Tình yêu và tội ác
Tình yêu có thể giúp chúng ta vượt qua mọi đau khổ trong cuộc sống nhưng chính tình yêu cũng có thể mang lại những bất hạnh cho con người. Một tình yêu mù quáng có thể khiến cho một người nông dân hay thậm chí cả một giáo sư, tiến sĩ trở nên mất lý trí và dẫn đến những hành động xuẩn ngốc nhất. Carla Hughes một cô gái thông minh sắc sảo đang chuẩn bị lấy bằng tiến sĩ cũng không thoát khỏi lưới ái tình để rồi hủy hoại cả cuộc đời vì hai tiếng ái tình ấy.
Tình yêu mù quáng và mạng sống của hai con người
Đêm 29/11/2006, cảnh sát bang Mississippi đã nhận được cuộc điện thoại của Keyon Pittman điên cuồng thông báo vợ sắp cưới của anh ta bị giết ở nhà để xe trong căn hộ của họ. Cảnh sát ngay lập tức đến hiện trường, Avis Banks bị bắn và đâm nhiều lần vào đầu và ngực. Một vụ giết người đôi dã man bởi tại thời điểm đó Avis đang mang thai ở tháng thứ 5.
Avis và Keyon đang lên kế hoạch kết hôn trước khi chào đón em bé của họ ra đời nhưng mọi chuyện lại chấm dứt theo cách đau lòng nhất. Ngay lập tức cảnh sát tiến hành điều tra các mối quan hệ của Avis để rà soát các nghi phạm nhưng tất cả gia đình, bạn bè của cô đều nói rằng Avis là một cô gái quá tốt bụng để có thể gây thù oán với ai đó. Cô luôn giúp đỡ và quan tâm đến tất cả mọi người.
Cha mẹ Avis vô cùng đau khổ khi mất đi cô con gái ngoan ngoãn và họ tin rằng Keyon Pittman là người có liên quan đến cái chết của Avis. Cha của Avis nói rằng họ đã phản đối cô qua lại với Keyon ngay từ đầu bởi anh ta không mang lại sự tin tưởng cho họ. Không chỉ vậy Keyon mặc dù là giáo viên nhưng thực tế lại không phải người đứng đắn mà anh ta luôn có những mối quan hệ khác ngoài con gái họ.
Với những thông tin đó, cảnh sát bắt đầu quan tâm đến vị hôn phu của nạn nhân. Trong tất cả các cuộc thẩm vấn Keyon luôn tỏ ra là người chồng yêu vợ hết mực và phủ nhận tất cả những mối quan hệ ngoài luồng khác.
Tại hiện trường vụ án, cảnh sát thu được mẫu vỏ đạn cỡ 0,38 và một vài dấu giày thể thao cỡ 37. Với những dấu vết này cho thấy không phải của Keyon và thủ phạm dường như hành động rất liều lĩnh, manh động chứ không hề có sự tính toán kỹ lưỡng và không có ý định xóa dấu vết của mình.
Dù Keyon phủ nhận có mối quan hệ ngoài luồng khác nhưng cảnh sát vẫn không ngừng điều tra hướng về phía anh ta. Tại trường trung học Jackson, Mississippi, một vài đồng nghiệp của anh ta cho biết Keyon đang có quan hệ tình cảm với một người đồng nghiệp khác của họ tên là Carla Hughes.
Biết không thể tiếp tục nói dối cảnh sát hơn nữa, Keyon đã thừa nhận bắt đầu mối quan hệ với Karla khoảng một tháng sau khi Avis có thai và tất cả chỉ là vì tình dục chứ không hề có tình cảm gì. Keyon nói khi vụ án xảy ra anh ta cũng lờ mờ đoán ra hung thủ nhưng không dám nói ra vì sợ mình bị liên lụy.
![]() |
| Karla. |
Karla là một cô gái thông minh và tốt bụng. Cô tham gia nhiều tổ chức từ thiện giúp đỡ người già và trẻ em. Karla luôn là niềm tự hào của cha mẹ cô và là tấm gương cho bạn bè. Vậy nếu mối quan hệ giữa Karla và Keyon chỉ đơn thuần là mối quan hệ tình dục như hắn nói thì tại sao Karla lại ra tay giết vợ và con của hắn. Câu trả lời mà cảnh sát có được khi thẩm vấn Karla khiến nhiều người xót xa cảm thông.
Tại trụ sở cảnh sát, ban đầu Karla từ chối liên quan đến vụ án nhưng với bản chất của một cô gái lành hiền tốt bụng, cô đã không thể che giấu được cảm xúc của mình. Karla nói cô và Keyon làm việc cùng nhau nhưng ít tiếp xúc, chỉ khi họ gặp nhau trong một bữa tiệc của đồng nghiệp, họ bắt đầu nói chuyện và cảm thấy rất hợp nhau.
Sau đó họ gặp nhau nhiều hơn và bắt đầu một tình yêu đẹp. Trước đó năm 2004 cũng bởi cô quá tin người nên đã bị một người đàn ông lừa tình và để lại cho cô một cậu con trai. Cô đã rất đau khổ và sống khép mình cho tới khi gặp Keyon. Anh ta luôn hứa hẹn về một cuộc hôn nhân tốt đẹp cùng con trai cô.
Karla đã nuôi hy vọng về một tương lai hạnh phúc với người yêu cho đến ngày cô nhìn thấy Keyon và Avis trong trung tâm thương mại. Keyon dìu Avis rất tình tứ và họ ở trong cửa hàng trẻ sơ sinh. Karla đã lặng người đứng nhìn họ hồi lâu, một cảm giác bị phản bội lại ùa về trong cô. Sau đó qua một vài người bạn, Karla còn biết họ đã yêu nhau từ rất lâu và đang chuẩn bị cho một đám cưới trước khi đón em bé của họ chào đời.
Vừa đau đớn vừa oán hận Keyon vì đã lừa dối mình nhưng Karla nói không hiểu sao lúc đó trong đầu cô lại nghĩ rằng nếu không có Avis và đứa trẻ thì Keyon sẽ lại ở bên cô và sẽ yêu cô. Karla tưởng tượng ra cảnh đám cưới diễn ra và cô sẽ là cô dâu trong đám cưới ấy chứ không phải Avis Banks.

Vậy là như có ma xui quỷ khiến chiều 29/11, Karla tới nhà một người anh họ và đề nghị mượn một khẩu súng để tự vệ vì cô cảm thấy đang bị đe dọa. Tối hôm đó Karla mang theo khẩu súng và một con dao đến nhà Keyon. Cô có khóa vào nhà bởi trước đó để lấy lòng tin của Karla, Keyon đã đưa cả chìa khóa nhà và nói cô có thể đến bất cứ lúc nào nhưng thực tế họ chỉ hẹn hò bên ngoài. Karla nấp trong góc và chờ đợi cho đến khi Avis trở về nhà vào buổi tối. Karla đã ra tay với Avis chỉ với một ý nghĩ rằng nếu không có Avis thì Keyon sẽ là của riêng cô. Đêm hôm đó khi đã muộn mà chưa thấy Avis về nhà, Keyon bắt đầu lo lắng và định bụng xuống tầng hầm lái xe đi tìm vợ và anh ta đã thấy Avis nằm trong vũng máu dưới tầng hầm.
Trong phiên tòa xét xử, luật sư của Karla đã nói rằng chính Keyon với bản tính lăng nhăng và những lời dối trá trắng trợn khiến cho một người phụ nữ từng bị tổn thương trong tình cảm trở nên cùng quẫn mà ra tay giết người như vậy. Cũng có rất nhiều linh mục nhà thờ, rất nhiều bạn bè đã đứng ra cầu xin giảm tội cho Karla tội nghiệp nhưng luật pháp vẫn cần phải thực hiện công lý. Thẩm phán John Emfinger đã nói “khi cánh cửa xe mở ra, Avis đã không gặp một tình nguyện viên tốt bụng, không gặp một người hòa giải mà Avis gặp một kẻ giết người máu lạnh. Hành động bắn và đâm nạn nhân nhiều lần đã làm lu mờ hết tất cả những gì tốt đẹp trước đó bị cáo đã thực hiện”.
Ông Frederick Banks, cha của Avis nói rằng họ không dám nghe những gì Karla đã làm với con gái họ. “Cho dù trước đó Karla là người thế nào thì giây phút cô ta cướp đi mạng sống của con gái và cháu ngoại chúng tôi, cô ta đã trở thành người tàn nhẫn và độc ác nhất”. Dù vậy nhưng ông bà Frederick vẫn rất nhân từ khi xin bồi thẩm đoàn giảm án tử hình cho Karla: “Chúng tôi chỉ muốn công lý đươc thực hiện nhưng dù thế nào thì cũng không thể trả lại Avis và đứa bé cho chúng tôi. Hãy cho cô ta một cơ hội để hối tiếc và cầu nguyện cho con gái tôi trong phần đời còn lại”.
Riêng với Keyon Pittman, dù cảnh sát không tìm thấy chứng cứ trực tiếp nào chứng minh anh ta liên quan đến cái chết của vợ con mình nhưng tất cả tòa án cũng như dư luận đều lên án anh ta với lối sống không đứng đắn và lừa dối tình cảm người khác dẫn đến hậu quả tang thương. Và có lẽ nếu hắn thực sự yêu vợ con mình thì hắn sẽ phải hối hận cả đời vì đã gián tiếp đưa họ vào cái chết.
Những lời làm chứng của Keyon về một mối quan hệ nhục dục trước tòa không chỉ nói với Karla Hughes mà nói với tất cả những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin rằng không có một người đàn ông nào thực sự thuộc về bạn cả và cũng không một người đàn ông nào đáng để bạn phải đánh đổi sự tự do và cuộc sống
