Ấn tượng đẹp từ những Cảnh sát bảo vệ mục tiêu

14:54 08/05/2011
Bất kể đêm ngày, nhóm chiến sỹ Cảnh sát bảo vệ khoảng 3, 4 người, thay phiên nhau trực ở chốt gác. Hết ca trực, có chiến sỹ sang quán của bà Hồng uống nước hay mua hàng bên cạnh, nhưng chưa bao giờ bà thấy họ nợ tiền hay cư xử thiếu lễ phép. Cách ứng xử với nhân dân, cách xử lý công việc của họ đã khiến bà và những người dân quanh đây đều cảm phục.

Buổi chiều một ngày rằm, bà cụ có mái tóc bạc trắng thận trọng bước ngang qua dòng xe cộ sang phía bên kia đường Lý Thường Kiệt (Hà Nội). Đối diện nhà bà là chốt gác có anh Công an đang làm nhiệm vụ. Cầm trên tay phần lộc vừa đi lễ về, bà mang chia sẻ cùng anh Cảnh sát bảo vệ trẻ tuổi. Món quà đời thường ấy chứa đựng cả niềm tin, tình yêu thương của bà con dân phố đối với người chiến sỹ Công an.

Thiện cảm ở nơi làm nhiệm vụ

Câu chuyện của bà Hồng, một cư dân sống trên phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội gây ấn tượng với chúng tôi. Nhà bà ở số 42C, đối diện bên kia đường là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hà Nội. Một chốt gác của lực lượng Cảnh sát bảo vệ ngay bên tòa nhà luôn có sắc áo xanh bất kể giờ giấc, bất kể đêm ngày. Bà nhớ, nhóm chiến sỹ Cảnh sát bảo vệ ấy có khoảng 3, 4 người, thay phiên nhau trực. Bà chẳng biết tên ai, nhưng hàng ngày chứng kiến việc làm của các anh, bà thấy quý họ. Các chiến sỹ ở chốt bên ấy chỉ đáng tuổi con, cháu của bà, nhưng cách ứng xử với nhân dân, cách xử lý công việc của họ đã khiến bà khâm phục.

Bà kể, tiếp xúc với các chiến sỹ bảo vệ mục tiêu, họ nói năng lễ phép, cư xử đúng mực nên gây thiện cảm. Hết ca trực, có chiến sỹ sang quán của bà uống nước, mua hàng của cửa hàng bên cạnh, nhưng chưa bao giờ bà thấy họ nợ tiền hay nói năng để người dân bức xúc. Bởi vậy, hàng tháng, khi nào đi lễ, hay ăn giỗ, bà Hồng và một số người dân sống xung quanh đây đều dành phần lộc cho các chiến sỹ Cảnh sát bảo vệ.

CSBV đã xây dựng được hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân Thủ đô.

Quá trình đi thực tế tại các chốt trực trên đường phố Hà Nội của lực lượng Cảnh sát bảo vệ, chúng tôi ghi nhận được khá nhiều hình ảnh đẹp. Đó là chiến sỹ trẻ măng trang phục chỉnh tề làm nhiệm vụ trước cổng Đài Tiếng nói Việt Nam, là đồng chí Trung sỹ bảo vệ Đại sứ quán trên phố Trần Phú tận tình chỉ đường cho người phụ nữ, là anh Cảnh sát bảo vệ nghiêm túc tại khách sạn nơi nghỉ của các thống đốc ngân hàng đang dự Hội nghị thường niên lần thứ 44 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)…

Sáng 6/5, trước cửa khách sạn Melia có hai đồng chí Cảnh sát bảo vệ đeo găng tay trắng đứng trước hai lối vào. Cùng làm với các anh còn có lực lượng An ninh, CSGT ở các vị trí khác nhau. Phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn cho đoàn khách đến dự Hội nghị của Ngân hàng Phát triển châu Á là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Phòng Cảnh sát Bảo vệ Công an TP Hà Nội trong tháng 5 này.

Bởi vậy mà không chỉ các chiến sỹ được phân công nhiệm vụ tại các mục tiêu đã giao, mà cả lãnh đạo Đội, lãnh đạo Phòng cũng liên tục đi kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo vệ. Sự xuất hiện của lực lượng Công an ở khu vực quanh khách sạn Melia đã trở nên quen thuộc với người sống và làm việc xung quanh đây mỗi khi có đoàn khách quốc tế.

Kiểm tra chéo, phát hiện vi phạm

Chúng tôi đến Phòng Cảnh sát Bảo vệ, Công an TP Hà Nội vào lúc 9h ngày 5/5. Các đồng chí lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Đội đã tỏa đi khắp hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ chiến sỹ. Phòng đang dồn lực lượng, dồn sức bảo vệ tuyệt đối an toàn nơi ăn, nghỉ của các đoàn đại biểu dự Hội nghị thường niên lần thứ 44 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại 7 khách sạn. Bởi vậy, bất kể giờ giấc, lãnh đạo Phòng, Đội liên tục cùng CBCS luôn có mặt trên địa bàn quản lý. Phòng đã lên phương án bảo vệ và giao cho 8 đơn vị trực tiếp bảo vệ và tuần tra 24/24 giờ, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại đây.

Thượng tá Cao Hùng Luận, Phó Phòng Cảnh sát Bảo vệ, Công an TP Hà Nội cho biết, chiến sỹ Cảnh sát bảo vệ phải chấp hành nghiêm điều lệnh về trang phục, thực hiện giao ban giao ca đầy đủ, có chế độ báo cáo đúng quy trình, vệ sinh vọng gác.. Đặc biệt, trong công tác tiếp dân phải thể hiện thái độ đúng đắn, cư xử hòa nhã, làm tốt thông tin báo cáo giữa Phòng với các đơn vị nghiệp vụ khác.

Chỉ nhìn vào con số thống kê một tháng của Phòng, ai cũng nhận thấy khối lượng công việc khổng lồ mà các anh phải xử lý: Trong tháng 4, có 954 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo tại trụ sở tiếp dân trên phố Lý Thái Tổ, tham gia bảo vệ 52 phiên tòa xét xử tại Tòa án nhân dân tối cao và Hà Nội, bảo vệ an toàn 69 cuộc họp, hội nghị với gần 4.000 đại biểu, 2 đoàn khách quốc tế, bảo vệ an toàn 1.503 cuộc xuất nhập tiền, 49 chuyến áp tải hàng đặc biệt tại ngân hàng, bảo vệ các mục tiêu được giao, huy động chó nghiệp vụ tham gia ứng trực, tuần tra kiểm soát… Dù khối lượng công việc khổng lồ như vậy, nhưng Phòng vẫn đảm bảo chương trình tổ chức thực tập các phương án như phòng chống khủng bố, cháy nổ, phòng chống lụt bão, kiểm tra vũ khí quân dụng…

Phòng Cảnh sát Bảo vệ có một đặc thù là có số lượng lớn chiến sỹ trẻ là Công an nghĩa vụ. Bởi vậy, công tác quản lý, đào tạo chiến sỹ luôn được chú trọng, từ từng phần việc cụ thể cho đến giờ giấc làm việc, nghỉ ngơi và chấp hành điều lệnh.

Trung tá Nguyễn Văn Đình, Đội trưởng Đội 4 cho biết: "Đội duy trì quân số từ 50-60 CBCS chia đều ra các mục tiêu. Với nhiệm vụ đặc thù tại những nơi như ngân hàng, áp tải hàng đặc biệt… đòi hỏi CBCS phải thể hiện tác phong nghiêm trang, mạnh mẽ. Cuộc vận động "CAND chấp hành điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" là cơ hội để CBCS trong đơn vị tiếp tục rèn luyện, chấn chỉnh. Chúng tôi gắn cuộc vận động vào công tác, có kiểm tra đôn đốc thực hiện, giao ban rút kinh nghiệm, thực hiện kiểm tra chéo giữa các đơn vị trực thuộc về lễ tiết tác phong, giao tiếp với nhân dân, với đơn vị chủ quản, tổ dân phố, tại nơi tiếp dân. Quá trình kiểm tra cũng phát hiện một số tồn tại cần khắc phục như nơi ăn ở chật hẹp do cơ quan chủ quản bố trí chưa hợp lý, những đồng chí gác ca cuối đêm chưa chấp hành nghiêm túc… tiếp tục được chấn chỉnh”.

Trong thời gian công tác, các chiến sỹ Cảnh sát bảo vệ đã nêu cao tinh thần đấu tranh chống tội phạm, phát hiện, xử lý nhiều vụ việc trộm cắp, cướp giật tài sản... Điển hình có đồng chí Nguyễn Ngọc Đức trong ca trực đã phát hiện đối tượng phá máy ATM. Quá trình ngăn chặn, đồng chí Đức bị đối tượng dùng hung khí tấn công gây thương tích, nhưng đã bảo vệ thành công tài sản cho ngân hàng, được Trung ương Đoàn tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.

Không chỉ bảo vệ an toàn cho mục tiêu, tư thế tác phong nghiêm trang, đĩnh đạc của các chiến sỹ Cảnh sát bảo vệ xuất hiện trên đường phố còn thể hiện sự uy nghiêm của lực lượng Công an, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của Hà Nội trước bạn bè quốc tế. Một Thủ đô thân thiện, an toàn có công sức đáng kể của các chiến sỹ Cảnh sát bảo vệ của Thủ đô.

Thượng tá Cao Hùng Luận, Phó trưởng Phòng Cảnh sát bảo vệ, Công an TP Hà Nội: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của CBCS

Hưởng ứng cuộc vận động: "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", Phòng Cảnh sát bảo vệ đã lập kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động đối với CBCS chấp hành nghiêm điều lệnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, phát hiện xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống, nhất là hành vi vi phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Kết quả thực hiện cuộc vận động là cơ sở để đơn vị xem xét khen thưởng và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng tổng kết cuối năm. Phòng đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động, một tổ kiểm tra điều lệnh, tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất. Thông qua công tác kiểm tra đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được để kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục. Nội dung kiểm tra là các loại chương trình, kế hoạch sổ sách thực hiện, cam kết thi đua, chương trình và kết quả công tác…

Chiến sỹ Nguyễn Duy Anh, Đội 4, Phòng Cảnh sát bảo vệ: Bảo vệ an toàn mục tiêu là nhiệm vụ hàng đầu

Công việc hàng ngày của tôi trên chốt là bảo vệ an toàn cho trụ sở của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội. Là một chiến sỹ có tuổi đời trẻ, tôi ý thức rằng mình cần nỗ lực rèn luyện để học tập rèn giũa nghiệp vụ tốt, xây dựng được tác phong, tư thế và bản lĩnh của người chiến sỹ Công an, xuyên suốt là tinh thần vì nhân dân phục vụ. Bên cạnh đó, thái độ ứng xử đối với nhân dân cũng đặc biệt quan trọng. Mình đối xử với nhân dân như thế nào thì sẽ được đáp lại bằng chính thái độ đó. Khi người dân đã tin yêu thì sẽ nhận được sự hợp tác của nhân dân, công việc sẽ luôn suôn sẻ.

Ông Đỗ Như Cương, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: Nguyên tắc, nhưng gần dân

Năm nay tôi đã 75 tuổi, nhiều năm sống bên cạnh chốt gác của lực lượng Cảnh sát bảo vệ. Tôi đã chứng kiến cách ứng xử, xử lý tình huống của các chiến sỹ Công an và thấy khâm phục, dù tuổi đời họ còn rất trẻ. Chốt gác ở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội nằm gần Trường THPT Việt Đức. Có lần, một nhóm học sinh đánh nhau ngay trên vỉa hè, đúng vào giờ cao điểm. Anh Cảnh sát bảo vệ đã giữ đúng nguyên tắc ở vị trí để đảm bảo an toàn cho mục tiêu của mình. Nhưng anh không làm ngơ trước sự mất an ninh trật tự mà  thông báo cho Công an chuyên trách kịp thời đến xử lý vụ việc. Chúng tôi thấy rằng, lực lượng Cảnh sát bảo vệ ở đây rất linh hoạt trong xử lý sự việc, giữ đúng quân lệnh nhưng không hách dịch làm cho người ta sợ, gần gũi nhưng không quá dễ dãi, suồng sã, giữ được cái uy của người chiến sỹ Công an. Nếu như tất cả các đồng chí Công an đều làm tốt như thế thì tôi tin chắc rằng ở đâu nhân dân cũng yêu quý và giúp đỡ.

Việt Hà - Cao Hồng

Không đi theo lối trinh thám hay phá án quen thuộc, “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” của nhà văn Dương Bình Nguyên đặt người đọc vào vùng nhạy cảm của đời sống đương đại, nơi những cái chết được gọi tên là tự sát thực chất gắn với mạng lưới vô hình của dữ liệu, công nghệ và quyền lực. Tiểu thuyết gợi ra một câu hỏi nhức nhối về phẩm giá con người trong thời đại số, khi thân xác có thể mất đi nhưng dấu vết sống vẫn tiếp tục bị khai thác.

Để bảo đảm TTATGT phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, Công an TP Hà Nội thông báo chính thức về việc phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện. Người dân cần đặc biệt lưu ý các khung giờ cao điểm và lộ trình tạm cấm đối với xe tải, xe khách trên 16 chỗ tại nhiều tuyến phố trọng điểm.

Quá trình sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước cấp tại Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT Hà Tĩnh có nhiều sai phạm nghiêm trọng, dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi vận động viên và chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh nên nữ Giám đốc và Kế toán trưởng của Trung tâm này đã bị bắt giữ.

Ngày 13/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007), trú tại tổ dân phố Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ về tội "Cố ý gây thương tích".

Nam sinh lớp 11 tại Hà Tĩnh đã tự tìm hiểu trên mạng xã hội cách chế tạo pháo nổ, sau đó đặt mua thuốc pháo, dây cháy chậm và các vật liệu cần thiết để chế tạo 25 quả pháo nhằm mục đích sử dụng trong các dịp lễ, Tết.

Ngày 13/1, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Đầu tư – Du lịch Sài Gòn Đại Ninh để thực hiện Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Sáng 13/1, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Xây dựng thế trận bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hệ thống hóa, bổ sung và phát triển tư duy, nhận thức về thế trận bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với nhiều thời cơ đan xen thách thức.

Sáng 13/1, nhân dịp chủ trì sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng cùng các thành viên Tiểu ban đã tới thăm, kiểm tra Trung tâm Chỉ huy Bộ Công an đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Việc tuân thủ Luật An ninh mạng và Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ không còn là sự lựa chọn mà là yêu cầu sống còn. Các doanh nghiệp cần chuyển dịch từ trang bị đối phó sang đầu tư bài bản, áp dụng các tiêu chuẩn an ninh mạng quốc tế và coi dữ liệu là tài sản cần bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên địa bàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文