Ghi ở đảo khao lề thế lính Hoàng Sa

14:18 24/08/2017
Từ Cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi, sau hơn nửa giờ đồng hồ đi tàu cao tốc, giữa trập trùng sóng nước, trước mắt chúng tôi đã hiện ra hòn đảo xinh đẹp Lý Sơn - nơi được cả nước biết tới với Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và nổi danh với đặc sản tỏi "cô đơn" 1 nhánh. 

Cuộc sống bình dị của người dân nơi đây, sự bình yên về an ninh, trật tự (ANTT) đã để lại trong chúng tôi những cảm xúc đặc biệt khi đặt chân lên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Đảm bảo an ninh du lịch

Tiếp chuyện với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Thọ Thanh, Trưởng Công an huyện đã giới thiệu khái quát về Lý Sơn là huyện đảo nằm về hướng Đông Bắc của tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý (tính từ Cảng Sa Kỳ), là địa bàn trọng điểm, giữ vị trí chiến lược về quốc phòng của tỉnh Quảng Ngãi và quân khu V, diện tích tự nhiên 10,32km2, dân số hơn 22.910 người. Huyện đảo có 3 xã, trong đó 2 xã An Vĩnh, An Hải nằm trên đảo lớn, xã An Bình thuộc địa phận đảo nhỏ.

Do được thiên nhiên ưu đãi, cảnh đẹp hoang sơ, môi trường trong sạch, nơi đây đang trở thành một điểm du lịch hấp dẫn ở Việt Nam. Nhất là vào thời điểm tháng 3 âm lịch, Lý Sơn tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa - di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. 

Người dân Lý Sơn thường truyền nhau câu ca: “Hoàng Sa trời nước mênh mông/Người đi thì có mà không thấy về/Hoàng Sa mây nước bốn bề/Tháng ba khao lề thế lính Hoàng Sa”.

Công an huyện Lý Sơn thường xuyên tuần tra ven biển đảm bảo an ninh, trật tự.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức từ hơn 400 năm nay nhưng những năm gần đây, buổi lễ mới thu hút được hàng nghìn người dân hội tụ về Lý Sơn, coi đó như một lễ hội của lòng yêu nước, giàu tính nhân văn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì hiện nay, Lý Sơn còn là 1 trong 16 khu bảo tồn biển Việt Nam được xác lập và thực hiện công tác bảo tồn, gìn giữ trên phạm vi 7.925ha.

Không bỏ lỡ dịp may được đến đảo đúng mùa biển lặng, chúng tôi được lãnh đạo Công an huyện giới thiệu về đảo bằng chuyến đi thực tế. 

Chưa tới 5h sáng, Trung tá Nguyễn Thành Phát, Phó trưởng Công an huyện dùng xe máy chở tôi vòng quanh đảo và điểm dừng chân đầu tiên là cột cờ Tổ quốc trên đỉnh Thới Lới. Dù mới mờ sáng, chúng tôi đã bắt gặp nhiều du khách đến chờ để được ngắm cảnh mặt trời mọc nhô lên từ biển tuyệt đẹp, đón chào một ngày mới an lành, hạnh phúc. 

Đi trên con đường xuyên qua những ruộng tỏi đang mùa thu hoạch, anh Phát tiếp tục giới thiệu từng địa danh nơi chúng tôi đi qua, gắn với các địa điểm du lịch nổi tiếng như Cổng Tò Vò - nơi có thể ngắm cảnh hoàng hôn trên đảo, Hòn Mù Cu, Đỉnh Thới Lới, hang Câu và điểm du lịch tâm linh Chùa Hang...

Trong chuyến đi thăm đảo Bé - nơi được ví như Maldives của Việt Nam, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình quanh đảo trên xe máy và hướng dẫn viên du lịch chính là Trưởng Công an xã An Bình Huỳnh Văn Nhất. Năm 2014, đảo Bé được gọi là đảo 3 không, không nước ngọt, không điện, không phương tiện đi lại nên vẫn giữ nét hoang sơ.

Anh Nhất cho biết, từ cuối năm 2016 đảo đã có điện, đi tàu từ đảo Lớn ra đảo Bé mất 15 phút, mỗi ngày chỉ có 1 chuyến. Trên đảo hiện không có khách sạn, nhà nghỉ. Năm 2016, toàn đảo Bé chỉ xảy ra 2 vụ trộm cắp tài sản và đánh nhau...

Chiều tối, theo chân tổ công tác Công an huyện tuần tra quanh đảo, đi dọc con đường từ khu Đài tưởng niệm Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải về đến trụ sở Công an huyện cảm giác thật thư thái. 

Dọc đường, chúng tôi bắt gặp nhiều xe máy để ven đường không khóa cổ mà cũng không ai trông coi. Lãnh đạo Công an huyện đảo cho biết, ở Lý Sơn, nhiều năm qua không xảy ra trọng án, người dân có thể để xe ôtô, xe máy dọc đường trên đảo mà không lo bị mất. 

Năm 2016, toàn đảo chỉ xảy ra 23 vụ với 41 đối tượng phạm pháp hình sự, những vụ việc xảy ra hầu hết chỉ là đánh bạc nhỏ lẻ, trộm cắp vặt và sử dụng ma túy. Hiện đảo có 106 cơ sở cho thuê lưu trú với các hình thức khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ Home stay. Có thời điểm, trong một ngày, đảo đón hơn 2.000 lượt khách quốc tế và trong nước.

Các vị có uy tín trong Tộc họ Nguyễn Quang kể cho tác giả về triển khai phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và cách sản xuất, thu hoạch đặc sản Tỏi.

Hạnh phúc nảy mầm từ những điều bình dị

Nhìn vóc dáng chắc khỏe, nước da rám nắng, tôi đoán Trung tá Nguyễn Thành Phát là người dân miền biển. Thật bất ngờ khi Trung tá Nguyễn Thành Phát nói anh chính là người con của dòng tộc họ Nguyễn, một trong những dòng tộc lớn sinh sống trên đảo. 

Anh Phát cho biết, anh được sinh ra và lớn lên tại đảo, gia đình anh đã gắn với Lý Sơn được 7 đời. Chính vì thông thuộc địa bàn, phong tục tập quán nên anh Phát có nhiều thuận lợi trong giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT trên đảo, việc gì khó đều có nhân dân giúp đỡ.

Câu chuyện xúc động về Thượng tá Phạm Kết, Phó trưởng Công an huyện, người được coi là "cây cao bóng cả" đã để lại ấn tượng khó quên. Thời điểm năm 1993, huyện đảo Lý Sơn mới được thành lập, tách ra từ  huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi, anh Kết được điều động ra đảo công tác. 

Trong chuyến đến thăm nhà một cán bộ của huyện anh đã gặp và đem lòng yêu một cô giáo là người đảo Lý Sơn. Chuyện tình đẹp đã kết thúc có hậu khi họ tổ chức một đám cưới giản dị ngay trên đảo. Anh đã coi đảo là quê hương thứ 2 của mình, nguyện sống và chiến đấu cho tới khi nghỉ hưu tại đảo.

Thời gian lưu lại đảo, chúng tôi đã đến thăm Tộc họ Nguyễn Quang ở xã An Hải, một trong những tộc họ lớn nhất, đông dân nhất trên Đảo Lý Sơn, có nhiều đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. 

Tại Nhà thờ tổ đường Nguyễn Quang, vị Tộc trưởng Nguyễn Kỉnh và những người có uy tín trong tộc họ đã đón tiếp chúng tôi qua lời kể từ hồi ức sống động về nghi thức của Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, tri ân những người đã đi cắm mốc lãnh thổ và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, trong đó có người của dòng tộc Nguyễn. Ba năm liền tộc họ Nguyễn Quang được Công an huyện tặng giấy khen về xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Những việc làm bình dị của người dân nơi đây đã tiếp nối truyền thống cha anh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dệt nên bài ca bất tử về giữ chủ quyền thiêng liêng của đất nước nơi hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. 

Anh Hiếu

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文