Những bản án dành cho ôsin với những chiêu trò trả thù chủ nhà tàn nhẫn

11:30 15/10/2012
Ô sin - người giúp việc muốn đổi đời, muốn chiếm đoạt mọi thứ không phải của mình đã bất chấp tất cả, hành động bằng mọi giá kể cả giết người để đạt được âm mưu đen tối. Nhưng pháp luật luôn hiện hữu mọi lúc, mọi nơi để bảo vệ công lý. Không thể biến những cái không thể thành có thể bằng những chiêu trò tàn nhẫn và cay độc.

Hành hạ con chủ

Anna là một người phụ nữ hơn 50 tuổi sống ở đất nước Bỉ đã qua 2 đời chồng nhưng cả hai đều đã bỏ bà mà đi bởi bà không có khả năng sinh con. Không có ai chăm sóc, an dưỡng, mặc dù sức khỏe yếu nhưng bà vẫn phải tự kiếm việc nuôi sống bản thân. Không có một công việc nào phù hợp với bà Anna hơn ngoài việc làm người giúp việc trông trẻ. Nhìn vẻ bề ngoài cộng với tuổi tác của bà, nhiều người đã thấy ưng ý vì họ nghĩ rằng với độ tuổi như bà thì họ hoàn toàn yên tâm vào kinh nghiệm sống cũng như kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Chính vì vậy mà không khó khăn gì đối với bà Anna khi bà đi tìm việc. Gia đình anh chị John Santa đã đồng ý trả cho bà mức lương cao hơn rất nhiều những người khác để nhận bà về làm người giúp việc và quan trọng hơn cả là chăm sóc cậu con trai mới gần 2 tuổi của anh chị.

Mọi việc bắt đầu diễn ra suôn sẻ hơn so với suy nghĩ của mọi người trong gia đình cũng như của chính bà Anna. Cậu con trai kháu khỉnh ngoan ngoãn đã nhanh chóng vâng lời bà Anna khiến bà cũng rất vui. Chỉ sau một thời gian ngắn, gia đình anh John đã phó thác mọi công việc trong nhà cho bà Anna và tất nhiên quan trọng nhất vẫn là việc chăm sóc con trai. Biết bà Anna là một người yêu trẻ con nên anh chị lại càng yên tâm và tin tưởng hơn khi con trai được bà chăm sóc.

Không phụ lòng kỳ vọng của chủ nhà, bà Anna đã dành toàn tâm toàn lực để lo lắng, thu vén cho gia đình nhà chủ khiến không ai có thể chê trách bà một câu nào. Hiểu được công sức của bà giúp việc nên anh chị luôn động viên bà, biết bà chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống nên đã tìm mọi cách để có thể bù đắp được cho bà phần nào trong quãng đời còn lại. Anh chị còn nói rằng bà chăm sóc cậu con trai và hãy coi nó như là con của mình càng khiến bà vui và cố gắng nhiều hơn nữa. Công việc cứ cuốn hết thời gian của con người, anh chị John Santa cũng vậy, có rất ít thời gian dành cho con cái nên bà Anna càng được đề cao tầm quan trọng của mình.

Nhưng mọi chuyện lại không tuân theo đúng như tất cả những gì con người tính toán, có đôi lúc nó đi chệch khỏi quỹ đạo theo một hướng hoàn toàn khác mà không ai có thể nhận ra được. Câu chuyện bắt đầu cũng từ việc cậu con trai Phillip quá ngoan ngoãn, quá kháu khỉnh khiến bà Anna chạnh lòng nghĩ đến bản thân. Suốt quãng đời đã qua bà luôn mơ ước một lần được nghe tiếng khóc của đứa con mà bà dứt ruột đẻ ra. Càng mơ ước, càng hy vọng bà càng bị rơi vào cảnh tuyệt vọng bởi căn bệnh lạc nội mạc tử cung đã vĩnh viễn cướp đi quyền làm mẹ của bà.

Cũng chính vì căn bệnh này mà bà không thể giữ được người đàn ông của mình. Họ bỏ bà ra đi khiến bà càng cảm thấy dằn vặt và căm hận bản thân mình hơn. Càng chăm sóc cậu bé Phillip, bà Anna càng trở nên ích kỷ mỗi khi cậu bé nằm trong tay của mẹ nó. Sự ích kỷ, máu ghen tuông trong lòng bà dậy sóng khiến bà mất hết lý trí, bằng mọi giá phải có được Phillip. Ý nghĩ điên cuồng đã không thể thoát khỏi đầu của một người đàn bà mất hết lý trí, mục tiêu duy nhất của bà là đứa trẻ, bà phải trở thành mẹ của Phillip trong thời gian sớm nhất có thể.

Cứ buổi tối là Phillip được trao trả cho mẹ nhưng kể từ hôm có ý định chiếm đoạt cậu bé bà đã xin phép được ngủ cùng Phillip. Cả ngày lẫn đêm ở bên cậu bé càng khiến bà không muốn rời xa cậu dù chỉ một phút, và cái ý nghĩ muốn được sở hữu cậu càng sôi sục khiến bà không còn toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc được nữa. Mặc dù được bà chăm sóc yêu thương hết lòng nhưng mỗi khi gặp mẹ, Phillip luôn sà vào lòng mẹ, được mẹ âu yếm cưng nựng cậu bé cười vui hết cỡ khiến bà Anna càng thêm tức tối. Không có cách nào để có thể ngăn cản, chia cắt được tình cảm của hai mẹ con, bà bắt đầu thấy căm ghét cậu bé và muốn cậu bé phải khổ sở trong tay bà.

Hàng ngày ở nhà với Phillip, bà không còn ân cần chăm sóc mà giở hết chiêu trò này đến chiêu trò khác để hành hạ cậu bé. Đứa trẻ vô tội đã phải chịu sự tra tấn của người giúp việc trong suốt một thời gian dài mà chẳng ai có thể hay biết. Bà Anna đã dã tâm cho cậu bé uống lại nước tiểu và ăn lại tất cả những gì mà cậu thải ra. Tình yêu thương đã chuyển thành lòng thù hận thật đáng sợ.

Thấy con trai càng ngày càng trở nên lầm lỳ, có biểu hiện bất thường mỗi khi đi ngủ lại sút cân khiến anh chị John Santa không khỏi lo lắng, có hỏi bà Anna thì bà vẫn bảo cậu bé ở nhà ăn uống ngủ nghỉ bình thường, có chăng vì cha mẹ không mấy khi chăm sóc cậu bé nên mới vậy thôi. Nghe bà nói vậy cả nhà cũng thấy yên tâm phần nào nhưng thực tế thì cho đến khi tai nạn đáng tiếc xảy ra khiến cậu bé phải vào bệnh viện cấp cứu thì sự thật mới được sáng tỏ.

Những tháng ngày bị bà Anna hành hạ, Phillip đã bị mắc chứng bệnh trầm cảm, chấn động thần kinh mạnh. Bà Anna vẫn không chịu tha cho đứa trẻ vô tội mà còn nhẫn tâm hơn khi thả cậu bé vào chậu nước nóng khiến cả người cậu bé bị bỏng nặng. Nhìn cậu con trai đang nằm thoi thóp trong phòng cấp cứu mà anh chị John Santa không thể tưởng tượng được nỗi đau đớn mà con họ đã phải chịu đựng trong thời gian qua dưới bàn tay của bà giúp việc tội đồ.

Bà Anna đã bị bắt giam ngay sau khi gia đình chủ nhà báo cảnh sát. Tại cơ quan điều tra, bà Anna như người mất hồn, bà luôn miệng gọi tên Phillip. Khi được hỏi tại sao bà lại hành hạ một đứa trẻ đáng thương vô tội như vậy thì bà trả lời rằng vì bà quá yêu thương cậu bé. Bà Anna đã phải đối mặt với phiên tòa xét xử tội danh bạo hành trẻ em và còn bị cáo buộc tội danh giết người có chủ ý.

Tại phiên tòa xét xử, luật sư của bị cáo do tòa chỉ định đã đưa ra bằng chứng trước tòa là bà Anna bị mắc bệnh thần kinh và đã hành động trong vô thức. Lời biện hộ của luật sư đã không được tòa chấp thuận bởi trước khi làm việc tại gia đình anh chị John Santa, bà đã được gia đình chủ nhà đưa đến bác sỹ khám tổng thể, theo kết quả khám bệnh trước đây thì bà chưa từng mắc chứng bệnh này. Không có bằng chứng nào có thể làm giảm được tội danh, bị cáo Anna đã bị kết tội mà không được ân xá. Liệu khi đối mặt với bản án trong nhà tù, bà có thể tỉnh táo nhận ra tội lỗi của mình, lòng tham, sự ích kỷ đã khiến bà phải trả giá.

Giết hại, giấu xác cả gia đình chủ nhà

Ở đất nước Venezuela xinh đẹp thời gian vừa qua đã xuất hiện rất nhiều những vụ án mạng có liên quan đến người giúp việc. Nhiều người giúp việc đã bị choáng ngợp trước cuộc sống xa hoa giàu sang của chủ nhà nên đã tìm cách giết chết chủ nhà để chiếm đoạt tài sản, hay chuyện ôsin mồi chài ông chủ cũng xuất hiện không ít khiến ôsin và chủ nhà phải cùng nhau đối diện trước những phiên tòa xét xử.

Đầu tháng 6 vừa qua, vụ án mạng ôsin giết hại cả gia đình chủ nhà đã khiến dư luận hết sức bàng hoàng. Cô ôsin chỉ mới 18 tuổi đã dùng dao đâm chết 5 người trong một gia đình để mong tìm lại sự công bằng trong cuộc sống. Bởi theo cô ôsin tên Janier nói thì xã hội đã thật bất công khi có người thì quá giàu, có kẻ thì quá nghèo.

Cô sinh ra trong một đại gia đình nghèo đến nỗi còn không đủ ăn, áo thì chưa bao giờ được mặc đủ ấm vậy mà gia đình nhà chủ nơi cô đến làm giúp việc thì giàu có không ai bằng. Những người trong gia đình được ăn sung mặc sướng, được hưởng thụ một cuộc sống xa hoa khiến cô luôn nung nấu ý định giết chết họ để thay họ làm chủ ngôi nhà, làm chủ cuộc sống mà hiện tại hàng ngày cô đang chứng kiến. Nghĩ là làm, Janier đã lừa cho thuốc độc vào trong thức ăn tối khiến cả nhà bị ngộ độc. Chưa dừng lại, Janier còn dã man dùng dao đâm chết từng người sau đó nhồi xác chết vào trong bao tải ném vào thùng rác công cộng. Việc làm của một cô gái 18 tuổi diễn ra như một cơn ác mộng chứ không thể có thật trên đời.

Janier đã bị bắt ngay sau khi cô chở chiếc bao tải chứa xác chết cuối cùng ra ngoài bãi rác để phi tang. Có mặt tại cơ quan điều tra, khuôn mặt cô không hề ánh lên sự sợ hãi hay ăn năn hối lỗi. Cô khẳng định rằng mình không sai khi đòi lại cuộc sống công bằng cho những người như cô. Khung hình phạt cao nhất dành cho kẻ sát nhân Janier cũng không làm cô mất bình tĩnh.

Công việc của người giúp việc cũng như rất nhiều những việc làm công ăn lương khác. Những người làm công việc này phải biết vị trí cũng như nhiệm vụ của mình, bên cạnh đó những người chủ cũng phải biết cách đối xử đúng mực, không cưng chiều thái quá để họ ngộ nhận vị thế của mình, không tin tưởng một cách vô điều kiện để họ có cơ hội lợi dụng làm điều xấu, nhưng cũng không nên miệt thị, coi rẻ thân phận của họ bởi họ hoàn toàn được tôn trọng.

Những tai nạn, hậu quả đáng tiếc xảy ra cũng không chỉ đổ lỗi hoàn toàn cho những người giúp việc mà thực tế có rất nhiều ông chủ, bà chủ luôn đối xử với ôsin một cách phũ phàng, luôn coi họ là người giúp việc đương nhiên phải hầu hạ, phải tuân theo những mệnh lệnh mà chủ đưa ra. Những ông bà chủ đừng nghĩ mình có quyền, có tiền là có thể bắt ôsin phục dịch mình vô điều kiện, đừng để họ có cơ hội để nung nấu ý định trả thù và giở ra những chiêu trò tàn độc.

Những vụ án mạng liên quan đến người giúp việc là một bài học cảnh báo cho tất cả những gia đình đang thuê và sẽ thuê người giúp việc cho gia đình mình

Lê Anh – Nguyễn Hùng

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can cầm đầu Phạm Vũ Khiêm và 18 bị can khác trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án xảy ra ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ), cơ quan tố tụng xác định, ông Lê Tấn Dũng (thời điểm ông Dũng là Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) dù không được giao phụ trách Cục Quản lý lao động nước ngoài, nhưng do được ủy quyền nên ký 7 giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Hỏi: Năm 2020, tôi được bố mẹ tặng cho riêng nhà đất. Tôi đã làm thủ tục sang tên tôi và chồng tôi biết việc này. Hiện, tôi đang cho thuê với số tiền 10 triệu/tháng. Chồng tôi cho rằng nhà đất bố mẹ cho trong thời kỳ hôn nhân nên yêu cầu tôi phải thêm tên anh vào sổ đỏ và dùng số tiền cho thuê vào việc chung của gia đình. Xin hỏi chồng tôi yêu cầu như vậy có đúng không? (Mai Trang, phường Yên Hòa, Hà Nội)

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5, tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, ngày 7/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về tội “Giết người”.

Vào đầu tháng 5/2026, theo thông lệ, tổ chức “Phóng viên không biên giới” (RSF) lại công bố báo cáo thường niên về “Chỉ số tự do báo chí năm 2026”. Bất chấp những thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ, thúc đẩy quyền tự do báo chí đã được các nước ghi nhận, đánh giá cao, tổ chức RSF tiếp tục đưa ra những đánh giá mang tính áp đặt, định kiến, xếp Việt Nam đứng thứ 174 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí - thuộc nhóm các nước “có nền báo chí tồi tệ nhất thế giới”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文