Nỗi đau lòng từ sự hiểu lầm tai hại?

15:00 10/03/2016
Vẫn biết rằng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, nhưng có những vụ án xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng khiến người ngoài không khỏi bàng hoàng và đặt câu hỏi: Tại sao họ lại dễ dàng gây ra những chuyện không thể hiểu nổi như thế? Vợ chồng anh Kiên sống với nhau, có hai mặt con, nhà cửa đàng hoàng. Vậy mà chỉ vì ghen tuông, cãi vã, người vợ vội vã lấy xăng tưới lên người tự thiêu, người chồng xông vào chữa cháy cũng bị bỏng… Một câu chuyện đau lòng và cũng là bài học cho những đôi vợ chồng khác!


"Làm ơn cứu lấy vợ tôi"!

Khoảng hơn 8h sáng ngày 3-3-2016, sau khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ căn nhà nằm trong hẻm 113, đường Tân Chánh Hiệp 33, khu phố 7, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh, người dân chạy đến tìm hiểu thì bàng hoàng phát hiện vợ chồng anh Hoàng Văn Kiên (44 tuổi) và chị Trần Thị Oanh (34 tuổi) đang bị cháy ngay trong nhà vệ sinh ở tầng trệt (căn nhà 2 tầng số 113/25/7). 

Trong đó, người vợ bị bỏng toàn thân, áo quần mặc trên người bị cháy gần hết nhưng vẫn luôn miệng rên rỉ bảo rằng không muốn sống nữa. Còn anh Kiên bị bỏng nhẹ hơn ngồi ngay bên cạnh thì cầu cứu mọi người đưa cả hai vợ chồng đi bệnh viện chữa trị.

Theo một số người dân, trước khi được đưa đi bệnh viện, anh Kiên có nói rằng vợ mình đã tự thiêu bằng xăng và anh vào cản dẫn đến bị bỏng cùng. “Thời điểm chúng tôi chạy tới, chị Oanh dù rất đau đớn vẫn cố la lớn là “Hãy để tôi chết đi”! Và chị ấy tỏ ý không muốn để ai tiếp cận, cứu giúp. Trong khi đó, anh Kiên liên tục cầu cứu “Làm ơn cứu lấy vợ tôi”, một người hàng xóm kể lại. 

Anh Kiên buồn bã chia sẻ lại sự việc.

Trước sự việc bất thường, người dân nhanh chóng gọi cơ quan chức năng địa phương, đồng thời đưa cả hai vợ chồng này đi cấp cứu tại Bệnh viện 175 (quận Gò Vấp). Tuy nhiên, do chị Oanh bị bỏng quá nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu vào gần trưa cùng ngày (bác sĩ xác nhận chị Oanh bị bỏng 44% độ 2 AB, ở mặt, thân, tứ chi, hiện vẫn nằm điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt). Trong khi đó, anh Kiên bị nhẹ hơn, với vết bỏng 3% độ 2 ở hai tay và hai chân. Sau một ngày nằm điều trị, anh Kiên đã xin được ra viện sớm để thu xếp việc gia đình và được chấp thuận.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an quận 12 nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Tại tầng trệt của căn nhà 2 tầng, mùi xăng vẫn còn nồng nặc, bức tường nhà vệ sinh, khu vực hai nạn nhân bị phỏng vẫn còn nám đen. Công an quận 12 tiến hành thu thập chứng cứ tại hiện trường và lời khai của các nhân chứng để làm rõ.

Có mặt tại nơi xảy ra sự việc, chúng tôi được người dân địa phương cho biết vợ chồng anh Kiên từ trước tới nay sống khá yên ấm, ít khi nào nghe họ to tiếng gì với nhau. Hàng ngày chị Oanh làm tạp vụ cho một công ty gần nhà, còn anh Kiên hành nghề tài xế xe taxi. Kinh tế gia đình vì thế tương đối ổn định. Hai anh chị là người miền Bắc vào TP Hồ Chí Minh định cư gần hai mươi năm trước. Họ có với nhau hai người con trai. Đứa con trai lớn hiện đang được gửi cho ông bà nội ở Hà Nội chăm sóc, nuôi dưỡng. Còn con trai thứ hai đang ở cùng vợ chồng anh Kiên.

Ông N. một hàng xóm gần đó cho biết: “Vợ chồng anh Kiên mới về đây, và trong thời gian sinh sống họ chưa hề làm mất lòng bà con hàng xóm nào. Chúng tôi cũng chưa từng thấy hai vợ chồng anh ấy cãi nhau. Nên cũng không ai biết thực hư sự việc. Chỉ thương vợ chồng họ hiền lành giờ lại bị vậy”. 

Tuy nhiên, chị K. một hàng xóm khác lại chia sẻ rằng trong thời gian gần đây giữa anh Kiên và chị Oanh có vẻ đang có mâu thuẫn gì đó vì có lúc chị K. thấy hai người có cãi nhau. Trong đó, đỉnh điểm là đêm hôm trước khi xảy ra vụ việc, vào khoảng 21h ngày 2-3, hai vợ chồng anh Kiên đã to tiếng, cãi nhau gay gắt, thậm chí chị K. và một số hàng xóm còn nghe thấy nhiều tiếng động mạnh như đồ đạc bị vỡ trong nhà vợ chồng anh Kiên.

Có lẽ chính vì những chuyện này mà nhiều hàng xóm không hiểu được lý do gì khiến gia đình vốn khá yên ấm này lại xảy ra bất ổn khiến chị Oanh suy nghĩ cùng quẫn rồi hành động dại dột đổ xăng châm lửa tự thiêu. Có người đã đặt ra nghi vấn cho rằng rất có thể anh Kiên đã làm gì đó quá đáng hay lỗi đạo khiến người vợ “cả giận mất khôn” dẫn đến hành động cực đoan. Theo nhận xét của hàng xóm thì chị Oanh là người phụ nữ đảm đang, tận tụy, hết mực thương yêu chồng con. Về phần anh Kiên, với tính tình hòa đồng, thân thiện, và do tính chất công việc của một tài xế taxi khiến anh phải thường xuyên đi ra ngoài và có nhiều mối quan hệ xã hội.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. 

“Hiện tại anh Kiên đã trở về nhà nhưng gần như không tâm sự nhiều với ai cả. Nhưng qua những gì đã diễn ra, tôi nghĩ anh Kiên đã làm gì đó có lỗi với vợ khiến chị Oanh giận dữ tìm đến cái chết. Mâu thuẫn về chuyện tiền bạc chắc không phải bởi vợ chồng họ có thu nhập khá ổn định. Tôi nghĩ nguyên nhân lớn nhất có thể do chị Oanh nghi ngờ chồng mình ngoại tình?”, bà L., người hàng xóm có mặt khi mới phát hiện vụ việc, nhận định.

Tất cả chỉ vì người vợ hiểu lầm và suy diễn?

Tìm cách liên lạc với anh Kiên để xác thực thông tin, anh Kiên cho biết đó chỉ là chuyện hiểu lầm giữa hai vợ chồng nên anh sẽ tự tìm cách giải quyết. Nhưng anh Kiên khẳng định tình cảm giữa vợ chồng anh sẽ không có gì thay đổi. Sau khi hồi phục sức khỏe, anh sẽ quay trở lại bệnh viện để ở bên cạnh chăm sóc, động viên vợ.

Theo lời anh Kiên thì vợ chồng anh gần như từ hai bàn tay trắng làm nên. Vào TP Hồ Chí Minh bao nhiêu năm nay, hai vợ chồng cùng quê, phải trải qua hết việc này đến việc khác để sinh nhai. Sau khi cưới nhau, vợ chồng anh cũng phải vất vả một thời gian để gom góp đủ tiền mua đất xây cất nhà.

Anh Kiên chia sẻ: “Vợ chồng tôi sinh được hai con trai, trước đây vì chưa xây được nhà, nên tôi gửi một đứa cho ông bà nội ngoài Bắc nuôi dưỡng. Đứa con trai đầu đang học lớp 9, cháu ngoan và học giỏi, hiện cháu đang học trường năng khiếu. Còn con trai thứ 2 ở cùng vợ chồng tôi, cháu cũng rất ngoan, hiện đang học lớp 6. Chuyện xảy ra quá bất ngờ và đau xót nên tôi còn chưa dám nói với con trai đầu là mẹ cháu đang bị vậy, vì sợ cháu vốn sống rất tình cảm sẽ sốc, có thể ảnh hưởng tới việc học tập của cháu…”.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng của gia đình mình, anh Kiên ngại ngần bộc bạch, lý do là vì vợ anh nghi ngờ anh không chung thủy… khi đi hát karaoke ôm?! “Trước đó hai hôm, một nhóm thanh niên quê ở Bến Tre đã hùn tiền thuê xe taxi của tôi để về quê chơi. Do chúng và tôi có quen biết trước và tính tình chúng cũng vui vẻ, thoải mái, nên sau khi chở về tới quê, chúng rủ tôi đi hát karaoke.

Tôi thấy tụi nhỏ vô tư, vui vẻ nên cũng đi, và vì đi về khuya quá, sợ nguy hiểm nên tôi ở dưới đó luôn để sáng hôm sau mới về nhà. Có lẽ do sốt ruột, vợ tôi đã chạy sang phòng mấy thanh niên đó ở gần nhà để hỏi thăm, chẳng biết vì lý do gì mà có người đã nói là tôi đi “hát karaoke ôm”.

Vậy là khi tôi về tới nhà, vợ tôi đã khóc lóc, tra hỏi đủ điều. Dù tôi khẳng định hoàn toàn không có chuyện như vậy và ra sức thanh minh rằng chỉ là đi hát hò bình thường. Nhưng vợ tôi vẫn khóc và cô ấy còn một hai bảo rằng tôi đã thay lòng đổi dạ, hư hỏng. Tôi thấy vợ buồn nên đành xin lỗi cho cô ấy vui dù tôi thấy mình không hề có lỗi gì cả. Nhưng dù vậy, có vẻ vợ tôi vẫn không tin mà liên tục cằn nhằn, nói qua nói lại. Tôi bực quá nên đã lên tầng trên ngủ một mình. Ở dưới nhà tôi thấy cô ấy buồn còn mua rượu về ngồi uống tới say…

Tôi biết cô ấy yêu chồng nên mới như vậy, nhưng đáng buồn là cô ấy lại không tin tôi, cứ nghe người này người kia nói qua lại mà nghi ngờ chồng rồi hành động dại dột thì chỉ có tan nát gia đình”, anh Kiên đau buồn kể lại.

Tiếp câu chuyện, có lẽ vì thấy chồng bỏ mình lên tầng trên ngủ một mình, ở dưới nhà chị Oanh lại càng nghi ngờ, bực tức và suy diễn đủ điều… Sáng sớm hôm sau chị Oanh lặng lẽ lấy gần nửa lít xăng để trong nhà đổ lên người rồi cứ thế bật lửa... “Khi đó tôi đang trên lầu thì đột nhiên nghe vợ la hét, tôi tức tốc chạy xuống thì đã thấy lửa bốc lên bao trùm người cô ấy. Tôi lao vào dập lửa cũng bị bỏng nhiều chỗ”. Nói về việc có xăng trong nhà, anh Kiên phân trần rằng số xăng đó là do anh mua về để pha với sơn để sơn cửa và một số chỗ trong nhà…

Anh Kiên cầu mong vợ mình sớm hồi phục, khỏe lại.

Theo thông tin từ bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thì hiện tại chị Oanh đã tạm vượt qua cơn nguy kịch. Nhưng nhắc đến vợ mình, anh Kiên vẫn tỏ ra đau đớn khôn nguôi. “Bây giờ tôi cũng không muốn nói gì nhiều, nhưng quả thật là tôi rất đau lòng. Nhìn cảnh vợ bị bỏng nghiêm trọng như vậy tôi không chịu đựng nổi.

Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách để có được ngày hôm nay. Cô ấy lại chăm chỉ, lo cho chồng con, tôi không thương cô ấy thì thôi, làm gì có chuyện tôi linh tinh bên ngoài để cô ấy phải đau khổ. Tất cả mọi chuyện chỉ là do hiểu lầm mà cô ấy nghĩ quẩn rồi hành động dại dột. Vì quá bất ngờ và không lường trước được nên tôi không can ngăn kịp. Lúc này tôi chỉ mong cô ấy sớm hồi phục, khỏe lại về với cha con tôi. Khi tôi đỡ đau, vết thương lành, tôi sẽ vào chăm sóc cho cô ấy. Nhưng bây giờ may mà có cả gia đình vợ, họ đã bỏ hết công việc để tới chăm sóc cho vợ tôi”, anh Kiên nghẹn ngào bộc bạch.

Mong rằng mọi chuyện đúng như lời anh Kiên chia sẻ, mọi khó khăn thử thách sẽ sớm trôi qua để đôi vợ chồng này “tái hợp”, dù hậu quả của lần thử thách này quá kinh khủng!

Ánh Xuân

Qua công tác năm địa bàn, đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) phát hiện có một nhóm đối tượng từ phía Bắc đến khu vực tổ 16, khóm Xuân Hoà, phường Tịnh Biên cho người dân vay tiền trả góp với lãi suất cao 10-30%/tháng. Nếu người vay không góp đúng hạn thì bị đối tượng đe dọa… 

Trưa 29/4, lực lượng tham gia chữa cháy đã cơ bản khống chế được đám cháy tại rừng tràm sản xuất Rọc Xây (ấp T4, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) thuộc Sư đoàn 330 – Quân khu 9 quản lý, đồng thời tiếp tục tạo đường băng không cho lửa cháy lan ra các khu vực xung quanh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文