trường mới “cửa đóng then cài” thì học sinh Trường THCS Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hoá lại phải học nhờ ngay chính trong công trình chưa nghiệm thu, bàn giao.

Trong suy nghĩ của nhiều phụ huynh, phim hoạt hình đồng nghĩa với sự trong sáng, an toàn và phù hợp cho trẻ nhỏ. Thế nhưng, thời gian gần đây, không ít bộ phim hoạt hình gắn mác “dành cho trẻ em” lại lồng ghép các yếu tố bạo lực, chém giết, máu me, thậm chí là nội dung nhạy cảm, lệch chuẩn đạo đức, âm thầm tác động tiêu cực đến nhận thức và tâm lý trẻ.

Vụ án tiền bồi dưỡng phục vụ A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội không gây tranh cãi vì vài trăm nghìn đồng, mà vì cách chi trả và ứng xử thiếu minh bạch đã làm lộ rõ những lỗ hổng quen thuộc trong quản trị giáo dục công. Từ chênh lệch mức chi giữa các trường, giấy tờ ký nhận không ghi số tiền, đến buổi đối thoại đổi giờ vào phút chót, câu chuyện A80 trở thành một bài kiểm tra gay gắt về trách nhiệm giải trình và niềm tin của sinh viên đối với hệ thống.

Chính quyền Mỹ vừa ra tuyên bố phong tỏa các tàu chở dầu trong diện bị trừng phạt khi rời khỏi hoặc tiến vào Venezuela nhằm siết chặt nguồn thu dầu - trụ cột kinh tế Caracas.

Tháng 12, miên man trong ký ức về một thời hoa lửa, nhớ bao nhiêu đồng chí, đồng đội đã anh dũng ngã xuống, người cựu cán bộ Quân báo Quân khu Sài Gòn - Gia Định (SG-GĐ) bộc bạch với phóng viên Chuyên đề ANTG rằng, có những chuyện tới khi nào nhắm mắt thì thôi chứ không thể nào quên. Và tuy có những chuyện chỉ nghe lại từ đồng chí, đồng đội, nhưng giờ nhớ lại, ông bỗng thấy cay cay nơi khóe mắt…

Xét về số lượng huy chương vàng ở các bộ môn được tính trên bảng tổng sắp, Đoàn Thể thao Việt Nam chưa hoàn thành chỉ tiêu như kỳ vọng ban đầu. Dẫu sao, việc vẫn xếp thứ 3 toàn đoàn và gặt hái thành công ở các bộ môn Olympic vẫn đáng được biểu dương, ghi nhận.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文