Báo Công an nhân dân gặp mặt cán bộ hưu trí

11:57 13/08/2015
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, sáng 13/8, tại Hà Nội, Báo CAND tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên của Báo CAND đã nghỉ hưu.

Trung tướng Nguyễn Hữu Ước, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, nguyên Tổng Biên tập Báo CAND dự buổi gặp mặt. Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo CAND chủ trì buổi gặt mặt. Dự buổi gặp mặt có Đại tá Đặng Văn Lân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo CAND; Thượng tá Phạm Khải, Phó Tổng Biên tập Báo CAND; các cán bộ lão thành nguyên là Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập cùng các đồng chí nguyên là cán bộ, phóng viên, biên tập viên  Báo CAND và lãnh đạo các Ban của Báo CAND…

Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, nguyên Tổng biên tập Báo CAND, nguyên Tổng biên tập ANTV phát biểu tại lễ gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang, đầy tự hào của Báo CAND qua 69 năm xây dựng, trưởng thành. Kể từ ngày xuất bản số đầu tiên của tờ Công an mới (1/11/1946), tiền thân của Báo CAND hôm nay; trong suốt chặng đường dài hình thành, phát triển, Báo CAND luôn luôn xứng đáng là cơ quan ngôn luận và là vũ khí sắc bén của lực lượng CAND Việt Nam trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

Thiếu tướng, TS Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND phát biểu tại lễ gặp mặt.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Báo CAND đã bám sát tình hình thực tiễn của cách mạng và nhiệm vụ của lực lượng CAND, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và nhanh chóng có những thay đổi phù hợp về hình thức và nội dung tuyên truyền trong từng giai đoạn, từ Báo Công an mới, Bạn dân đến tờ Nội san Rèn luyện, Tập san CAND và từ năm 1965 tới nay là Báo CAND. Cùng với thời gian, nhiều ấn phẩm của Báo đã lần lượt ra đời như: Văn nghệ Công an, An ninh Thế giới, Cảnh sát toàn cầu, Báo CAND điện tử... 

Trong thời kỳ đổi mới, Báo CAND tiếp tục tiếp tục chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; phản ánh sâu sắc, kịp thời những chiến công, thành tích, đóng góp của lực lượng CAND; tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua bảo vệ An ninh Tổ quốc, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trong lực lượng CAND. Mỗi cán bộ, chiến sĩ của Báo đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, bám sát tiêu chí “Nhân văn – Tin cậy - Kịp thời”, đổi mới Báo CAND và các số Chuyên đề ổn định và phát triển; các ấn phẩm của Báo ngày càng có uy tín trong xã hội. 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang, đầy tự hào của Báo CAND qua 69 năm xây dựng, trưởng thành.

Báo CAND còn thực hiện tốt các hoạt động công tác xã hội từ thiện như phát triển Quỹ tấm lòng vàng, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Ðánh giá cao những đóng góp của các thế hệ những người làm Báo Công an nhân dân, Ðảng và Nhà nước đã phong tặng tập thể Báo CAND danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Huân chương Quân công Hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác…

Nhà văn Ngôn Vĩnh, nguyên Tổng biên tập Báo CAND phát biểu tại lễ gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo CAND, Thiếu tướng Phạm Văn Miên nhiệt liệt chào mừng, kính chúc sức khỏe, bày tỏ sự tri ân, biết ơn những đóng góp to lớn của các cán bộ hưu trí đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển, trưởng thành của Báo CAND; khẳng định, sự phát triển và trưởng thành của Báo CAND ngày hôm nay là nhờ sự đóng góp rất lớn của các thế hệ đi trước, những bậc tiền bối đã để lại cho những người làm báo Báo CAND một truyền thống quý báu về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tình nghĩa gắn bó giữa người cũ và người mới, giữa thế hệ cán bộ đi trước với lớp lớp cán bộ trẻ về sau...

Đồng chí Thiếu tướng, Tổng biên tập cũng thông báo với các đại biểu vài nét về Báo CAND trong thời gian vừa qua, về các mặt công tác tổ chức, cơ sở vật chất, công tác làm báo, công tác xã hội từ thiện…; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp, động viên, giúp đỡ quý báu từ các bác, các cô chú, anh chị đi trước, để cán bộ, chiến sỹ của Báo ngày càng gắn bó và tòa soạn ngày càng phát triển.

Ban biên tập Báo CAND, các cán bộ hưu trí từng công tác tại Báo CAND và lãnh đạo các Ban chuyên môn Báo CAND.

“Sang năm 2016, Báo CAND sẽ Kỷ niệm 70 năm Ngày phát hành số Báo đầu tiên; với niềm tự hào, lòng tin và tình yêu cháy bỏng của những người làm Báo CAND ngày hôm nay, chắc chắn sẽ có những chương trình, sự kiện mang dấu ấn tiếp nối chặng đường 70 năm mà các thế hệ đi trước đã giao lại” - Thiếu tướng Phạm Văn Miên nhấn mạnh.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng, nhà văn Nguyễn Hữu Ước, Đại tá, nhà văn Ngôn Vĩnh, nguyên Tổng Biên tập Báo CAND; Đại tá, nhà văn Như Phong, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo CAND và các đại biểu phát biểu bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào trước những thành tích, kết quả, sự đổi thay, lớn mạnh mà Báo CAND đã đạt được; tin tưởng rằng thời gian tới, Báo CAND sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới, sáng tạo; tiếp tục là địa chỉ tin cậy cho mỗi cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng CANDvà nhân dân, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao…

Việt Hưng

Sáng 9/5, đồng chí Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026, dẫn đầu đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước đã đến kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Tống Lê Chân (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10) – Bộ Công an, đóng quân tại xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai).

Dự án mở rộng tuyến đường Nguyễn Hoàng (phường Kim Long) được xác định là công trình trọng điểm của TP Huế nên thời gian qua, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đã nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân bị ảnh hưởng dự án sớm bàn giao mặt bằng. Nhờ vậy nên đến nay, phần lớn các hộ dân đều đồng thuận tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản để bàn giao đất thực hiện dự án.

Thông qua việc đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia và Thái Lan, nhóm đối tượng đã tổ chức đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn. Thông qua hệ thống chân rết với hơn 1.000 đại lý, đường dây này đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền.

Liên minh châu Âu (EU), Brazil và Trung Quốc mới đây chính thức ra mắt “Liên minh mở về thị trường carbon bắt buộc” trong lễ ký kết diễn ra tại thành phố Florence của Italy, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực tăng cường hợp tác quốc tế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp.

Theo đề án, hai trường chuyên của Hà Nội sẽ tập trung đào tạo học sinh có năng lực nổi trội, tăng cường học chuyên sâu, nghiên cứu khoa học, học theo dự án và rèn kỹ năng học thuật bậc đại học. Kết quả đầu ra của học sinh hướng tới được công nhận rộng rãi trên thế giới.

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, năm 2025 vừa qua vận chuyển hành khách công cộng (VTHKCC) của TP Hồ Chí Minh chỉ đạt khoảng 7% nhu cầu đi lại của người dân. Kết quả  trên chưa đạt mục tiêu thành phố đặt ra là VTHKCC chiếm 15% nhu cầu đi lại vào năm 2025. Trong đó khối lượng  VTHKCC bằng xe buýt còn đáng quan ngại hơn khi chỉ có thể đáp ứng 1,6% nhu cầu…

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 8/5 đã công bố nhiều tài liệu từng được xếp loại mật liên quan đến các vụ nhìn thấy vật thể bay không xác định (UFO), theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Biết tôi có ý định tìm hiểu về phố cổ Mã Mây (Hà Nội), ông bạn cùng học đại học Văn hóa năm xưa tên là Đạt, nhà ở phố này, gọi điện với giọng vồn vã: “Ông lên nhà tôi, văn phòng Tour du lịch quãng giữa phố nhé, tôi sẽ đưa ông đi khắp phố, tha hồ tìm hiểu…Phố này nhiều cái kỳ lạ lắm!”

Vụ việc một nam sinh trung học cơ sở ở Ninh Bình bị bạn học đánh hội đồng gần đây tiếp tục đặt ra một câu hỏi lớn cho phụ huynh và những người làm giáo dục: “Chúng ta cần phải làm gì?”. Và, lại như những vụ việc tương tự đã diễn ra, luôn là những đáp án quen thuộc được nhắc đến, từ chuyện phải chế tài thật nặng cho tới những đề xuất về vai trò của ngành giáo dục...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文