Sự mất tích bí ẩn của cô chủ hiệu cắt tóc

07:38 19/11/2018
Từ việc phát hiện một thi thể cháy xém nằm bên bờ sông và thông tin về một chủ tiệm gội đầu mất tích, Công an huyện Tiên Lãng đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng đưa ra ánh sáng vụ giết người, cướp của ghê rợn. Điều đáng nói, kẻ gây án lại là người thân thiết với gia đình nạn nhân...


Thi thể bên bờ sông

Ngày 9-11, người dân sinh sống tại khu vực bờ đê thôn Nam Từ (xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) vô cùng hốt hoảng khi phát hiện một thi thể bị cháy xém nằm sát bên bờ sông Thái Bình. Vụ việc ngay lập tức được báo cho chính quyền địa phương và Công an huyện Tiên Lãng.

Ông Vũ Ngọc Ngưng - Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết kể lại sự việc: "Đầu giờ chiều, chúng tôi nhận được thông tin từ người dân trong thôn Nam Từ báo về là phát hiện một thi thể bị đốt cháy. Tôi yêu cầu Công an xã đến bảo vệ hiện trường ngay lập tức và báo cho Công an huyện Tiên Lãng".

Cửa hàng gội đầu của chị Hằng.

Các lực lượng chức năng nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tiến hành rà soát các vụ mất tích, các tình tiết đáng ngờ ở những thôn xóm xung quanh khu vực phát hiện thi thể.

Sau khi thu nhận thông tin từ các nơi báo về, lực lượng chức năng phát hiện một vụ mất tích trước đó 2 ngày. Người mất tích là chị Nguyễn Thị Hằng (29 tuổi, trú tại thôn Khôi Vỹ Thượng, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng). Gia đình chị Hằng cho biết, chị này đã đi khỏi nhà từ ngày 7-11 và không thấy trở về.

Nhận thấy hai vụ việc có những dấu hiệu liên quan, cơ quan chức năng đã cho mời gia đình chị Hằng đến hiện trường để nhận diện thi thể. Mặc dù thi thể đã bị cháy xém, nhưng khi mới đến hiện trường, người nhà đã nhận ra đây chính là người nhà mình.

Kể lại sự việc, anh rể của chị Hằng là Nguyễn Văn Đ. (43 tuổi) cho biết: "Hôm ấy khi gia đình vừa ăn cơm xong thì nhận được tin báo của Công an. Họ nói mới phát hiện một thi thể nữ ở bờ đê sông Thái Bình, đề nghị gia đình đến nhận diện.

Đối tượng Vũ Thế Thùy.

Nghe họ thông báo, ai cũng giật mình bởi khi Hằng mất tích, ai cũng linh cảm có điều chẳng lành. Chúng tôi cũng đã đến nhà tất cả bạn bè thân quen của Hằng để tìm kiếm nhưng không thấy nên đành phải báo Công an".

Mọi người trong gia đình đã khẳng định thi thể đó chính là chị Hằng. "Ngoài khuôn mặt thì nhìn những vật dụng tại hiện trường như quần áo, trang sức trên thi thể, tôi cũng nhận ra đó là em gái tôi rồi", anh Đ. ngậm ngùi cho hay.

Người nhà nạn nhân cũng cho biết thêm, lần cuối cùng có người nhìn thấy chị Hằng là khi chị rời nhà đi cùng chiếc xe máy Honda Airblade mới mua, trên tay vẫn còn đeo nhẫn vàng. Tuy nhiên, tại hiện trường thì chiếc xe máy và nhẫn đều không còn. Người nhà chị Hằng suy đoán rằng, chị đã bị sát hại để cướp tài sản rồi đốt xác phi tang. Cuối ngày 9-11, thi thể của chị H. đã được bàn giao cho gia đình để làm thủ tục mai táng.

Vụ mất tích bí ẩn

Nói về nạn nhân, người dân địa phương cho biết, hoàn cảnh của chị Hằng rất đáng thương. Chị từng lấy chồng và sinh sống ở Vĩnh Bảo (Hải Phòng) và có một cô con gái 10 tuổi. Năm 2017, do cuộc hôn nhân không suôn sẻ, phát hiện chồng nghiện ngập nên hai vợ chồng đã ly dị, chị Hằng lại trở về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.

Nạn nhân Nguyễn Thị Hằng

Để có tiền nuôi con, chị Hằng đã đi vay mượn tiền của bạn bè người thân để mở cửa hàng cắt tóc trên địa bàn xã Quang Phục, chỉ cách nhà bố mẹ đẻ vài trăm mét. Do có duyên và tay nghề cao nên được khách hàng quý mến, cửa hàng cắt tóc của chị Hằng lúc nào cũng tấp nập, không chỉ khách quen mà còn có nhiều khách vãng lai ở các xã lân cận đến.

Do đông khách, chị Hằng ít khi về nhà mà ăn, ngủ tại cửa hàng cắt tóc, gội đầu của mình. Vì thế, trong tối ngày chị mất tích, gia đình cũng không hay biết do không nắm rõ được lịch trình sinh hoạt của chị.

Những người dân xung quanh quán cắt tóc của chị Hằng cho biết, đến chiều ngày 7-11, khách hàng đến cắt tóc tại quán khá đông, còn có nhiều người ở quanh xóm đến chơi nhưng đến tối, cửa hàng lại khóa cửa, tắt đèn. Việc này khiến nhiều người thấy lạ bởi trước đó hiếm có khi nào chị Hằng đóng cửa hàng sớm như vậy, dù có việc đi đâu thì chị cũng về rất nhanh.

"Bình thường đi đâu cô ấy cũng nhờ hàng xóm nhìn hộ cửa tiệm, đi một lúc rồi về ngay. Tối hôm ấy không thấy cô ấy đâu, cửa hàng thì đóng kín, trước khi đi cũng không dặn dò ai", một người hàng xóm cho hay.

Sáng 8-11, người nhà đã gọi điện thoại cho chị Hằng nhưng không liên lạc được. Nghi có chuyện chẳng lành, cả nhà phân công nhau đi tìm ở tất cả những nhà bạn bè thân quen nhưng cũng không ai biết thông tin. Sau đó, gia đình đã trình báo Công an địa phương và phát hiện xác chị Hằng cách nhà gần 10km.

Truy tìm kẻ thủ ác

Sau khi tiếp nhận vụ việc, các trinh sát phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng đã chia ra nhiều mũi, tiến hành tìm kiếm thông tin, xác lập các mối quan hệ của nạn nhân. Qua đó đã xác định được hung thủ sát hại chị Hằng là Vũ Thế Thùy (SN 1989, trú tại thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng). Sau khi gây án, Thùy đã trốn khỏi địa phương và chuẩn bị bỏ trốn ra nước ngoài.

Đêm 12-11, Vũ Thế Thùy đã bị bắt giữ tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) khi chuẩn bị bỏ trốn sang bên kia biên giới. Ngay trong đêm, Thùy được di lý về Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra.

Gia đình nạn nhân tiến hành tổ chức tang lễ.

Qua quá trình đấu tranh lấy lời khai, bước đầu Vũ Thế Thùy đã thừa nhận các hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Thùy là bạn trai của chị gái nạn nhân, do đang nợ nần tiền bạc, biết chị Hằng có nhiều tài sản nên đã nảy sinh ý định giết hại để chiếm đoạt. Tối 7-11, Thùy đến tiệm cắt tóc rủ chị Hằng đi chơi bằng xe máy Airblade màu đen đỏ của chị này.

Khi đi đến giữa đê sông Thái Bình, Thùy dừng xe giữa đường, lấy cớ xuống đi vệ sinh và nhân lúc chị hằng không để ý đã dùng con dao bầu thủ sẵn bên mình sát hại nạn nhân rồi lấy cỏ phủ lên thi thể. Thùy dùng chính chiếc xe của nạn nhân đi mua xăng rồi quay lại hiện trường, tưới xăng lên thi thể châm lửa đốt.

Ngoài chiếc xe máy, đối tượng đã lấy nhiều tài sản khác của chị Hằng gồm điện thoại di động, dây chuyền, nhẫn vàng, túi xách. Số tài sản này đã bị Thùy đem bán rồi lấy tiền để trốn ra Móng Cái với ý định bỏ trốn sang Trung Quốc. Tuy nhiên, khi chuẩn bị đi thì Thuỳ bị các trinh sát bắt giữ.

Sau khi bắt giữ Vũ Thế Thùy, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục bắt giữ nghi phạm thứ 2, được cho là đã giúp sức cho hung thủ tiêu thụ tài sản cướp được của nạn nhân và giúp Thùy tìm đường trốn sang Trung Quốc.

Nghi phạm này tên Phạm Xuân Trường (SN 1984, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh). Quê của Trường cũng ở Tiên Lãng và có mối quan hệ bạn bè với Vũ Thế Thùy. Hiện tại, CQĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò, hành vi của Phạm Xuân Trường trong vụ án này.

Hiền Trâm

Gián đoạn tại eo biển Hormuz đang đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào biến động mạnh, với quy mô được đánh giá vượt các cú sốc dầu mỏ thập niên 1970, buộc nhiều quốc gia khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm nguồn cung và ổn định kinh tế.

Những ngày qua, thông tin xe bán tải (pickup) thuộc diện phương tiện bị cấm vào nội đô Hà Nội giờ cao điểm đang gây xôn xao dư luận. Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định quy định phân loại xe pickup đã tồn tại từ lâu, không phải là quy định mới ban hành.

Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm hoãn các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran đang tạo ra một khoảng “dễ thở” tạm thời trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Tuy nhiên, các tín hiệu trái chiều từ hai phía cùng diễn biến phức tạp trên thực địa cho thấy nguy cơ xung đột vẫn hiện hữu, trong khi cộng đồng quốc tế nỗ lực thúc đẩy giải pháp ngoại giao nhằm ngăn chặn khủng hoảng lan rộng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá vật liệu xây dựng (VLXD) liên tục tăng cao khiến chủ đầu tư các công trình xây dựng ở TP Huế như “ngồi trên đống lửa”. Trong đó, chịu ảnh hưởng nặng nhất là các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, công trình dân sinh. Bên cạnh đó, một số dự án lớn đang triển khai ở TP Huế cũng gặp không ít khó khăn trong vòng xoáy giá cả vật liệu "leo thang".

15 mỏ trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian gần đây đang được tỉnh Hà Tĩnh đốc thúc hoàn thiện các thủ tục để đưa vào khai thác. Trong đó, yêu cầu các tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khẩn trương thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Ngày 23/3 (giờ địa phương), một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu ở thành phố Port Arthur, bang Texas (Mỹ), tạo ra cột khói đen dày đặc bao trùm khu vực và khiến chính quyền địa phương phải ban hành lệnh yêu cầu người dân trú ẩn tại chỗ nhằm đảm bảo an toàn.

Khép lại năm 2025 với thành tích ấn tượng gồm 6 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng, tuyển thủ cầu mây Vũ Thị Vân Anh (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao CAND, Cục Công tác chính trị, Bộ Công an) là một trong những vận động viên CAND có mùa giải thi đấu trong nước và quốc tế thành công rực rỡ.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 23/3 nhận định giá dầu toàn cầu dù tăng mạnh vẫn chưa đạt ngưỡng gây “phá hủy nhu cầu”, trong bối cảnh thị trường năng lượng tiếp tục biến động do xung đột tại Trung Đông. 

Nằm nép mình dưới chân đèo Lò Xo hùng vĩ, xã miền núi Phước Năng (TP Đà Nẵng) không chỉ là vùng đất của những dốc cao, vực thẳm mà còn là nơi hội tụ của tình đoàn kết dân tộc. Tại đây, 9 người có uy tín (NCUT) đang ngày đêm thầm lặng làm “nhịp cầu” nối giữa ý Đảng và lòng dân, là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an cơ sở trong việc giữ bình yên cho bản làng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文