Sát hại bạn đồng tính vì… dám đi cưới vợ

15:50 04/08/2016
Ngà và Nam có mối quan hệ đồng tính và luôn dính với nhau như hình với bóng. Khi Nam thông báo sẽ cưới vợ Ngà đã dùng dao đâm Nam tử vong.


Vào lúc 3h30’ sáng 27-7, một số người dân ấp Bảo, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh trên đường đi làm rẫy bỗng nghe tiếng đàn ông la hét rồi đánh nhau loạn xạ nên chạy đến can ngăn. Nhưng khi vừa đến nơi thì thấy Đặng Ngọc Ngà (47 tuổi) cầm một con dao nhọn dính máu, dưới sàn nhà là anh Nguyễn Thành Nam đang nằm trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương. 

Nhận thấy anh Nam đang trong cơn nguy kịch, người dân lập tức đưa anh đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trước khi kịp đến bệnh viện. Lợi dụng lúc mọi người mải lo đưa anh Nam đi cấp cứu, Ngà đã nhanh chân trốn thoát khỏi hiện trường.

1.Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng, Công an huyện Bến Cầu đã cử một tổ công tác xuống hiện trường tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ, dấu vết. Ngoài ra với địa hình tiếp giáp với tỉnh Long An, có tuyến đường xuyên Á kết nối với TP. Hồ Chí Minh, lên TP. Tây Ninh và nhất là các đường mòn nằm dọc theo đường biên giới tiếp giáp với Campuchia nên ngay sau đó, Công an huyện Bến Cầu tiếp tục huy động lực lượng còn lại chia thành nhiều mũi bịt chặt các hướng mà hung thủ có thể chạy trốn sang các tỉnh hoặc sang bên kia biên giới.

Sau hơn 6 giờ liên tục quần thảo tại tất cả các điểm nóng, ruộng hoang, rừng cao su, rẫy sắn trong khu vực, đến 9h35’ cùng ngày thì tóm được Ngà khi hắn đang lẩn trốn tại cánh đồng Bàu Trảng Nhớt, ấp Bảo, xã Long Giang.

Khu vực Ngà ra tay sát hại anh Nam.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Ngà khai nhận từ nhiều năm nay giữa hắn và Nam có mối quan hệ đồng tính và luôn dính với nhau như hình với bóng. Đầu năm 2016, phát hiện anh Nam thường xuyên qua lại với một cô gái nên Ngà đã tìm cách ngăn cản, thậm chí nhiều lần còn bêu xấu anh Nam trước mặt bà con chòm xóm, đặc biệt còn hăm dọa sẽ "xử" anh Nam tồi tự vẫn để cả hai "đoàn tụ" với nhau dưới suối vàng.

Tuy nhiên anh Nam nghĩ Ngà chỉ nói suông mà không dám làm gì nên vẫn quyết tâm chia tay. Cách đây một tuần, anh Nam thông báo sẽ cưới vợ và yêu cầu Ngà không được liên hệ điện thoại và cũng không được có hành động ngăn cản đám cưới khiến hắn bị sốc và từ đó nảy sinh ý định sát hại anh Nam. Đến tối 26-7, Ngà tìm gặp anh Nam năn nỉ sáng hôm sau chở mình đi thăm một người bà con ở TP. Tây Ninh đang bị bệnh nặng và hứa đây là lần cuối cùng làm phiền.

Trước sự năn nỉ của Ngà, anh Nam đã đồng ý và đến 3h sáng thì dậy lấy xe gắn máy chở Ngà đi. Đến khu vực ấp Bảo, xã Long Giang thì Ngà bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào hông, bụng khiến cả anh Nam và xe ngã văng ra đường. Khi anh Nam cố gắng bỏ chạy, Ngà tiếp tục đuổi theo truy sát cho đến khi anh Nam không thể chạy được nữa mới thôi. Trong lúc định tìm cách phi tang con dao thì bị bà con nhân dân phát hiện và tri hô nên Ngà đã cầm dao bỏ chạy.

Ngoài những lời khai trên, trong lúc trả lời các câu hỏi của điều tra viên, Ngà còn cay cú bảo: "Em đã gây ra trọng tội thì phải trả giá, nhưng đau lắm các anh ạ. Sống chung với nó (Nam) mấy năm nay, từ cái ăn, cái mặc cho đến những đồng tiền sinh hoạt hằng ngày, xe gắn máy xịn em đều lo hết. Lúc nó cần tiền, em bán cả mẫu ruộng, kể cả căn nhà hương hỏa để thờ cúng cha mẹ đưa cho nó. Vậy mà gần đây nó lại phản bội em để lấy người con gái khác, tiền bạc, tài sản của em nó cũng mang cho con nhỏ đó hết.

Đến đây thì cái bộ mặt thật của nó đã lòi ra, nhưng vì tình cảm mấy năm trời, em cắn răng năn nỉ, can ngăn, nhưng nói mãi không được nên em mới nảy sinh ý đồ xấu. Lúc đầu em chỉ tính làm cho nó bị thương thôi chứ đâu ngờ lúc đó hăng quá nên đã xảy ra án mạng. Bây giờ em thấy hối hận lắm nhưng đã muộn rồi… Đành chịu thôi…".

Đối tượng Đặng Ngọc Ngà tại cơ quan Công an.

2. Ông Đặng Văn Chúng - anh ruột Ngà chia sẻ: Cha mẹ ông sinh được cả thảy 5 anh chị em. Nhà nghèo, lại chỉ có nghề làm ruộng rẫy nên lớn lên mỗi người đều tự đi tìm kiếm việc làm rồi dựng vợ gả chồng ở riêng. Riêng Ngà là con trai út nên cha mẹ không yêu cầu phải làm gì mà các anh chị hằng tháng phải góp gạo nuôi.

Nhà có 2,2 mẫu đất ruộng để trồng tỉa, nhưng khi cha mẹ già yếu thì chia cho mỗi người 2 sào, riêng Ngà do tập tục con trai út phải phụng dưỡng cha mẹ, đồng thời lo chuyện thờ cúng ông bà tổ tiên nên được chia cho 1,4 mẫu cùng căn nhà dài. Lúc ấy Ngà mới được 15 tuổi, lại có khối ruộng đất kha khá nên hay vênh mặt với bà con xóm giềng, không chịu làm ăn mà tụ tập bạn bè ăn nhậu say sỉn.

Nhiều lúc không có tiền ăn nhậu thì sang hàng xóm bẻ trộm trái cây, bắt trộm gà vịt mang về làm mồi nhậu, và để có tiền mua rượu, Ngà còn trộm cả đồ dùng nhà hàng xóm đem bán. Không chịu nổi đứa con hư hỏng, cha mẹ đã gọi ông Chúng cùng các chị đến bàn bạc và thống nhất nhờ chính quyền địa phương lập hồ sơ đưa đi trường giáo dưỡng.

Khoảng thời gian đầu khi mới được đưa đi giáo dục, Ngà còn chăm chỉ lao động, tuy nhiên gần một năm sau thì gây ra rất nhiều chuyện phiền toái. Đầu tiên là kéo bè kéo đảng tìm cách phá cổng trốn khỏi trường giáo dưỡng. Sau khi được yêu cầu trở lại học tập thì Ngà tìm cách chống đối những thầy cô giáo, chèn ép, ăn chặn thức ăn và đồ dùng của bạn cùng lớp.

Đến năm 17 tuổi, Ngà lại tiếp tục gây sự khi đánh trọng thương một bạn trai cùng lớp và bị nhà trường lập hồ sơ quản thúc tại chỗ. Tuy nhiên chỉ ít ngày sau đó Ngà lại tiếp tục gây chuyện rồi trốn khỏi trường và lúc này hắn đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên nhà trường đã mời Công an vào cuộc và sau đó bị xử 3 năm tù giam, thi hành án tại Trại giam Bố Lá, tỉnh Bình Phước…

Ông Đặng Văn Chúng (anh trai Ngà) kể lại vụ việc với phóng viên Chuyên đề CSTC.

"Trở về sau mấy năm đi tù, tưởng chừng nó sẽ biết ăn năn hối cải, nhưng nó lại tụ tập đám bạn quen trong tù tối ngày ăn nhậu phá làng phá xóm. Anh chị em trong nhà xúm lại khuyên can thì nó cầm cây đánh đuổi và đòi từ mặt tất cả mọi người. Cách đây gần một năm do quá buồn phiền về thằng con hư hỏng mà không dạy bảo được nên mẹ tôi đã qua đời.

Trước đó vào năm 2013, nhiều lần tôi được nghe bà con xóm giềng nói thằng Ngà nó không thích con gái, chỉ thích con trai nhưng gia đình tôi không tin. Kể cả khi nó thường xuyên cặp kè với thằng Nam ở ấp bên cạnh, tôi cũng chỉ nghĩ chúng nó là bạn bè thân thiết, thường xuyên đi cùng nhau thì có vấn đề gì đâu. Đến mấy tháng sau, nó đuổi vợ con ra khỏi nhà rồi tuyên bố sẽ cưới thằng Nam thì tôi mới thấy những lời bà con xóm giềng nói là sự thật.

Mẹ chết được một tuần thì nó lôi thằng Nam về nhà sống, bao nhiêu đất đai nhà cửa thằng Ngà đều bán sạch lấy tiền đưa bạn đồng tính đi du hí khắp mọi nơi, sau đó còn sang cả casino bên Campuchia đánh bài thua mất trên 220 triệu đồng… Thôi thì ai làm nấy chịu chứ lâu nay gia đình chúng tôi đã coi như không có thằng em này rồi…", ông Chúng than thở.

Bà Phạm Thị Ngọt, một người dân cùng xóm kể lại: Sáng sớm hôm ấy khi bà đang dọn hàng ăn để bán cho những người đi chợ thì nghe tiếng la hét của bà con. Bỏ dọn hàng, bà chạy lại thì thấy Nam bị thương tích nặng đang nằm quằn quại, còn Ngà tay cầm con dao chạy bộ về hướng thị trấn huyện. Ngay lập tức bà cùng một số người dân khác đưa Nam đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời báo ngay cho Công an xã Long Giang đến xử lý…

"Gia đình ấy, từ cha mẹ cho đến các anh chị đều là những người tử tế, sống rất mẫu mực mà sao lại sinh được thằng con út khác thường như vậy. Từ nhỏ nó đã là đứa cứng đầu, lúc nào cũng cãi lời cha mẹ rồi sang hàng xóm nghịch ngợm, phá phách đủ thứ. Bà con nuôi được con gà, con vịt định để dành đến ngày giỗ, ngày tết khi con cháu tụ tập về sẽ làm thịt nhưng cũng bị Ngà trộm sạch, lớn nhỏ gì nó cũng bắt hết, không chừa con nào. Thấy nó phá quá nên cha mẹ nó đã xin gửi đi trường giáo dưỡng để học tập, nhưng nghe đâu nó gây án gì đó nên đã bị đi tù.

Sau khi đi học tập cải tạo về, nó đã lấy được cô vợ vừa xinh đẹp, vừa hiền lành chịu khó, lại sinh cho nó được thằng con trai đẹp như tranh vẽ. Vậy mà nó không biết tu tỉnh, chí thú làm ăn để chăm lo gia đình mà cứ bỏ bê vợ con đi biền biệt. Đến khi nó bán hết nhà cửa, ruộng vườn thì vợ nó chán quá đã dắt con về bên ngoại tá túc và cũng từ mặt nó luôn.

Mấy năm gần đây, nó dắt thằng Nam về nhà chung sống, nhưng do ghen tuông nên cứ cãi, đánh nhau suốt ngày, gây xáo trộn cả cuộc sống của bà con trong xóm. Nhiều lần chính quyền địa phương đến khuyên bảo, thậm chí có lần còn lập biên bản xử phạt hành chính về tội gây mất trật tự công cộng, nhưng chỉ được ít ngày sau nó lại chứng nào tật nấy… Thật hết biết luôn…", bà Ngọt chia sẻ.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để sớm đưa Ngà ra xét xử theo pháp luật.

Đức Cương

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文