'Sát thủ tình trường' có sở thích 'sưu tập' tình cảm

08:53 08/12/2015
Trước khi gặp "sát thủ tình trường", Đại uý Nguyễn Hồng Quân, điều tra viên Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên nói đùa với chúng tôi: “Nhà báo cẩn thận không là bị rơi vào "mê hồn trận" của đối tượng đấy”.

Và quả thật, nếu như ở ngoài đời, "sát thủ tình trường" vẫn với miệng lưỡi này, văn vở này, thì hẳn là không có gì ngạc nhiên khi danh sách các cô gái trẻ bị hắn cho sập bẫy tình dài không kể xiết. Nhưng đáng ngại ở chỗ, sau khi "cướp tình", hắn quay sang cướp hoặc trộm cắp tài sản của các cô. Ít nhất có 5 vụ, cơ quan điều tra đã làm rõ bị hại. Họ đều là các cô gái trẻ, sinh viên, công  nhân các trường đại học, cao đẳng, công ty đóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tán đổ sau 3 tiếng chat Zalo

Không đẹp trai lắm nhưng Nguyễn Quang Tiền, 24 tuổi, trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, có cách nói chuyện với phụ nữ rất "văn vở". Cô nào lâu thì 3 ngày đã chết đứ đừ, cô nào chóng thì sau 3 tiếng nghe hắn à ơi, đã vội vàng gật đầu nhận lời yêu. Và cũng chỉ sau khi gặp mặt không lâu, cả hai đã hẹn hò thề thốt như thể nếu ngày mai họ không yêu nhau nữa, thế giới này sẽ nứt toác.

Nạn nhân duy nhất dũng cảm gạt bỏ mọi nỗi xấu hổ, viết đơn tố cáo hắn là cô Kiều Anh, SN 1994, quê Nam Định, là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Thái Nguyên. Ngày 27-10, Kiều Anh lên mạng Zalo chat và làm quen với Tiền. Khi ấy, Tiền giới thiệu tên là Hoàng Anh. Sau 3 tiếng trò chuyện thì tình cảm của hai người từ bạn bè mới quen đã chuyển sang yêu đương.

Họ quyết định gặp nhau vào ngày 30-10. Nhưng Tiền không đi một mình mà đi cùng một người bạn nữa. Trò chuyện vài câu, Tiền đề nghị Kiều Anh dùng chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên của cô đến hàng cho thuê xe máy để thuê một chiếc xe cho Tiền đi làm tiếp thị. Hai người tới quán cà phê Trung Đức, thuộc phường Quang Trung, TP Thái Nguyên và Kiều Anh đã dùng giấy tờ của mình thuê cho Tiền một chiếc xe Air Blade.

Tiền chở Kiều Anh về phòng trọ của cô này. Hắn khôn ngoan dựng xe tận ngoài cổng rồi cùng Kiều Anh đi vào nhà. Sau khi quan hệ tình cảm, Tiền mượn điện thoại của Kiều Anh rồi ra ngoài đóng cổng, thản nhiên giả vờ nói chuyện điện thoại với ai đó rồi lên xe dông thẳng.

Mọi nỗ lực tìm lại "người yêu" của Kiều Anh đều không có kết quả khi gọi điện thoại thì hắn tắt máy, kết nối Zalo thì đã bị hắn chặn.

Vào cuộc điều tra, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Thái Nguyên đã phát hiện Nguyễn Quang Tiền đang ở cùng bạn gái là chị Nguyễn Thị Hải, công nhân một công ty trên địa bàn Thái Nguyên. Hải cho biết, cô có quan hệ yêu đương với Tiền từ 2 tháng nay.

Tuy là người yêu nhưng Hải không biết Tiền làm nghề gì và cũng không biết tên thật của hắn, vì hắn xưng tên là Hoàng Anh. Khoảng hơn một tháng trước, Tiền mang về phòng trọ của cô một chiếc xe máy AirBlade, hắn nói mượn của người bạn. Thỉnh thoảng, hắn lại mang về phòng trọ của cô vài đồ vật có giá trị như điện thoại, laptop... Số tài sản này, cơ quan điều tra xác định là tang vật trong các vụ án Tiền gây ra và đã thu hồi.

Đến nay, cơ quan Công an đã xác định được 5 bị hại, đều bị Tiền làm quen qua mạng xã hội rồi tán tỉnh yêu đương. Sau khi cho con mồi sập bẫy tình, hắn giở bài cướp hoặc trộm cắp tài sản. Điều đáng nói ở chỗ, có trường hợp, hắn đến nhà "con mồi" thăm hỏi, đi lại thân thiết với các thành viên trong nhà, thậm chí ở lại ăn cơm và được mọi người quý mến, nhưng Tiền vẫn bất chấp, khi cơn thèm tiền nổi lên, hắn gạt hết tình cảm để phạm tội.

Ngày 30-4, cũng qua mạng Zalo, hắn làm quen với cô Trần Thị Hà, ở TP Thái Nguyên. Sau hai tháng chát chít thì gặp mặt. Được gia đình cô gái đón tiếp như khách quý, nhưng chỉ đến hôm sau, khi chở cô gái đi chợ, hắn phóng xe vù ga khi cô gái vừa khuất dạng sau cổng chợ. Chiếc xe này, hắn sử dụng làm phương tiện đi lại và gây án.

Bất cứ cô gái nào khi sa vào bẫy tình của hắn cũng đều bị hắn dùng thủ đoạn chiếm đoạt tài sản hoặc trộm cắp. Hắn thường đóng một vai đàn ông rất tử tế, khi vào tận bệnh viện thăm bố của một cô gái đang mắc bệnh ung thư, rồi tận tình đưa cô về phòng trọ. Sau khi ân ái, hắn lặng lẽ trộm của cô một chiếc điện thoại và một máy tính xách tay rồi một đi không trở lại.

Đối tượng Nguyễn Quang Tiến tại cơ quan điều tra.

Em muốn trao tình cảm cho tất cả

Tiền luôn tránh nhìn vào mắt người đối diện, điều dễ nhận ra nhất ở một kẻ thường xuyên dối trá và có lối sống lươn lẹo. Đôi mắt hắn ướt rượt, mỗi khi nhắc tới một nạn nhân, Tiền lại nhắm mắt như hình dung hình dáng, gương mặt cô gái. Hỏi, đã từng yêu bao nhiêu người, hắn lắc đầu không nhớ, dù đã nhắm mắt nghĩ đến vài phút:

- Anh Tiền làm nghề gì?

- Dạ, em làm thợ xây. Em làm dưới Hà Nội, thỉnh thoảng mới về Thái Nguyên.

- Nhà anh ở huyện Phú Bình, sao lên thành phố làm gì, trong khi công việc ở Hà Nội?

- Vì người yêu em làm công nhân, thuê trọ ở thành phố.

- Anh có vợ rồi cơ mà.

- Vợ chồng em ly thân 1 năm nay rồi, cô ấy gửi đơn ly hôn ra toà cách đây 4 tháng. Cũng vì vợ em như thế nên em thiếu thốn tình cảm.

- Anh có nhu cầu gì cần đến nhiều tiền mà lại liên tiếp đi lừa các cô gái trẻ lấy tài sản của họ như vậy?

- Vì em ở với người yêu em rất tốn kém. Cô ấy có hai đứa con riêng, trạc tuổi con gái em nên em rất thương. Lương cô ấy dành hết nuôi con, không cho em tiêu tiền ấy, thỉnh thoảng em lại đi đi về về Hà Nội - Thái Nguyên nên cần nhiều tiền. Hơn nữa, phải lấy của người này để đầu tư cho người sau...

Dẫn giải Tiến về nhà tạm giữ.

- Vụ đầu tiên anh gây ra như thế nào?

- Em làm quen với Mai trên mạng rồi gặp gỡ cô ấy. Lúc đó em đã ly thân vợ nên thiếu thốn tình cảm. Em đến nhà cô ấy ăn cơm, chở cô ấy đi chợ mua rau rồi lấy xe máy.

- Tại sao có tình cảm với Mai mà anh lại lấy xe của cô ấy?

- Vì em cần xe quá. Lúc đó em nghe nói vợ em có bồ nên em cần xe để theo dõi.

- Là người đàn ông, dám làm dám chịu, đừng đổ lỗi vì vợ mà phải lừa đảo lấy xe, đúng không?

- Vâng. Tại em cần tiền.

- Trong số 5 cô gái bị anh lừa, anh có tình cảm thật lòng với cô nào không?

- Đó là Kiều Anh và Huyền. Yêu rất nhiều.

- Yêu rất nhiều mà lại lấy tài sản của người ta. Anh không ngại sau này gặp lại nhau trên đường đời à?

- Vì lỡ rồi, lấy xe của Kiều Anh rồi không trả lại được nữa. Hôm em gặp Kiều Anh là đúng rằm tháng 9, em lên chùa cầu xin cho em yêu thật lòng người con gái nào mà em gặp đầu tiên trong ngày hôm đó và đã gặp Kiều Anh. Giờ gặp lại chắc em cũng ngượng lắm.

- Có sợ bị bắt không? Thái Nguyên nhỏ xíu mà, chạy đâu cho thoát.

- Khi em gây ra vụ đầu tiên, em đã nghĩ có ngày này, nhưng sau đó 1 tháng thấy không bị phát hiện nên em tiếp tục lao vào?

- Anh còn yêu vợ không?

- Em yêu vợ hơn chính bản thân mình.

- Lúc đầu anh nói yêu Hải, vừa xong nói yêu Kiều Anh và Huyền nhất, giờ lại yêu vợ hơn chính bản thân, tóm lại là yêu ai?

- Chị hỏi khó quá.

- Anh giở chiêu gì mà hạ gục các cô gái nhanh chóng thế?

- Em đánh vào tâm lý, hoàn cảnh của họ, khi họ viết dòng tâm trạng trên mạng xã hội. Ví dụ Kiều Anh, em kể cho cô ấy nghe chuyện em đi chùa, xin được yêu thật lòng người nào em gặp đầu tiên trong ngày hôm đó nên cô ấy rất xúc động và nhanh chóng yêu em.

- Yêu nhiều thế thì có gì vui không?

- Vì người con gái đầu tiên em yêu đã bỏ em đi lấy chồng, nên em tức tối trả thù đời.

- Anh lại vừa nghĩ ra tiểu thuyết nào đấy? Vừa đổ lỗi cho vợ, giờ lại đổ lỗi cho người yêu đầu.

- Trước em sang Trung Quốc chơi, có gặp một người chỉ thích sưu tập ảnh các cô gái. Còn em lại nảy sinh ý định sưu tập tình cảm.

- Điều đó mang lại cho anh cảm xúc gì?

- Em trao tình cảm cho tất cả mọi người và muốn biết từng người con gái cần gì ở người con trai.

- Khi lên mạng chat, anh thường đóng vai gì?

- Chưa có vợ con. Là đại diện bán hàng cho một thương hiệu nào đó, có chi nhánh tại Hà Nội. Với người nào thật thà thì em sẽ nắm điểm yếu của họ, còn với cô nào giả dối thì em cũng sẽ dùng văn vở.

- Cho đến giờ, anh có nhớ chính xác mình đã lừa tình bao nhiêu cô không?

- Người mà vừa bị lừa tình lẫn bị em hại  là 5 người. Còn nếu chỉ quan hệ rồi chia tay thì không đếm được.

- Anh thấy hành động của mình như thế nào? Có đáng mặt đàn ông không? Như chị Thanh, bố thì đang ung thư trong viện, chỉ có một cái laptop cũng bị anh lấy nốt!

- Dạ, em muốn làm lại cuộc đời.

Cho đến nay, cơ quan điều tra mới tìm được 5 bị hại và làm rõ được 5 vụ án mà Tiền gây ra. theo Thượng tá Phạm Ngọc Thanh - Phó trưởng Công an TP Thái Nguyên, rất có thể số nạn nhân của đối tượng Tiền chưa dừng lại ở đây. Vì vậy, cơ quan Công an đề nghị những ai là nạn nhân của Tiền, liên hệ với Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Thái Nguyên để cung cấp thông tin. Hiện Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Tiền về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản. Qua vụ việc này, các cô gái mới lớn cần nâng cao hiểu biết, tự trang bị cho mình kĩ năng sống để không rơi vào cái bẫy chết người của những kẻ xảo quyệt như Tiền.
Đinh Hiền - Quỳnh Vinh

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文