Má mì đường dây gái gọi sinh viên vừa bị triệt phá:

Tuyển thợ chụp ảnh gái gọi

16:14 21/09/2013

Một loạt các trang web đen như "banh...us", "gaich...us" đang là địa chỉ quen thuộc mà dân chơi vẫn mò vào mỗi ngày để tìm "hàng" nhưng cơ quan chức năng thì bó tay, không thể nào ngăn chặn được vì máy chủ lại đặt ở nước ngoài.

Được quảng cáo ở ngay trang giao diện với nội dung "Hơn 1500 thông tin gái gọi, với đầy đủ các dịch vụ..." cùng hình ảnh các cô gái hở hang được update liên tục kèm theo số điện thoại, "gaich...us" xem ra được quan tâm hơn cả. Một má mì trẻ tuổi từng có thời gian hành nghề buôn hương đã thuê hẳn một gã đàn ông chuyên chụp ảnh các cô gái trong đường dây của ả với các tư thế nhạy cảm rồi đẩy lên mạng chào hàng.

Mại dâm thời công nghệ số

Khu Trung Hòa - Nhân Chính với một loạt khách sạn, nhà nghỉ vừa được những kẻ chơi đêm gắn cho cái tên mới là "phố đèn đỏ". Khu vực này gần với "phố karaoke" Nguyễn Chí Thanh, nơi mỗi buổi chiều tối đến nửa đêm về sáng, những thanh niên xăm trổ vằn vện, chở sau xe 3-4 cô gái quần soóc ngắn cũn cỡn, áo hai dây, trang điểm đậm giống nhau, phóng đến kịch đường tàu, thậm chí vượt đèn đỏ kim xăng phải nhích, hào hển, phấn kích tới bãi đáp là các nhà nghỉ, khách sạn hoặc quán karaoke quanh khu vực đó.

Dân chơi bây giờ không phải mướt mồ hôi tìm hàng, chỉ cần ngồi quán cà phê vỉa hè, lười biếng click vài nhát, địa chỉ, khu vực, số điện thoại của gái mại dâm đã nhan nhản trên trang "gaich...us". Đã từng là gái mại dâm nên Nguyễn Thị Phượng, SN 1987, quê ở Tam Thanh, Tân Sơn, Phú Thọ biết rõ điều này lắm. Chính ả trước đây cũng có ảnh trên trang này, nhưng nhan sắc có hạn, Phượng biết mình biết người, không thể nào đú được với mấy em teen trẻ đẹp mà giá cả lại vô cùng phải chăng, nên ả đành rút lui về hậu trường, chuyển sang nghề chăn dắt, môi giới.

Phượng cũng hiểu tâm lý khách làng chơi, trò chuyện khéo léo một tí, lại có cái mác sinh viên nghèo, không chuyên, làm việc bán thời gian, thì giá cả tự dưng được đẩy lên cao hơn những cô nàng khác, dù ai cũng biết, tắt đèn nhà ngói chẳng khác nhà tranh. Thế nên, ả tuyển hàng toàn các cô gái thế hệ 9X, nhiều trong số đó là sinh viên, thậm chí là sinh viên cao đẳng sư phạm. Vài ba cô được ả đưa về nuôi tại nhà nghỉ Long Vân, ở số 8 ngõ 180 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy. Phượng thuê căn phòng 401 dài hạn và thuê một đối tượng tên là Quang Anh để chuyên chụp ảnh các cô gái rồi post hình lên trang "banh...us" cùng các thông tin cần thiết để khách tiện liên hệ. Khi có khách, Phượng ra giá và thỏa thuận bãi đáp tại ngay nhà nghỉ Long Vân. Mỗi lượt bán dâm, các cô gái thu về 400 nghìn đồng, cắt lại cho Phượng 100 nghìn tiền môi giới, khách tự trả tiền phòng.

Thấy Phượng lôi kéo được nhiều khách về nhà nghỉ, ban đầu chủ nhà nghỉ là Lê Huy Diễn lấy 150 nghìn đồng/ngày, nhưng sau đó anh ta hạ xuống còn 100 nghìn đồng. Tối 4/9/2013, Phượng điều 3 gái là Trần Thị Quỳnh, Vũ Thị Phương, Trần Thanh Mai, đều còn rất trẻ đến bán dâm cho khách tại nhà nghỉ Long Vân. Đến 19h30 cùng ngày, Đội 12 Phòng PC45 Công an Hà Nội đã ập vào bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Thú bệnh hoạn của những kẻ săn hàng

Má mì Nguyễn Thị Phượng đã từng có một đời chồng nhưng ả mới ly hôn năm ngoái. Vứt lại đứa con nhỏ cho ông bà ngoại ở Phú Thọ chăm sóc, Phượng lao về Hà Nội kiếm ăn. Không nghề nghiệp, không có gì khác ngoài kinh nghiệm bắt khách những ngày còn hành nghề, Phượng bắt đầu hoạt động môi giới, chăn dắt từ tháng 3/2013 và đã thu được khoảng 70 triệu đồng từ công việc ma cô này. Má mì cho biết, ả không nghĩ việc môi giới của mình lại bị phát hiện vì mọi giao dịch đều qua mạng và qua điện thoại chứ Phượng không trực tiếp gặp khách.

Thực chất, Quang Anh cũng là một tay chơi, gã cũng "ăn chán" các cô gái trong đường dây của Phượng rồi chụp ảnh các cô đưa lên mạng. Cũng giống như Quang Anh, nhiều thanh niên khác bây giờ có thú vui là "check hàng" rồi share (chia sẻ) thông tin cho bạn bè trên mạng. Chỉ cần một chiếc điện thoại có chức năng chụp ảnh và có thể vào mạng, các cô gái mại dâm dù muốn hay không cũng bị những kẻ này chụp hình và chỉ sau vài giây, hình ảnh, thông tin về các cô đã được lan truyền chóng mặt trên thế giới ảo.

P. (bên trái).

Tôi không hiểu có khi nào các cô tự chui vào chính các trang web đen này để tìm lại mình hay không, và cảm giác của các cô thế nào khi đọc được những dòng bình luận bẩn thỉu mà những vị khách làng chơi đã chia sẻ cho nhau. Nhìn những cô gái trẻ, rất rất trẻ và đẹp, tình nguyện chụp hình rõ mặt, rõ từng ngóc ngách trên cơ thể "show hàng", chợt thấy buồn cho lối sống, lối suy nghĩ thực dụng của các cô. Với họ, sắc đẹp chính là phương tiện kiếm tiền và mại dâm chính là một nghề tay phải, dù hiện tại họ vẫn làm một công việc khác như cắt tóc gội đầu, thợ may, sinh viên. Họ có người yêu, tối thứ bảy nào cũng ríu rít đi chơi với người yêu, nhưng chỉ khi bóng chàng vừa khuất khỏi con ngõ, các cô lại "lên đường" theo chỉ đạo của những má mì như Phượng.

Có kẻ làng chơi, qua đêm với một cô sinh viên rồi sáng hôm sau, ngồi cà phê thảnh thơi kể lại: "Đêm qua đi với một em 9X rất xinh. Em cho xem thẻ sinh viên trường cao đẳng nghệ thuật... Em nói vừa đi chơi với người yêu về. Thái độ rất nhiệt tình, thân thiện như người yêu nên mình cho em điểm 10 thái độ. Chia sẻ thông tin về em để anh em nào có nhu cầu thì liên hệ... Điểm 8 vòng 1, điểm 9 vòng 2. Vòng 3 thì anh em thực hành rồi tự cho điểm...".

Theo luật, gái bán dâm bây giờ không bị bắt đi trung tâm giáo dục lao động "phục hồi nhân phẩm" như trước mà chỉ bị phạt hành chính, thế nên, những cô gái làm nghề này không còn biết sợ, đó cũng là nguyên nhân khiến cho tệ nạn mại dâm không hề giảm, trong khi tiếp sức cho tệ nạn này là những trang web đen thì cơ quan chức năng lại không thể ngăn chặn.

Kiếm tiền cho những "... lý do lương thiện"

Hàng chục cô sinh viên bán dâm tôi từng gặp, đều than thở một điệp khúc giống nhau: "Nhà em nghèo, không có tiền chu cấp nên em phải làm thêm kiếm tiền". P. - cô sinh viên quê tận Bắc Quang, Hà Giang - một trong ba gái mại dâm thuộc đường dây của má mì Phượng vừa bị bắt đã nói như thế. Cô bảo, cô mới tham gia bán dâm trong đường dây của má mì Phượng. Quen Phượng qua một người bạn, khi xuống Hà Nội nhập học, thỉnh thoảng hai chị em đi uống nước với nhau. Thấy cô sinh viên khá xinh xắn, Phượng gạ gẫm: "Lúc nào cần tiền, muốn đi làm cứ gọi chị".

Gái bán dâm bị bắt.

Chưa có người yêu, nhưng đã mất đời con gái cho một thằng bạn cùng lớp trong một tình huống vớ vẩn, tức là sau trận nhậu say rượu lãng xẹt, P. hồn nhiên kể chuyện được "anh Quang Anh" chụp hình khỏa thân rồi đẩy lên mạng. Cô cũng thích thú khoe, trên mạng, cô có một cái tên mới rất hay là Hạ My. Cô không làm chuyên nghiệp, chỉ "bán thời gian" để có tiền trang trải sinh hoạt.

Hiện P. đang là sinh viên năm thứ hai một trường cao đẳng sư phạm đóng trên địa bàn quận Cầu Giấy, cô là chị cả trong gia đình có bốn chị em. Bố mẹ đều làm nông nghiệp nên cuộc sống rất khó khăn. Vừa rồi, chủ nhà trọ giục đóng tiền nhà, tiền học cũng chưa có nộp, trong khi đứa em út vừa vào lớp mẫu giáo lớn cũng cần hơn 1 triệu để đóng tiền ăn, tiền học, P. chợt nghĩ đến Phượng và chấp nhận đầu quân cho má mì này. Từ hôm đẩy ảnh lên mạng, khách gọi điện tới tấp, mỗi ngày cô cũng kiếm được khoảng gần 1 triệu đồng.

Chưa có người yêu, cũng chưa quá dạn dĩ với đàn ông, nhưng P. sẵn sàng nằm lả lơi đủ các tư thế gợi dục để cho Quang Anh - kẻ được má mì Phượng thuê chụp tha hồ "tác nghiệp". Cô cũng có một niềm tin ngây thơ rằng, gia đình cô không bao giờ vào các trang web đen này, hơn nữa cô lại lấy một tên khác để giao dịch và ảnh đã được chỉnh sửa, kích sáng nên không ai còn nhận ra P. nữa, cô đẹp hơn rất nhiều so với bên ngoài nên chắc chắn bố mẹ không thể nào biết được. Thân phận của những sinh viên như P. - trên một thế giới ảo, có thể không ai biết, cùng lắm là những kẻ qua đường, gặp một lần duy nhất trong đời và có thể không bao giờ gặp lại nữa.

Nhưng con người của P. ở ngoài đời là thật. Cô vẫn phải sống, phải đối diện với bao nỗi ê chề, bẽ bàng từ chính thế giới ảo mang lại. Thật đáng sợ là cảm giác đó của P. ngày càng chai lỳ, chai đến cái nỗi, phải đặt bút viết bản tường trình, kể lại những lần đi khách, cô không mảy may rung động, không mảy may rớt một hạt nước mắt. Tôi không muốn hình dung hình ảnh của P. vài năm nữa trong tâm thế một cô giáo truyền đạt kiến thức cho các em học sinh. P. sẽ làm gì để nuôi dưỡng tâm hồn những em bé ngây thơ ấy, khi chính tâm hồn cô đã không còn thuộc về cô, nó đã bị lem bẩn bởi những cám dỗ tầm thường.

Hiện PC45 Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự về hành vi "chứa chấp mại dâm" đối với Lê Duy Diễn, SN 1982, chủ nhà nghỉ Long Vân và hai nhân viên lễ tân là Phạm Văn Duy, SN 1993, ở Tân Mỹ, Chiêm Hóa, Tuyên Quang và Đỗ Thế Hái, SN 1993, ở Giao Tân, Giao Thủy, Nam Định; tạm giữ Nguyễn Thị Phượng, SN 1987, ở Tam Thanh, Tân Sơn, Phú Thọ về hành vi "môi giới mại dâm" để tiếp tục điều tra xử lý.

Đinh Hiền

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Ngày 13/1, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Lương Cường, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper.

Minneapolis, thành phố từng chấn động bởi cái chết của George Floyd năm 2020, lại trở thành tâm điểm chia rẽ nước Mỹ khi một phụ nữ 37 tuổi bị đặc vụ chống nhập cư bắn chết. Vụ việc khơi dậy ký ức đau thương, đặt ra những câu hỏi gay gắt về pháp lý và mối quan hệ giữa cơ quan thực thi pháp luật liên bang với địa phương.

Ngày 14/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa tổ chức trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng 2 cán bộ ngân hàng có thành tích ngăn chặn một vụ lừa đảo 1,1 tỷ đồng, bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Công an.

Báo CAND có đăng bài “Hoãn thi hành án vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng tại TP Hồ Chí Minh: Những dấu hiệu bất thường cần được làm rõ”. Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo CAND đã có những trao đổi với cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có Toà án nhân dân Khu vực 16 - TP Hồ Chí Minh (TAND Khu vực 16) về vụ việc.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2026 một cách ấn tượng. Đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang Sik đã cho thấy sự tự tin khi đối đầu với các đối thủ lớn.

Sáng 13/1, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến máy xay thịt, tiếp tục cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động khi sử dụng máy móc công nghiệp.

Được đánh giá như “đòn bẩy chiến lược” cho doanh nghiệp nhà nước kiến tạo lợi thế cạnh tranh, mở ra không gian phát triển cho kinh tế nhà nước, Nghị quyết 79-NQ/TW được kỳ vọng sẽ là điểm tựa để các doanh nghiệp nhà nước làm tốt vai trò “sếu đầu đàn” của kinh tế Việt Nam.

Bước sang năm 2026, châu Âu đi vào một trạng thái mà chỉ cần thay đổi nhỏ ở chiến trường, thị trường hay phòng phiếu cũng có thể kéo theo biến động lớn trong chính sách.

Thời tiết nắng rao được dự báo diễn ra khắp cả nước trong ngày hôm nay. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm sương mù, trời rét. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trời lạnh, có nơi rét, mưa dông cục bộ, tập trung về chiều.

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội và bạn bè quốc tế. Hà Nội là nơi diễn ra các hoạt động trọng tâm của Đại hội, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, TP triển khai đồng bộ các phương án y tế, vệ sinh môi trường, trang hoàng đường phố rực rỡ cờ hoa, lan tỏa không khí vui tươi, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文