Trùm tội phạm đất Cảng Tộ Tích: Thích chơi súng huyết án

11:27 22/11/2011

Mai Đức Vượng, tức Tộ Tích, 30 tuổi, ở phố Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng là một nhân vật có số má trong giới giang hồ đất Cảng. Vượng cầm đầu một tổ chức tội phạm gồm hàng chục tên côn đồ và điều hành đường dây cá độ bóng đá, mở hiệu cầm đồ, cho vay nặng lãi, bảo kê nhà hàng. Ngoài các hoạt động cờ bạc, Tộ Tích còn chỉ đạo đàn em đòi nợ thuê, giải quyết các mâu thuẫn bằng súng.

Khi bỏ trốn ra nước ngoài, Tộ Tích vẫn điện thoại về chỉ đạo đàn em thực hiện các vụ thanh toán đẫm máu. Mới đây, Mai Đức Vượng đã bị Công an TP Hải Phòng kết hợp Interpol Việt Nam và Cảnh sát nước bạn bắt giữ khi đang lẩn trốn ở nước ngoài. Là những nhà báo đầu tiên có mặt tại cơ quan điều tra ngay khi Tộ Tích bị dẫn độ về, chúng tôi cảm nhận Tộ Tích đang ngẫm nghĩ rất nhiều về tội lỗi của mình và chạnh lòng khi có người nhắc tới vợ con...

Hơn hai năm cho một chuyên án lớn

Hồ sơ các vụ án mà Mai Đức Vượng cùng đồng bọn gây ra từ năm 2008 lúc nào cũng như một cái gai trên bàn làm việc của Đại tá Dương Tự Trọng - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng như các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hải Phòng. Vượng cùng đồng bọn của hắn đã gây ra nhiều vụ thanh toán, bắn chém khắp trong Nam ngoài Bắc. Khi bị truy đuổi ráo riết, hắn đã lặn một hơi ra nước ngoài, nhưng không phải để rửa tay gác kiếm mà vẫn tiếp tục chỉ đạo đàn em trong các hoạt động đòi nợ thuê, tổ chức cờ bạc, giết người...

Trong số những vụ án mà Vượng cùng đồng bọn gây ra, nổi cộm nhất là những vụ bọn chúng sử dụng súng để thanh toán đối thủ vì cạnh tranh trong làm ăn, tranh giành địa bàn hoạt động đòi nợ, bảo kê và một vụ dùng mã tấu chém người tại Hải Phòng. Vụ "huyết án" này được xem là vô cùng dã man khi nạn nhân của bọn chúng đã bị nhóm của Vượng dùng mã tấu "xả" ngang nhiên trên đường phố. "Làm ăn" ở thành phố Cảng chưa đã, Vượng còn vươn tầm ảnh hưởng tới tận TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, giống như quy luật của một số ông trùm trong thế giới ngầm, khi có tiền và có "quân", Vượng đã mở rộng lãnh địa ra bên ngoài. Trong hồ sơ của cơ quan điều tra, Vượng và băng nhóm của hắn đã gây ra 8 vụ trọng án ở Hải Phòng và 1 vụ ở tỉnh Lâm Đồng.

Tháng 5/2008, anh Nguyễn Thế Mạnh, ở phố Bình Kiều 2, phường Đông Hải 2, quận Hải An đến cắm chiếc xe máy tại cửa hàng cầm đồ của Vượng ở phố Đà Nẵng. Đến ngày hẹn trả xe nhưng anh Mạnh vẫn chưa có tiền chuộc xe về nên xảy ra mâu thuẫn với Vượng. Cho rằng anh Mạnh "láo", 14h ngày 18/5/2008, Vượng sai 3 tên "ong ve" đầu xanh tóc đỏ mang theo súng bắn đạn hoa cải, đi xe máy đeo BKS giả, phục tại khu vực cầu vượt Đông Hải (quận Hải An).

Khi thấy anh Mạnh vừa xuất hiện, 3 tên "ong ve" này lập tức dùng súng bắn thẳng vào người anh Mạnh khiến anh bị thương tích 81%. Chúng gây án giữa chốn đông người và giữa thanh thiên bạch nhật khiến dư luận vô cùng hoang mang. Tháng 10/2009, anh Vũ Hưng Ngọc, ở phố Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, cũng là một khách hàng cầm đồ của Vượng, do mâu thuẫn tiền bạc đã bị Vượng chỉ đạo đàn em dùng súng bắn trọng thương.

Đại tá Dương Tự Trọng - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng trực tiếp khai thác Mai Đức Vượng.

Tiếp tục, khoảng 14h30' ngày 28/12/2009, tại khu vực ngã ba Phạm Minh Đức, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, anh Trần Doãn Chung, ở phố Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền đã bị đích thân Mai Đức Vượng cùng 3 đàn em dùng dao nhọn đâm gây thương tích 11%. Nguyên nhân được làm rõ là do mâu thuẫn trong việc anh Chung nợ tiền cá độ bóng đá nhưng không muốn trả, Vượng đã điên tiết trả thù. Quán karaoke VT, ở số 280 phố Đà Nẵng, quận Ngô Quyền mà Vượng mở ra để làm "đại bản doanh", cũng có lần trở thành hiện trường vụ án do chính hắn cùng đồng bọn gây ra. Anh Lê Biên Cương là một khách hàng của quán karaoke VT, khi đến đây hát đã có mâu thuẫn với một tên đàn em của Vượng.

Ngày 25/5/2011, Vượng đã chỉ đạo 5 tên đàn em dùng súng hoa cải truy đuổi và bắn vào giữa mặt anh Cương gây thương tích 19%... Trong một vụ thanh toán khác liên quan đến cá độ bóng đá, Vượng lại sai đàn em dùng súng ngắn tự chế bắn gây thương tích nặng cho một nạn nhân.

Ở các tỉnh phía Nam, băng nhóm của Tộ Tích cũng gây ra các vụ trọng án, hầu hết là các "hợp đồng thanh toán". Đánh hơi thấy sự theo dõi của cơ quan Công an, từ Hải Phòng, hắn bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh và từ đây hắn lại trốn ra nước ngoài. Ở nước ngoài, Tộ Tích vẫn tiếp tục chỉ đạo đàn em ở trong nước "thanh toán" Kiên "lợn" - một đối thủ nặng ký vì cho rằng Kiên "lợn" dám lấn sân sang lãnh địa của hắn.

Và sáng sớm ngày 7/8/2011, khi Kiên "lợn" đang ngồi ăn sáng trên đường Hai Bà Trưng, quận Lê Chân thì bị hai tên sát thủ của Vượng áp sát, dùng súng K54 bắn liên tiếp 5 phát, cho đến khi Kiên "lợn" gục xuống, chúng mới thản nhiên bỏ đi. Vụ án xảy ra vào buổi sáng giữa phố đông người, khiến dư luận vô cùng bức xúc, lo ngại trước sự lộng hành của bọn tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen.

Chân dung tên trùm tội phạm thích chơi súng

Ở đất Cảng, hỗn danh Tộ Tích rất được nể vì trong giới giang hồ. Cầm đầu một đám "ong ve" hàng chục tên sẵn sàng đâm thuê chém mướn, Tộ Tích còn nổi bởi sở thích chơi súng của mình. Hiếm có vụ án nào mà hắn và đồng bọn không dùng súng để "xử" đối phương. Một điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hải Phòng kể rằng, khi còn ở tuổi vị thành niên, Tộ Tích đã có rất nhiều đệ tử, những tên "ong ve" này trung thành với đại ca đến ngu muội và cũng nhanh chóng nhiễm sự tàn bạo của đại ca Tộ Tích.

Sau này, khi đã "đủ tuổi", Tộ Tích tính đường "làm ăn lớn" khi tổ chức hoạt động cờ bạc, cầm đồ, cho vay nặng lãi, bảo kê nhà hàng, cá độ bóng đá... Những "ngành nghề" này lúc nào cũng có nguy cơ đụng độ, vì thế, súng là một trong những phương tiện mà băng nhóm của Vượng thích đem ra để "show" nhất. Trước khi bắt giữ Tộ Tích, Công an Hải Phòng đã bắt giữ 4 tên đàn em của Tộ Tích, thu nhiều súng, áo giáp.

Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng khen thưởng các CBCS có thành tích truy bắt trùm tội phạm Mai Đức Vượng.

Hơn 2 năm, Công an Hải Phòng đã lần theo dấu vết của Tộ Tích, thu thập chứng cứ, tài liệu để củng cố hồ sơ. Ngày 24/10, Mai Đức Vượng đã bị Công an Hải Phòng kết hợp với Interpol Việt Nam và Cảnh sát nước bạn bắt giữ. Ngày 26/10, hắn đã bị dẫn độ về Hải Phòng quy án. "Tiếp" hắn tại cơ quan điều tra, Đại tá Dương Tự Trọng - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã trực tiếp khai thác hắn.

Vẻ lầm lỳ, "coi trời bằng vung" của Tộ Tích nhanh chóng biến mất. Bước đầu, ông trùm thế giới ngầm đất Cảng đã khai nhận tội lỗi. Theo đó, sau khi gây ra một loạt vụ án, Vượng cùng một số tên đàn em đã trốn ra nước ngoài. Ở nước ngoài, hắn vẫn chỉ đạo đàn em ở trong nước gây án và một số tên ở nước ngoài, khi "có việc" vẫn về Việt Nam "làm thật nhanh" theo lệnh đại ca rồi lại trốn ra nước ngoài, vì thế gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt của lực lượng Công an.

Chúng tôi là những nhà báo đầu tiên có mặt tại cơ quan điều tra sau khi Mai Đức Vượng được dẫn độ về Hải Phòng. Hỏi hắn nghĩ gì lúc này, Vượng trả lời: "Nghĩ đến vợ và hai đứa con nhỏ cùng gia đình". Vượng nói rằng rất thương những người thân của hắn. Dù là một trùm giang hồ máu lạnh, bước chân vào thế giới ngầm từ năm 17 tuổi, nhưng khi phải đối diện với pháp luật, với tội lỗi của mình, kẻ tội phạm nào cũng nghĩ tới gia đình, vợ con.

Được biết, Tộ Tích là con thứ năm trong một gia đình căn bản. Cả nhà chỉ nảy nòi ra mình hắn là theo con đường giang hồ, còn những anh chị khác đều là cán bộ, công chức. Năm 1998, khi mới 17 tuổi, Tộ Tích đã ghi dấu ấn bằng những “chiến tích” cùng đồng bọn gây ra các vụ cướp xe đạp của người đi đường. Sau này, khi đã "đủ tuổi", Tộ Tích mở tiệm cầm đồ tại phố Đà Nẵng và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cho vay nặng lãi. Có tiền, Tộ Tích lại tổ chức một đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia. Để có địa điểm cho đàn em tụ tập, Mai Đức Vượng mở một quán karaoke, đây cũng là một nguồn cung cấp tài chính cho Vượng nuôi đàn em ăn chơi và phục vụ hắn trong các "hợp đồng thanh toán". Vượng có một vợ và hai đứa con nhỏ, vợ hắn không có nghề ngỗng gì nhưng kinh tế lại rất khá giả. 

Việc bắt giữ thành công tên trùm giang hồ cộm cán Mai Đức Vượng là một thắng lợi lớn của Công an TP Hải Phòng, góp phần giữ vững niềm tin cho người dân thành phố Hoa phượng đỏ và khẳng định một chân lý: Cái ác không bao giờ có chốn dung thân ở vùng đất vốn bị mang tiếng là sản sinh ra nhiều tội phạm, bởi sự quyết tâm chiến đấu tới cùng của các chiến sĩ Cảnh sát hình sự thành phố Cảng nơi đây.

Ban Giám đốc Công an Hải Phòng đã thưởng số tiền 20 triệu đồng cho CBCS PC45 Công an Hải Phòng về thành tích triệt xóa ổ nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm do Mai Đức Vượng cầm đầu.

Đại tá Dương Tự Trọng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết: Những vụ án mà Mai Đức Vượng cùng đồng bọn gây ra từ năm 2008, Vượng đều lên kế hoạch kỹ lưỡng và xóa sạch mọi dấu vết hòng che mắt cơ quan Công an. Xác định Mai Đức Vượng sau khi gây án đã trốn đi nước ngoài, Công an TP Hải Phòng đã đề nghị Văn phòng Interpol Việt Nam phối hợp với Cảnh sát nước bạn bắt giữ. Ngày 24/10, Mai Đức Vượng và một tên đồng bọn đã sa lưới. Ngày 26/, bọn chúng đã bị dẫn độ về nước.

Thượng tá Vũ Tiến Sơn - Phó phòng PC45 Công an TP Hải Phòng cho biết: Mai Đức Vượng cầm đầu một tổ chức tội phạm hoạt động trong thế giới ngầm như cờ bạc; cho vay nặng lãi, bảo kê nhà hàng, đòi nợ thuê, cá độ bóng đá xuyên quốc gia... Trước khi Tộ Tích sa lưới, Công an Hải Phòng đã bắt giữ 4 đệ tử thân tín của y, thu giữ nhiều vũ khí, trong đó có súng quân dụng, súng hoa cải, áo giáp chống đạn. Những tên đệ tử của Vượng đang lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành và nước ngoài cũng đang bị lực lượng Công an truy lùng gắt gao. Cơ quan điều tra đề nghị các đối tượng này nhanh chóng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ng.Trọng – Đinh Hiền

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文