Thiếu phụ mang thai bị sát hại dã man trong nhà trọ

16:00 01/07/2014
Lương tháng cơ bản của nạn nhân Thơm nếu cố tăng ca cũng chỉ được tối đa là 3,5 triệu. Vậy mà cứ đến ngày 10 nhận lương của mỗi tháng, thì ngay sau đó cô phải tằn tiện đi nhờ xe để về quê mua gạo, mắm muối và gửi tiền chợ cho mẹ, nộp tiền học cho em trai.
Đắng lòng thay, chỉ còn gần một tháng nữa Thơm sẽ được lên xe hoa, hạnh phúc làm cô dâu mới, cô cũng sắp được làm mẹ lại gặp họa bất ngờ... Kẻ thủ ác đã vô cớ dùng dao truy sát, tước đoạt mạng sống của cô cùng một người hàng xóm khác. Vào chiều 18/6, sau nhiều giờ lẩn trốn sự truy tìm của cơ quan điều tra, hung thủ đã bị bắt và đang chờ phải đền tội trước pháp luật...

Kinh hoàng kẻ cầm dao truy sát hai người trong khu trọ

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h10’ ngày 17/6, người dân sống ở khu vực K256/H49/16 đường Âu Cơ (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã kinh hoàng chứng kiến vụ giết người dã man. Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Thơm (25 tuổi, quê Thăng Bình, Quảng Nam).

Theo những cư dân của khu trọ cho biết thì thời điểm trên, họ nghe thấy tiếng la hét phát ra từ phòng số 3, dãy nhà trọ tại địa chỉ K256/H49/16 đường Âu Cơ. Một số người chạy tới phòng trọ đã phát hiện một nam thanh niên tay cầm dao đang tháo chạy ra ngoài. Mặc dù đã có một số người dân hô hoán, đuổi theo hung thủ để chặn bắt, nhưng gã thanh niên đã hung hăng dùng dao quay ngược lại đe dọa tấn công rồi  phóng lên xe máy tẩu thoát.

Tại trước cửa phòng trọ, nạn nhân Thơm nằm bất động  trên vũng máu. Cách đó không xa, anh Bùi Đăng Toàn (25 tuổi, quê Quảng Nam) cũng bị đâm nhiều nhát dao trên người, bị thương rất nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thông tin ban đầu, chị Thơm sống trong dãy trọ này. Khi nghe tiếng kêu cứu thì anh Toàn sống cùng dãy trọ chạy sang can ngăn nhưng đã bị nam thanh niên đâm chết chị Thơm tấn công khiến anh Toàn bị thương nặng.

Dãy nhà trọ nơi xảy ra án mạng kinh hoàng.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Hòa Khánh Nam, Công an quận Liên Chiểu và Công an thành phố Đà Nẵng có mặt bảo vệ hiện trường, khoanh vùng truy tìm hung thủ. Vụ án mạng xảy ra khiến hàng trăm người ở phường Hòa Khánh Nam chứng kiến không khỏi bàng hoàng và căm phẫn sự ra tay tàn độc của hung thủ. Vẫn chưa trấn tĩnh tinh thần, chị Trần Thị Mỹ Tho (em gái của nạn nhân Thơm đang theo học một trường cao đẳng trên địa bàn Đà Nẵng) nghẹn ngào.

"Chiều hôm nay em gọi điện cho chị Thơm mãi mà không thấy chị nghe máy. Sốt ruột, em gọi điện cho anh rể là Phan Đăng Việt (25 tuổi, chồng chị Thơm - PV) thì cũng không thấy anh ấy bắt máy. Linh tính có chuyện chẳng lành, em chạy xe máy tới phòng trọ nơi chị ở thì thấy Công an đứng bao quanh. Nghe mọi người nói có cô gái đang mang thai bị giết trong phòng trọ, em đã chạy vội vào... chỉ kịp nhìn thấy chị bất động trên nền gạch. Sao hung thủ ra tay tàn ác đến như vậy?”.

Theo tìm hiểu ban đầu, gia đình nạn nhân Thơm có đến 7 anh em, trong đó 2 người đã mất, hoàn cảnh rất khó khăn. Bố của Thơm cũng đã mất mấy năm nay.  Thơm từ quê Quảng Nam ra Đà Nẵng ở trọ làm công nhân tại một công ty điện tử ở Khu công nghiệp Hòa Khánh đã 4 năm nay. Trước đây Thơm có yêu một người cùng quê nhưng đã chia tay hơn một năm nay. Sau đó Thơm yêu anh Phan Đăng Việt (làm thợ nhôm kính), vào tháng sau Thơm và Việt sẽ tổ chức đám cưới.

Hiện trường nơi nạn nhân Thơm bị sát hại.

Mới ngày hôm qua, hai người đi lấy ảnh cưới về để chuẩn bị cho buổi lễ, dự định đến ngày 20/7 này đám cưới sẽ được tổ chức. Tuy nhiên, ngày vui chưa tới thì chị Thơm đã bị sát hại dã man. Chiều tối 17/6, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã khám nghiệm tử thi và khoanh vùng truy bắt hung thủ. Người thân của nạn nhân từ Quảng Nam cũng đã ra Đà Nẵng để đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng.

Hung thủ cũng là công nhân ở khu công nghiệp

Sau nhiều tiếng đồng hồ truy tìm, chiều 18-6, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã bắt được hung thủ đâm chết thai phụ trong phòng trọ và đâm trọng thương một nam thanh niên. Chiều 18/6, Đại tá Lâm Cao Luynh, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết sau nhiều giờ truy tìm hung thủ, chiều cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) đã bắt được hung thủ đâm chết thai phụ và đâm một nam thanh niên trọng thương vào chiều 17/6 vừa qua tại địa bàn phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

Theo đó, hung thủ là Phan Văn Sơn (28 tuổi, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), là công nhân Công ty Tấn Quốc, đóng tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Tại cơ quan CSĐT, Phan Văn Sơn đã cúi đầu nhận tội của mình. Thông tin ban đầu cơ quan CSĐT cung cấp: Vào khoảng 14h ngày 17/6, PC45 nhận được tin báo có án mạng xảy ra tại dãy nhà trọ thuộc tổ 48B, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Sau khi nhận thông tin, lực lượng PC45 đã xuống hiện trường phối hợp với Công an phường, Công an quận Liên Chiểu tiến hành điều tra vụ việc. Quá trình khám nghiệm hiện trường xác định nạn nhân bị Phan Văn Sơn đâm chết trong phòng trọ số 3 là chị Trần Thị Thơm (34 tuổi, trú xã Bình Minh huyện Thăng Bình, Quảng Nam), đang mang thai hơn 3 tháng, là công nhân Công ty Việt Khoa, đóng tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu và một nạn nhân là Bùi Đăng Toàn (25 tuổi, trú xã Bình Quý, Thăng Bình, Quảng Nam), trọ cùng dãy nhà trọ, bị thương rất nặng.

Anh Bùi Đăng Toàn là người khi nghe chị Thơm kêu cứu đã chạy sang phòng chị Thơm để giải cứu thì bị Phan Văn Sơn dùng dao đâm 2 nhát khiến anh Toàn bị gục ngay sau đó, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. PC45 cho biết, chị Thơm bị tử vong với 3 nhát dao đâm vào người, trong đó 2 nhát dao thủng phổi, 1 nhát dao thủng tim. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan CSĐT đã phối hợp với các lực lượng tổ chức truy tìm hung thủ ngay trong chiều tối cùng ngày. Lực lượng tham gia truy bắt hung thủ lên tới hơn 100 người.

Đến sáng 18/6, PC45 "chốt" lại hung thủ chính là Phan Văn Sơn và y đang ẩn náu tại nhà riêng ở xã Quế Xuân 1, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Ngay lập tức, hơn 10 trinh sát bí mật vào nhà của Sơn để bắt. Khoảng 14h ngày 18/6, sau 24h gây án, hung thủ Sơn ngỡ ngàng tra tay vào còng số 8 mà không một lời biện minh cho hành vi ác độc của y.

Đến khoảng 15h30’, hung thủ được dẫn về tại PC45 để tiếp tục phục vụ công tác điều tra. Được biết, giữa hung thủ và chị Thơm cũng như chồng sắp cưới của chị Thơm hay anh Toàn không hề quen biết nhau.

Tình tiết vụ án và góc khuất đằng sau hành động giết người man rợ của hung thủ Phan Văn Sơn, Chuyên đề CSTC sẽ tiếp tục cập nhật và gửi đến độc giả trong thời gian sớm nhất.

Ngày 18/6, Đại tá Lâm Cao Luynh, Phó giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho biết: Sau một ngày tích cực điều tra truy tìm dấu vết, hung thủ Phan Văn Sơn (28 tuổi, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam, là công nhân Công ty Tấn Quốc, đóng tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) kẻ đã gây ra cái chết của sản phụ Trần Thị Thơm và làm trọng thương nạn nhân Bùi Đăng Toàn vào chiều 17/6 đã bị phát hiện và bắt giữ.

Tuy nhiên, động cơ gây án cũng như nhiều tình tiết liên quan hiện cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (PC45) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trong một diễn biến khác, nạn nhân Toàn sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, đến sáng 19/6 vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, hiện đang được các bác sĩ BV Đà Nẵng tận tình cứu chữa. Đại tá Lâm Cao Luynh cũng cho biết, đơn vị sẽ thưởng nóng cho lực lượng tham gia phá án, nhanh chóng bắt được hung thủ nghiêm trọng này.

Hoài Thu

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can cầm đầu Phạm Vũ Khiêm và 18 bị can khác trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án xảy ra ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ), cơ quan tố tụng xác định, ông Lê Tấn Dũng (thời điểm ông Dũng là Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) dù không được giao phụ trách Cục Quản lý lao động nước ngoài, nhưng do được ủy quyền nên ký 7 giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Hỏi: Năm 2020, tôi được bố mẹ tặng cho riêng nhà đất. Tôi đã làm thủ tục sang tên tôi và chồng tôi biết việc này. Hiện, tôi đang cho thuê với số tiền 10 triệu/tháng. Chồng tôi cho rằng nhà đất bố mẹ cho trong thời kỳ hôn nhân nên yêu cầu tôi phải thêm tên anh vào sổ đỏ và dùng số tiền cho thuê vào việc chung của gia đình. Xin hỏi chồng tôi yêu cầu như vậy có đúng không? (Mai Trang, phường Yên Hòa, Hà Nội)

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5, tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, ngày 7/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về tội “Giết người”.

Vào đầu tháng 5/2026, theo thông lệ, tổ chức “Phóng viên không biên giới” (RSF) lại công bố báo cáo thường niên về “Chỉ số tự do báo chí năm 2026”. Bất chấp những thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ, thúc đẩy quyền tự do báo chí đã được các nước ghi nhận, đánh giá cao, tổ chức RSF tiếp tục đưa ra những đánh giá mang tính áp đặt, định kiến, xếp Việt Nam đứng thứ 174 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí - thuộc nhóm các nước “có nền báo chí tồi tệ nhất thế giới”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文