Ấm lòng người nghèo vùng đất giàu truyền thống cách mạng

14:01 07/01/2013
Nhân dịp gần Tết đến, xuân về Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (CSPCTP), Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Kiên Giang và các bác sĩ, y sĩ của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức chuyến công tác xã hội "đậm nghĩa, vẹn tình" đối với bà con nghèo vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Chuyến đi vỏn vẹn trong 1 ngày nhưng thể hiện sự lưu luyến, chứa chan tình cảm giữa các chiến sĩ Công an, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và người dân thuộc ba xã Ngọc Hòa, Hòa Thuận và Ngọc Chúc thuộc huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Vượt qua chặng đường khoảng 250km, đoàn chúng tôi có mặt tại TP Rạch Giá, Kiên Giang lúc tờ mờ sáng. Khi vừa đặt chân xuống Trạm Y tế ëxã Ngọc Hòa, cách trung tâm thành phố khoảng 40km, chúng tôi thấy bà con nơi đây xuất hiện từ rất sớm để chờ đón mọi người trong không khí ấm tình, đậm nghĩa.

Đoàn công tác xã hội khám bệnh và phát thuốc cho đồng bào nghèo.

Bà Nguyễn Thị Nghiệp (83 tuổi, ngụ ấp Hai Lành, xã Ngọc Hòa) xúc động: Bà thuộc hộ nghèo trong ấp nhiều năm nay. Khi nhận được thư mời của xã lên khám chữa bệnh, phát thuốc của các cán bộ, đoàn viên Tổng cục CSPCTP, các y, bác sĩ thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khiến bà vui mừng, đêm không ngủ được. Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền mà bà cùng chồng và một đứa con bị di chứng của chất độc da cam được điều trị bệnh trong nhiều năm nay.

Khoảng 8h30', Đoàn công tác xã hội cùng nhau phân chia công việc tiến hành khám chữa bệnh, cấp thuốc cho các hộ nghèo, người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn nơi đây.

Đại tá Hà Văn Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Chính trị-Hậu cần thuộc Tổng cục CSPCTP (Bộ Công an), cho biết: Đến với bà con nghèo nơi vùng đất cách mạng, chúng tôi phối hợp cùng với hơn 40 bác sĩ, y sĩ của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chuẩn bị kế hoạch rất chu đáo để đem đến những phần quà, khám chữa bệnh, cấp thuốc cho các hộ nghèo, người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ họ trang trải trong cuộc sống.

Lần này, đoàn khám chữa bệnh cho 500 hộ nghèo thuộc 3 xã trên, tặng sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Vọng (70 tuổi, ngụ ấp Tà Yểm, xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng) và 5 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000đ) cho các gia đình chính sách của huyện.

Cầm phần thuốc chữa trị về bệnh mắt trên tay, bà Lê Thị Tư (84 tuổi, ngụ xã Ngọc Hòa) xúc động cho biết: Bà cũng thuộc hộ nghèo của xã hàng chục năm qua. Hoàn cảnh gia đình bà Tư rất nghèo, hằng ngày bà phải đi mót lúa để kiếm sống. Nhận được sự tận tình phục vụ của các cô, chú Công an cùng các thành viên của đoàn bà rất biết ơn tình cảm quý giá đó.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Hòa thay mặt nhân dân địa phương cảm ơn những việc làm và tình cảm của chiến sĩ Công an, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đối với người dân nơi đây

Đức Mừng

Chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải đấu châu lục. Đây là kết quả rất thuận lợi dành cho đại diện Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文