Dụ đến nhà nghỉ cho vay tiền để giở trò đồi bại

08:00 31/03/2015
Quen nhau được hơn hai tuần qua mạng Ola, ngày đầu tiên gặp mặt cũng là ngày cô thợ may tên Hương phải chịu cảnh tủi nhục, khi bị hai người bạn mà cô vẫn yêu quý gọi là "anh giai" thay nhau giở trò đồi bại.

Uất ức, cô gái đã đến trụ sở Công an trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Tây Hồ đã xác định được hai gã thanh niên gây ra vụ hiếp dâm và cướp tài sản của Hương trong một nhà nghỉ trên địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ngày 26/3, trao đổi với PV chuyên đề CSTC, lãnh đạo Công an quận Tây Hồ cho biết, sau 9 ngày gây án, một trong hai thủ phạm thực hiện vụ hiếp dâm, cướp tài sản đã ra đầu thú, còn một tên vẫn đang lẩn trốn.

Dụ đến nhà nghỉ cho vay tiền

Chiều 1/3, chị Nguyễn Thị Hương, SN 1991, trú tại quận Tây Hồ đã đến Công an phường Xuân La trình báo việc chị bị hai đối tượng hiếp dâm rồi cướp tài sản. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Xuân La đã báo cáo Công an quận Tây Hồ và tổ chức khám nghiệm hiện trường, đồng thời đưa nạn nhân đi giám định.

Dẫn giải đối tượng Hiếu.

Theo lời khai của nạn nhân, chị Hương đã có một con, hiện đang sinh sống bằng nghề thợ may. Cách đây không lâu, chị Hương lên mạng Ola chat và làm quen với hai đối tượng, nhiều lần nói chuyện thấy hợp nên chị Hương gọi một trong hai đối tượng là "anh giai". Sau khi quen được khoảng 2 tuần, do điều kiện kinh tế khó khăn, cần tiền trang trải sinh hoạt nên chị Hương ngỏ lời vay tiền của một trong hai đối tượng và ngày 1/3, đối tượng này hẹn chị tới nhà nghỉ Kim Dung 1 trên đường Lạc Long Quân, với lời hứa sẽ cho chị Hương vay tiền.

Khấp khởi mừng thầm vì được người bạn mới quan tâm, chia sẻ, chị Hương vội vàng đi đến nơi hẹn. Khi đến nhà nghỉ Kim Dung 1, chị Hương thấy chờ mình sẵn trong phòng nghỉ là hai thanh niên.

Nói chuyện chừng 30 phút, kẻ mà chị Hương vẫn gọi là "anh giai" qua mạng giở mặt không cho chị Hương vay tiền, dẫn đến việc cự cãi giữa hai người. Kẻ này đã đánh chị Hương, sau đó hắn bắt chị Hương cởi quần áo để giở trò đồi bại. Nam thanh niên còn lại trong phòng cũng xông vào trợ giúp và hai kẻ đốn mạt đã thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, không màng đến sự van xin của nạn nhân.

Trong quá trình hiếp dâm nạn nhân, hai kẻ này vẫn đánh đập nạn nhân khiến chị Hương đành phải cắn răng chấp nhận.

Đối tượng Nguyễn Xuân Hiếu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Tây Hồ đã xác định được hai kẻ gây án là Nguyễn Xuân Hiếu, SN 1992 và Ứng Hoài Nam, SN 1991, trú tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. Được sự vận động của cơ quan điều tra, sau 9 ngày gây án, Nguyễn Xuân Hiếu đã đến Công an quận Tây Hồ đầu thú. Còn đối tượng Ứng Hoài Nam hiện vẫn đang lẩn trốn, cơ quan điều tra kêu gọi đối tượng Ứng Hoài Nam sớm ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Trong vụ án này, rõ ràng Nguyễn Xuân Hiếu và Ứng Hoài Nam là những kẻ phạm tội, nhưng có lẽ chúng sẽ không thực hiện được hành vi phạm tội đến cùng nếu không có sự nhẹ dạ của nạn nhân. Ngay khi được rủ đến nhà nghỉ để cho vay tiền, lẽ ra chị Hương đã phải thấy có điều gì bất ổn trong lời hẹn hò này, nhưng nạn nhân vẫn đến, để rồi chuốc lấy hậu quả không hay ho chút nào.

Lâu nay, có rất nhiều vụ án xảy ra trong nhà nghỉ, có nguyên nhân từ sự dễ dãi, nhẹ dạ của nạn nhân khi kết bạn qua mạng, nhưng hình như các cô gái vẫn không coi đó là bài học.

Gái xấu cũng không tha

Không biết có phải vì chưa ý thức được tội lỗi của mình và đồng bọn gây ra hay không (vừa hiếp dâm vừa cướp tài sản), hay vì quen thói ngổ ngáo, ngông cuồng mà Nguyễn Xuân Hiếu - một trong hai kẻ gây án - vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, thậm chí tỏ vẻ bất cần khi tiếp xúc với chúng tôi.

Kể lại câu chuyện xảy ra ngày 1/3, hắn liên tục lắc đầu chê nạn nhân… xấu. Và hắn bảo, lẽ ra hắn không màng "chuyện kia" đâu, thậm chí không màng nói chuyện với cô gái, bởi hắn đã định là chỉ ngồi chơi điện tử rồi, nhưng thế quái nào hắn lại… tiếc rẻ, để rồi cùng với thằng bạn thực hiện hành vi phạm tội rất đáng lên án.

Lấy lời khai đối tượng Hiếu tại cơ quan Công an.

Là con cả trong gia đình cũng không lấy gì làm khá giả, nhưng Hiếu lại mải chơi, chỉ học hết cấp ba là hắn nghỉ, cũng chẳng đi làm công việc gì để đỡ đần cha mẹ, thậm chí chỉ có phá và phá. Không những thế, cũng như tên đồng bọn đang bỏ trốn, Hiếu còn nghiện ma túy đá. Nhiều người cho rằng, khả năng trận "đập đá" hôm trước khiến hắn vẫn trong trạng thái "bay" chính là nguyên nhân khiến hắn gây án trong trạng thái tâm lý rất… phấn khích. Liên tục gọi nạn nhân là "nó", Hiếu bảo, đời hắn gặp Hương là "đã đen lại gặp thợ rèn".

- Anh nghiện ma túy đá lâu chưa?

- Em chơi cũng tầm hơn năm nay rồi.

- Không nghề nghiệp, lấy tiền đâu mà phục vụ cho những cuộc chơi như thế?

- Em xin của gia đình. Với lại mỗi lần chơi có nhiều người, mỗi người góp một ít, khoảng 500-700 nghìn là bét nhè. Em chơi không cứ một tháng bao nhiêu lần, lúc nào xin được tiền thì chơi, có khi một tháng chơi chục lần, cũng có khi một hai lần.

- Cảm giác phê ma túy đá như thế nào?

- Khó nói lắm chị ạ, mỗi người một kiểu. Thỉnh thoảng chơi xong thì cũng gọi gái đến ngồi cạnh cho nó vui chứ em cũng không làm gì.

- Hôm gây án, anh có sử dụng ma túy đá không?

- Em chơi từ hôm trước. Mọi người cứ nói chơi đá vào thì khoản kia hoành tráng nhưng thực tế em thấy bình thường. Em thì đập đá xong thường thích ngồi chơi điện tử, có thể ngồi cả một ngày không đứng lên, không cần ăn luôn.

- Anh quen nạn nhân như thế nào?

- Em lên mạng thì thấy nó có số điện thoại, nó bảo "cần tiền đi chơi" này nọ. Em gọi thử xem nó có xuống được không thì nó gửi cho em cái ảnh. Ảnh thì đúng là mặt nó nhưng chụp từ lâu rồi, nhìn cũng được.

- Đến khi gặp thì khác trong ảnh à?

- Vâng. Hôm đó em đang ở nhà, thằng kia (đối tượng Ứng Hoài Nam) nó có xe nên nó đến rủ em đi chơi. Đang nằm nhà chán nên em đi luôn. Hai thằng đi đến nhà nghỉ Kim Dung 1, trên phố Lạc Long Quân, khoảng tiếng sau thì nó đến. Em nhìn thấy hình chán quá nên không nói chuyện, bỏ ra ghế ngồi chơi điện tử.

- Đã không thích sao không đuổi khéo cho cô ấy về?

- Thì em có nói chuyện gì với nó đâu, thằng kia nói chuyện với nó.

- Khoảng bao lâu sau thì các anh thực hiện hành vi phạm tội?

- Khoảng nửa tiếng sau khi nó vào.

- Cô gái đó có phản ứng thế nào?

- Lúc đó bọn em đánh nó rồi thì nó không đồng ý sao được.

- Tại sao các anh lại đánh chị Hương?

- Nó nói láo gì với thằng Nam nên bị thằng Nam đánh.

- Sau đó thì sao?

- Thằng kia nó lấy điện thoại và một triệu một trăm ba mươi nghìn của con bé đó rồi lúc về nó đưa cho em cầm.

- Anh quan hệ với đối tượng Nam như thế nào?

- Em với nó ở gần nhà nhau, không thân nhưng cùng tuổi nên hay chơi với nhau. Buồn buồn thì rủ nhau đi chơi như đi uống trà đá vậy thôi. Thỉnh thoảng em và nó cũng đi đập đá nhưng nó đi ít hơn em vì nó còn phải đi làm.

- Bị bắt thế này, có ngại với người yêu không?

- Nói chung là em làm em chịu, trước sau ai chả biết. Nhưng nếu người yêu em đọc báo biết rõ chuyện thì cũng ngại.

Đinh Hiền

Trong chuyến công tác thu thập tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng truyền thống của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, tôi có dịp về thăm đồng chí Ngô Văn Núi – nguyên chiến sĩ Trung đoàn 600 – Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, một trong số những cán bộ chiến sĩ vinh dự được bảo vệ Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc giai đoạn kháng chiến chống Pháp cho đến khi Người qua đời. Ở tuổi 94, mặc dù sức khỏe không được tốt, đi lại khó khăn, nhưng người lính cận vệ năm xưa vẫn minh mẫn lạ thường khi kể về những kỷ niệm của ông với Bác Hồ trong suốt 15 năm được may mắn, vinh dự bảo vệ Người.

Hơn 1 tháng sau khi giải vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat Quốc gia 2024 khép lại, tranh cãi một lần nữa nổi lên. Lần này, câu chuyện xoay quanh một VĐV bị đơn vị chủ quản cũ cấm thi đấu, nhưng vẫn đầu quân cho một địa phương khác và lên ngôi vô địch.

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), trong những ngày gần đây, các học giả, các hãng truyền thông quốc tế đã đăng tải nhiều bài viết ca ngợi cuộc đời nhà cách mạng vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

“Tôi đã được gặp rất nhiều người từng tiếp xúc và gặp gỡ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ kể cho tôi nghe những câu chuyện xúc động và những kỷ niệm đã nằm lòng về Người. Qua câu chuyện của họ, tôi thật sự ngưỡng mộ Bác Hồ. Ông không chỉ là nhà lãnh đạo của riêng Việt Nam, ông còn là nhà lãnh đạo của những người bị nô lệ trên toàn thế giới”, nhà văn người Mỹ Lady Borton nói.

Tại buổi tọa đàm về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tổ chức 17/5, đại diện Cục CSGT, Bộ Công an đã trả lời về nồng độ cồn do uống nước hoa quả, sirô trong xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông. 

Tối 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khoa Minh về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文