Nửa đời mặc áo sọc
Nguyễn Ngọc Bảo, sinh năm 1973, ở chung cư 381 ngõ 379 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tính ra cũng suýt soát "bốn xịch" nên được xếp vào hàng giang hồ già - đám giang hồ mà ra đường bây giờ "trẻ con" không biết là ai. Nhưng với những kẻ trót nuôi giấc mộng giang hồ như Bảo thì tình nghĩa huynh đệ vẫn là cái gì đó tồn tại như một thứ ảo giác đánh lừa hắn.
Thế nên, nhận một cú điện thoại của thằng bạn thông báo rất vu vơ "đến xem tình hình thế nào", Bảo đã giắt dao theo người, phi một mạch tới ngõ 8 phố Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng để giải quyết mâu thuẫn giúp một người có tên là Hồ khi người này có va chạm với một nhóm khác cũng ngồi ăn trong đó.
Xưng hùng ở quán bún đậu
Khoảng 13h ngày 19/11/2012, tại ngõ 8 phố Lê Ngọc Hân đã xảy ra một vụ hỗn chiến ngay trong quán bún đậu của chị Nguyễn Thị Minh Thu khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng. Thu thập lời khai của người bị hại và các nhân chứng, cơ quan Công an xác định, nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng là do mâu thuẫn, va chạm giữa hai nhóm khách cùng đến ăn ở quán.
Một nhóm gồm đôi nam nữ (người đàn ông xác định tên là Hồ, có quan hệ quen biết xã hội với Nguyễn Ngọc Bảo) và nhóm nạn nhân gồm các anh: Trần Hữu Tuấn Tú, 34 tuổi; Đặng Quang Minh, 33 tuổi; Nguyễn Anh Hoa, 48 tuổi, cả ba đều ở phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Theo tường trình của anh Trương Tùng Bách (là người cùng nhóm với 3 nạn nhân): Khoảng 12h ngày 19/11, anh Bách nhận được điện thoại của anh Minh gọi đến ăn trưa tại quán bún đậu ở ngõ 8 Lê Ngọc Hân. Khi cùng vợ đến nơi, anh Bách được mấy người bạn cho biết, vừa va chạm với Hồ. Bách đi ra bàn của Hồ định giảng hòa thì nghe thấy Hồ đang gọi điện cho ai đó với nội dung: "Mày đến nhà chú ngay".
![]() |
Anh Bách hỏi có chuyện gì thì Hồ nói: "Mấy thằng trong kia đang thích lằng nhằng". Anh Bách tiếp tục giảng hòa khi nói đó là "người quen của em", nhưng Hồ phẩy tay: "Mày cứ vào đi, chuyện đó là chuyện của anh". Biết là đã "chạm nọc", Bách không muốn các bạn của mình bị liên lụy nên đã đứng ra thay mặt các anh Tú, Hoa, Minh xin lỗi Hồ, nhưng dường như chừng ấy chưa đủ nguôi cơn giận của đại ca.
Vài phút sau thì anh Bách thấy một thanh niên tên Thắng "nhè" cùng 1 người nữa đi xe máy tới, cùng lúc đó thì Nguyễn Ngọc Bảo cũng đi bộ vào bàn của Hồ. Lúc này, anh Minh ra gọi anh Bách vào để ăn tiếp thì Bảo đứng dậy gằn giọng: "Mày đi vào đi, không lằng nhằng đấy". Anh Minh nói: "Toàn anh em quen biết, tôi là anh của Bách" thì bị Bảo dùng tay trái túm cổ áo, tay phải cầm con dao nhọn.
Thấy vậy, Tú cầm ghế từ trong nhà chạy ra đập vào đầu Bảo, lập tức Bảo buông Minh ra và dùng dao đâm một nhát vào ngực Tú. Sau đó, hai bên lao vào nhau xô xát, hậu quả khiến anh Tú chết tại chỗ, anh Minh chết trên đường đi cấp cứu, còn anh Hoa bị thương vào ngực. Cả nhóm đối tượng bên phía người đàn ông tên Hồ vội vã chuồn thẳng.
Vào đời từ 7-8 tuổi
Gương mặt xương, vóc dáng gầy, mỏng như cây sậy, đúng dáng dấp của một gã nghiện lòi, Bảo nói trước đây thì hắn nghiện heroin thật, nhưng từ khi đi tù về bỗng dưng lại... cai được. Thực ra, hắn vẫn nghiện, nhưng thay vì heroin là ma tuý đá. Ở tù lâu nên hắn có cách nói chuyện nghe rất đặc trưng, tưởng là có vẻ thật thà nhưng thực ra rất quỷ quái, lưu manh. Vào tù ra khám cũng thành quen nên thái độ của hắn khá bình thản, thỉnh thoảng lại xin thuốc hút cho đỡ vật.
- Anh học hết lớp mấy?
- Tôi học hết vỡ lòng thôi, trình độ văn hóa 1/10.
- Biết đọc, biết viết chứ!
- Hồi tôi ở trại, tôi được học lớp xóa mù, giờ thì cũng biết cộng trừ nhân chia, biết đọc, biết viết.
- Sao anh lại bỏ học sớm thế?
- Số tôi nó vất vả lắm, 7-8 tuổi đã lăn lộn, đã va chạm xã hội rồi.
- Va chạm là sao? Trộm cắp, giựt dọc?
- Đại loại thế, nhiều thể loại lắm.
- Lần đầu tiên ăn cơm theo kẻng là phạm tội gì?
- Hồi đó là năm 1989, tôi ăn trộm cái máy khâu ở xưởng may Phương Mai, bị xử 8 tháng tù. Lúc ấy tôi mới 16 tuổi.
- Lần thứ hai?
- Năm 1990 ra tù thì đến năm 1992, tôi tán tỉnh một cô nhà ở quận Hoàng Mai bây giờ, đến nhà cô ta chơi thì bị trai làng quanh đấy đánh. Tôi về nhà vác dao đến trả thù và lại lĩnh án 12 tháng. Năm 1996 bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, lĩnh án 8 năm, đến năm 2004 lại tiếp tục lĩnh án 8 năm tiếp về tội này. Số kiếp tôi có cung tù tội hay sao ý.
- Anh cứ sống lương thiện như mọi người, không nghiện ngập thì làm sao dính vào ma tuý để phải đi tù?
- Nói như chị thì làm gì có nhà tù.
- Trước khi bị bắt về hành vi giết người, anh đang được tại ngoại chờ xử lý về tội đánh bạc đúng không?
- Tôi chơi độ cá chọi ý mà, ăn thua có mấy triệu thôi, bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt, hết thời hạn tạm giam 2 tháng thì được tại ngoại.
![]() |
| Đối tượng Hà, người tình của Nguyễn Ngọc Bảo. |
Tự thấy mình phải có... trách nhiệm
- Ngoài xã hội, anh có biệt danh gì?
- Mọi người gọi tôi là Bảo "mù", vì bố mẹ tôi đều bị mù.
- Hoàn cảnh gia đình như thế, sao anh không tu chí làm ăn để cho bố mẹ nương tựa lúc tuổi già. Anh đã có thể không dính vào vụ án ở quán bún đậu phố Lê Ngọc Hân, nếu như anh không sốt sắng mò đến sau khi nhận điện thoại của bạn?
- Đấy là suy nghĩ của chị, còn tôi thì tôi cảm thấy có trách nhiệm phải đến.
- Dù biết sẽ gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng?
- Im lặng.
- Sau khi từ quán bún đậu về thì anh đi đâu?
- Tôi đi xe máy ra phố Vân Hồ gặp anh Hồ. Hồ nói với cả hội: "Thôi té thôi". Tôi thấy anh Hồ cùng ba người nữa lên xe taxi, còn tôi đi xe máy về 31 Lò Đúc, cửa hàng cầm đồ của tôi. 23h hôm đó thì cháu tôi gọi điện thông báo Công an đến nhà đọc lệnh bắt tôi về tội giết người và khám nhà tôi. Thấy vậy tôi gọi điện thoại cho anh Khương, người cùng mở hiệu cầm đồ với tôi. Khương bảo: "Thôi tránh đi". Tôi liền gọi điện cho bạn gái là Hà rủ đi chơi, Hà đồng ý.
Sau đó chúng tôi lên thuê nhà nghỉ ven hồ Tây. Ngày 22/11, tôi và Hà đi taxi xuống Bến xe Nước Ngầm định bắt xe vào Nam nhưng còn sớm nên chưa có xe, sau đó chúng tôi bắt taxi đi Nam Định và lên tàu vào TP HCM, thuê khách sạn ở đến ngày 28/11 thì về Nhơn Trạch, Đồng Nai, đến đêm 30/11 thì bị Công an bắt.
- Trên đường trốn chạy, anh có biết gì về thông tin vụ án đó không?
- Có. Lúc ngồi trên tàu, bạn gái tôi đọc báo đã khóc và nói tôi lừa cô ấy, vì trước đó, tôi rủ cô ấy vào Sài Gòn chơi chứ không biết là tôi đi trốn.
- Trốn chạy như thế mà vẫn mua được ma tuý đá để sử dụng cơ à?
- Tôi mua của thằng đánh giày ý mà.
- Ở trong nhà nghỉ thì ăn uống thế nào?
- Hầu như chỉ ăn trong phòng, không bao giờ ra ngoài. Khi tôi đang ở trong phòng, nghe tiếng lễ tân gọi lấy khăn tắm, tôi tưởng thật bảo Hà ra mở cửa thì thấy anh Ngọc Anh lao vào (Thượng tá Phạm Ngọc Anh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hà Nội - PV). Tôi chỉ kịp nói: "Anh cho em mặc cái áo đã". Trước đây, tôi đã từng bị anh Ngọc Anh bắt vì tội ma tuý nên nhớ mặt.
- Sao anh không rủ cô vợ sắp cưới đi trốn cùng mà lại rủ Hà?
- Biết nói với chị sao bây giờ.
- Vợ sắp cưới của anh làm gì?
- Cô ấy còn trẻ lắm, sinh năm 1988, đang làm cho một công ty tài chính.
- Nếu không bị bắt thì anh định cưới vợ vào ngày nào?
- Tôi mới chỉ dạm ngõ thôi, còn ăn hỏi thì định vào ngày 16/11 âm lịch, đến 26/11 âm lịch thì cưới.
- Cùng lúc yêu hai người đàn bà, họ nhận thấy điều tốt đẹp gì từ anh?
- Không ai tự nói hay về mình, tôi sống thế nào thì họ tự biết.
|
Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã Công an Hà Nội cho biết: Sau khi dựng được đường đi của đối tượng, các anh đã báo cáo Ban Giám đốc Công an Hà Nội và được đồng ý thành lập tổ công tác lên đường lần theo dấu vết của Bảo. 12h đêm 29/11, Thượng tá Phạm Ngọc Anh cùng Trung tá Ngô Đức Minh vào tới TP HCM, nhưng Bảo và người tình đã về một xã miền núi của huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) thuê nhà trọ.
Phối hợp với Tổng cục An ninh 1, Cục Cảnh sát truy nã, Phòng Cảnh sát truy nã Công an TP HCM, Phòng PC45 Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Nhơn Trạch, các anh đã bao vây nhà nghỉ nơi Bảo và người tình đang ở và bắt giữ nhanh gọn, bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay. Theo lời kể của Thượng tá Phạm Ngọc Anh, cả đêm hôm đó, các anh không thể nào khai thác được Bảo vì hắn vừa chơi ma tuý đá xong nên thần kinh rơi vào trạng thái rối loạn. |
|
Năm 1993, Nguyễn Ngọc Bảo có mối quan hệ khá thân thiết với con gái trùm ma tuý Thanh Nhàn (A "ngựa") nên hắn xài ma tuý gần như miễn phí, đến năm 1996 thì hắn làm nhiệm vụ canh gác toàn bộ đường dây bán lẻ ở chợ ma tuý Thanh Nhàn. Khi chặt đứt đường dây này, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giữ 55 đối tượng, trong đó có Bảo. Chiều 1/12, Nguyễn Ngọc Bảo và người tình đã được di lý từ TP HCM ra Hà Nội phục vụ công tác điều tra. Hắn được áp giải rất nhanh vào ngôi nhà 55 Lý Thường Kiệt, trước ánh mắt ngỡ ngàng, lo lắng của người vợ trẻ đang ngồi đợi hắn ở trước cổng. |


