BV Y học Cổ truyền - Bộ Công an: Chữa nhiều ca bệnh khó

13:11 26/02/2010
Có không ít bệnh nhân "chẳng còn tia hy vọng" đã thoát hiểm nhờ những đôi bàn tay kỳ diệu ở Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) Bộ Công an. Nơi đây đang trở thành một địa chỉ tin cậy của nhiều người bệnh trong lực lượng Công an và người dân trên mọi miền đất nước.

Với mục tiêu xây dựng bệnh viện trở thành tốp đầu, với những phương pháp điều trị bệnh hiệu quả, độc đáo, Bệnh viện YHCT Bộ Công an đang mở ra hướng đi mới.

Đem lại niềm vui

Bệnh viện YHCT - Bộ Công an nằm trên đường Lương Thế Vinh (Hà Nội). Có biết bao bệnh nhân được cứu sống về đây tụ hội nhân Ngày Thầy thuốc 27-2, niềm vui như được nhân lên gấp bội.

Tôi thấy một cô gái xinh đẹp độ tuổi trăng tròn bẽn lẽn, giọng ngập ngừng, mắt ngấn lệ. Cô đến với các thầy thuốc ở Khoa Nội 2, nơi mà cô đã được trả lại như ngày hôm nay. Cô là Đ.T.S., 18 tuổi, ở Bắc Giang. Mồng 3 Tết năm ngoái, cô đã đi chơi với bạn và bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não và bị hôn mê sâu. Gia đình đã đưa cô tới một bệnh viện lớn ở Hà Nội điều trị 1 tháng và về nhà trong tình trạng tứ chi bị liệt, ăn qua xông, vệ sinh cá nhân mất tự chủ và đều… tại chỗ, thị lực mất hoàn toàn, một bên mặt bị liệt…

Cha mẹ đưa con gái tới Khoa Nội 2 trong tình trạng rất ít hy vọng, xin được cứu chữa "còn nước còn tát". S. nằm hôn mê chẳng biết gì trước sự quan tâm đặc biệt của các thầy thuốc và người thân... Song với sự tận tình của các y bác sĩ, chỉ sau một tuần thì ánh mắt của cháu đã biết nhìn theo, 1 tháng thì nói được và tập những bước đi từ đôi chân bị liệt, 2 tháng thì đã nghe nhạc và biết hát… Giờ đây S. đã được cứu sống, trở lại với cuộc sống thường nhật, nấu cơm giúp mẹ, đến trường học tập… Với những người thầy thuốc đó là niềm hạnh phúc vô bờ.

Ở đây chữa trị thành công nhiều ca bệnh hiểm nghèo như thế. Phục hồi sau chấn thương sọ não, tai biến mạch máu não và viêm não… đều là những ca bệnh khó. Các bác sĩ nói ai từng bị zona thần kinh thì mới thấu nỗi đau đớn của người bệnh. Khoa Nội 2 vừa nghiên cứu đề tài điều trị zona thần kinh bằng y học cổ truyền, kết hợp giữa bôi thuốc và châm cứu làm giảm đau cho bệnh nhân và mang lại hiệu quả không ngờ…

Câu chuyện của người hiếm muộn

Chuyện kể về một đôi vợ chồng hiếm muộn là một sự bất ngờ nữa đối với tôi. Bệnh nhân N.Q.L. đến từ Hà Nam, di chứng để lại sau một đợt điều trị là liệt 2 chi dưới và rối loạn cơ tròn. Sau thời gian điều trị tại đây, anh đã trở về công tác và… lấy vợ. Hai vợ chồng anh L. lại tìm đến Bệnh viện YHCT - Bộ Công an với một tâm trạng chán chường cực độ. Với phương pháp độc đáo là kết hợp giữa châm cứu với áp dụng một số bài thuốc y học cổ truyền, chỉ sau 3 tháng là anh L. tự đi lại được và phục hồi chức năng sinh lý và sau đó vợ L. có thai, đến nay họ có một đứa con kháu khỉnh.

Đã có rất nhiều phụ nữ vô sinh, hiếm muộn tới Bệnh viện YHCT - Bộ Công an và tìm thấy niềm hy vọng. Có một phụ nữ là Việt kiều, 36 tuổi, đã từng điều trị vô sinh thứ phát 10 năm. Ở nước ngoài, chị ấy đã được áp dụng các phương pháp điều trị hỗ trợ sinh sản. Về Việt Nam, chị được một người bạn mách tới Bệnh viện YHCT - Bộ Công an để tìm nguồn hy vọng. Niềm tin đối với chị càng lớn hơn khi tại đây với phương pháp kết hợp nhuần nhuyễn giữa y học hiện đại và y học cổ truyền, chỉ sau 2 tháng đã mang về một tin vui bất tận. Chị đã có thai và hoàn toàn khỏe mạnh, tiếp tục ra nước ngoài làm việc. Ngay cả bác sĩ ở nước ngoài đã từng chữa và điều trị cho chị cũng phải thốt lên rằng, tại sao lại kỳ diệu đến thế! 

Hướng đi trong tương lai

Qua bài biết này chúng tôi không thể kể hết những gì mà các thầy thuốc ở Bệnh viện YHCT - Bộ Công an đã đạt được, mang hạnh phúc đến cho đời. Với kiến thức y học hiện đại kết hợp với y học cổ truyền và tấm lòng với người bệnh, những lương y mặc áo lính đã làm nên những điều kỳ diệu.

Đại tá, bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú Đỗ Thế Lộc, Giám đốc bệnh viện cho biết, Bệnh viện YHCT - Bộ Công an là 1 trong 5 bệnh viện hàng đầu của hệ thống y học cổ truyền toàn quốc, đang tiếp tục xây dựng một bệnh viện hiện đại về phương tiện và y học cổ truyền với 400 giường bệnh. Bệnh viện luôn coi bệnh nhân là trung tâm, coi nguồn nhân lực là hướng phát triển, tới nay đã có mối quan hệ mật thiết với nền y học hiện đại trong nước và nước ngoài như Trung Quốc, Liên bang Nga, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore… đã có 2 tiến sĩ y khoa, 20 thạc sĩ và nhiều bác sĩ chuyên khoa.

Bệnh viện coi trọng công tác kế thừa, nhiều chuyên gia và lương y giỏi đã được mời về bệnh viện làm việc, mời các giáo sư đầu ngành về hội chẩn và giảng bài bằng thực tiễn… Đã có 30 đề tài khoa học được đưa vào ứng dụng trong bệnh viện và điều trị thành công các bệnh khó, mạn tính như thoát vị đĩa đệm cột sống, điều trị hiếm muộn, viêm khớp dạng thấp đã nhiều ca thành công và coi đây là một hướng đi mới...

Bên cạnh chiến lược con người và cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, năm 2010, bệnh viện tập trung bảo tồn các giống cây thuốc ở các vùng, đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất thuốc y học cổ truyền hiện đại phục vụ bệnh nhân. Đại tá Đỗ Thế Lộc nói nhiều về chiến lược bảo vệ sức khỏe, phải phòng bệnh hơn chữa bệnh, tập dưỡng sinh, thái cực quyền vào mỗi buổi chiều cho các bệnh nhân, xây dựng một môi trường bệnh viện "lấy bệnh nhân làm trung tâm, lấy hài lòng làm tiêu chuẩn".

Chỉ vào khu nhà đang hoàn thiện, Đại tá Đỗ Thế Lộc bảo rằng, bệnh viện đang xây dựng một hệ thống hồi sức cấp cứu tích cực. Đi bằng hai chân: y học hiện đại và y học cổ truyền và trở thành bệnh viện loại 1, những gì có lợi cho người bệnh là thông điệp của những thầy thuốc Công an gửi đến trong dịp đầu xuân này

Kim Quý

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文