Phường “bất nhân bất nghĩa”
"Đã bất nhân lại còn bất nghĩa" - câu này quả đúng với Huỳnh Ngọc Minh, gã thợ cắt tóc kiêm phường cờ bạc. Bao nhiêu năm Minh được gia đình vợ cưu mang, thì cũng từng ấy năm cô giáo Thư phải chịu đựng những trận bạo hành từ một gã chồng tàn độc là hắn. Và rồi, sau 2 lần ly hôn rồi tái hợp, Minh lại mất nhân tính đến độ nửa đêm vác rìu cố sát mẹ vợ chỉ vì số tiền 10 triệu đồng hắn muốn tước đoạt để đánh đề...!
Hơn 11h đêm 16/12, làng quê nghèo ở Đại An (xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) chìm trong mưa phùn, buốt từng cơn giá rét. Bà Nguyễn Thị Minh Tuân (60 tuổi) sau một ngày chăm sóc người chồng đang bị ung thư giai đoạn cuối, cũng mệt nhọc cố ngả lưng để ngày mai lại tiếp tục tất tả lo cho chồng trong bệnh viện. Thế rồi, trong căn nhà cấp bốn xập xệ, tiếng bà Tuân đau đớn kêu cứu thảng thốt. Khi những người hàng xóm vơ vội chiếc đèn pin chạy sang, thì một bóng đen từ trong nhà cũng đạp cửa cắm cúi bỏ chạy. Chỉ còn bà Tuân nằm thiêm thiếp với chi chít vết chém trên đầu và cơ thể. Gượng chút sức lực cuối cùng, bà cố thều thào: "Nó giết tôi, nó cướp tiền chạy rồi" và ngất lịm. Riêng bóng đen cũng mất hút cuối con đường làng giữa đêm đen, hắn chỉ để lại hiện trường một chiếc rìu bổ củi bê bết máu, bị gãy vụn từng đoạn lăn lóc giữa nhà.
Nhận được tin dữ, cô giáo Nguyễn Thị Hạnh Thư (con gái bà Tuân, SN 1982, giáo viên mầm non) đã vội vượt gần 100 cây số từ huyện Tây Giang (Quảng Nam) về Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam ở TP. Tam Kỳ để kịp thăm mẹ. Cũng chính nhờ câu chuyện của Hạnh Thư và miêu tả nhân dạng của bà Tuân, danh tính "bóng đen" cố sát, cướp của đã nhanh chóng được cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Quảng Nam làm rõ. Hắn không ai khác chính là Huỳnh Ngọc Minh (SN 1978, trú thôn Long Sơn, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), cũng đồng thời là con rể của bà Tuân, là chồng của Hạnh Thư... Minh cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Nam bắt khẩn cấp sau 5 tiếng đồng hồ lẩn trốn vào sáng 17/12.
Huỳnh Ngọc Minh cũng không quên than trách, do cuộc sống vợ chồng Minh với chị Nguyễn Thị Hạnh Thư (con gái bà Tuân - PV) hay xảy ra mâu thuẫn. Vì lí do Minh không tu chí làm ăn, lại dính vô bài bạc, một phần đổ vỡ cũng do bà Tuân xót con can thiệp. Lúc nào bà Tuân cũng la mắng, thường xuyên trách móc và khuyên Hạnh Thư dứt tình với Minh làm hắn tức tối nên nuôi kế hoạch giết hại để hả giận. Sau hôm bị bà Tuân gặp giữa đường chửi mắng, đêm 16/12, Minh đã lẻn trèo vào nhà, vơ vội cái rìu bổ củi sau bếp rồi cứ thế mặc mẹ vợ van xin tha mạng, hắn vẫn cố sát. Thấy bà Tuân bất tỉnh, những hàng xóm nghe tiếng kêu cứu chạy đến, Minh vội cướp luôn số tiền hơn 10 triệu đồng của bà Tuân lẩn trốn vào đêm đen.
![]() |
| Gã con rể bất nhân Huỳnh Ngọc Minh (giữa). |
Ngày 18/12, bác sĩ Phan Văn Trương (Trưởng khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam) cho biết: "Bệnh nhân Nguyễn Thị Minh Tuân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, trong đó có một vết thương do vật cứng đập trúng vùng mặt làm vỡ xương gò má, một số vết thương khác ở vùng đầu khiến bà Tuân mất máu trầm trọng. Sau khi các bác sĩ hội chẩn, đã quyết định phẫu thuật khẩn cấp ngay trong đêm để cứu tính mạng cho bệnh nhân...”.
Thức trắng, bất an bên giường bệnh của mẹ, cô giáo Thư cay đắng trút lòng về gã chồng bất nhân, bất nghĩa của mình. Cùng lớn lên ở làng quê nghèo ở xã Tam Đại, Thư vốn biết Huỳnh Ngọc Minh từng nghiện cờ bạc, đá gà, nghề nghiệp không ổn định lại là thành phần bất hảo ở địa phương, nhưng do chung cảnh nghèo khốn khó mà thương và hy vọng tình yêu sẽ cảm hóa được một kẻ bỏ đi như Minh, nên năm 2004 Thư quyết định cùng Minh kết nghĩa vợ chồng.
Thời gian đầu Minh ra vẻ chí thú làm ăn, gác bỏ quá khứ. Được mẹ vợ là bà Tuân cưu mang, giúp đỡ nên hắn mở một quán cắt tóc nam ngay đầu làng. Sự chăm chỉ của Minh cộng với lương giáo viên mầm non của Thư, tích góp dè xẻn, hai vợ chồng trẻ đã dựng được một căn nhà cấp bốn để ổn định và đón đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh ra đời.
Nhưng hạnh phúc của vợ chồng Thư - Minh chẳng được bao lâu, Minh lại trở về bản tính cũ. Hắn bỏ bê quán cắt tóc, tối ngày chỉ lao đầu vào rượu chè và cá độ đá gà. Thư vất vả đi dạy mầm non ở Tam Lãnh cách nhà đến 30 cây số, lại đang nuôi con nhỏ nhưng hễ cô về đến nhà là phải chịu những tủi phận do gã chồng gây ra. Từ thua cá độ về vét sạch những đồng dành dụm cuối cùng trong nhà, cho đến chửi bới, đánh đập thậm chí là bóp cổ Thư để ép cô phải đưa tiền cho hắn đi cờ bạc. Xót con, thương cháu, bà Tuân đành chua chát đón hai mẹ con Thư về che chở sau hai lần vợ chồng con gái đưa nhau ra tòa ly dị.
|
Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm "Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc Minh (SN 1978, trú thôn Long Sơn, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh) về tội giết người, cướp tài sản. |
