Giải cứu cô gái thoát khỏi bẫy lừa “việc nhẹ, lương cao”

19:19 21/05/2025

Chiều nay 21/5, Công an tỉnh Phú Yên nhận được bức thư của chị Đoàn Thị Diễm N (SN 1992, trú ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) cảm ơn Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Phú Yên và Công an xã Suối Bạc đã nỗ lực truy tìm, giải cứu chị gái của mình thoát khỏi bẫy lừa “việc nhẹ, lương cao”.

Theo chị Đoàn Thị Diễm N, trong tháng 4/2025, chị gái của chị là Đoàn Thị Diễm M lướt mạng xã hội Facebook và đã kết bạn với chủ tài khoản “Nguyễn Ken”. Sau nhiều lần nhắn tin trò chuyện, chủ tài khoản “Nguyễn Ken” rủ rê, lôi kéo chị M vào các tỉnh phía Nam sẽ được hỗ trợ việc làm tại một doanh nghiệp với mức lương 28 triệu đồng mỗi tháng. Sau đó, chị M rủ N cùng đi nhưng chị N từ chối và cảnh báo cho chị M biết về một số thủ đoạn lừa đảo. Cứ tưởng chị M lắng nghe, nào ngờ đến trưa 12/5, gia đình phát hiện chị M đã rời khỏi nhà và chặn liên lạc điện thoại, Facebook với người thân.

Thư cảm ơn của chị Đoàn Thị Diễm N gửi đến Công an tỉnh Phú Yên và Công an xã Suối Bạc. Ảnh: CAPY.

Từ nguồn tin báo của mẹ ruột chị M là bà Cộng Thị T, Công an xã Suối Bạc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên tiến hành xác minh, nỗ lực truy vết chị M. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp sự hỗ trợ tích cực của nhiều người dân, các trinh sát xác định hành trình của chị M sau khi rời nhà đã lên xe taxi xuôi đường QL25 đến thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa rồi đi qua cầu Dinh Ông ở địa phận xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa (Phú Yên) mới tiếp tục đi xe khách vào thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Huệ (Long An). Chi phí tiền xe trong hành trình chị M đi từ Phú Yên vào Long An do một người phụ nữ ở ấp Tân Lập, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) chi trả qua tài khoản ngân hàng.

Với sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Công an tỉnh Long An, đến tối 18/5, tổ công tác phối hợp giữa Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên và Công an xã Suối Bạc đã tìm thấy, đưa chị Đoàn Thị Diễm M về lại gia đình.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên và Công an xã Suối Bạc, chị Đoàn Thị Diễm N - em gái của nạn nhân đã gửi thư cảm ơn.

Việt Tường

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文