Tôi muốn vợ con thắp nén hương tạ lỗi đến gia đình nạn nhân…
Trong giây phút ấy, gương mặt của cháu bé thơ dại, con gái người cán bộ Công an dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm đã hy sinh anh dũng vào ngày 28/1 trên cao nguyên Mộc Châu; giọt nước mắt của người mẹ mất con, người vợ mất chồng và chiếc bóng xiêu vẹo của người cha dù gắng gượng vẫn không che giấu được nỗi tiếc thương… bất giác hiện lên. Giữa thời bình, máu của những người chiến sỹ Công an vẫn đổ vì sự bình yên của Tổ quốc và nhân dân.
1.Chừng 20 phút chờ đợi, đối tượng Tráng A Trá được các cán bộ quản giáo đưa ra khỏi buồng giam. Trá cao chừng mét rưỡi, thân hình chắc nịch như một khúc gỗ… hai bàn tay to bì, thô ráp, đầy những vết trầy xước, dấu vết của một cuộc vật lộn trước đó. Những chi tiết chẳng phù hợp của tạo hóa khiến gương mặt góc cạnh của Trá toát lên một vẻ dữ dằn đáng sợ.
Trá nói tiếng phổ thông khá thành thạo nhưng âm vực không phải lúc nào cũng dễ nghe nên việc giao tiếp của chúng tôi với Trá, đôi khi phải nhờ đến sự trợ giúp của Thượng úy Lý A Của, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) Công an tỉnh Sơn La, người trực tiếp thụ lý vụ án. "Tôi chỉ muốn giằng lại khẩu súng từ tay của anh Công an, tôi không có chủ định bắn anh ấy" - Trá bao biện, ngay khi gặp chúng tôi.
- Vì sao anh không tự nguyện giao nộp khẩu súng ngay từ khi bị Thượng úy Bùi Công Nguyên phát hiện?
+ Đó là khẩu súng quân dụng, nếu bị Công an thu giữ, tôi sẽ phải đi tù trong nhiều năm…
- Như vậy, anh biết rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng là vi phạm pháp luật hình sự?
+ Tôi biết…- Trá lí nhí trong cổ họng
- Vì sao anh vẫn mang súng theo người?
+ Tôi mang theo súng để phòng thân. Dạo trước, ở bản có một số nhà dân bị đối tượng ở bên ngoài vào, dùng súng đe dọa cướp tài sản.
| Dẫn giải đối tượng Tráng A Trá ra khỏi buồng giam. |
- Ngày xảy ra vụ việc đau lòng trên, anh xuống thị trấn Mộc Châu, ở đây có rất đông người không thể xảy ra việc cướp tài sản nhưng anh vẫn mang theo súng bên người… Hơn nữa, anh lại khai rằng đi đón những người ở trong bản đi thi văn nghệ trở về thì lại càng không có lý do gì để vũ khí trong người?
Trá lúng búng trong miệng, chẳng nói được câu gì.
- Anh mua khẩu súng này của ai và ở đâu?
+ Tôi nhặt được khẩu súng này ở trong rừng… và đem về cất giấu ở nhà từ nhiều tháng nay. Trước khi vụ án xảy ra khoảng một tháng, tôi đã lên đạn…
Những câu trả lời của Trá thể hiện sự lươn lẹo của một kẻ từng va chạm với pháp luật. Vào thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng trên, một số nhân chứng đã chứng kiến cuộc vật lộn giữa Thượng úy Bùi Công Nguyên với kẻ thủ ác Tráng A Trá. Nếu Trá không có chủ định thì có lẽ anh ta đã bỏ tay ra khỏi cò súng, vì trước đó anh ta biết chắc chắn rằng súng đã được lên đạn.
Chỉ đến khi chúng tôi nhắc đến ba đứa con thơ dại, thiếu bàn tay chăm sóc dạy dỗ của người cha và điều tra viên Lý A Của tiếp tục giải thích về chủ trương, chính sách của Nhà nước, Trá mới chùng xuống. Trá nói anh ta rất thương cậu con trai nối dõi tông đường và đứa con gái nhỏ thơ dại. Những gì Trá tận mắt chứng kiến khiến anh ta lo sợ rằng sẽ có luật nhân quả. Trá sợ con trai duy nhất của anh ta sẽ đi vào vết xe đổ của bố.
2.Nhưng cái cách mà Trá thương con cũng khác người. Trá nghĩ rằng chỉ cần có tiền, lo cho con được một căn nhà và một cuộc sống đầy đủ là chẳng phải lo gì. Cũng vì thế mà sau khi được đặc xá về tội mua bán trái phép chất ma túy, người dân trong bản vẫn thấy anh ta vắng nhà thường xuyên. Căn nhà nơi vợ, con của Trá đang sinh sống là một trong những cơ ngơi hoành tráng nhất trong bản. Trong khi vợ Trá chỉ quen với việc lên nương, làm rẫy, còn Trá cũng chỉ là kẻ làm thuê thì lấy đâu ra một khoản tiền lớn như vậy để trang trải cho gia đình?
- Hiện giờ anh có sử dụng ma túy không? Tôi hỏi Trá.
+ Không, tôi không sử dụng ma túy.
Sau những giây phút bị cảm xúc lấn át, Trá nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẫn là sự dối trá, quanh co của một đối tượng từng nhiều lần ra tù, vào tội. Trước câu trả lời này của Trá, Thượng úy Của buộc phải lên tiếng, cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Anh giải thích cho Trá về chủ trương khoan hồng của Đảng và pháp luật đối với những người thành tâm, hối cải. Rồi đưa ra những chứng cứ khoa học để Trá hiểu rằng, việc kết luận của cơ quan điều tra là trên cơ sở khoa học.
Qua thử test, đã cho kết quả dương tính, như vậy là Trá vẫn thường xuyên sử dụng trái phép chất ma túy. Đây có thể là một trong những nguyên nhân đẩy Trá vào con đường phạm tội…
| Hỏi cung đối tượng Tráng A Trá. |
Để khiến kẻ thủ ác "tâm phục, khẩu phục" đó là một cuộc đấu trí vô cùng kiên quyết của các cán bộ Công an huyện Sơn La với tên tội phạm ranh ma và vô cùng quỷ quyệt. Thượng úy Của, người trực tiếp thụ lý vụ án kể lại: Khi mới được đưa về trụ sở Công an huyện Mộc Châu, Trá lỳ lợm không nhận tội. Ròng rã suốt một đêm, Thượng úy Của và các đồng nghiệp phải kiên trì, giải thích cho Trá hiểu việc làm của anh ta là sai. Nếu thành khẩn sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Không ít lần, Thượng úy Của phải sử dụng tiếng bản ngữ để giao tiếp với Trá…
Khi tiếp xúc với Trá, anh đã biết điểm yếu nhất của đối tượng này là rất thương con. Từ đây đã tập trung đấu tranh với đối tượng này.
Những phần việc cuối cùng để hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng Tráng A Trá về hành vi giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đã được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La hoàn tất. Song Thượng úy Của và đồng đội của mình vẫn day dứt một điều là chưa được thắp nén hương tri ân lên mộ của người đồng chí, đồng đội…
Thượng úy Của và những người đồng đội của anh không thể quên được cảm giác bàng hoàng, đau xót khi nhận được hung tin Thượng úy Nguyên đã vĩnh viễn ra đi, họ lặng đi. Có một câu chuyện khiến anh và đồng đội đã bị tác động rất mạnh: Trước khi trở vào hiện trường hôm đó, tổ công tác của Phòng PC 45 Công an tỉnh Sơn La có nhìn thấy một phụ nữ trung tuổi, bế theo một bé gái chừng ba tuổi. Người đàn bà nước mắt lưng tròng, vừa nựng cháu bé vừa nói: Con ơi, con gọi bố con về đi…
Khi đó, Thượng úy Của hỏi một cán bộ Công an đứng ở gần đó thì biết đó là con gái của Thượng úy Nguyên, còn người phụ nữ đi cùng là một người họ hàng của Nguyên. Câu chuyện tình cờ được chứng kiến đã khiến anh và những người đồng đội của mình quyết tâm phải đưa sự thật ra ánh sáng.
3.Những lời nói sau cùng, trước khi bị đưa trở lại buồng giam, Tráng A Trá đã nói với chúng tôi rằng, anh ta hết sức ân hận về hành vi phạm tội của mình. Nếu biết rằng có thêm một đứa trẻ sẽ không còn bố thì Trá sẽ không hành động liều lĩnh như vậy…
Trá muốn qua chúng tôi, gửi lời tới vợ con hãy thay anh ta thắp một nén hương tạ lỗi đối với gia đình Thượng úy Bùi Công Nguyên. Rồi Trá nói với Thượng úy Lý A Của, giọng nghẹn ngào, nhờ anh bảo vợ con cứ yên tâm sống tốt, chờ ngày tôi trở về. Đó là những giây phút thật lòng của Trá, khi kẻ thủ ác này biết rằng Thượng úy Bùi Công Nguyên đã vĩnh viễn ra đi...
Hành động dũng cảm của Thượng úy Bùi Công Nguyên sẽ mãi mãi được người dân Sơn La nói riêng và người dân cả nước nói chung khắc ghi. Ở những giờ phút cuối cùng của sự sống và cái chết, khi đã bị bắn trọng thương, Thượng úy Nguyên vẫn cùng đồng đội kiên quyết bắt giữ một kẻ nghiện ma túy, manh động và liều lĩnh…
Tết Nguyên đán Ất Mùi đang cận kề, trong khi mọi người chuẩn bị sum vầy đón xuân thì gia đình Thượng úy Bùi Công Nguyên, những người đồng chí, đồng đội lại phải chịu sự đau thương, mất mát quá lớn… khi một người con, một người đồng chí, đồng đội đã vĩnh viễn ra đi. Sự hy sinh anh dũng của Thượng úy Bùi Công Nguyên thêm một lần nữa cho thấy sự nóng bỏng của mặt trận phòng chống ma túy trên cao nguyên Mộc Châu. Sự hy sinh dũng cảm của anh sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những người đồng chí, đồng đội chắc thêm tay súng đối mặt với hiểm nguy vì sự bình yên của nhân dân.
Vẫn biết cuộc chiến chống ma túy vô cùng gian nguy và đối mặt với không ít hiểm nguy. nhưng mỗi lần nghe tin dữ ấy, chúng tôi không khỏi đau xót… Cuộc chiến chống ma túy thầm lặng và vô cùng nguy hiểm. Trên dải đất hình chữ S thân yêu của Tổ quốc này, còn có biết bao người mẹ, người vợ đang ngóng chờ chồng, trở về an bình sau mỗi chuyên án.