Cảm động những bức thư người dân Mường Nhé gửi Bộ Công an

19:12 23/09/2020
“Gia đình tôi vô cùng hạnh phúc, bày tỏ tình cảm quý mến, lòng biết ơn sâu sắc của chúng tôi đối với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, cấp uỷ, chính quyền địa phương”, anh Chang Hừ Lòng, SN 1957, ngụ tại bản Suối Voi, xã Leng Sù Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên viết.

Đây chỉ là một trong nhiều bức thư mà người dân huyện Mường Nhé gửi đến Công an huyện Mường Nhé, nhờ Công an huyện chuyển lên Công an tỉnh Điện Biên và Bộ Công an để bày tỏ tình cảm cũng như lòng biết ơn của mình sau khi được dọn đến ở ngôi nhà mới, khang trang sạch sẽ. 

Gọi ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng từ nguồn vốn xã hội hoá theo chủ trương làm nhà cho hộ nghèo của Bộ Công an là “chốn yên ấm”,  anh Chang Hừ Lòng nhấn mạnh: “Chúng tôi thấy đây là chủ trương hết sức đúng đắn và thể hiện sự quan tâm, chăm lo tận tình, chu đáo của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, chính quyền địa phương và các cấp tỉnh, huyện, xã đối với đồng bào các dân tộc nói chung và đặc biệt là đồng bào còn khó khăn như chúng tôi nói riêng”.

Cũng bày tỏ sự biết ơn của mình, anh Chàng A Tùng, cư trú tại bản Chuyên gia 2, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé còn thể hiện trách nhiệm công dân khi khẳng định: “Tôi xin hứa chấp hành chủ trương, chính sách, pháp lệnh của Nhà nước; tích cực tham gia lao động sản xuất để ổn định cuộc sống tại địa phương; không theo tà đạo; không tuyên truyền trái đạo pháp luật ; tham gia vận động người thân không truyền đạo trái pháp luật; tham gia xây dựng đời sống văn hoá dân cư”…
Những bức thư nặng ân tình của người dân Mường Nhé gửi Bộ Công an.

Phó Trưởng Công an huyện Mường Nhé, Trung tá Pờ Pờ Sơn, người chịu trách nhiệm lưu giữ những bức thư mộc mạc nhưng đầy chân thành này tại trụ sở Công an huyện Mường Nhé cho biết, có nhiều bà con gửi thư cảm ơn qua công an xã, cũng có người lặn lội lên tận huyện để trao bức thư tới lãnh đạo Công an huyện. “Các bức thư được viết trên những tờ giấy A4 hoặc giấy vở học sinh.

 Có những lá thư do bà con chưa thạo tiếng Kinh nên còn sai chính tả, có bức thư viết chữ còn nguệch ngoạc, sai chính tả, không thẳng doàng… như thư anh  Sừng Xi Hờ (SN 1988, bản Gia Chứ, xã Leng Su Sìn) viết trên trang vở ô li của con gái, hoặc thư của Sùng A Vảy (bản Nậm La), Pờ Ý Pò (bản Gia Chứ)… 

Nhưng trên tất cả, đó là tấm lòng của bà con. Chúng tôi thực sự cảm động và trân trọng những lá thư đó. Đây cũng là nguồn động viên lớn lao giúp các cán bộ công an xã chúng tôi trong công tác, đưa chúng tôi lại gần hơn với người dân, hiểu họ hơn…”.

Trao tặng căn nhà tình nghĩa làm theo phương châm 3 cứng : mái cứng, tường cứng và nền cứng cho bà con dân tộc ở Mường Nhé. ảnh: Thu Trang

Cũng theo lời Phó Trưởng Công an huyện Mường Nhé, trong nhiều bức thư, bà con dân tộc tâm sự rằng, sống dưới căn nhà hiện đại được hỗ trợ xây dựng, họ không còn có ý nghĩ muốn di cư hay xuất cảnh trái phép, vượt biên… mà ngược lại, chỉ muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé trong việc xây dựng đời sống văn hoá bản làng trong sạch, vững mạnh; cùng lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

“Cảm động nhất là chuyện những bà con không biết chữ, chỉ biết bày tỏ tình cảm của mình bằng những chén nước chè nóng mỗi khi công an xã đến thăm”, Trung tá Pờ Pờ Sơn kể.

Theo thông tin từ tỉnh Điện Biên, đến nay, tỉnh đã hoàn thành 100% chương trình làm nhà cho hộ nghèo trong đó tập trung ở hai huyện Mường Nhé và Nậm Pồ. 

Tại huyện Mường Nhé, 1.149/1.149 nhà cho hộ nghèo đã được dọn về nhà mới còn ở huyện Nậm Pồ, 613 ngôi nhà khang trang cũng vừa được trao tận tay 613 hộ. Chủ tịch huyện Mường Nhé, Vùi Văn Nguyện cho biết, chủ trương hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo tại huyện Mường Nhé-huyện miền núi, vùng cao đặc biệt khó khăn ở Điện Biên bắt đầu được triển khai từ quý III năm 2019, với phương châm “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

Sau đó, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an đã tham mưu cho Tỉnh ủy Điện Biên ban hành Kế hoạch về chủ trương hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo huyện Mường Nhé theo quan điểm, khẩu hiệu: “Nhà nước hỗ trợ - Nhân dân làm nhà” và nguyên tắc “Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình làm nhà”.

Huyền Chi

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

Sáng nay, ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文