CSGT giúp sản phụ đưa con mới sinh về nhà

07:35 12/07/2021
Chiều 10/7, tại chốt trên quốc lộ 50, đi qua huyện Bình Chánh, Tổ CSGT Đa Phước (Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an TP Hồ Chí Minh) phối hợp với các đơn vị kiểm tra dòng phương tiện đổ từ Long An vào TP Hồ Chí Minh.


Thời điểm này một xe taxi (hướng từ trung tâm về Long An) bị chặn lại kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ nên tổ công tác buộc tài xế quay đầu xe. Trong xe chị Văn Hồng Cẩm (SN 1993, ngụ Cần Đước, Long An) sinh con vừa được Bệnh viện Hùng Vương cho xuất viện về nhà sau khi cấp giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2. Vì tài xế phải quay về, chị Cẩm bế con, còn người nhà mang vác lỉnh kỉnh đồ đạc đi bộ qua chốt.

Cán bộ CSGT chở sản phụ về Long An trong thời điểm giãn cách xã hội khiến nhiều người cảm kích. (Ảnh L.P)

Trước sự việc trên, tổ công tác xin ý kiến chỉ huy đội, Đại úy Hoàng Thành Luân-Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Đa Phước đã trưng dụng xe ôtô đặc chủng điều động một cán bộ trong tổ đưa mẹ con chị Cẩm về đến tận nhà an toàn. Cảm kích trước nghĩa cử của người CSGT, chị Cẩm cho hay: “Nếu như các anh CSGT không dùng xe chở về có lẽ tôi phải đi bộ hơn 20km. Con trai tôi mới sinh chưa đặt tên, để ghi nhớ kỷ niệm này, tôi bàn với chồng đặt tên con theo tên anh cán bộ CSGT để sau này con có một kỷ niệm ý nghĩa!”.

Câu chuyện cảm động được đăng tải trên các phương tiện thông tin được nhiều người cảm kích, chia sẻ rộng rãi về hình ảnh đẹp của tổ công tác, của cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.

M.Đức

Chuyển đổi giao thông xanh là một yêu cầu cấp thiết, một xu thế không thể đảo ngược và hiện xu thế này đã giúp thay đổi thói quen, nhận thức của nhiều người dân. Tại Hà Nội, một bằng chứng là số lượng người dân đi làm, đến công sở bằng phương tiện công cộng (xe buýt, tàu điện…) ngày càng nhiều.

"Các địa phương tính toán kỹ lưỡng phương án ứng phó với bão số 3, trong đó, bảo vệ tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu. Cấp ủy, chính quyền xã phải chịu trách nhiệm nếu không thực hiện nghiêm yêu cầu và để xảy ra thiệt hại về người, tài sản". Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương để ứng phó với bão số 3, sáng 20/7, tại Trụ sở Chính phủ.

Bà Võ Thị Quế Hương, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Huế cho biết, liên quan đến việc triển khai dự án (DA) tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đoạn tuyến đi qua địa bàn TP Huế có chiều dài khoảng 95,1km, trải dài qua 12 xã, phường, với tổng diện tích bị ảnh hưởng lên tới 825 ha. Trong đó, hơn 8.100 hộ dân chịu tác động trực tiếp từ công tác giải phóng mặt bằng. Khoảng 900 hộ trong số này sẽ phải di dời và bố trí vào khu tái định cư (TĐC) và khoảng 6.850 lăng mộ phải di dời.

Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, CSGT huy động 14 tàu, xuồng và hơn 200 CBCS phối hợp với các lực lượng và ngư dân chia thành 28 mũi để triển khai ngay các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đưa người bị thương vào cấp cứu tại các bệnh viện, bảo vệ tài sản của người bị nạn.

Vĩnh Ô từng là điểm nóng về "vàng tặc" suốt nhiều năm. Cơn khát vàng không chỉ xới tung từng triền núi, lòng suối, mà còn làm rạn vỡ niềm tin và cướp đi sự bình yên của người dân miền sơn cước. Những lán trại mọc sâu trong rừng. Những đường hầm, giếng đất khoan cắm thẳng vào lòng núi. Những bóng người lạ mặt từ khắp nơi kéo đến, ăn ở hàng tháng, hàng năm giữa đại ngàn, sống lầm lũi như những chiếc bóng bên các mạch suối đầu nguồn.

"Đừng để bị dẫn dắt - Bắt cóc online không chừa một ai". Đó là lời cảnh báo từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh, sau hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhắm vào đối tượng là học sinh, sinh viên và cả những người có trình độ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.