Rợn người trước lời khai của kẻ giết người tình trong nhà nghỉ
Sát hại người tình sau khi ân ái
Ngày 15/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đoàn Văn Phan để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản.
Theo thông tin ban đầu, sáng 10/9, khi vợ chồng anh Dương Văn Việt – chủ nhà nghỉ Hoàng Việt, địa chỉ tại thôn Cường Tráng, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh lên kiểm tra phòng 201 mà khách thuê từ ngày 6/9 thì thấy chị Nguyễn Thị Tuyết, SN 1977, ở xã Lâm Thao, huyện Lương Tài nằm chết trên giường, trên người phủ một tấm chăn mỏng.
Anh Việt cho biết: “Sáng 6/9, chị Tuyết cùng bạn trai là Đoàn Văn Phan đến thuê phòng nghỉ. Vì hai người là khách quen nên anh Việt chỉ vào sổ rồi trả lại CMND cho Phan. Thế nhưng từ lúc hai người vào thuê phòng, tôi đã thấy Phan có nhiều biểu hiện bất thường. Hàng ngày nhân viên trong nhà nghỉ vẫn thấy Phan đi đi về về, có lúc còn mua cả đồ ăn mang vào phòng. Lần cuối cùng Phan xuất hiện tại nhà nghỉ là chiều 8/9, sau đó vợ chồng tôi không thấy Phan quay lại nữa. Ngày 9/9, Phan gọi cho tôi nói đến tối sẽ quay lại vì đã mang xe của chị Tuyết đi đánh bạc nên đang thu xếp tiền nong để lấy xe về. Hôm sau, vẫn không thấy Phan quay lại, trong khi mấy ngày liền không thấy bóng dáng chị Tuyết, thấy lạ tôi mới lên kiểm tra thì phát hiện ra sự việc. Khi vợ chồng tôi mở cửa ra thì mùi tử khí bay ra nồng nặc, chị Tuyết nằm chết trên giường với những vết máu đã khô, ngả màu nâu thấm đầy trên ga trải giường”.
| Đoàn Văn Phan. |
Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tài liệu điều tra thu thập được, CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đoàn Văn Phan về tội giết người, cướp tài sản.
Xác định Đoàn Văn Phan chính là thủ phạm giết hại chị Tuyết, đích thân một đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã gọi điện cho Phan để vận động đối tượng ra đầu thú. Tuy nhiên, không những không chấp hành, hắn còn khống chế tài xế taxi đang chở hắn, rồi đe dọa trong người có mìn, yêu cầu Công an phải đưa hắn về thắp hương cho người yêu nếu không sẽ cho nổ. Nhận thấy tính chất manh động của đối tượng vì hắn đang trong tình trạng tâm lý không ổn định nên lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh quyết định phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người bị hại, lái xe taxi và nơi hỏa táng chị Tuyết. Hơn nữa trước đây Phan đã có thời gian làm nghề khai thác đá, sử dụng thành thạo kíp nổ, khả năng hắn có thuốc nổ là rất cao. Vì vậy, Công an tỉnh Bắc Ninh đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để vô hiệu hóa Đoàn Văn Phan.
Trong đêm 10/9, nhận được thông tin Phan đang ở khu vực xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, các mũi trinh sát được tỏa ra các hướng rà soát mọi khu vực nhà nghỉ, phòng trọ... để khoanh vùng đối tượng. Đến 8h ngày 11-9, phát hiện Phan đang có mặt trong nhà nghỉ Đăng Khoa, thuộc xã An Lâm, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Phòng PC52, Công an huyện Lương Tài, Công an huyện Nam Sách, Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương tổ chức vây bắt. Một mặt, để đánh lạc hướng, điện nhà nghỉ được cắt toàn bộ buộc hắn phải mở cửa chống nóng, tạo cơ hội cho các trinh sát áp sát phòng nghỉ. Mặt khác, các chiến sĩ Công an bắc loa kêu gọi Phan đầu hàng, đồng thời dùng em trai của hắn thuyết phục vận động anh trai ra đầu thú. Đến 13h cùng ngày, Đoàn Văn Phan đã tự mở cửa thúc thủ tra tay vào còng.
Theo một cán bộ điều tra thì chắc chắn Phan đã có ý định chống đối Công an hoặc tự sát bởi khi khám xét căn phòng đã thấy hắn giật đứt phích cắm tivi.
Vẫn lươn lẹo dù người tình đã chết
Tại cơ quan điều tra, Đoàn Văn Phan khai nhận: Sáng 6/9, khi đang ở thị trấn Thứa thì hắn gọi điện cho người tình rủ đi ăn sáng. Khoảng 10h sáng hôm đó, chị Tuyết có mang theo 40 triệu đồng đi xe máy tới gặp Phan và hai người đưa nhau đến nhà nghỉ Hoàng Việt. Khoảng 12h cùng ngày, sau khi quan hệ, hai người đã cãi nhau. Tức giận, Phan đã dùng tay chẹn cổ người tình, nhưng Tuyết vẫn tiếp tục thách thức “có giỏi thì giết đi” khiến Phan càng điên tiết chẹn cổ mạnh hơn nữa. Khoảng 5 phút không thấy chị Tuyết có phản ứng gì nên hắn bỏ tay ra. Thấy chị Tuyết nằm im, Phan liền dùng chiếc ghế đôn có sẵn trong phòng đập liên tiếp nhiều nhát vào gáy chị Tuyết. Sau đó, hắn đưa tay lên mũi thử thì thấy chị Tuyết không thở nữa. Hắn đắp chăn lên người chị Tuyết, lấy xe máy và điện thoại của chị này rồi đi khỏi nhà nghỉ.
Vừa thấy chúng tôi, hắn đã khóc lóc, van xin: “Em xin các anh, các chị cho em về thắp hương cho vợ em một lần”. Mặc dù luôn miệng bảo yêu thương vợ, thi thoảng lại giả bộ khóc lóc, mếu máo, nhưng những lời khai của hắn chỉ khiến người ta thêm ghê tởm.
Phan kể, hắn gặp chị Tuyết khi chị hát thuê tại đám cưới của một người bà con anh ta. Giọng hát quan họ ngọt ngào cùng với làn da trắng như trứng gà bóc của chị Tuyết đã làm Phan ngất ngây. Hắn quyết tâm tiếp cận và chinh phục chị Tuyết cho bằng được. Từ khi yêu được chị Tuyết, Phan quay ra hờ hững với vợ, sau đó thì ly dị hẳn. Bản thân chị Tuyết dù chưa một lần lên xe hoa nhưng đã có hai đứa con. Khi biết chị Tuyết yêu Phan, gia đình đã cực lực phản đối. Bởi gia đình chị Tuyết biết Phan là một kẻ nghiện lô để, cờ bạc rất nặng. Từ bé, hắn đã mê chơi xóc đĩa, tá lả. Sau này có dịp làm thuê trên tàu, sở thích này của hắn lại có dịp phát huy. Chính vì thú đam mê đỏ đen đó nên Phan lâm vào cảnh nợ nần, quẫn bách. Phan khai, tính tới thời điểm trước khi xảy ra vụ án, số tiền nợ cờ bạc của hắn cũng ngót nghét một tỉ đồng. Có lẽ cũng vì “chó cùng dứt giậu” nên hắn đã ra tay sát hại cả người tình – người mà hắn mê đến mức bỏ cả vợ con.
Về phần chị Tuyết, dẫu biết Phan cờ bạc, rượu chè, nợ nần chồng chất nhưng vì men say tình ái nên chị Tuyết vẫn nặng lòng với Phan, không dứt ra được. Sáng hôm xảy ra vụ án mạng, biết chị Tuyết đi gặp Phan, những người thân của chị đã ngăn cản, nhưng chị Tuyết không nghe.
Theo lời Phan khai tại cơ quan điều tra thì sau khi giết chị Tuyết, hắn đã lấy toàn bộ số tiền mặt mà người tình mang theo cùng với chiếc xe máy. Lấy được tiền, hắn không trả nợ mà “đầu tư” bằng cách đánh một lúc 200 điểm lô để gỡ gạc. Ngày hôm đó, Phan trúng lô và hắn lại tiếp tục đánh tiếp 200 điểm cho ngày hôm sau. Thế nhưng may mắn đã không mỉm cười với hắn. Lần này hắn “tạch” lô. Chiếc xe máy của chị Tuyết Phan mang đi cắm được 6,9 triệu.
Đêm hôm xảy ra vụ án, sau khi giết người tình, hắn đã rủ bạn bè đi nhậu, sau đó đi hát karaoke “tay vịn” đến sáng. Phan khai: “Sáng hôm sau em về nhà nghỉ, em còn mua bún lên cho vợ em ăn. Nhưng em gọi mãi cô ấy không tỉnh dậy. Em chỉ biết ngồi đó khóc khi nhìn cô ấy nằm bất động”.
Trong khi trò chuyện, Phan nhiều lúc giả điên giả khùng khi nói đến động cơ giết “vợ”. Hắn bảo, hắn và người tình đã có ý định chết cùng nhau, và trọn ngày sinh của người tình để ra đi. Hắn luôn mồm nói rất yêu chị Tuyết, vì chị Tuyết mà hắn bỏ cả gia đình nhỏ của mình. Thế nên khi bị gia đình hai bên ngăn cấm hắn chỉ nghĩ đến cái chết để mãi mãi được ở bên người tình. Thế nhưng, khi đã giết chết chị Tuyết thì hắn lại không nghĩ đến chuyện chết cùng nữa “Vì em còn phải giải quyết nhiều việc đang dang dở nên chưa thể chết được. Sau đó em cũng có 2 lần định tự tử nhưng không thành”.
Giờ đây, khi tội ác của mình bị phanh phui, biết chắc mình sẽ phải chịu hình phạt cao nhất nên hắn luôn miệng khóc lóc nói: “Giờ em chỉ muốn được tử hình thật nhanh để có cơ hội xuống suối vàng tạ lỗi với “vợ”. Em tin là “vợ” em sẽ tha thứ cho em và chúng em sẽ bắt đầu lại từ đầu”.