Bài cuối: Đi trên con đường người cha đã chọn
>> Nâng bước con đi trên chặng đường của cha
Trong sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn bình yên cho cuộc sống, các anh - những người lính hình sự quả cảm luôn nêu cao tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Máu các anh đã đổ xuống. Thế nhưng như một tượng đài anh hùng bất diệt, lớp cha trước, lớp con sau lại tiếp bước cha anh, gánh vác phần việc để lại… Xin được khép lại loạt bài viết này bằng chân dung về một Anh hùng liệt sỹ CSHS quả cảm ở vùng đất Điện Biên.
Ký ức về một người cha anh hùng quả cảm
Ngày 10/7, đi cùng Trung úy Nguyễn Trường Long - Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh Điện Biên), tôi tới con đường chạy liên Tổ 9 - phường Him Lam (TP Điện Biên Phủ) trải bê tông phẳng lì. Ngôi nhà tầng cao ráo (do Công an tỉnh hỗ trợ xây tặng), bên ngoài là rặng hoa giấy nằm nép mình bên con đường. Thấy khách đến, từ trong nhà bước ra một cô gái trong bộ sắc phục ANND. “Cháu Phương con đồng chí Thao đấy!”, Trung úy Long nói với tôi.
Phương cho biết: Công an huyện Điện Biên, đơn vị mà Phương thực tập lại chính là nơi cha cô trước đây từng gắn bó. “Sau khi học xong phổ thông trung học, được sự hướng dẫn tận tình của các bác, các chú trong Công an tỉnh, cháu đăng ký và thi đỗ vào Trường Văn hóa I – Bộ Công an. Đến tháng 10 tới đây, cháu sẽ tốt nghiệp”, Phương tâm sự. Trong câu chuyện của mình, Phương cho hay, khi người cha hy sinh, Phương mới được 2 tuổi. Tâm hồn thơ ngây của một đứa trẻ chưa đủ nhận thức được nỗi đau khi cha mình ra đi. Song theo thời gian, ký ức về một người cha anh dũng hy sinh dần hiện lên qua lời kể của mẹ và người thân trong gia đình.
Những ngày đầu tháng 6 vừa qua, khi trở lại Công an huyện Điện Biên để thực tập, hình ảnh người cha lại tiếp tục dội về trong tâm khảm của Phương qua những câu chuyện, kỷ niệm gắn với cha mình được các cô, các chú, các bác – công tác tại Công an huyện kể lại. Mỗi lần nghe kể về cha Phương lại lặng người đi vì nhớ nhung, vì cảm phục. Có những hôm, đang ngồi trong phòng làm việc của Đội An ninh, Công an huyện thì bỗng từ ngoài bước vào, một bác đồng đội cũ của cha hỏi dồn dập: “Cháu con bố Thao à”, “Bác đây, bác là người từng ăn, từng ngủ cùng bố Thao đấy! Bố cháu chiến đấu anh dũng lắm, cháu có biết không?”… Và rồi cô bé Phương không biết nói gì hơn ngoài những tiếng dạ xúc động.
|
| PV Báo CAND trò chuyện với gia đình Anh hùng liệt sỹ Hà Ngọc Thao. |
Theo bước chân cha
11h30, chị Vũ Thị Thoa, vợ liệt sĩ Thao trở về nhà. Biết chúng tôi từ Hà Nội lên, để tìm hiểu cuộc sống của gia đình sau khi người chồng trụ cột - Anh hùng Liệt sỹ Hà Ngọc Thao ra đi, chị nhớ lại như in cái ngày mà anh Thao đã anh dũng hy sinh. Hôm ấy, ngày 12/12/1994, sau khi bón cháo cho con, anh Thao chuẩn bị tư trang. Khác với mọi hôm, khi vừa bước ra cửa, anh Thao (khi đó là cán bộ Đội CSHS, Công an huyện Điện Biên) cho biết, ngày hôm nay là một ngày quan trọng, nhiệm vụ mà anh sắp thực thi sẽ góp phần làm ổn định địa bàn nơi anh đang công tác.
“Anh ấy nói sẽ về sớm, nhưng lần đó anh ấy đi mãi luôn em ạ!”, trên đôi mắt của chị Thoa chợt ngấn lệ. Theo chị kể lại, rạng sáng hôm sau tức ngày 13/12/1994, chiếc xe chở đồng chí Trưởng Công an huyện Điện Biên bỗng đỗ xịch trước cổng ngôi nhà vách đơn sơ của gia đình. Tin dữ đến. “Anh Thao đã anh dũng hy sinh”. Nghe vậy, đất dưới chân chị như sụp xuống.
Vào những năm 90 của thế kỷ trước, huyện Điện Biên vốn là một trong những địa bàn “nóng” về tình trạng trộm cắp tài sản, Trong số này có tên Lò Văn Sanh, ở xã Nà Tấu (Điện Biên). Sau khi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, Sanh đã bị lực lượng Công an điều tra, bắt giữ và bị lãnh án 8 năm tù. Rạng sáng 12/12/1994, ngay sau khi nhận được tin báo, sau khi trốn khỏi nơi giam giữ Sanh đã về địa phương để lẩn trốn, anh Thao cùng đồng đội lập tức lên đường tìm về Nà Tấu. Trong lúc tiếp cận, vận động tên Sanh ra đầu thú, Trung úy Thao bất ngờ bị tên Sanh rút từ trong người ra khẩu súng tự chế bắn một phát trúng ngực. Anh Thao chỉ kịp hô lên một tiếng thất thanh: “Sanh có súng, anh em hãy cẩn thận…!”, rồi ngã xuống.
Trung úy hình sự Hà Ngọc Thao nằm lại với đất. Giọt máu của anh đã đổ xuống vì sự bình yên thôn bản nơi vùng đất Điện Biên giàu truyền thống anh hùng. Tấm gương ấy sẽ mãi là niềm tự hào cho các thế hệ tiếp bước theo anh.
|
Nữ sĩ quan ANND trẻ Hà Thị Phương – con gái Anh hùng liệt sỹ Hà Ngọc Thao: Cháu sẽ tiếp bước cha, góp yên bình cho quê hương Ngay từ khi còn bé, nghe kể về cha, cháu đã có một ước vọng đó là lớn lên sẽ được vận sắc phục của lực lượng CAND, được tiếp bước cha, góp sức mình cho sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tội phạm đem lại yên bình cho quê hương. Đến nay, nhờ sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của các cô, các chú, các bác trong Công an tỉnh, ước vọng của cháu đã dần thành hiện thực. Và chỉ vài tháng nữa thôi, sau khi kết thúc đợt thực tập, đón nhận tấm bằng tốt nghiệp, cháu sẽ chính thức đi làm, đón nhận nhiệm vụ mà lực lượng CAND và nhân dân giao phó. |