Bộ trưởng Trần Đại Quang dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Mỹ, cứu nước của CATP Hải Phòng

17:51 20/01/2015
Sáng 20/1/2015, Công an TP Hải Phòng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới dự.
>> Dấu ấn anh hùng của Công an thành phố Cảng thời kỳ chống Pháp

Cùng dự Lễ có đồng chí Trương Quang Được, Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị; đồng chí Dương Anh Điền, Bí thư Thành uỷ; đồng chí Lê Văn Thành - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; lãnh đạo thành phố Hải Phòng, các Tổng cục thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Ban, ngành tại Hải Phòng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, gia đình liệt sỹ, thương binh và cán bộ cao cấp các thời kỳ của CATP Hải Phòng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang duyệt đội danh dự.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Trần Đại Quang thay mặt Đảng, Nhà nước gắn danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND lên cờ truyền thống của CATP Hải Phòng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang gắn danh hiệu Anh hùng LLVTND lên cờ truyền thống của CATP Hải Phòng.
Bộ trưởng Trần Đại Quang trao chứng nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND cho CATP Hải Phòng.
Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta do Đảng lãnh đạo là một trong những trang chói lọi, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, một chiến công vĩ đại ghi vào lịch sử thế kỷ XX, trong đó có vai trò và sự đóng góp xứng đáng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và Công an Hải Phòng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Mỹ, cứu nước của CATP Hải Phòng.

Sau khi Hiệp định Giơneve ký kết chấm dứt ách đô hộ của chế độ thực dân, phong kiến tại Việt Nam, miền Bắc hoàn toàn được giải phóng, nhưng Hải Phòng vẫn còn phải trải qua 300 ngày đấu tranh không mệt mỏi để đánh bại âm mưu hoạt động phá hoại của thực dân Pháp, can thiệp Mỹ, bọn phản động và tội phạm khác. Từ năm 1954 đến 1975, Công an Hải Phòng đã phá hơn 40 chuyên án gián điệp, mà điển hình là chuyên án C30 và GM65, bóc gỡ, vô hiệu hoá gần 100 tổ chức phản động. Trong hoàn cảnh chống chiến tranh phá hoại, đạn bom khốc liệt, Công an Hải Phòng đã tỏ rõ phẩm chất kiên trung, chủ động tham mưu thực hiện tốt kế hoạch phòng không nhân dân, làm thất bại âm mưu phong toả của Mỹ, bảo vệ tuyệt đối an toàn bến tầu “không số” và các mục tiêu kinh tế, quốc phòng, an ninh, giữ gìn ANTT, bảo vệ tài sản Nhà nước, tính mạng tài sản của nhân dân. Nhiều đồng chí đã hy sinh anh dũng, điển hình là Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Hồng Quân, Liệt sỹ Nguyễn Thị Du.

Vừa chiến đấu kiên cường bảo vệ thành phố, Công an Hải Phòng đã đưa gần 2 nghìn cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân và Công an nhân dân vũ trang chi viện an ninh miền Nam, tham gia diệt ác, phá kìm, bảo vệ cách mạng, bảo vệ An ninh cục, chiến đấu ngoan cường, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Những thành tích đó được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, nhiều lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tặng lẵng hoa, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý và tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đại biểu dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ, bước vào giai đoạn đổi mới, nhiệm vụ bảo vệ ANTT còn hết sức nặng nề, CATP Hải Phòng cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nhạy bén nắm bắt, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền thành phố các chủ trương, giải pháp về ANTT, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT. Không ngừng đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Hải Phòng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, nâng cao trình độ mọi mặt, đẩy mạnh khoa học công nghệ, để đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới. Trước mắt bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và những ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại trong năm 2015.

Tại buổi Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Mỹ, cứu nước của CATP Hải Phòng, Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cảng trong suốt chiều dài lịch sử đã dành sự chỉ đạo, đùm bọc, giúp đỡ hiệu quả cho Công an Hải Phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tin tưởng chắc chắn dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, với sức mạnh to lớn từ nhân dân và truyền thống anh hùng, bất khuất của thành phố Cảng, CATP Hải Phòng sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn ANTT trong bất cứ tình huống nào, góp phần xứng đáng trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước và thành phố.

Quốc Phòng - Văn Thịnh

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文