Truy sát người tình rồi tự thiêu

12:30 29/10/2014

Bỏ qua tất cả những lời can ngăn của người thân, mặc dù đã có gia đình và con cái nhưng Trần Văn Cơ và Trần Thị Hải vẫn lao như con thiêu thân vào một cuộc tình tội lỗi. Để rồi khi không giải quyết được những nút thắt mâu thuẫn, Cơ đã hành động mù quáng tự cướp đi mạng sống của mình, đồng thời tạo ra hàng chục vết thương có thể gây tàn phế cho người mình yêu.

Đám cháy lúc rạng sáng

Khoảng 6 giờ sáng ngày 29/9/2014, một số người dân trong lúc đi tập thể dục về phát hiện tiệm hớt tóc Huyền Trang nằm trên địa bàn khu phố 2 phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang bốc cháy, khói đen có mùi khét từ bên trong nhà túa ra từng làn dày đặc. Tức tốc chạy đến, những người tập thể dục này phát hiện cửa sắt trước nhà đã bị khóa chặt nên tri hô kêu gọi những người dân khác mang xà beng sang phá cửa vào trong dập lửa, cứu người, đồng thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Nhận định bên trong nhà có thể có người, ngay khi có mặt tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC một mặt dùng các loại phương tiện để dập lửa, mặt khác đưa lực lượng cứu nạn tiến vào bên trong căn nhà tìm kiếm nạn nhân và phát hiện một phụ nữ nằm thoi thóp ngay lối đi, trên người có nhiều vết đâm bằng dao nhọn còn đang chảy máu được xác định là Trần Thị Hải, 36 tuổi, quê ở TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu ngay sau đó; một người đàn ông đã bị chết cháy trên gác gỗ là Trần Văn Cơ, 37 tuổi, quê ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, hiện làm nghề lái xe container. Xác định đây là một vụ án nên lực lượng Cảnh sát PCCC đã mời cơ quan Cảnh sát điều tra cùng đại diện Viện kiểm sát đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiến hành điều tra làm rõ bản chất vụ việc.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, các lực lượng chức năng thị xã Thuận an xác định nạn nhân nam tử vong do bị đốt bằng xăng, nạn nhân nữ bị dao nhọn đâm nhiều nhát trên cơ thể gây mất nhiều máu (hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương và đang trong trạng thái hôn mê sâu).

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện bên cạnh nạn nhân nữ có một con dao nhọn cán màu vàng, hai chiếc xe gắn máy trong đó có một chiếc dính đầy máu dựng bên cạnh nơi nạn nhân nữ nằm, một số vật dụng để phục vụ công việc uốn tóc bị cháy đen, một vỏ chai cháy dở còn nồng nặc mùi xăng và xác định nguồn cháy bắt đầu từ trên gác gỗ nơi nạn nhân nam chết.

Giá đắt cho một cuộc tình vụng trộm

Bà Văn Thị Giang, chủ khu đất mở tiệm hớt tóc cho biết: Cách đây 3 năm, chị Hải đến liên hệ với bà để thuê ki ốt mở tiệm ớt tóc. Lúc đầu chỉ thấy có mình chị Hải nghỉ tại tiệm. Cách đây hơn một năm có một người đàn ông được chị giới thiệu là người yêu tên Cơ, làm nghề lái xe thỉnh thoảng ghé đến nghỉ qua đêm.

Nghĩ chuyện yêu đương là vấn đề riêng tư của mọi người, hơn nữa cả hai đều tuân thủ tốt các quy định của nhà trọ nên bà không để ý gì. Chỉ đến khi có một người phụ nữ tên Mai đến tự giới thiệu là vợ anh Cơ đứng la lối om xòm ngoài cổng, bà mới tìm hiểu thì biết chị Hải đã có chồng, con ở tỉnh Ninh Thuận nhưng cơm không lành, canh không ngọt nên họ đã ly thân và đã nộp đơn lên tòa án địa phương chờ xử ly hôn.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường.

Anh Cơ cũng đã có vợ là chị Trần Thị Mai cùng hai con đã trên 10 tuổi và thuê nhà ở cách tiệm hới tóc không xa lắm. Để đảm bảo an ninh trật tự trong khu phố, đã vài lần bà Giang gọi hai người ra nhắc nhở phải giải quyết chuyện riêng tư cho êm đẹp, đừng để xảy ra tình trạng gây gổ làm ảnh hưởng đến lối xóm và cả hai đều hứa sẽ tự mình giải quyết.

Khoảng một tháng trở lại đây, anh Cơ thường xuyên lui tới tiệm hớt tóc này nhiều hơn xong mỗi lần gặp nhau, họ thường xảy ra xung đột cãi cọ lẫn nhau, có lần Cơ còn đuổi cả khách ra ngoài rồi đóng cửa lớn tiếng yêu cầu cô Hải nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng cũ để tiến tới hôn nhân nhưng nghe đâu cha mẹ bên chồng cô Hải còn muốn níu kéo nên cô đang chần chừ.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 29/9, trong lúc thức dậy chuẩn bị đi tập thể dục, bà có nghe tiếng chị Mai đứng trước cửa khóc lóc kêu la đòi anh Cơ về nhà ngay. Tuy nhiên anh Cơ không mở cửa nên chị Mai đã bỏ đi. Thấy tình hình không ổn, bà không đi tập thể dục nữa mà ở nhà vừa chờ Cơ và Hải dậy để gọi họ ra nói chuyện, vừa vào bếp làm bữa ăn sáng cho chồng con.

Đang trong lúc nhóm lửa làm bếp, bà nghe một tiếng nổ nhỏ trong tiệm hớt tóc nhưng nghĩ chắc bể bánh xe nên không chạy qua xem xét. Đến khi một số bà con trong xóm đi tập thể dục về phát hiện đám cháy, bà Giang mới tá hỏa chạy sang xem xét tình hình rồi điện thoại thông báo cho đơn vị chữa cháy đến dập lửa.

Ngay sau khi biết chuyện, chị Trần Thị Mai (vợ Cơ) đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Theo tường trình của chị Mai, chị và anh Cơ là vợ chồng chính thức, đã có với nhau một con trai 14 tuổi và một con gái 10 tuổi. Cách đây 3 năm, do gặp nhiều thất bại trong chuyện làm ăn, cả hai bỏ lại đứa con trai lớn cho bà ngoại chăm sóc, ôm đứa con gái lúc đó lên 7 tuổi rời quê ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa vào thị xã Thuận An lập nghiệp.

Anh Cơ vốn có nghề lái xe tải, chí ít tháng sau anh đã tìm được việc làm, riêng chị không có nghề ngỗng gì nên hàng ngày dậy từ 4 giờ sáng ra chợ đầu mối Thủ Đức mua rau-củ-quả mang về bán dạo trong khu vực kiếm tiền phụ giúp chồng nuôi con, thời gian sau thì xin vào làm công nhân một xí nghiệp may mặc ở thị xã Thuận An.

Hồi còn lái xe tải nhỏ, dù sớm hay muộn, mỗi tối anh đều về nhà, chị cũng tích cực vun vén chăm chút cho cái gia đình nhỏ nên cuộc sống tuy gặp nhiều khó khăn vất vả nhưng tràn đầy hạnh phúc. Từ khoảng nửa năm trở lại đây khi chuyển qua lái xe container thì mỗi tuần có đến hai, ba tối anh không về và thời gian gần đây có khi cả tuần anh chẳng đoái hoài gì đến vợ con.

Cách đây 3 tháng, trong một lần đi chợ sớm, chị Mai phát hiện chồng mình dắt xe gắn máy từ trong tiệm hớt tóc đi ra nhưng nhanh quá nên chị chạy đến mà không kịp, điện thoại hỏi chuyện thì anh bảo chị nhầm với ai đó. Nghi chồng mình có người khác, chị Mai đã bỏ luôn việc mua bán, hàng đêm cứ khoảng 21 giờ, buổi sáng thì khoảng 4-5 giờ là chị xách xe đảo vài vòng trước cửa tiệm hớt tóc để tìm hiểu thực hư chuyện chồng mình có bồ bịch hay không để giải quyết rõ ràng và phát hiện anh thường xuyên nói dối vợ con là đi làm để đến tiệm hớt tóc ở cùng với Hải.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án.

Sau đó cũng có vài lần Hải đến tìm chị Mai để giải thích nhưng chị không làm lớn chuyện mà chỉ khuyên Hải hãy tìm cách rút lui đừng nên mù quáng mà ngày càng lún sâu vào vũng bùn rồi không thể rút chân lên được.  "Lúc đầu tôi giận lắm, định lành làm gáo, vỡ làm muôi nhưng nghĩ đến hai đứa con nhỏ còn đang tuổi ăn học, mà tôi lại không đủ khả năng lo cho chúng nên đành xuống nước năn nỉ anh suy nghĩ lại để về nhà với vợ con...Cứ mỗi lần nói chuyện là anh lại quay sang chửi mắng mẹ con tôi là đồ ăn bám mà còn dám lên mặt, có khi còn tát tôi mấy cái nổ cả đom đóm mắt rồi ép buộc tôi phải ký đơn ly hôn. Nhiều lần khác, cứ sau khi  điện thoại cãi nhau hoặc trực tiếp gây gổ với cô Hải trở về nhà là Cơ lại đổ tội cho tôi thọc gậy bánh xe rồi quay sang chửi mắng, đánh đập vợ con không nương tay… Nhưng nghĩ cái nghĩa lấy nhau hơn chục năm, hơn nữa mình cũng phải nhịn để các con yên tâm học hành chứ biết làm sao bây giờ…". Chị Mai than thở.

Cũng theo tường trình của chị Mai, buổi tối ngày 28/9, anh Cơ bảo chị mở cửa để anh đi công việc, thấy trên xe gắn máy có treo một chai xăng nhưng nghĩ là anh mang đi để mồi cho xe ô tô nổ máy nên chị không hỏi thêm gì mà trở vào trong nhà ngồi đợi. Đến 5 giờ sáng không thấy chồng về, chị Mai chạy đến tiệm hớt tóc Huyền Trang thì phát hiện anh Cơ ở bên trong cùng cô Hải.

Gọi mãi nhưng anh Cơ không chịu mở cửa mà chỉ nói vọng ra: "Đừng phiền nhiễu nữa, cứ về trước đi, lát nữa tôi về nhà nói chuyện cho xong luôn…". Không còn chút hy vọng gì, chị Mai rời tiệm hớt tóc trở về nhà gọi hai đứa con dậy đi học cho đến gần 7 giờ sáng thì biết chuyện thông qua những người đi tập thể dục nên vội vàng chạy đến và sau đó lên cơ quan Công an tường trình vụ việc.

Đến 7 giờ 30 phút sáng ngày 30/9,  chị Trần Thị Hải đã tỉnh. Theo lời khai ban đầu, sau khi biết Cơ đã có vợ con và nói chuyện với chị Mai, chị Hải đã nhiều lần chủ động yêu cầu Cơ dừng lại, nhưng Cơ không đồng ý và còn nói sẽ ly hôn sớm để cưới Hải. Buổi tối ngày 28/9, thấy chị ngồi ăn tối với một người bạn trai cùng quê, Cơ nổi cơn ghen kéo chị về tiệm hớt tóc ngồi mạt sát.

Đến gần sáng hôm sau, khi chị Mai đến la mắng thì Cơ lại kéo chị dậy tiếp tục gây hấn rồi rút con dao nhọn đâm chị túi bụi. Trong lúc giằng co, chị té ngã từ trên gác xuống dưới đất. Nghĩ chị đã chết, Cơ lấy chai xăng được chuẩn bị từ trước bật lửa tự đốt mình để tự tử. Hiện tại do sức khỏe của chị Hải còn yếu nên cơ quan chức năng đã đồng ý để chị gái Hải là Trần Thị Lành bảo lãnh cho về quê để có nhiều điều kiện chăm sóc.

Như vậy cho đến nay, bản chất của vụ việc đã được làm sáng tỏ. Tuy nhiên thì đây thật sự là cái giá quá đắt mà Trần Văn Cơ - Trần Thị Hải phải trả cho việc lén lút quan hệ ngoài chồng, ngoài vợ, đồng thời cũng là bài học dành cho những ai đang cố tình vi phạm luật hôn nhân & gia đình

Đức Cương

Chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, tối 7/2, tại Nhà hát Hồ Gươm đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Hoà nhạc mừng xuân 2026 Việt Nam – Trung Quốc: Láng giềng hữu nghị”.

Ngày 7/2, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức "Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng". Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn chuyên đề "Nhận thức, tư duy mới về an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng" do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tại hội nghị. 

Trong không khí rộn ràng của những ngày chuẩn bị đón xuân mới, chương trình Xuân Quê hương 2026 đã chứng kiến một cuộc gặp gỡ đặc biệt, giàu ý nghĩa giữa hai gương mặt tiêu biểu của trí tuệ và khát vọng Việt Nam: Trung tướng Phạm Tuân, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân – người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ, và chị Amanda Nguyễn, nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt.

Giữa nhịp xuân đang về, trên những bốt gác thầm lặng, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động vẫn bền bỉ làm nhiệm vụ, giữ trọn bình yên cho đất nước, để mỗi gia đình yên tâm sum họp, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong an lành, trọn vẹn.

Cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc hướng đến gia đình chính sách, hộ nghèo, qua đó giúp bà con có cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

Tại hội nghị về đảm bảo TTATGT trên địa bàn vào ngày 29/1 vừa qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã đề nghị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải; tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Trong đó tập trung kiểm tra điều kiện kinh doanh, hồ sơ pháp lý, công tác quản lý ATGT nội bộ của doanh nghiệp vận tải.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 9 đối tượng trú tại Hà Nội và Hưng Yên về hành vi làm, mua bán căn cước công dân, giấy phép lái xe, passport, thẻ an sinh xã hội của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới; giả mạo Facebook nhằm chiếm đoạt tài khoản của nhiều người sử dụng trong và ngoài nước.

Trưa 6/2, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt phá nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng là phân bón, do Nguyễn Văn Thiệt (ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long), cầm đầu. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文