Nhóm sinh viên lập "đại lý cỏ Mỹ" để đi bar

09:23 30/03/2016
Diện, Duy và Quang đều là những sinh viên Đại học, Cao đẳng, nhưng thay vì chuyên tâm đèn sách, chúng lại có tham vọng làm "trùm cỏ". Chấn động hơn, tại căn nhà 3 tầng"trọ học xa nhà" của các sinh viên này, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã phát hiện, thu giữ hàng trăm kg cỏ Mỹ dạng lá và thành phẩm, hóa chất, dụng cụ chế biến, cùng nhiều tài sản khác có trị giá gần 5 tỷ đồng. 


Cả ba khai nhận, chỉ trong vòng mấy tháng đầu năm 2016 "đại lý cỏ Mỹ" do chúng điều hành đã vươn vòi rộng khắp các tỉnh miền Trung. Thậm chí còn là nơi tập kết nguồn hàng khủng, chuyên phân phối sỉ cho các đại lý con tại TP. Hồ Chí Minh...  

Chân dung những "Trùm cỏ" sinh viên

Thời gian gần đây, bất chấp sự ngăn chặn, cảnh báo của các cơ quan chức năng về sự nguy hại của "cỏ Mỹ" - loại thực vật khô, cắt nhỏ, được tẩm một số hóa chất, trong đó có hoạt chất còn nguy hiểm hơn cần sa và sớm đưa vào danh mục các chất ma túy phải kiểm soát ở Việt Nam, thì không ít giới trẻ lại tung hô, truyền tai nhau "cỏ Mỹ" như là thú chơi thời thượng, loại "thần dược" gây mê không thể thiếu trong mỗi cuộc đàn đúm bạn bè.

Đáng lo ngại hơn, sau Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh thì hiện "cỏ Mỹ" đang "xâm thực" vào Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành khác tại miền Trung. Có cầu ắt sẽ có cung, một số đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội, tìm đến những tụ điểm ăn chơi của giới trẻ Đà thành để rao bán, "cổ xúy" sử dụng "cỏ Mỹ" hòng trục lợi.

"Trùm cỏ" Hồ Sĩ Diện tại cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng.

Đặc biệt, vào những ngày cuối tháng 3/2016, thông tin lực lượng Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng vừa triệt phá một đại lý chuyên cung cấp "cỏ Mỹ" lên đến hàng tỷ đồng, do 3 sinh viên cầm đầu đã khiến dư luận, các bậc phụ huynh tại miền Trung không khỏi lo ngại…

Những gã sinh viên "trùm cỏ" là: Hồ Sĩ Diện, Nguyễn Văn Hoàng Duy, Nguyễn Văn Quang (đều SN 1993, cùng trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Tuy là thành phần "con nhà lành", lại đang là sinh viên, nhưng xem ra độ chịu chơi, chịu chi của các gã sinh viên này thuộc vào hàng "đại gia".

Nơi "trọ học xa nhà" của Diện, Duy, Quang là một căn nhà thuê 3 tầng hoành tráng, đầy đủ tiện nghi tại đường An Thương 30 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Càng choáng hơn, ngoài giờ "lên giảng đường" thì những gã sinh viên này lại có sở thích đi Bar, "đốt" 5 -7 triệu đồng mỗi đêm, cắn thuốc lắc, bao các chân dài tại các sàn nhảy cao cấp của Đà Nẵng. Riêng Diện còn có thú chơi trội, độc, rất đẳng cấp công tử đại gia nữa là sưu tầm các loại xe máy độ có giá trị, mỗi chiếc có giá hàng trăm triệu đồng.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Diện đóng vai trò chủ chốt, điều hành và trực tiếp giao dịch phân phối "cỏ Mỹ" cho các vũ trường, quán bar tại Đà Nẵng và đang thông qua mạng xã hội, tiếp tục mở rộng địa bàn phân phối ra Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, TP. Hồ Chí Minh…

Vào khoảng giữa năm 2015, ban đầu từ những sinh viên thích chơi hơn thích học, nghiện ma túy, Diện thấy nhu cầu sử dụng "cỏ Mỹ" tại địa bàn Đà Nẵng ngày càng lớn, 1 vốn 3 lời, nên đã lôi kéo thêm hai đồng hương là Duy và Quang cùng nhau "mở đại lý" cung cấp "cỏ Mỹ". Diện đứng ra đặt mua nguồn hàng từ các tỉnh phía Bắc, sau đó đưa về tập kết tại căn nhà thuê của cả bọn để tiến hành sản xuất, chế biến thành thành phẩm và đóng gói ngụy trang dưới dạng những gói "trà giảm cân". Số "hàng" này, thông qua đường xe khách, chuyển phát nhanh lại tiếp tục được chúng gửi đi bán sỉ cho các "đối tác".

Vòng xoáy "cỏ Mỹ", thuốc lắc, vũ trường của Diện, Duy, Quang… sẽ tiếp tục vươn dài sang tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và các tỉnh thành khác tại miền Trung nếu như không có sự phát hiện và kịp thời ngăn chặn của lực lượng phòng chống ma túy thuộc Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).  Ngày 10/3, sau khi trúng đậm một lô hàng "cỏ Mỹ", Diện và Duy đáp máy bay ra Hà Nội đi Sapa du hí… Cho đến ngày 16/3, Diện và Duy có mặt tại Đà Nẵng để đón "phi vụ" lớn tiếp theo thì bị bắt…

Hai trợ thủ đắc lực Nguyễn Văn Hoàng Duy và Nguyễn Văn Quang.

Cất vó "đại lý cỏ Mỹ" khủng nhất miền Trung

Kể lại quá trình, triệt phá tổng đại lý "cỏ Mỹ" khủng này, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng công an quận Ngũ Hành Sơn, trưởng Ban chuyên án cho biết: Cuối năm 2015, từ nguồn tin của các trinh sát và sự phối hợp chặt chẽ từ Công an các tỉnh bạn cho thấy: Thời điểm  cuối năm 2015, rất nhiều đối tượng tại TP. Đà Nẵng và các tỉnh bạn có hành vi sử dụng, mua bán "cỏ Mỹ" khi bị bắt giữ đã khai nhận: Qua mạng Internet, chúng đã đặt mua "cỏ Mỹ" từ một nguồn đại lý cung cấp đóng tại quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. Chỉ ngay sau khi tiền chuyển vào số tài khoản của chủ đại lý giấu mặt này, thì hàng sẽ được chuyển đến theo đường xe khách, hoặc chuyển phát nhanh…

Ngày 29/2/2016 chuyên án đã được Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành xác lập, tập trung lực lượng để đấu tranh.. Qua gần 1 tháng tiến hành điều tra, xác minh, các trinh sát đã nắm được thông tin "đại lý" này do Hồ Sĩ Diện "làm chủ" dưới sự giúp sức tích cực của Nguyễn Văn Hoàng Duy và Nguyễn Văn Quang.

Hầu hết số "hàng thô" đều được chúng nhập về Đà Nẵng từ các tỉnh phía Bắc thông qua đường tàu lửa. Khi có được "hàng thô", chúng đưa về căn nhà 3 tầng nằm trên đường Mỹ An 23 (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) rồi tiến hành sản xuất, chế biến. Sau khi thành "sản phẩm" hoàn chỉnh, chúng đưa đến căn nhà cấp bốn nằm trên đường An Thượng 30 (P. Mỹ An) tiến hành đóng gói. Sau đó, mới chuyển "hàng" đi tiêu thụ các nơi bằng xe khách…

Rạng sáng 16/3/2016, nguồn tin của trinh sát cấp báo, "hàng thô" với số lượng lớn mà Diện đặt mua từ đối tác ở phía Bắc đang trên đường về Đà Nẵng bằng tàu lửa. Sau cuộc họp khẩn, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn đã trực tiếp chỉ huy các tổ công tác nhanh chóng có mặt tại Ga Đà Nẵng, đường An Thượng 30, đường Mỹ An 23 (P. Mỹ An) và thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) để tổ chức mật phục.

10h ngày 16-3, Diện, Duy và Quang rời nhà trọ đến một quán cà-phê gần Ga Đà Nẵng đợi nhận "hàng". Đến 11h cùng ngày, chuyến tàu Bắc - Nam vào Ga Đà Nẵng. Sau khi nhận "hàng", các đối tượng không về điểm tập kết theo con đường ngắn nhất mà lại di chuyển qua nhiều tuyến đường, địa bàn khác nhau. Chính vì vậy, với đoạn đường từ Ga Đà Nẵng về P. Mỹ An, chúng phải mất gần 2 giờ đồng hồ di chuyển. 13h 30 ngày 16/3, khi các đối tượng đưa hàng "nhập" về nhà tại phường Mỹ An, lúc này, các tổ công tác nhận lệnh đồng loạt tấn công.

Tiến hành bắt quả tang Diện, Duy và Quang, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã thu giữ tại hiện trường hơn 120kg lá "cỏ Mỹ", 5kg hóa chất (trị giá khoảng 500 triệu đồng), 11kg thành phẩm "cỏ Mỹ", 12 chai hương liệu các loại, 20 chai cồn nguyên liệu để chế biến thành phẩm, hơn 4,3 triệu đồng, 6 ĐTDĐ, 3 xe máy… 

Tang vật hàng trăm kg lá “cỏ Mỹ” và thành phẩm được đóng gói trong vỏ bọc "trà giảm cân".

Qua đấu trang, Diện và đồng bọn khai nhận, là con nghiện ma túy nặng và sở thích chính là đi "sàn", độ xe máy nên cuối năm 2015, Diện quyết định nhảy vào mua, chế biến "cỏ Mỹ" để bán. Sau khi kêu gọi hai đồng hương là Duy và Quang về giúp sức, Diện thuê căn nhà 3 tầng tại đường Mỹ An 23 để làm nơi tập kết "hàng thô" và chế biến thành phẩm. Sau đó, Diện thuê thêm căn nhà tại đường An Thượng 30 để làm điểm sấy khô và đóng gói "sản phẩm" hoàn chỉnh.

Trung bình mỗi ngày Diện, Duy và Quang cho ra lò khoảng hơn 400 gói "cỏ Mỹ" ngụy trang trong bao "Trà giảm cân". Cũng theo các đối tượng, cứ 1kg nguyên liệu (lá "cỏ Mỹ", hóa chất, hương liệu, cồn…) nhập về với giá 6 triệu đồng, Diện sẽ chế biến thành 1kg thành phẩm "cỏ Mỹ", bán sỉ cho các "đại lý" tại Đà Nẵng, Quảng Nam và một số tỉnh phía Nam giá 16-20 triệu đồng. Sau đó, các "đại lý" cấp dưới sẽ bán lẻ cho con nghiện với giá khoảng 60 triệu đồng/kg.

Theo các đối tượng, cứ 1kg thành phẩm "cỏ Mỹ", chúng có thể chia thành 170-200 gói nhỏ, bán giá 300 - 400 ngàn đồng. Đáng nói, trước tháng 2-2016, chúng liên tục dùng mạng xã hội để quảng bá "sản phẩm". Tuy nhiên, từ ngày 1-2-2016, khi "cỏ Mỹ" được đưa vào danh mục ma túy cấm, chúng đã đóng các trang mạng cá nhân và chuyển qua "hoạt động kính" bằng điện thoại cho các "đại lý" quen từ trước.

Chỉ tính từ đầu tháng 2-2016 đến khi bị bắt, trung bình mỗi ngày nhóm của Diện thu lợi hơn 10 triệu đồng. Các đối tượng cũng cho biết thêm, với hơn 120kg lá cỏ Mỹ, 5kg hóa chất, 12 chai hương liệu các loại, 20 chai cồn mà cơ quan công an thu giữ tại 3 địa điểm ở phường Mỹ An và thị trấn Nam Phước, chúng có thể sản xuất, chế biến thành hơn 130kg thành phẩm "cỏ Mỹ". Nếu số thành phẩm này trót lọt ra thị trường, bán cho các con nghiện thì sẽ thu về khoảng 5 tỷ đồng…

Đánh giá cao sự nỗ lực trong việc triệt phá "lò" sản xuất "cỏ Mỹ" quy mô lớn, có giá trị gần 5 tỷ đồng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - đã thưởng nóng cho lực lượng Công an quận Ngũ Hành Sơn. Đồng thời đề nghị, cơ quan CSĐT khẩn trương hoàn tất hồ sơ, khởi tố, điều tra mở rộng, sớm đưa vụ án ra xét xử lưu động. 

Theo đồng chí Bí thư thành ủy Đà Nẵng, nếu chuyên án này không sớm triệt phá, các đối tượng "tung" lượng ma túy trên ra thị trường, thì sẽ gây ra hệ lụy không lường cho xã hội, ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, không chỉ riêng TP Đà Nẵng mà cả khu vực miền Trung.

Hoài Thu

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文