Bắt kẻ giết chủ tiệm vàng chỉ sau gần 2 giờ gây án
Mệt nhoài sau đêm trắng, Trung tá Danh Mười, Phó trưởng Công an huyện Châu Thành cho biết: "Sau khi nhận được tin báo vào khoảng 2h sáng 25/7, chúng tôi huy động 22 cán bộ, chiến sĩ đang trực chiến tại đơn vị cùng với 20 cán bộ, chiến sĩ Công an, dân quân của xã Vĩnh Hòa Hiệp tiếp cận ngay hiện trường để phân công 2 nhiệm vụ chính: Bảo vệ hiện trường và truy bắt đối tượng. Do đêm tối, trời lại mưa dầm, địa bàn tương đối rộng nên phải chia ra nhiều mũi chốt chặn nghi vấn đối tượng sẽ xuất hiện".
Ngoài việc bố trí các chốt chặn, các trinh sát còn mật phục ở những lối vào đồng ruộng, bờ sông để tránh trường hợp đối tượng sẽ lẩn trốn.
Đúng như dự tính ban đầu, sau khi gây án, các đối tượng không nghĩ mình đã bị lực lượng Công an bao vây nên thản nhiên đi từ hiện trường vụ án ra đầu lộ Tà Niên - Quốc lộ 63, để tẩu thoát. Lúc này, kim đồng hồ chỉ 2h12', nghĩa là từ hiện trường vụ án đi ra đầu lộ Tà Niên chưa đầy 15 phút. Đang bố trí đội hình, thì cán bộ, chiến sĩ tại chốt này phát hiện 2 thanh niên đi trên xe gắn máy BKS 68P2-6801 với dáng khả nghi, lực lượng chốt chặn buộc dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Thế nhưng, vừa dừng xe, tên thanh niên ngồi sau nhanh chân tẩu thoát.
Lực lượng chức năng đã mời thanh niên còn lại về xã Vĩnh Hòa Hiệp để lấy lời khai. Tại trụ sở Công an xã, tên này vẫn quanh co chối cãi. Hắn nói sở dĩ đi đêm khuya là vì ở xa, đi thăm nhà người quen lâu ngày gặp lại. Thế nhưng, khi kiểm tra túi xách phát hiện bên trong đựng 2 bộ đồ vẫn còn dính máu, 2 đồng hồ loại bỏ túi áo và nhiều mặt dây chuyền bằng đá cẩm thạch. Lúc này gương mặt tên thanh niên biến sắc.
Hắn khai tên là Dương Văn Mạnh Em (26 tuổi), ngụ ấp Khương Bình, xã Thới Quản, huyện Gò Quao (Kiên Giang). Còn tên đi cùng và vừa chạy trốn là Lê Tiến Sĩ (25 tuổi), ngụ ấp Tân Phước, xã Giục Tượng, huyên Châu Thành (Kiên Giang).
Ngay sau khi Em được di lý về trại tạm giam, một mũi trinh sát gồm 8 cán bộ, chiến sĩ đi trên 4 xe gắn máy đã tổ chức đón lõng Sĩ đang trên đường trốn về nhà. Do Sĩ đã có một tiền án và đang trong diện quản lý tại địa phương nên các trinh sát chẳng lạ gì hắn.
Đến khoảng 3h45', mũi trinh sát đã phát hiện và khống chế được Sĩ khi hắn đang điều khiển xe gắn máy khác trên đường về nhà.
Như vậy là chỉ sau gần 2 tiếng đồng hồ, cả 2 tên giết người, cướp của một cách táo tợn đã sa lưới.
Chiều 26/7, lãnh đạo Công an huyện Châu Thành cho biết thêm, Công an huyện vừa họp và thống nhất, đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang khen thưởng "nóng" cho anh Nguyễn Văn Hận, ngụ xã Tây Yên, huyện An Biên (Kiên Giang). Anh Hận là người phát hiện, báo tin kịp thời vụ việc trên. Vào khoảng 1h40', anh Hận đi xuống ghe chuẩn bị đi đánh bắt hải sản ngoài biển (anh Hận làm nghề ngư phủ) thì phát hiện 2 thanh niên đêm khuya đeo găng tay với dáng khả nghi trước cửa tiệm vàng Minh Hiển. Không chút đắn đo, anh Hận đến báo ngay với lực lượng Công an xã Vĩnh Hòa Hiệp. Chính nhờ tinh thần cảnh giác cao của ngư dân Nguyễn Văn Hận, chẳng lâu sau 2 tên cướp đã sa lưới pháp luật.
Ngoài đề nghị khen thưởng cho anh Hận, Công an huyện Châu Thành đã đề nghị Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, UBND tỉnh Kiên Giang, UBND huyện Châu Thành khen thưởng đột xuất cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp phá án nhanh vụ cướp, giết người táo tợn này